27 tháng 7, 2014

Một Đời Khắc Giữ Một Lần Yêu

Một Đời Khắc Giữ Một Lần Yêu
(viết tặng những mối tình ngang trái trong thời ly loạn)

Một đời khắc giữ một lần yêu
Hai đứa cầm tay hẹn ước điều
Ba nẻo binh đao tình vẫn ngự
Bốn mùa dâu biển mộng nào xiêu
Năm Tư (1954) dẫu lệ trào tuôn mãi
Sáu Tám (1968) dù thây gục ngã nhiều
Bảy Chín (1979) tin loan người đã tịch
Tám dòng tiễn bước khóc cô liêu

Việt Đường
(27/07/2014)

25 tháng 7, 2014

Ngóng Bước Đăng Trình 2014

Ngóng Bước Đăng Trình 2014

Ngóng dịp bên nhau vượt hải hà
Du hành một chuyến Tây Ban Nha
Vài nơi ghé dạo vườn xinh xắn
Ít chỗ rong chơi quán nượp nà
Mặc sức thâu hình quay núi đẹp
Tha hồ lội biển ngắm ghềnh xa
Bù cho bảy tháng làm không nghỉ
Tự lúc ra riêng thử vận là..

Việt Đường
(25/07/2014)

24 tháng 7, 2014

Ốc Người


Tiễn Cha


Gia phụ qua đời sau một tai nạn trên đường về thăm quê hương. AH chân thành cám ơn các bạn trong gia đình ĐV và quý thân hữu đã phúng viếng, chia buồn, an ủi và động viên. Xin thứ lỗi cho AH đang trong tâm trạng bi ai, tinh thần bất định chưa thể thù tiếp & sinh hoạt bình thường. Đa tạ!

Tiễn Cha

Cha nằm thanh thản mặt bình yên
Giũ bỏ trần ai dứt luỵ phiền
Cách mẹ mười năm thường đối ảnh
Về nhà một bước đã quy tiên
Con già chưa trả ân sanh dục
Cháu nhỏ còn trông đức bảo truyền
Tám bảy xuân đời viên mãn số
Hương trầm dâng thắp nguyện chư thiên

Ái Hoa
15/07/2014

Kính Tiễn Người

Giũ sạch tơ sầu thể trí yên
Từ đây chẳng vướng mọi ưu phiền
Vì gieo quả ngọt lên đường thánh
Bởi cấy nhân lành dạo cõi tiên
Nhiệt huyết trao đời con kế tục
Hùng tâm để kiếp sử lưu truyền
Danh còn mãi dậy cùng muôn chốn
Nghĩa cử ân cần vọng thấu thiên.

21-7-2014
Bảo Minh Trang

Tiễn Người

Đưa Người quá vãng cõi bình yên
Mặc hết từ nay những não phiền
Nhẹ cỡi mây thần quên chốn tục
Vui hoà cảnh Phật ngắm non tiên
Còn hương phụ ấm ngày đoàn tụ
Lạc tiếng gia thân buổi huấn truyền
Ước tưởng sum vầy bên gối hạc
Bàng hoàng phút chốc đã du thiên

Shiroi
22/07/2014

Tiễn Cụ

Nhắm mắt như là thiếp ngủ yên
Người xuôi nẻo Phật giũ muôn phiền
Đằng vân nước Nhược du xuân biếc
Giá vũ non Bồng thưởng cảnh tiên
Thỏa ước hiền thê phen hội ngộ
Tròn mơ quý tử tiếng loan truyền
Tâm thành kính chúc hồn phiêu lạc
Giã chốn hồng trần ngự viễn thiên

Việt Đường
(22/07/2014)

TIỄN CHA

Nợ kiếp gian trần đã trả yên
Giờ đây chẳng vướng mọi lo phiền
Ngồi mây tới dạo nơi đền thánh
Cỡi hạc bay về chốn động tiên
Ảnh Mẹ trên tường như cũng khóc  
Hình Cha giữa sảnh tựa đang truyền
Hương trầm một nén con quì lạy
Tiễn phụ thân rày nhập cõi thiên

Cẩn Vũ 22/07/2014

VÔ THƯỜNG

Duyên phần trở lại cảnh thường yên
Tứ đại này tan chớ muộn phiền
Rể tiễn ông đi vào cõi phúc
Em cầu bố tới hưởng nơi tiên
Vô thường đã gọi ai mong muốn
Bất định vừa xoay cháu nhận truyền
Lão, tử ta bà nay chấm dứt
Bây giờ tận hưởng ở trời thiên

thichvui78
22/7/14

Tiễn Người

Người về nẻo ấy sống nhàn yên
 Hết phải ưu tư lẫn khổ phiền
 Cửa Thánh đêm ngày vui tiếng phật
 Chân Trời sớm tối dạo cung tiên
 Đường duyên phước cháu tròn ân hưởng 
Cõi thế danh con vẹn sử truyền
 Một gánh dương trần nay tạo đủ
 Cho hồn nhẹ gót chốn hoàng thiên

Thanh Bình

Tiễn Người

Nguyện bác đi về chốn tịnh yên
Phù du một kiếp xóa tan phiền
Sinh thời đạo nghĩa vui gia-quyến
Tử thế nhân hòa hưởng cảnh-tiên
Thiện tánh cao nhân thường dạy bảo
Chân tâm hậu bối mãi noi truyền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Cưỡi hạc đưa người đến cõi thiên

Tâm An
22-7-2014

KÍNH TIỄN NGƯỜI

Bây giờ thể xác đã nhàn yên
Trí não buông rơi mọi nỗi phiền
Chúc bác an lành nơi cửa phật
Mong hồn hạnh phúc ở bờ tiên
Con rồi vẫn giữ lời cha dặn
Cháu sẽ còn lưu ý cụ truyền
Thắp nén hương lòng xin khấn nguyện
Cho người nhẹ nhõm trở về thiên

Phương Nguyên
23/7/2014

NGẬM NGÙI

Mười bốn ngày rồi mộ đã yên
Lòng sao chất ngất dậy cơn phiền
Nhành đa cải tử đâu chàng Cuội 
Liều thuốc hoàn hồn chẳng bậc Tiên
Hàn tử (1) lệ sa tình vị đối 
Hoàng nhi (2) thọ hoán tiếng lưu truyền
Sinh thời tự nghĩ vô tâm quá
Đội gạo (3) mong gì lúc vãng thiên

Ái Hoa
29/07/2014

(1) Hàn Bá Du
(2) Hoàng Đạo Hiền
(3) Tử Lộ

Xin bớt đau buồn

Phận số thôi đành một kiếp yên
Lần vơi tiếc nuối giảm bao phiền 
Đào linh khó hái ươm vườn Mẫu
Thảo dị khôn tầm nấu dược tiên
Mẫn Tổn run người cha dạ xót
Dương Hương đả cọp sách danh truyền
Vui buồn chuyện đến khi trăm tuổi
Dệt lụa (1) tâm cầu bước ngoạn thiên

Shiroi
30.07.2014

(1) Đồng Vĩnh

Xin bớt đau buồn

Nay thì bá phụ đã mồ yên
Cố gượng ngàn đau lắng vạn phiền
Bảy thất cầu siêu điều tối thượng
Trăm ngày hồi hướng chuyện ưu tiên
Phương danh thuở trước còn lưu giữ
Di huấn đời sau mãi vọng truyền
Tụng niệm Vu Lan mùa báo hiếu
Mong Người an lạc chốn tây thiên

bmv
3/8/2014

Mùa Báo Hiếu
              
Vu Lan đáp nghĩa phần con cháu 
Bá Phụ an lành phước hiển nhiên 
&
Gặp đủ duyên lành trí tuệ yên 
Hồn du Bát Nhã đoạn ưu phiền 
Vu Lan bổn nguyện siêu dòng thánh 
Báo Hiếu thân cầu ngộ cõi tiên 
Bảy thất dùng chay an vĩnh cửu
Trăm hôm giữ hạnh phúc lưu truyền 
Mục Liên* cứu mẹ gương còn đó 
Hội chúng quây quần rạng đỉnh thiên 

Mytutru 08.08.2014 
Xem Gương hiếu Mục Kiền Liên

TIỄN CỤ

Tiễn cụ thăng lên cõi tịnh yên

Thanh vân nhẹ bước thoát ưu phiền
Toà sen hưởng lạc bên thần phật
Bồng đảo an vui cạnh thánh tiên
Con cháu noi gương công đức tụng
Bạn bè quý nết nghĩa nhân truyền
Bầu trời  thả cửa đi du ngoạn
Thăm viếng họ hàng các động thiên

Kính bái

LTĐQB


Khóc Cha

Suốt mấy ngày rày mưa trút lệ
Gan bào ruột thắt đầu như bể
Bầu mây đen kịt ngút hơi sầu
Ngọn khói cay xè che mắt trễ
Hạn lớn vừa qua thọ tưởng dài
Rượu mừng mới hưởng tai về kế
Vẫn hay nhân thế lẽ vô thường
Đau đớn lòng con bao xiết kể

Ái Hoa
15/07/2014

Phân Ưu

Nghe ai thán cảnh khôn cầm lệ
Hẳn cũng sầu lây mưa trút bể
Thảm thiết âm rền vọng núi xa
Lênh lang nước cuộn đan ghềnh trễ
Người xuôi cõi tịnh khoả khuây phần
Kẻ ở đời đau nao núng kế
Sinh ký tử quy dẫu sớm tường
Hờn oan vẫn mãi nung vô kể

Việt Đường
(21/07/2014)

TRỜI CŨNG BUỒN LÂY

Trời cũng vì anh mà nhỏ lệ :
Thương cha óc nhức như đang bể 
Mây Hàng (*) ảm đạm chĩu lòng đau 
Gió Chướng căm căm lùa miệng trễ 
Phúc bất trùng lai tưởng sớm quên
Họa vô đơn chí càng mau kế !
Tuy hay sống gửi thác rồi về
Chẳng biết cùng ai nông nỗi kể... 

LTĐQB

(*) Lòng còn gửi đám mây Hàng

Trời cũng buồn lây

Ngùi thương nghĩ đến thêm trào lệ
Chạnh nỗi niềm đau tim muốn bể
Sét nổ phong cuồng dậy sóng cao
Mưa vần bão nộ đầm vai trễ
Nào hay bất chợt nạn theo gần
Phải chịu vô kỳ sầu tiếp kế
Khấn nguyện Người thăng chốn Niết Bàn
Trần gian tưởng nhớ lời khôn kể

Shiroi
21/07/2014

TRỜI CŨNG BUỒN LÂY

Bờ môi mặn chát vì dòng lệ
Ngực ứ sầu dâng tuồng sắp bể
Hiếu chít quanh đầu chợt muốn rơi
Ảnh cầm trước ngực hầu như trễ
Cha già mấy bữa vẫn ngồi bên
Cháu dại vài hôm còn đứng kế
Giờ đã qui thiên mãi nghẹn lời
Thiên đàng hưởng phúc ngày sau kể

Cẩn Vũ 22/07/2014

Trời Cũng Buồn Lây

Tin buồn chợt đến khôn ngăn lệ
Ruột xót cơ hồ muôn mảnh bể
Hiếu tử đầy lòng một mối lo
Hiền nhân sạch nghiệp hai tay trễ
Lá rơi về cội cố hương gần
Trẻ khắc ghi ân di ảnh kế
Tan hợp trần gian đã biết rồi
Nhưng niềm hụt hẫng làm sao kể

bmv
22/7/2014

12 tháng 7, 2014

Những Đóa Từ Tâm (12)

Mắng Tàu

Đảo kia là của Việt Nam
Bớ Tàu mi chớ ba xàm nhận vơ !

Việt Đường
(18/05/2014)

Những Tấm Lòng Vàng

Đẹp thay bao tấm lòng vàng
Không nề khó nhọc cưu mang giúp đời
Xem đàn trẻ nhỏ cười tươi
Ấy quà báo đáp ơn người từ bi

Việt Đường
(24/05/2014)

Sân Đời, Kịch Người

Đời là sân khấu, kịch tuồng
Sao ta vất vả chửa buông vai hề !

Việt Đường
(29/05/2014)

Nương Tựa Vào Ai ?

Mẹ ơi, con mất mẹ rồi
Lấy ai tựa lúc đơn côi, não nề ?

Việt Đường
(29/05/2014)

Về Với Cát Bụi

Cuộc đời có trả có vay
Có vinh có nhục, có đày có an
Một mai như lá trên ngàn
Ta về ngủ giấc quan san nghìn trùng

Việt Đường
(31/05/2014)

Đời Là Hư Vô

Đời như giấc mộng mong manh
Mất còn thua được... cũng thành hư vô !

Việt Đường
(31/05/2014)