Hiển thị các bài đăng có nhãn Ukraine. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ukraine. Hiển thị tất cả bài đăng

1 tháng 8, 2023

Mưa Đất Khách Gợi Cảnh Quê Nhà


Mưa Đất Khách Gợi Cảnh Quê Nhà

Xám mịt mây trời phủ sáng nay
Thành mưa đẫm ướt thoắt giăng đầy
Giông gầm tiếng rợn đầu hiên Bắc
Chớp giật khung nhoà góc cửa Tây
Hối hả người đi trong ngõ vắng
Thênh thang giọt lướt giữa vai gầy
Nhìn cơn thủy nộ nao lòng tưởng
Hoạt cảnh quê nhà nẻo gió bay

Việt Đường
(01/08/2023)


MƯA TẠI QUÊ NHÀ

Đọc báo tin về mấy bữa nay
Cảm thương tâm khảm phút dâng đầy
Cao nguyên ngập nước thành sông Hậu
Thành phố tuôn dòng hoá bể Tây
Vừa tát vừa bơm mồm khóc nghẹn
Dở đi dở ở xác hao gầy
Đồi, cầu, suối, chợ tràn lênh láng
Cuộc sống bao người chiếc lá bay

Trà Mi

10 tháng 10, 2022

Ukraine, Gương Chiến Đấu Can Trường

Ukraine, Gương Chiến Đấu Can Trường

Sáu tháng can trường đuổi ngoại xâm
Được Âu, Mỹ giúp quả không lầm
Quân luôn vững bước nguy dù trải
Tướng chẳng mềm lòng khó dẫu lâm
Đảm lược trừ gian vây ráo riết
Trung kiên đối pháo nả ì ầm
Gương ngời quyết thắng mười phương phục
Trước gót tà quyền nặng dã tâm

Việt Đường
(10/10/2022)



 

9 tháng 10, 2022

Mộng Bành Trướng Chớ Đeo Mang

Mộng Bành Trướng Chớ Đeo Mang

Ngỡ giành thắng lợi tiến quân sang
Thiệt hại nào hay chuốc bẽ bàng
Pháo rụi đồng xanh xe ụ bãi
Thây dìm lửa đỏ súng vùi hang
Nhân hoà chẳng thuận phiền thêm gánh
Địa lợi không dung bại tất quàng
Giấc mộng san bằng xưng bá chủ
Khôn hồn vứt bỏ chớ đeo mang

Việt Đường
(09/10/2022)


 

18 tháng 4, 2022

Tôi Yêu Ukraina



Tôi Yêu Ukraina

Tôi yêu xứ sở Ukraina
Bởi tại nơi đây có trẻ già..
Nếm mật, nằm gai gìn giữ nước
Ngăn thù xâm lấn mỗi ngày qua

Tôi yêu tổng thống địa linh này
Tỏ chí can trường cả tháng nay
Sát cánh quân dân nào mỏi mệt
Hùng anh chống trả khó ai tày

Tôi yêu những kẻ dám hy sinh
Bảo vệ giang sơn gấm vóc mình
Bảo vệ biên cương từng tấc đất
Gương ngời đáng phục, đáng tôn vinh

Tôi là người Việt sống lưu vong
Bỏ nước ra đi bởi bất tòng 
Bạo chúa quê nhà đang thống trị
Nên hằng ấp ủ nỗi hoài mong

Hoài mong được thấy khắp năm châu
Dân chủ, tự do trải sắc màu
Đa đảng, đa nguyên hằng hiện hữu
Và người luôn mãi biết thương nhau

Thế nên tôi chúc Ukraina
Sẽ đạt thành công đuổi giặc tà
Tiếp bước con đường mình đã chọn
Cho dù phải chịu lắm phong ba!

Việt Đường
(18/04/2022)