Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ song thất lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ song thất lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng

21 tháng 10, 2023

Chúc Mừng Sinh Nhật


Chúc Mừng Sinh Nhật

Trời trải nắng phủ hồng vạn vật
Như đón chào sinh nhật của ai
Líu lo chim hót sân ngoài
Góp lời phụng hoạ êm tai vô vàn

Xin mến chúc bình an, phúc lộc 
Luôn theo người bảo bọc, chở che
Đời vui như gió trưa hè
Thênh thang dạo bước xun xoe cõi trần 

Xin mến chúc tinh thần, sức khỏe
Luôn tràn đầy mạnh mẽ suốt năm
Đời tươi như ánh trăng rằm
Trinh nguyên tỏa sáng xa xăm muôn trùng

Xin mến chúc thong dong tuổi mới
Cùng bao điều được khởi sắc thêm
Gia đình gắn bó êm đềm
Trẻ già, trai gái ngày đêm thuận hòa

Việt Đường
(21/10/2023)

17 tháng 8, 2019

Cát Bụi Thành Đôi


Tặng riêng bao cảnh lứa đôi
Nợ duyên gãy gánh bên đời quạnh hiu

Cát Bụi Thành Đôi

Hàng ghế vẫn âm thầm ngóng đợi
Người về đây kết nối tình xưa
Qua bao nắng hạn, mưa mùa
Tri âm biền biệt sao chưa thấy về

Để ngày tháng lê thê chợt hỏi
Phải chăng người đã khói hương bay
Thiên thu để lại nơi này
Bời bời thương nhớ, đắng cay trăm chiều

Để ngày tháng đìu hiu, quạnh quẽ
Ngồi ôm đàn khe khẽ hát ca
Này trăng trên đỉnh giang hà
Hãy đưa ta đến thật xa bên người

Để ta mãi được xuôi ngược với
Người yêu xưa lỡ mối duyên đầu
Từ đây cát bụi có nhau
Từ đây chấm dứt u sầu, cách chia

Việt Đường
(17/08/2019)

10 tháng 4, 2016

Xuân Hiểu


* Ngũ Ngôn :

Sớm Xuân

Đêm xuân nằm đã sáng
Chim hót nơi nơi toáng
Mưa gió chuyển hôm qua
Ít nhiều hoa rụng mảng ?

Việt Đường
(16/04/2016)

* Thất Ngôn Tứ Tuyệt :

Sớm Xuân

Đêm xuân chợp mắt đã xanh trời
Chim hót tưng bừng khắp mọi nơi
Mưa gió hôm qua xào xạc chuyển
Hoa nhiều hay ít bỏ cành rơi ?

Việt Đường
(16/04/2016)

26 tháng 3, 2016

Hội Chứng Về Hưu


http://www.voatiengviet.com/content/tuyen-bo-rang-lam-nguoi-tu-te-cua-thu-tuong-dung-gay-chu-y/3256118.html

21 tháng 3, 2013

Lửa Lò Còn Xanh

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

Bập bùng ngọn lửa trong tim,
Láo liên con mắt đi tìm chốn nao.

Cóc cuối tuần:

爐 中 小 火

劈 山 錯 覓 舊 雲 蹤,
破 鏡 妄 求 昔 日 容,
戽 水 癡 心 尋 鯉 影,
回 家 火 未 熄 爐 中.

陳 文 良

Âm Hán Việt:

Lô Trung Tiểu Hỏa

Phách sơn thác mịch cựu vân tung,
Phá kính vọng cầu tích nhật dung,
Hố thủy si tâm tầm lý ảnh,
Hồi gia, hỏa vị tức lô trung.

Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

Đốm Lửa Nhỏ Trong Bếp Lò

Xẻ núi lầm lẫn đi tìm vết chân của đám mây cũ (đã bay qua),
Đập vỡ kính sai lầm mong cầu (được lại) bóng dáng ngày xưa, (1)
Lòng ngu si tát nước để tìm hình ảnh của con cá chép, (2)
Quay về nhà (mới thấy) lửa chưa tắt trong bếp (3)

Ghi chú:

(1) Khóc Thị Bằng của Tự Đức:
...
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng"
...

(2) Bích Nham Lục, tắc 7, Huệ Siêu Vấn Phật

Bài Tụng của Tuyết Đậu :

Giang quốc xuân phong xuy bất khởi,
Chá cô đề tại thâm hoa lý.
Tam cấp lãng cao ngư hóa long,
Si nhân du hố dạ đường thủy.

Nghĩa :

Ở Giang quốc, gió xuân thổi không lên,
Chim chá cô kêu hót trong rừng hoa.
Sóng cao ba bực con cá đã hóa rồng (bay mất),
Kẻ ngu si vẫn còn tát nước tìm trong ao đêm.

(2) Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 9, Qui Sơn Linh Hựu Thiền Sư

Sư (Qui Sơn) một hôm đứng hầu thầy là Bách Trượng.

Bách Trượng hỏi:
- Ai đó ?

Sư đáp:
- Là con.

Bách Trượng bảo:
- Con vạch trong bếp xem có lửa không.

Sư vạch bếp xong thưa :
- Không có lửa.

Bách Trượng đứng dậy, vạch bếp thật sâu, tìm ra chút lửa giơ lên và nói:
- Sao bảo là không có lửa ?

Sư bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái và trình kiến giải.

Phỏng dịch thơ:

Lửa Bếp

Xẻ non tìm dấu mây qua,
Đập gương mong gặp nét hoa năm nào,
Dại khờ cố tát cạn ao,
Về khơi bếp, lửa may sao vẫn còn.

Trần Văn Lương
Cali, 03/2013

Lời than của Phi Dã Thiền Sư :

Mây bay qua nào để lại dấu vết trong núi.
Người đi rồi nào còn gì để lại trong gương.
Cá hóa rồng rồi đâu còn để lại ảnh trong ao.
Thế mà chúng sinh vẫn mê mờ xẻ núi tìm mây,
đập gương tìm bóng, tát nước tìm cá.
Nào hay ngọn lửa trong bếp vẫn còn luôn âm ỉ!

Kính gửi anh Lương.

Tứ tuyệt thất ngôn thử dịch thôi
Dám mong nhị vị sửa dùm tôi
Vui liều cố gắng dù non sức
Nên chỉ đưa lên mấy vận tồi

ĐỐM LỬA BẾP NHÀ ĐỦ ẤM TIM

Xẻ núi mong tìm lại dáng mây
Dập gương ham kiếm bóng xưa bay
Tát ao khờ khạo mò tăm chép (cá)
Đốm lửa trong nhà vẫn ấm đây

Trân trọng
LTĐQB

Lửa Lò Còn Xanh
(Song Thất Lục Bát phỏng dịch)

Đi xẻ núi kiếm vầng mây cũ
Đập kính ra lùng thử dáng xưa
Ngu si tát cả ao hồ
Cá đâu tìm thấy, lửa lò còn xanh !

Việt Đường
(28/03/2013)

Kính anh Việt Đường,

Cám ơn anh thật nhiều. Bài dịch thật lưu loát và sát nghĩa.
Rất vui khi được anh và quý anh khác gia nhập cuộc vui này.

Chúc anh cuối tuần vui.
L

26 tháng 7, 2012

Chim Cuốc Sầu

Chim Cuốc Sầu

Chim cuốc gọi giữa đồng thảm thiết
Như bảo ai có biết chăng là
Nó đang sầu tủi quê xa
Từ khi rứt ruột bỏ nhà ra khơi

Chim cuốc thán những lời chẳng rõ
Nghe hình như... nhớ cỏ thương cây
Bao năm trôi dạt phương này
Chưa lần nếm lại nồng say thuở nào

Chim cuốc kể giọng xao xuyến quá
Gieo hồn muôn lã chã giọt rơi
Khơi sâu ký ức dòng đời
Có hờn ly loạn có vui thái hòa

Chim cuốc khóc nhạt nhòa cõi vắng
Cung điệu buồn chở nặng thiết tha
Ô kìa... cuốc ấy là ta
Đêm trường khắc khoải sơn hà vọng âm

Việt Đường
(26/07/2012)

25 tháng 7, 2012

Đường Về Đất Mẹ

Đường Về Đất Mẹ

Trên những chặng đường về đất mẹ
Em có xem lũ trẻ nô đùa
Như anh lúc tuổi còn thơ
Chơi bi, đánh đáo hằng giờ ngoài sân

Em có thấy xa gần khói toả
Khi chiều lên nắng ngả lưng đồi
Dùng cơm mẹ gọi ới ơi
Tô canh, đĩa cá dọn mời thơm tho

Em có gặp con đò khách mến
Đưa người đi khắp bến sông dài
Nghe hò điệu lý Nam Ai
Ru hồn say đắm, miệt mài sớm khuya

Trên những chặng đường về đất mẹ
Em nhớ ghi lại nhé muôn điều
Trong anh khắc đậm dấu yêu
Bao năm biệt xứ theo triều sóng trôi

Việt Đường
(25/07/2012)

8 tháng 5, 2012

Tâm Thư Điếu Bạn

Tâm Thư Điếu Bạn
(gởi bạn NVS)

Tân tổng thống Pháp vừa đắc cử
Thì xuôi miền lữ thứ mày đi
Khi đang bốn bảy xuân thì
Bỏ thân hữu đứng lệ mi tuôn dòng

Người tiếc nhớ, kẻ trông buồn thảm
Vợ ôm mày nói nhảm, khóc điên
Dường trên cũng nhuốm ưu phiền
Cho mưa kéo lại phủ đen kín trời

Mày nhắm mắt chẳng lời từ tạ
Điềm nhiên nằm vẻ đã ngủ say
Ngầm quy phận số an bài
Lìa xa cõi thế rủi may không màng

Quăng gánh nợ giàu sang rượt đuổi
Nặng u sầu, hận tủi ngổn ngang
Hồn siêu thoát nẻo thiên đàng
Sau cơn bệnh tật đa mang tháng ngày

Yên nghỉ nhé, phố mây biển núi
Phật môn vùi sớm tối kệ kinh
Có thiêng phò vợ con mình
Đường trần vững bước điêu linh, hiểm nghèo

Lời phúng điếu gởi theo gió cả
Cầu chúc mày nghiệt ngã rồi quên
Thong dong hưởng lạc cửa thiền
Tơ lòng cởi bỏ triền miên kiếp này

Việt Đường
(08/05/2012)

7 tháng 2, 2012

Ngọn Đuốc Việt Khang

(Để tham gia ký thỉnh nguyện thư vận động chính quyền Hoa Kỳ buộc Việt Nam phải thả vô điều kiện các nhà tranh đấu cho nhân quyền và nhạc sỉ Việt Khang, xin mời nhấn chuột lên hình để vào trang chỉ dẫn)


Ngọn Đuốc Việt Khang
(cảm xúc trước tinh thần tranh đấu dũng cảm của Việt Khang qua 2 ca khúc đầy bi hùng "Anh Là Ai ?" và "Việt Nam Tôi Đâu ?")

Anh chấp nhận ngục tù bắt bớ
Đem lời ca ủng hộ muôn người
Xuống đường cất tiếng nhiều nơi
Chống Tàu bành trướng biển khơi nước nhà

Anh dõng dạc, thiết tha vấn hỏi
Nguyên do nào Đảng trói người dân
Không cho phát biểu, vạch trần
"Âm mưu chiếm đất tiền nhân" của Tàu

Anh chẳng chịu cúi đầu khuất phục
Trước vòng vây áp bức nhân quyền
Gương anh ví ngọn đuốc thiêng
Thắp xanh hy vọng, niềm tin mọi nhà

Tôi ngưỡng mộ anh qua tiếng hát
Đầy bi hùng, cứa nát tâm can
Như lời dân tộc thở than
Lâm cơn nguy biến, điêu tàn diệt vong

Anh biểu lộ tấm lòng nhiệt huyết
Của thanh niên nước Việt thương nòi
Ngày sau hậu thế còn soi
Tinh thần dũng cảm tuyệt vời của anh

Dù hiểm trở đường tranh đấu bước
Chẳng nề chi bạo ngược, giam cầm
Mong sao cảnh nước tối tăm
Rồi đây thoát khỏi trầm luân, đói nghèo

Dù nhận lãnh vạn điều cay đắng
Vẫn hiên ngang đứng thẳng hát lời
"Anh là ai... lại đánh tôi ?"
Lời nghe như xé tả tơi cõi lòng !

Việt Đường
(07/02/2012)

10 tháng 1, 2012

Chúc Xuân

ú c  â n

Xuân đã đến bạn ơi có thấy
Cụm mai vàng nhún nhẩy ngoài hiên
Cười khoe trăm đoá dịu hiền
Như chào đón bước nàng tiên giáng trần

Trân trọng chúc người dân nước Việt
Tân niên về hưởng Tết an vui
Tạm quên khốn khó cuộc đời
Nghinh xuân rộn rã muôn nơi mở lòng

Xin kính chúc cộng đồng hải ngoại
Khắp năm châu sảng khoái ăn mừng
Nhà nhà náo nức bày chưng
Hoa tươi, ngũ quả vô cùng đẹp xinh

Thương mến chúc gia đình, thân hữu
Năm mới sang tề tựu an hoà
Tiếng cười, giọng hát ngân xa
Rước xuân đầm ấm trẻ già bên nhau

Việt Đường
(10/01/2012)

31 tháng 12, 2011

Chữ Nghĩa Và Tôi

Chữ Nghĩa Và Tôi

Con chữ mở cho hồn lối thoát
Trải niềm riêng, gút mắc cuộc đời
Tình duyên bèo dạt mây trôi
Cùng bao trăn trở, ơi hời nước non

Con chữ tựa nhánh sông đổ biển
Rót miên man những tiếng dạt dào
Khi trầm lúc cuộn dâng cao
Lời ca chất ngất, ngọt ngào từ tâm

Con chữ đã chín năm bầu bạn
Tự đầu xanh mọ mẫm làm thơ
Đến nay tóc bạc, mắt mờ
Hằng bên kéo kén, se tơ không rời

Xin cảm tạ nửa đời son sắt
Mãi trong nhau giữ chặt đam mê
Có nhau mỗi bước đi về
Như hình với bóng lê thê nối dòng

Việt Đường
(27/03/2009)

Chữ đi

Có một bận chữ không về nữa
Cho ta buồn tựa cửa chờ trông
Ngờ đâu chữ cũng thay lòng
Hay ta hồn đã lập đông mấy mùa

Khơi dòng chảy gió đùa trên mắt
Chữ xa rồi héo hắt ruột gan
Tương tư khuya sớm chiều tàn
Chữ đi ta ở đôi hàng lệ rơi

Buồn muốn viết một lời thương nhớ
Chữ hình như đã lỡ câu từ
Biển xanh chẳng gợi âm dư
Mùa trăng cũng nhạt thực hư khó tường

Ta biết chữ vấn vương thuở ấy
Chữ lìa ta thoắt gãy cành xuân
Chữ ơi trở lại một lần
Dù sao cũng đã nghĩa ân một thời

Yên Hà

29 tháng 6, 2011

Thệ Đáp Tình Em


Thệ Đáp Tình Em

Tình nhỏ đủ sưởi lòng anh ấm
Lúc vào đông tuyết đẫm giá băng
Cách chia mà thấy thật gần
Tin yêu thắp lửa xoá phăng mịt mùng

Xin cứ rót tận cùng nỗi nhớ
Xuống dòng thơ chan chứa tặng anh
Lời thơm như cánh hoa tình
Xinh tươi hé nở giữa nhành đào xuân

Hồn mở đón tuyệt trần em gởi
Nghe xuyến xao dâng mỗi nhịp tim
Cùng bao hạnh phúc êm đềm
Duyên ơi, anh đã yêu em kiếp này

Mai thệ ước góc gai bước tiến
Đò dẫu qua vạn chuyến gian truân
Với em xin chẳng ngại ngần
Lối chung đi trọn cuộc trần không phai

Việt Đường
(18/01/2007)

13 tháng 6, 2011

Dạ Khúc Tình


Dạ Khúc Tình

Đối mặt với sương khuya bàng bạc
Nghe xa xăm khúc hát vọng về
Lời ca trầm bổng lê thê
Ru nhau nồng giấc đê mê, ngọt ngào

Vẫn âm điệu dạt dào quyến rũ
Ướp ngôn từ nức nở, nhớ nhung
Chở đầy khắc khoải mênh mông
Cùng bao mỹ ý sắt son, mượt mà

Đêm trải thảm thướt tha luyến ái
Có trăng nghiêng tựa dải lụa the
Buộc nhau chặt một lời thề
Rằng yêu thương nguyện sẻ chia mãn đời

Tình đôi lứa buồn vui đồng hưởng
Giữa đường trần gió cuốn, sóng xô
Ươm trong cung nhạc, tiếng thơ
Hoa lòng thơm ngát đợi chờ ái ân

Việt Đường
(22/08/2006)

24 tháng 3, 2011

Xin Đừng Xa Nhau

Xin Đừng Xa Nhau

Đừng nói tiếng giã từ chua xót
Trả về nhau cô độc bên đời
Để hồn như lá thu rơi
Cuốn dòng tan tác hỡi người phương xa

Đừng tựa gió lướt qua song cửa
Bỏ trăng khuya đứng giữa lạc loài
Đêm trường giá lạnh vòng tay
Ôm sầu hiu hắt, nhớ ai khôn cùng

Hãy ngỏ tiếng yêu thương bất tận
Xoá tan đi hờn oán trong lòng
Môi cười nở đoá diêu bông
Cho tình thêm ngát vị nồng ái ân

Xin hãy gởi tiết Xuân vĩnh cửu
Vỗ về nhau giấc ngủ bình yên
Không vương, lấm bụi ưu phiền
Tơ hồng thắt chặt nợ duyên đôi mình

Việt Đường
(19/05/2006)

25 tháng 1, 2011

Mãi Nhau Trong Đời

Mãi Nhau Trong Đời

Cung bậc nào có thể dùng diễn tả
Suối yêu thương chảy rộn rã trong anh
Tháng năm ôm ấp bóng hình
Mơ ngày nhụy nở khai sinh tình nồng

Em đã đến ngự cõi lòng dạo ấy
Sáng lung linh, đẹp tựa dãy ngân hà
Êm đềm như khúc thánh ca
Dỗ anh say giấc lụa là những khuya

Trong mộng nhớ thả hồn về phương đó
Thấy em cười môi thắm đỏ ước ao
Chắp tay mình cúi nguyện cầu
Ơn trên trì độ bên nhau suốt đời

Dẫu trần thế lắm đổi dời, mai một
Giữ sắt son mình quyết vượt gian nan
Cỡi trên sóng cả, thác ngàn
Tin yêu là gói hành trang dặm trường

Ơi cô bé anh mến thương, trân quý
Mộng trong thơ, duyên tri kỷ đời thường
Tình dù cách núi ngăn sông
Mãi anh một dạ một lòng riêng em

Việt Đường
(10/02/2006)