Hiển thị các bài đăng có nhãn Đấu tranh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đấu tranh. Hiển thị tất cả bài đăng

15 tháng 4, 2017

Mỗi Tháng Tư Về


Mỗi Tháng Tư Về

Mỗi tháng tư về hãy cất lên
Lời ca ngạo nghễ thật vang rền
Khơi bầu nhiệt huyết thêm sôi sục
Thắp lửa cho hồng chớ lãng quên

Mỗi tháng tư về hãy viết ra
Dòng thơ truy điệu gởi sơn hà
Vinh danh tướng sĩ nhiều năm trước
Đã hiến dâng mình với quốc gia

Mỗi tháng tư về hãy góp chung
Tình yêu son sắt chí kiêu hùng
Thề luôn tranh đấu đưa dân tộc
Thoát ách gông xiềng lũ bạo hung

Mỗi tháng tư về triệu cánh tay
Hãy giương đồng loạt cõi thiên này
Cờ vàng sọc đỏ ngời in dấu
Chính nghĩa muôn đời chẳng đổi thay

Việt Đường
(15/04/2017)

7 tháng 5, 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH/LÃNH ĐẠO MÌNH NHỤC QUÁ PHẢI CHĂNG EM


ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

Trần Thị Lam, Gv Trường Chuyên - Hà Tĩnh



Diễn ngâm : Hồn Nhiên

Một số ca khúc được phổ từ bài thơ trên


Nhạc & trình bày : Không rõ



Nhạc & trình bày : Ca sĩ Vũ Hiền



Nhạc : Phượng Mai & Trần Chí Phúc
Trình bày : Phượng Mai



Nhạc : Radio VN
Trình bày : Út LD


Nhạc : Đức Nguyễn
Trình bày : Quỳnh Na



Nhạc & trình bày : Dzuy Lynh



Nhạc & trình bày : David Dũng



Nhạc : Ngô Tín
Trình bày : Không rõ



Nhạc & trình bày : Không rõ



Nhạc và trình bày : Hoàng Phương Nguyên


Nhạc & trình bày : Không rõ

Hôm nay rảnh rỗi ngồi đọc lại bài thơ của cô Trần Thị Lam và nảy ý họa lại. Bài thơ này đã được khá nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và truyền bá khắp nơi. Khi họa lại, VĐ chợt nảy ý là phải họa làm sao cho mỗi chữ bằng trắc trong câu phải thật ăn khớp với nguyên tác để khi hát, người hát có thể lấy bài thơ họa này để dùng làm liên khúc với thi phẩm được phổ mà không cảm thấy trúc trắc gì khi trình diễn. Tuy nhiên, vì không hiểu biết nhạc lý và vì thời gian có hạn nên sai sót chắc chắn là không thể tránh khỏi. Mong quý độc giả và thân hữu thẳng thắn góp ý khi thấy đoạn nào không ổn để VĐ chỉnh sửa lại cho được hoàn hảo hơn. Xin chân thành đa tạ quý vị. Trân trọng. VĐ

LÃNH ĐẠO MÌNH NHỤC QUÁ PHẢI CHĂNG EM

Lãnh đạo mình nhục quá phải chăng em
Đã ngần tuổi mà sao chưa được lớn
Đã ngần tuổi mà vẫn thèm sống mớm
Hiến cả núi sông để yên kiếp tôi đòi !

Lãnh đạo mình nhục quá phải chăng em
Những dải đất xưa vô vàn kiều vỹ
Chẳng ngại bán, đền nợ nần hàng tỉ
Dâng trọn cho Tàu chỉ qua cái ngoéo tay !

Lãnh đạo mình tồi quá phải chăng em
Bản Giốc, Hoàng Sa, thác ngà núi biếc
Giờ đã mất, nằm sõng soài như chết
Để Tiên Rồng ngùi nhớ nước non xa !

Lãnh đạo mình ngu quá phải chăng em
Mỗi tấc đất giang san chẳng nhọc nhằn ra công giữ lại
Xương máu ông cha ta ngút dài thế kỷ qua đem vun trải
Chẳng biết noi theo, toàn cam cảnh phủ đầu !

Lãnh đạo mình mà vẫn hèn thưa em
Dân ta sống muôn đời sau khó được
Khi Hán tặc kè bên, cứ vờn sau, vờn trước
E chóng chầy gì tổ quốc chẳng còn đâu !

Việt Đường
(07/05/2016)

10 tháng 5, 2014

Bảo Quốc Trừ Gian


Bảo Quốc Trừ Gian

Sơn hà viễn cảnh ngó thêm đen
Bởi Chệt không ngưng giở thói hèn
Lấn biển xua tàu mơ hiếp yếu
Xây giàn cướp đảo tính ăn quen
Lương dân trấn lột tuồng con hủi
Tiểu quốc coi khinh tựa lũ quèn
Hiệp lực trong ngoài ta gióng tiếng
Ngăn tà bạn hỡi quyết đua chen

Việt Đường
(10/05/2014)

Bảo vệ quê hương

Vận nước ngày càng mỗi một đen
Bắc phương Trung Cộng vẫn luôn hèn
Biên cương đoạt thổ ngông cuồng thách
Hải đảo dành phần lộ liễu quen
Miệng mở gian tà đen trắng lệch
Tay vung hiểm độc bẩn tham quèn
Chung lòng lớn nhỏ vươn đầu sóng
Đất Việt nguyền gìn chẳng để chen

Shiroi
11.05.2014

Trừ Gian Giữ Nước

Cảnh nước tuy rằng có tối đen
Dân Nam triệu triệu há ươn hèn
Co người để Chệt rêu rao thoả
Gục mặt thây Tàu lấn lướt quen
Một góp thành hai đừng nghĩ nhảm
Trăm xông hóa vạn chớ cho quèn
Chung tay thiết thực trừ gian ác
Đại nghĩa hô hào lớp lớp chen

Việt Đường
(11/05/2014)


7 tháng 3, 2013

Chọn Lấy Giải Pháp Giải Thể Đảng

Chọn Lấy Giải Pháp Giải Thể Đảng

Cứ để trời Nam Đảng bái Tầu
Mai thuyền tổ quốc dạt về đâu ?
Trôi nghiêng vực thẳm tiêu tan lái
Vỡ nát dòng xanh mất hút đầu
Cháu Lạc khuya nằm đau vạn kỷ
Con Hồng sớm dõi khóc ngàn thâu
Cơ đồ sao chẳng chung tay quyết
Giải thể tham quan chuốc họa sầu ?

Việt Đường
(07/03/2013)

Chọn Lấy Giải Pháp Giải Thể Đảng

Khom lưng uốn gối lũ thờ Tầu
Khiếp nhược ươn hèn bởi tại đâu
Nước chẳng minh quân thuyền chẳng lái
Dân không lãnh tụ rắn không đầu
Đau nòi giống Việt đau muôn kỷ
Xót mảnh dư đồ xót vạn thâu
Cháu Lạc con Hồng chung sức lại
Cùng nhau giải thể đảng gieo sầu

Nguyễn Phúc
(07/28/2013)

2 tháng 11, 2012

Án Xử Việt Khang : 1 Trò Hề Bất Nhân

(Hình ảnh buổi xuống đường biểu tình hổ trợ Việt Khang & Trần Vũ Anh Bình, 28/10/2012 trước parvis des droits de l'homme, Paris)

Án Xử Việt Khang : 1 Trò Hề Bất Nhân

Viết tỏ lòng thành chống ngoại xâm
Can chi khép tội bắt giam cầm
Bốn năm (*) trói ngục dìm đau khổ
Hai lịch (*) rình nhà ép nín câm
Xót vợ thân gầy sương gió hứng
Thương con vóc trẻ nắng mưa dầm
Đọc tin án xử hờn căm dấy
Trước thói đê hèn lũ ó đâm !

Việt Đường
(02/11/2012)

(*) Việt Khang bị CSVN xử 4 năm tù giam và 2 năm quản chế : http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/songwriters-sentenced-4-to-6-year-terms-tt-10302012072006.html

31 tháng 12, 2011

Đảng Còn Độc Tài Dân Còn Khổ

Đảng Còn Độc Tài Dân Còn Khổ

Đảng vẫn gông cùm với búa đao
Mang ra bách hại các đồng bào
Từ người tôn giáo bày mong mỏi
Đến kẻ nhân quyền ngỏ khát khao
Áo ấm chia đều đâu nghĩ lại
Túi tham nhét nặng chỉ trông vào
Ngày nao bản chất chưa thay đổi
Ngục tối muôn đời xứ sở bao

Việt Đường
(21/10/2009)

Thái-Dương Thành, OCT-22-09

Hảo thi phẩm "ĐẢNG CÒN ĐỘC TÀI DÂN CÒN KHỔ". Xin góp sức với Hầu-tước gia Việt-Đường :

ĐẢNG CÒN DÂN KHỔ

Xót xa chủng tộc lắm lao đao.
Gan thắt từng cơn nén ruột bào.
Thiếu áo cầu xin nào kẻ đoái,
Thèm cơm van lạy mấy ai khao.
Trong khi lãnh tụ tài nguyên góp.
Giữa lúc sai nha của cải vào.
Bạo đảng xiết dân luôn đói khổ,
Mơ làm Cách Mạng chỉ chiêm bao.

TDT, OCT-22-09
Ngô Phủ

Bình Mới Rượu Cũ

(hình Hàn Lệ Nhân)

Bình Mới Rượu Cũ

Ngoài phết trong thì ruột giữ nguyên
Nghe lời chi thứ Đảng hồng chuyên
"Sửa sai" quệt đỏ càng trơ trẽn
"Đổi mới" tô son chỉ hão huyền
Bốn chục năm dài (1) luôn cố vị
Hai mươi niên đủ (2) vẫn tham quyền
Tắc kè thay áo tìm đường sống
Tránh cỗ xe lăn tiến hoá nghiền

Việt Đường
(02/10/2009)

(1) 1946-1986
(2) 1986-2006

Đàn Em Thập Thành

PTT CHXHCN-VN Hoàng Trung Hải (trái) và TT Trung Quốc Ôn Gia Bảo

(Hình đăng và chú thích - Hàn Lệ Nhân)

Đàn Em Thập Thành
(cảm đề)

Đàn em có dịp tiếp đàn anh
Bẹo dáng trông như gái thập thành
Ưu ái tay vồ không sợ bẩn
Nồng nàn mắt dán chẳng chê tanh
Tác phong bợ đít lăng xăng tỏ
Thái độ nâng bi khúm núm dành
Thể diện quốc gia vùi đáy hố
Trước phường Chệt đỏ đại gian manh

Việt Đường
(24/09/2009)


Thân lòn cúi

Vui mừng diện kiến gã vai anh
Siết chặt hai tay tỏ ý thành
Liếc mắt đưa tình che đớn nhục
Khum người nuốt bọt giấu hôi tanh
Mít trông nhút nhát mòi xin xỏ
Chệt ngó hiên ngang vẻ dỗ dành
Bỉ mặt tiền nhân đời dựng nước
Đi lòn cướp đỏ hạng lưu manh

Vancali

Tham Nhũng, Cửa Quan Và Dân Nghèo


Tham Nhũng, Cửa Quan Và Dân Nghèo

Tham nhũng hoành hành khắp xứ ta
Từ trên xuống dưới trẻ như già
Quà trao giấy ký bình yên hưởng
Bạc dúi đơn trình khó nhọc qua
Kẻ nắm quyền cao sành bắt bẻ
Người ôm chức trọng giỏi rầy rà
Dân nghèo cửa giữa thêm điêu đứng
Ở buổi suy thần lộng quỷ ma

Việt Đường
(17/08/2009)

Bất Công Nào Bằng Xứ Việt Ta ?


Bất Công Nào Bằng Xứ Việt Ta ?

Uất ức khi nhìn cảnh bất công
Ngày qua tháng lại nước non chồng
Dân lành sống cực như đầy tớ
Đảng cướp ăn phè tựa phú ông
Phật khóa tay còng ma giữa chợ
Chúa che mặt nhốt quỷ trên đồng
Than ôi chính sách mơ toàn trị
Hỏi xứ nao bằng xứ Việt không ?

Việt Đường
(28/07/2009)

Ngu Quyền

Ngu Quyền

Non sông gấm vóc tự ngàn đời
Tiên tổ xây thành há chuyện chơi !
Hết ải Nam Quan cam để lấy
Rồi ranh Bản Giốc chịu cho dời
Tiên Rồng khóc tủi cơn nào cạn
Long Lạc than hờn lệ chẳng vơi
Ngu muội hung quyền dường mãi đắm
Trường Sa ngó nuốt vẫn câm lời !

Việt Đường
(04/07/2009)

Cám Ơn Nhà Thơ Trạch Gầm

Biếm họa Babui, lời Hoàn Nguyên

"Ma Chiến Hữu là 1 cuốn sách do người Trung Quốc viết và ca ngợi về cuộc xâm lược của Trung Quốc vào VN 17-2 -1979 và được CSVN dịch lại tiếng Việt và phát hành ở VN. Người Việt thì không được quyền viết về đề tài này. Đìều này chứng tỏ bọn lãnh đạo CSVN là bọn Hán ngụy là bọn thái thú cho Tầu CS"

Cám Ơn Nhà Thơ Trạch Gầm

"... Chưởi Mày Một Tiếng" cám ơn anh
Mắng hộ đồng hương nát lá cành
Chế độ hèn ươn luồn Chệt ác
Tà quyền khắm thối dựa Tàu ranh
Biển mình lấy cắt nào quên được
Đất tổ đem chia vẫn nhớ rành
Quốc nhục muôn đời khôn sạch rửa
"Buôn nòi bán nước" tội lưu danh

Việt Đường
(21/03/2009)

CHO TAO CHƯỞI MÀY MỘT TIẾNG

Ð.m.! cho tao chưởi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao

Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
Cầm súng làm gì… chẳng lẽ hiếp dân
Tao không tin lính lại hèn đến thế
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm

Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
Môi liền răng à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
Hà cớ gì.... mầy hèn đến thế sao

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơn

Đàn gảy tai trâu.... xem chừng vô ích
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không

Trạch Gầm

Giận Đảng U Mê

Giận Đảng U Mê

Cho Tàu khai thác đất Tây Nguyên
Chẳng khác lòn trôn lũ bá quyền
Quỷ rước giày tông thêm buổi thạo
Voi mời xéo tổ lại lần chuyên
Hầu ôm túi lận đầy mê muội
Để giữ ngôi tham thật hão huyền
Trước mối nguy cơ đồng hoá Chệt
Nghe bừng lửa giận óc tim xuyên

Việt Đường
(18/03/2009)


* Tức thật, giận quỷ đỏ, giận luôn cả mấy tên Chệt, nhưng thương Xẩm chút chút... hihhi, ké họa với anh VĐ cho có bạn... chiến đấu...

Ghét lũ cầm quyền

Lảnh thổ nhà Nam chẳng giữ nguyên
Giận cho một đám lũ cầm quyền
Quên nòi chống giặc người xưa quyết
Cắt đất dâng Tàu việc ấy chuyên
Mở thịt treo mồm giờ béo bổ
Lợi danh che mắt đã si huyền
Tham quan bán nước là nghiêm tội
Lịch sử bêu đầu ngọn giáo xuyên

qh 18/03/2009

Tiếng chuông cảnh tỉnh

Cho người đào bới đất cao nguyên
Giận kẻ trời Nam hiện nắm quyền
Bán nước buôn dân nghề vẫn giỏi
Quy tà rước quỉ thói còn chuyên
Tham danh cúi mặt chôn vô thực
Trục lợi đưa chân đắm ảo huyền
Sông núi nghe chăng hồi cảnh tỉnh
Canh trường nổi gió vút màn xuyên

Vancali 3.18.09

Mặt Thật Của H.C.M. Và Bè Lũ Cộng Sản

(hình ảnh và bài viết "Thâm Cung Bí Sử : Có bao nhiêu ông HCM, xác HCM trong lăng có phải là xác giả ???" do Phuong1110@aol.com gửi qua email)

Mặt Thật Của H.C.M. Và Bè Lũ Cộng Sản

Thâm cung bí sử truyện ông Hồ
Lộ tẩy phơi trần bản mặt rô
Xảo trá điêu ngoa bầy Cộng đỏ
Gian tà lật lọng đám Tàu ô
Dùng mưu mị thế gầy danh tiếng
Lập kế lừa dân dụng ý đồ
Cướp nước thành công là áp đặt
Cường quyền độc ác ách Tam Vô

Việt Đường
(02/12/2008)

Tấm hình thứ nhất góc trái (ghi là HCM thật), có lẽ do OSS chụp khoảng năm 1944, khi còn hoạt-động bí-mật vùng biên-giới Việt-Hoa, đây là lúc tiền-thân CIA đang huấn-luyện cho trung-đội võ-trang truyên-truyền, đội quân đầu-tiên của bộ-đội "nhăn răng"; có lẽ là Ông Hờ-ồ giả luôn, đó là Hồ-Tập-Chương gián-điệp người Khách-Gia mà GS Hồ-Tuấn-Hùng nói đến.

Tấm hình thứ hai, anh đầu trọc, nhìn thấy có nét Nga, hao-hao giống Putin.

Tấm hình Hờ-ồ giả thứ tư, hóa-trang dở quá, phía trên lỗ tai trái không bị méo. Mèn ! Từ trên xuống dưới đảng VC toàn là đồ giả. Không chừng số đông chóp-bu bộ chính-trị, và công-an toàn là gián-điệp, để Tầu cai-trị VN kiểu "rule by proxy". Hèn chi ngày nay họ đang từ-từ thay tiếng Việt bằng quá nhiều tiếng Tầu. Trước đây đã lòi ra mấy anh Uông-Chính-Lưu, La-Văn-Liếm ...

Nghe tiếng Lê-Duẩn nói lơ-lớ, ngờ quá !
Trò Tê (Đặc Trưng)

Bản Chất Của CSVN

(công điện khẩn & mật của CSVN bị tiết lộ, Việt Hải chuyển) 

Bản Chất Của CSVN

Công điện phơi bày bản chất gian
Của khoa tuyên giáo Đảng tham tàn
Tin đưa tố cáo ngăn truyền tụng
Báo gửi phê bình bức tải loan
Đánh bóng cường quyền lăm xuống chỉ
Tô đen thế lực đợi lên giàn
Năm qua tháng lại chưa từ bỏ
Sách lược vô nghì óc dã man

Việt Đường
(25/10/2008)