Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

13 tháng 1, 2024

Con Xin Lỗi Tết Này Không Về Được


Con Xin Lỗi Tết Này Không Về Được

Con xin lỗi Tết này không về được
Để thăm cha, thăm mẹ lẫn gia đình
Thăm họ hàng, quyến thuộc đất Thần Kinh
Thăm bạn hữu bao năm từng cắp sách

Con không thể thay cha trèo phủi sạch
Những vết dơ, màng nhện bám trên tường
Lau bàn thờ, chùi rửa bát lư hương
Treo liễn đối, trang hoàng nhà cửa đẹp

Con không thể cùng me vào xó bếp
Lui cui làm dưa món lúc chiều sang
Để dành ăn mươi buổi với xóm làng
Hay đem tặng cho những người ưa thích

Con không thể cùng em ngồi xúm xít
Gói bánh chưng, bánh tét thật là nhiều
Rồi chất nồi, châm nước ngập liêu xiêu
Canh lửa nấu bập bùng cho tới sáng

Con không thể khi trời đêm chạng vạng 
Rước giao thừa, hành lễ cúng gia tiên
Thắp đèn nhang quỳ lạy gió muôn miền
Xua năm cũ, đem mới về trải khắp

Con không thể ngày hôm sau hòa nhập
Niềm vui chung đón Tết thật tưng bừng
Chúc nhà nhà năm mới phát thịnh hưng
Nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc

Con không thể xem cháu con chờ chực
Nhận lì xì từ tay mẹ, tay em
Hưởng đoàn viên trong khung cảnh êm đềm
Bên mai nở, đào trổ hoa thơm ngát

Con không thể buông mình theo tiếng nhạc 
Ca cùng em, cùng chị lẫn bao người
Nghe tim lòng xao xuyến nhịp chơi vơi
Yêu, yêu quá xuân quê nhà bất diệt

Con không thể như ngày thơ mải miết
Dạo chơi xuân trên khắp nẻo phố phường
Ngắm pháo hồng rộn rã nổ trời phương
Dừng chân ghé gánh bầu cua đặt cược

Con xin lỗi Tết này không về được
Mẹ thứ tha cho con nhé, mẹ ơi
Đừng trách con từ thuở ấy xa rời
Không trở lại thăm mẹ hiền yêu dấu

Việt Đường
(13/01/2024)

5 tháng 10, 2022

Ngày Về Thăm Mẹ

Chiều thu chạnh nhớ mẹ hiền
Ôn về mượn bút lại biên dăm hàng..

Ngày Về Thăm Mẹ 

Ngày về thấy mẹ bỗng già đi
Cảm xúc trong con dấy lạ kỳ
Tựa tiếng mưa sầu rơi phố nhỏ
Đan thành ngấn lệ chảy bờ mi 

Ngày về ký ức mãi hằn in
Bóng dáng thân thương của mẹ hiền
Tóc bạc da mồi gầy guộc hẳn
Nụ cười tuy vẫn giữ trinh nguyên 

Ngày về nắng đẹp trải đầy sân
Ấm áp thơm tho lẫn sáng ngần
Sáng giống lòng me khi hội ngộ
Con khờ cách biệt ngót bao xuân 

Ngày về mẹ nấu đãi con ăn
Đủ món con yêu thuở nhọc nhằn
Chứa đựng bao la tình mẫu tử
Bồi hồi tiếc nhớ dạ khôn ngăn 

Ngày về quấn quýt mãi bên nhau
Mẹ kể con nghe những dãi dầu
Cuộc sống nhà ta từng gánh chịu
Pha nhiều nước mắt lẫn thương đau 

Ngày về chỉ mới được vài năm
Lúc bước vào thu đón nguyệt rằm
Ngỡ được dài lâu bên mẹ nhỉ
Nào ngờ phút chốc đã xa xăm! 

Việt Đường
(05/10/2022)

30 tháng 5, 2021

Nợ Mẹ


Nợ Mẹ
(Kính tặng các bà mẹ Việt Nam, nhân ngày lễ Từ Mẫu hôm nay tại Pháp) 

Nợ nghĩa sinh thành, bảo bọc con
Nợ lo đèn sách đặng vuông tròn
Nợ thời bom đạn luôn che chở
Nợ buổi cơ hàn vẫn sắt son 

Nợ mẹ cơm ngon những sớm chiều
Nợ ngày đau ốm mãi nâng niu
Nợ khuya oi bức ngồi bên quạt
Nợ phút sầu bi gắng dắt dìu 

Nợ mẹ oằn mình suốt tháng năm
Bôn ba nắng quái hoặc mưa dầm
Mưu sinh chẳng quản thân gầy yếu
Gánh vác gia đình vượt tối tăm 

Nợ mẹ bao giờ trả hết đây
Nợ như biển cả thế gian này
Nợ từ bé dại lên khôn lớn
Nợ khắc ghi lòng chẳng đổi thay 

Việt Đường
(30/05/2021)

9 tháng 5, 2021

Mẹ Ơi

Mẹ Ơi

(Phóng tác từ ca khúc "Nhỏ Ơi", nhạc Quang Nhật)



theo beat tông nữ : https://youtu.be/TUD2m1ajy_A

Karaoke do La Phụng Tiên thực hiện :

Tông nữ (giai điệu nhanh) :


Tông nam (giai điệu chậm) :
 

 Ngày nào con còn Mẹ
Con sống đời vui tươi
Ngày nào không còn Mẹ
Mẹ hỡi sầu vô biên
Cuộc đời sầu vô biên
Kể từ con mất Mẹ
Mẹ ơi! 

Ngày nào con còn Mẹ
Con sá gì gian lao
Ngày nào không còn Mẹ
Mẹ hỡi, Mẹ hay không?
Đời sầu tựa chiêm bao
Đau lòng con nhớ Mẹ
Mẹ ơi! 

Ngàn chiều Mẹ đi xa
Đâu còn gần bên nữa
Hình hài con chợt tìm
Nụ cười con lặng tìm
Mẹ ơi! 

Nhạc dạo...

Đường đời không còn Mẹ
Ai dắt dìu con đi?
Kỷ niệm xưa cùng Mẹ
Còn mượt mà trong tim
Còn ngọt ngào trong tim
Xa rồi vẫn nhớ hoài
Mẹ ơi! 

Tình này trao về Mẹ
Không cách gì phôi pha
Lạy này xin gửi Mẹ
Mẹ nhận dùm cho con
Mẹ nhận dùm cho con
Muôn đời thương kính Mẹ
Mẹ ơi! 

Ngàn chiều Mẹ đi xa
Đâu còn gần bên nữa
Hình hài con chợt tìm
Nụ cười con lặng tìm
Mẹ ơi! 

Đường đời không còn Mẹ
Ai dắt dìu con đi?
Kỷ niệm xưa cùng Mẹ
Còn mượt mà trong tim
Còn ngọt ngào trong tim
Xa rồi vẫn nhớ hoài
Mẹ ơi! 

Còn ngọt ngào trong tim
Xa rồi vẫn nhớ hoài
Mẹ ơi! 

Còn ngọt ngào trong tim
Xa rồi vẫn nhớ hoài
Mẹ ơi! 

Việt Đường
(09/05/2021)

19 tháng 9, 2015

Cà Phê Tay Mẹ


Mẹ Là
Hạnh Phúc Đời Con

Mẹ còn sống ở trên đời
Là niềm hạnh phúc,
nguồn vui dạt dào

Tình kia càng lớn xiết bao
Mỗi khi thức giấc,
ngọt ngào trao tay

Tách cà phê ấm tràn đầy
Yêu thương diệu vợi
xóa cay đắng lòng

Việt Đường
(20/09/2015)

25 tháng 5, 2015

Mẹ


Mẹ
(Nhân ngày Lễ Mẹ yêu thương
Bài thơ xin được khiêm nhường kính dâng)

Mẹ là bầu sữa, chén cơm ngon
Nuôi nấng ngày thơ chẳng mỏi mòn
Sức vóc, hình hài nay có được
Đều nhờ ở mẹ đã vì con

Mẹ là bài hát, khúc ca dao
Ru ngủ từng đêm tiếng dạt dào
Giữa đạn bom rơi chiều khói lửa
Nhìn trời vẫn thấy lộng ngàn sao

Mẹ là suối ngọt, giếng trong veo
Chữa khát bao phen vượt núi đèo
Gột rửa đường trần khi lả sức
Khi ngần ngại bước dốc cheo leo

Mẹ là chăn đắp, áo che mưa
Bảo bọc quanh năm khó tả vừa
Là cánh thiên thần, tay Chúa Phật
Muôn đời khắc đậm nghĩa tình xưa

Việt Đường
(25/05/2015, cho ngày Từ Mẫu 31/05/2015)

24 tháng 5, 2013

Mẹ

Mẹ

Mẹ như thác nước chảy trong nguồn
Ẩn chứa cam lồ ức giọt tuôn
Tưới mát hồn trai giờ phút mỏi
Xoa êm giấc trẻ tháng năm buồn
Không sao đánh đổi và chia chác
Chẳng thể kỳ kèo hoặc bán buôn
Vật quý trần gian ai có được
Là thầm khấn ước giữ gìn luôn

Việt Đường
(26/05/2013 - Lễ Từ Mẫu)


MẸ

Tình Mẹ giống như bể thác nguồn
Mãi hoài xuôi chảy tháng ngày tuôn
Con vui hạnh phúc lòng sung sướng
Trẻ khổ đau thương dạ nhuốm buồn
Biển rộng bao la không kể xiết
Sông dài bát ngát khó mà buôn
Tình thương mẫu tử ai bì được
Ơn đức cao dày mãi nhớ luôn

Song Phượng 26.05.2013

Mẹ là mẹ thảo vợ hiền 
Cha con trước mặt thiên tiên giãi bày 
Xin mẹ nhập mông đêm nay
Cả nhà trai gái cao dày tình dâng

NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

Nghĩa mẹ trong veo nước thượng nguồn 
Ngày đêm êm ái ngọt ngào tuôn
Ru trai ấp mộng đầu xuân mát
Giúp gái ươm mơ cuối hạ buồn
Chẳng đủ rừng vàng mà đánh đổi
Đâu thừa núi bạc để mua buôn
Chỉ cần con trẻ yêu tôn kính
Hiền mẫu tươi cười mở miệng luôn

LTĐQB (27/05/2013)

Kính Huynh VĐ và thi hữu SP cùng các bạn thơ trên diễn đàn CB,

Trong niềm xúc cảm nhớ về Mẹ nhân ngày Phật Đản. Nhất là Song Quang cũng mới vừa mất đi người Mẹ hiền yêu dấu trong ngày Tết vừa qua. Đồng cảm với chư vị về nỗi thương yêu Mẹ, SQ cũng xin được nối tiếp các bài họa về Mẹ của 2 thi Huynh. Cầu chúc những ai còn Mẹ hay thương yêu người thật nhiều. SQ

MẸ YÊU

Mẹ là giòng suối khởi đầu nguồn
Như thác trời cao đổ nước tuôn
An ủi đời con khi hoạn nạn
Ân cần thăm trẻ lúc đau buồn
Thương thay thân Mẹ luôn tần tảo
Tội nghiệp cái Cò vất vả buôn
Phật ở trong nhà ai có biết ??
Người luôn che chở, hộ trì luôn

Song Quang

TÂM NIỆM

Lá rụng bâng khuâng dưới cội nguồn
Có khi não nuột lệ trào tuôn
Xa quê biệt xứ âm thầm tủi
Nghĩ phận tha hương chất ngất buồn
Trường lớp huênh hoang, bầy giá áo
Chợ đời giả dối, lũ con buôn
"Gìn vàng giữ ngọc” nghe văng vẳng
Lời dạy song thân nguyện nhớ luôn


Tiểu Lý Phi Đao

18 tháng 5, 2012

Tiếng Mẹ Ru

Tiếng Mẹ Ru

Chi bằng tiếng mẹ Việt Nam
Ru con ngủ giấc lúc màn đêm rơi
Câu hò trỗi khúc à ơi
Thanh trầm, nốt nhặt cả đời không quên

Lời như sóng vỗ dịu hiền
Phi lao gọi gió, chim quyên hót bầy
Rượu cần chẳng uống mà say
Mà thơ thới dạ, mà ngây ngất lòng

Chưa xuân nụ đã đơm bông
Trời không pháo Tết lại nồng hương quê
Mẹ ru mỗi bước đi về
Trong xa xót nhọc, giữa chê chán hờn

Bao chiều mẹ vẫn keo sơn
Bên con quấn quýt chửa sờn âm giai
Tình con biển rộng sông dài
Vì chưng có mẹ tháng ngày trong tim

Việt Đường
(18/05/2012)

(Tiếng Mẹ Ru-Ngân Huệ)

31 tháng 12, 2011

Nhớ Mẹ


Nhớ Mẹ

Khuya nghe vẳng tiếng.. ầu ơ
Chạnh lòng nhớ mẹ
thẫn thờ bao canh..

Gió hiên nhẹ lướt qua mành
Ngỡ đâu dáng mẹ
.. đêm thanh hiện về

Vẫn..
tà áo lộng hương quê
Xưa con quấn quýt,
vân vê muôn chiều

Vẫn là..
giọng nói thương yêu
Bên tai rót khẽ
.. những điều thiết tha

Và kia..
ánh mắt hiền hoà
Tháng năm che chở con qua bão bùng

Cả đời gánh chịu lao lung
Chưa lần thấy mẹ
.. não nùng thở than

Mãi khi.. vỡ tổ, tan đàn
Mới trông ngấn lệ
.. sầu chan má Người

Đêm nay..
tưởng đến mẹ tôi
Muôn trùng cách biệt
mà.. chơi vơi buồn

Sân ngoài sấm giật, mưa tuôn
Khơi đau đáu dạ.. cội nguồn xa xăm

.. Có me trăn trở gối nằm
Thương con bạc phước nhiều năm chưa về..

Miên man giữa
tỉnh và mê
Nghe từ xa vắng.. não nề vọng ngân

Lời ai say đắm vô ngần..
"À ơi.. mấy thuở mẹ gần được con
Mong sao trái đất vẫn tròn.."

Việt Đường
(04/07/2009)

Chiều Xuân Nhớ Mẹ

Chiều Xuân Nhớ Mẹ

Nắng dệt vàng hanh khắp nẻo đường
Ươm đầy hạnh phúc ngọt yêu thương
Vi vu gió lướt tầm duyên đẹp
Ríu rít chim ca gửi mộng thường
Nức mũi trên cành hoa hé nhụy
Say người giữa nụ bướm mua hương
Hồn nao lữ khách chiều xuân ấm
Nhớ mẹ Âu Cơ khuất dặm trường

Việt Đường
(20/04/2009)


Chiều Xuân Nhớ Mẹ

Đưa tay hứng giọt nắng qua đường
Ấm áp muôn loài những mến thương
Vóc liễu soi hồ gom mộng thắm
Chiều xuân đón bóng gởi mơ thường
Hằn trên hoa cỏ mùa khai sắc
Gieo giữa cây cành khách luyến hương
Bỏ nước ra đi lòng khắc khoải
Cầu xin Đất Mẹ được miên trường

QuêHương
21.04.2009

Chiều Xuân Nhớ Mẹ

Rợp bóng đào mai phủ kín đường
Khơi màu kỷ niệm đậm tình thương
Vầng mây lơ lửng đan mờ ảo
Cụm khói đong đưa uốn diệu thường
Ong bướm khoe mình bên giọt nắng
Chim trời xoải cánh giữa làn hương
Như vòng tay mẹ đầy tha thiết
Ôm đứa con yêu cách biệt trường

Vancali 4.21.09

Chiều Xuân Nhớ Mẹ
(Kính họa bài “Chiều Xuân Nhớ Mẹ” của nhà thơ Việt Đường)

1/2-Ong bướm vờn hoa nuối dặm đường,
Cánh đào mơn mởn gợi sầu thương.
Mỹ miều thanh trúc tươi xinh xắn,
Quyến rũ hoàng mai đẹp lạ thường.
Mây tím lững lờ mây viễn xứ,
Nắng hồng lưu luyến nắng quê hương.
Chiều Xuân nhớ Mẹ, chùn tay phím,
Dạo khúc đàn xưa... cuộc hí trường.
&
2/2-Dạo khúc đàn xưa, cuộc hí trường,
Khói mờ án sách quyện trầm hương.
Chân trời mây điểm màu kỳ diệu,
Thủy mạc ai tô sắc khác thường.
Trau chuốt lời thơ gom nỗi nhớ,
Phơi bày ý đẹp gởi niềm thương.
Suối lòng ray rứt đời xa xứ,
Mộng đắm xuân hoa bén cỏ đường.

Du Sơn Lãng Tử
4-24-2009

3 tháng 9, 2011

Tình Mẹ

Tình Mẹ

Bài thơ kính Mẹ ngày Từ Mẫu
Cách biệt nghìn sông trăm núi dẫu
Ngưỡng phục trông về khoé mắt cay
Thương yêu nhớ đến buồng gan nẫu
Công sanh nghĩa dạy ví Ngân Hà
Tháng bọc năm đùm so Bắc Đẩu
Ròng rã hy sinh chẳng quản thân
Muôn đời khắc tạc gương nhân hậu

Việt Đường
(25/05/2008, fête des mères)

22 tháng 7, 2011

Vu Lan Kính Mẹ Dặm Ngàn


Vu Lan Kính Mẹ Dặm Ngàn

Nguyệt vàng chênh chếch
Rụng xuống hồ ao
Khuấy động nỗi sầu
Trong tôi thức giấc

Mưa khuya lất phất
Như cũng tán đồng
Rải khắp hư không
Giọt buồn vời vợi

Bao xuân ngóng đợi
Một buổi sum vầy
Dù chỉ phút giây
Được nhìn thấy Mẹ

Nhưng đời dâu bể
Dường đã phụ người
Nên mãi dòng trôi
Chưa ngày dừng lại

Nhớ xưa thơ dại
Từng lúc ốm đau
Mệt mỏi, buồn rầu
Mẹ hằng bên cạnh

Giờ đây canh cánh
Nặng trĩu đơn côi
Mà Mẹ đâu rồi
Bóng tìm không thấy ?

Lệ nhòa trang giấy
Bút vẫy rưng rưng
Hoà với muôn trùng
Tiếng than vô vọng

Mẹ là sự sống
Đức Phật chở che
Mỗi bước đi về
Đường trần xuôi ngược

Ước chi con được
Ôm Mẹ một lần
Nói tiếng tri ân
Từ lâu ấp ủ

Canh dài mất ngủ
Nhớ Mẹ khôn cùng
Mẹ có hay không
Lời con thống hối ?

Bài thơ viết vội
Đêm lễ Vu Lan
Kính Mẹ dặm ngàn
Tình con bất diệt !

(Sương đêm như tuyết
Lãng đãng hàng cây
Ngỡ dáng Mẹ gầy
Về nghe con trẻ ..)

Việt Đường
(27/08/2007 - Mùa lễ Vu Lan 2007)

20 tháng 7, 2011

Công Lao Cha Mẹ, Bổn Phận Làm Con

Công Lao Cha Mẹ,
Bổn Phận Làm Con

Lớn nhờ nước mắt trộn mồ hôi
Của mẹ cha ta đánh đổi đời
Tấm áo dầm sương pha gió lốc
Bát cơm dãi nắng thấm mưa rơi
Nên khi tại thế cần xem trọng
Hoặc lúc lìa trần chớ bỏ lơi
Bổn phận làm con là báo đáp
Công lao dưỡng dục ví như trời

Việt Đường
(24/06/2007)

1 tháng 7, 2011

Mẹ Là Cánh Én Lòng Con

Mẹ Là Cánh Én Lòng Con

Mẹ là cánh én lòng con đó
Từ khi chưa biết nhớ biết yêu
Vì con tần tảo sáng chiều
Lo cơm, chạy áo, dạy điều lễ nghi

Mẹ tiêu biểu những gì đẹp nhất
Như hàng dừa, bóng mát, trăng thanh ..
Nuôi con khôn lớn an lành
Qua muôn khốn khó, điêu linh cuộc đời

Ngày con bỏ Mẹ trời phương ấy
Nhịp cầu giao ngỡ gẫy làm đôi
Hồn như thác núi ngậm ngùi
Ngóng trông, trông mãi về nơi Mẹ già

Lần con trở lại nhà năm trước
Mẹ ôm con ve vuốt thật lâu
Như xưa những lúc ốm đau
Tàn canh săn sóc, chịu bao nhọc nhằn

Trời đất khách đã gần Tết đến
Vạn chim rừng cất tiếng chào xuân
Thèm si một đoá ân cần
Tay Người thắm nở mênh mang thuở nào

Việt Đường
(23/01/2007)

21 tháng 6, 2011

Công Cha Nghĩa Mẹ


Công Cha Nghĩa Mẹ

Lệ nhỏ thương cha cùng nhớ mẹ
Tình sâu nghĩa nặng như trời bể
Lúc lo cơm áo sức không màng
Khi chạy thuốc thang công chẳng nệ
Đùm bọc, chở che buổi chiến tranh
Cưu mang, gánh vác ngày sinh kế
Lao đao mệnh nước cuốn thăng trầm
Nguyện trọn đời con hằng kính nể

Việt Đường
(03/10/2006)

10 tháng 5, 2011

Tình Mẹ


Tình Mẹ

Mẹ ví sông Hương núi Ngự Bình
Mẹ dìu dắt vượt lắm điêu linh
Mẹ tần tảo hạ cao vời nghĩa
Mẹ dãi dầu thu nặng trĩu tình
Mẹ với gia đình luôn tận tụy
Mẹ và quyến thuộc mãi trung trinh
Mẹ là gương sáng đời con trẻ
Mẹ vẫn bao năm khắc bóng hình

Việt Đường
(10/05/2011)

Tình mẹ

Mẹ như suối ngọt xứ thanh bình
Mẹ trải hiền hoà tưới diệu linh
Mẹ thức canh dài gieo trí tuệ
Mẹ ru giọng nhẹ thấm ân tình
Mẹ vai nặng gánh cùng phu tử
Mẹ tóc pha màu với tiết trinh
Mẹ nở môi cười dù nắng cháy
Mẹ bên con mãi cận dung hình

Shiroi
12/05/2011