Hiển thị các bài đăng có nhãn Phổ nhạc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phổ nhạc. Hiển thị tất cả bài đăng

15 tháng 9, 2022

Nếu Như..


Nếu Như..

Nếu như.. anh là tiếng nhạc

Ước gì em hóa lời thơ

Lời thơ đan vào tiếng nhạc

Yêu đương kết nối mong chờ

 

Nếu như.. anh là cánh bướm

Này em có muốn là hoa?

Để anh ngày ngày ghé lại

Hôn lên từng phiến ngọc ngà

 

Nếu như.. anh là gió lượn

Chi bằng em hóa thành trăng

Đêm sang nhịp nhàng trăng gió

Đong đưa dạ khúc xích thằng

 

Nếu như.. anh là sóng biển

Thì em là cát mềm kia

Vỗ về sóng ôm lòng cát

Trăm năm chẳng thể chia lìa

 

Nếu như.. anh là bến đỗ

Xin em hóa chiếc thuyền con

Bến lành anh luôn rộng mở

Đón em sau những mỏi mòn

 

Nếu như.. nếu như thôi nhé

Vì anh thừa hiểu kiếp này

Tình duyên muộn màng hai đứa

Sẽ rồi tựa lá vàng bay..!

 

Việt Đường

(15/09/2022)


Bài thơ vừa được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và trình bày, mời quý vị ghé thưởng thức ở đường dẫn sau đây: 



Karaoke video do La Phụng Tiên thực hiện

31 tháng 12, 2011

Nem Thủ Đức




Linh Mục Si Tình có hỏi qua
Trong bao món viết gởi lên là
"Nem chua Thủ Đức" lùng không thấy
Ngẫu hứng xin làm tặng bác nha (*)

Nem Thủ Đức
"Tay cầm bầu rượu, nắm nem
Mải vui, quên hết lời em dặn dò"
(ca dao)

Ai về Thủ Đức chớ quên nem
Ngó cách làm thôi đã thấy thèm
Thịt lóc lưng, đùi xay nhuyễn nhé
Đường hòa tiêu, muối quết đều nghen
Mật ong, rượu tẩm màu xem khoái
Lá ổi, dong khoanh vị ngửi ghiền
Ủ đúng ba ngày men bốc ngạt
Đem mời thưởng thức nhớ triền miên

Việt Đường
(25/11/2008)

(*) Trong loạt "Liên hoàn tam thập bát khúc - 36 món ăn của Ái Hoa & Shiroi" mà Việt Đường phụ trách gởi lên các diễn đàn Yahoo's groups mỗi ngày 1 bài không thấy có món này



Nem Thủ Đức và Ba Xi Đế

Rượu đế chêm vào một cái nem
Uống xong đỏ mặt cũng vơi thèm
Móc tiền trả quán xin về nhé
Chào bạn hẹn mai sẽ đến nghen
Chén tạc từng ngày nghe bụng khoái
Ly bồi mỗi bữa thỏa cơn ghiền
Tối khuya còn tiếc mùi hương ngạt
Mộng thấy tiệc tràn giữa giấc miên

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
29.11.2008

Trả Lại Cho Em



Trả Lại Cho Em

Trả lại cho em những ước thề
Bao mùa khắc khoải dệt đam mê
Ta đi đi mãi dòng vô định
Khuất dấu từ đây chẳng trở về

Trả lại cho em những mộng mơ
Vầy loan gả thúy đẹp mong chờ
Sẽ ta núi thẳm sông sâu đến
Ngả giấc yên bình, khép kén tơ

Trả lại cho em nỗi nhớ đầy
Ngọt ngào, đằm thắm nửa đời say
Vùi chôn kỷ niệm vào quên lãng
Xoá mối tình si ủ tháng ngày

Trả lại cho em hỡi cố nhân
"Dấu yêu !" tiếng gọi ngỏ ân cần
Nụ hôn, nhịp thở thời nao đã
Rạo rực đan cùng giấc ái ân

Việt Đường
(30/10/2008)


Gởi lại cho anh

Gởi lại cho anh phút hẹn thề
Mắt nhìn đắm đuối giữa cơn mê
Nhẹ nhàng tay nắm ... tim rung động
Dấu ái vô tư ngập lối về

Gởi lại cho anh một giấc mơ
Của người con gái dõi mây chờ
Thả hồn lơ lững theo làn gió
Quyện giữa khung trời dệt tiếng tơ

Gởi lại cho anh kỷ niệm đầy
Chan hòa khúc nhạc thắm tình say
Như hoa ướp mật ru hồn bướm
Quanh quẩn bên nhau đẹp những ngày

Bỏ lại dùm em chuyện thế nhân
Gom theo dĩ vãng vẹn nguyên cần
Từng con đường cũ từng thương nhớ
Cảm tạ trang đời dấu đặc ân !

Mỹ Linh
05/11/2008

Kén Chồng



Kén Chồng

Tuổi vẫn đang xuân muốn kén chồng
Người trong thiên hạ có hay không :
Thi nhân ngọn bút thêm trang trải
Quân tử bờ vai giỏi gánh gồng
Dáng phải uy nghi như cổ thụ
Tình thì êm ả tựa thu phong
Hồi môn đã sẵn gia tài lớn :
Một cõi tiêu dao thỏa mộng lòng

Vương Thị Cát Đằng – Quảng Ngãi



Ứng Đơn

Thử vận xem ai kén chọn chồng
Biết đâu may mắn chẳng về không
Bờ vai lão Hạc chùng gân đỡ
Ngòi bút thầy Nghêu dốc sức gồng
Yểu điệu: nàng Kiều, xem đủ mạnh
Thật thà: chú Cuội, xét thừa phong
Bù thêm khẩu khí ngông trời đất
Sính lễ là đây: một tấm lòng!

Nắng Xuân – Cần Thơ



Hỏi Bạn

Nói thật qua rinh kẻo ế chồng
Biết làm món nhậu? biết hay không?
Rượu trà hai buổi lo tươm tất?
Bánh trái ngày đêm đủ sức gồng?
Tóc thả đuôi gà hay ổ quạ?
Người thanh trắng trẻo, có còn phong?
Hồi môn chẳng thiết, ưa chiều chuộng
Tánh thẳng mong ai chớ trách lòng

Chu Hà

anh Nắng Xuân cho CH đứng ké phía sau với



Gửi O

Bạn kháo o đang lựa tấm chồng
Lo rồi sẽ chịu cảnh nằm không
Thi tài phải thạo phòng khi múa
Võ học cần chuyên liệu lúc gồng
Mạnh chẳng thua gì ông Hạng Võ
Tình còn vượt cả chú Thanh Phong
Thì đây lý lịch anh xin gửi
Những ước ai kia sớm thuận lòng

Việt Đường
(14/09/2008)

ƯNG KHÔNG

Nếu thấy người ta đáng mặt chồng
"Đây" liền qua rước, "Đấy" ưng không?
Trẻ so Lã Vọng thì hơi nổ
Giỏi sánh Kim Chung đã cố gồng
Sức đọ Trương Chi là dễ thắng
Tình xem Bùi Kiệm cũng chưa phong
Lòng tin ngang ngửa như Tào Tháo
Nàng gật đầu chưa? Chắc đẹp lòng!

Nắng Xuân - Cần Thơ

Kim Chung: tên tục của Trạng Lợn, theo truyền thuyết thì nhân vật này toàn gặp may mắn chứ không có thực tài.



TỎ TÌNH

Nguyện sẽ trao nhau cả tấm lòng
Mặc trời bão tố hoặc cuồng phong
Tròn tình cực khổ cam lòng gánh
Vẹn nghĩa gian nan quyết chí gồng
Cờ bạc rượu chè thề chẳng vướng
Ba hoa háo sắc hứa rằng không
Đã tường tấc dạ anh bày tỏ
Hỏi được cùng em kết vợ chồng?

Tuấn-Tú (2008-09-15)

Hỏi O

Lý lịch mươi hôm gửi chất chồng
Xem hình có thuận khứa nào không ?
Hay toàn mặt rượu nhà khôn vác
Hoặc thảy mình dây việc khó gồng
Ủ rũ như là mang sốt rét
Bơ phờ tựa thể bị kinh phong
Cho nên nín bặt thư hồi đáp
Hứa sẽ từ đây khoá cửa lòng ?

Việt Đường - Phú Lang Sa
(25/09/2008)

Em gái cười anh trai

Có hiểu cô kia thử lựa chồng
Anh nào chạy đến cũng mình không
Người dâng mặt chuột mong tiền cuỗm
Kẻ nạp thân dê muốn bạc gồng
Nhếch mép khoe tài ta đại hải
Cong môi luận sức tớ kình phong
Huynh ơi nếu mãi còn tham sắc
Đấm đá nhau đi sẽ thỏa lòng

Yên Hà

Hờn Vì Yêu ?

Gửi muội Hà tôi gái chửa chồng
Đồng thuyền cớ nói chuyện đâu không !
E chàng bỏ bến khôn người lái
Tiếc ảnh xa quê thiếu kẻ gồng ?
Sáng mộng đìu hiu lần cánh gió
Đêm sầu quạnh quẽ dõi hàng phong
Này em nếu thấy đời đơn lạnh
Một tiếng yêu ta kíp mở lòng !

Việt Đường
(26/09/2008)



Nhắn nhủ

Ba xu hốt mấy chục tên chồng
Gánh thẳng lên rừng phải thích không?
Trự béo tung cao bầy quạ rỉa
Ông gầy nhận thấp lũ trăn gồng
Chàng non xởn tóc quăng lòng suối
Lão khú cưa đầu máng ngọn phong
Lộn xộn phần huynh toi mạng đó
Đừng rên muội ác chẳng theo lòng

Yên Hà

Tiền Nào Của Nấy

Móc ví ba xu được mớ chồng
Tốn tiền vô ích biết hay không ?
Giá bèo bởi lão non tay ấn
Của rẻ vì y kém cẳng gồng
Chửa tính va thì đầy ghẻ lở
Đâu dè ngữ lại lắm cùi phong
Cho trăn trăn né, hùm dông thẳng
Nghĩ tội cho ai phút yếu lòng !

Việt Đường
(26/09/2008)

Nè, buồn thì từ từ mà chọn, gấp gáp chi nà !





Chồng Tui




Sợ vợ

Sợ vợ còn hơn cả sợ... trời
Mỗi ngày, mỗi lậm...nói chì vơi
Cơm dưng, cơm đút, lưng tô: ... bới!
Trà rót, trà pha, yếu lửa: ... khơi!
Trót lỡ, gáo dừa, đinh: ... chối!... chối!
Lơ là, bàn tọa, quất: ... chơi!... chơi!
Tủi thân xếp vó, ôm đầu.... đợi
Má nó ban ơn sẽ có... hồi

Chu Hà



NHẤT VỢ NHÌ TRỜI

Vợ xếp đầu tiên, kế đến trời
Tiếng chì, tiếng bấc, chịu đầy vơi
Bù xù mái tóc hô: MÌNH, BỚI!
Hạn hán dòng kinh hét: LÃO, KHƠI!
Chén vỡ, ly rơi, gào: ĐỢI! ĐỢI!
Cờ rong, bạc đứng, quát: CHƠI! CHƠI!
Mắt lườm, hàm hứ, tay chồm tới
Không lẹ chân dông ắt đến… hồi!

Nắng Xuân


Chồng Tui
(viết giùm cho bà dzợ)

Nghe ông mếu máo thở than trời
Sóng giận tui càng khó cạn vơi
Hỏi chén vừa đơm ai đó .. XỚI ?
Thưa đèn mới tắt mụ nào .. KHƠI ?
Con đau chạy thuốc quên luôn .. NÓI ?
Mẹ ốm lo dầu bỏ cả .. CHƠI ?
Giữa lúc cành thơ chồng phất phới
Hồn treo bảy lượt với ba hồi !

Việt Đường
(12/09/2008)

Dáng hoa-Giai nhân-Thuyền quyên-Song tố nữ




Dáng hoa

Áo lụa thêu hoa nét phượng rồng
Dáng ngồi tư lự mắt huyền trông
Tóc dài dợn sóng lưng thon nhỏ
Môi chúm cười duyên má ửng hồng
Đồi ngực căng tròn hai đỉnh tháp
Làn mày cong vút chín tầng không
Vân vê ngọn cỏ, tay ngòi bút
Khéo đúc sao mà hỡi Hoá Công

Khéo đúc sao mà hỡi Hoá Công
Ngắm người hồn bỗng nhẹ như không
Mình thơm dịu dịu xông hương thoảng
Da mịn săn săn đổ nắng hồng
Chắt lưỡi Kinh Kha thầm bụng tiếc
Động tình Hạ Huệ ngoảnh đầu trông
Đương thì thiếu nữ khoe xuân sắc
Mơ ước trao thân kẻ bắt rồng

Ái Hoa

1. Kinh Kha trước khi qua sông Dịch hành thích Tần Thủy Hoàng được thái tử Đan tặng hai bàn tay mỹ nhân, ở đây Kinh Kha thấy giai nhân rồi không muốn đi nữa
2. Liễu Hạ Huệ có tiếng là người không tham nữ sắc, ôm người đẹp trong lòng mà vẫn thản nhiên chẳng động tâm



Giai nhân

Xinh xinh quyến rũ nét Tiên Rồng
Mỗi bước đi về gợi luyến trông
Phất phới tà bay ôm vóc liễu
Lung linh nắng ngả rót môi hồng
Eo tròn ngực nở say triền gió
Tóc mượt vai đầy thẹn cõi không
Tượng khắc giai nhân đường kỹ xảo
Khen tài Tạo Hoá đã dày công

Khen tài Tạo Hoá đã dày công
Những khiến bao người có biết không
Mắt dõi nồng nàn se chỉ thắm
Hồn neo khắc khoải dệt tơ hồng
Trương Chi bến đỗ còn mong đợi
Lữ Bố đường về vẫn ngóng trông
Tự cổ chí kim vì mỹ nữ
Vầy duyên ai chẳng phượng mơ rồng ?

Việt Đường
(21/09/2008)



Mí anh chơi ác quá à, bắt tả... con gái làm sao em tả đây
Tính tả con... chai, phá mí anh, cũng hông ga chữ nào, mí anh xí quá mà
Liều mạng lun, dzui thôi á

Thuyền quyên

Thuyền quyên những ước hội mây rồng
Để bõ bao ngày luống ngóng trông
Khéo léo tay ngà thêu nét phượng
Yêu kiều khóe hạnh điểm khuôn hồng
Giọng oanh thỏ thẻ êm lời gió
Chất liễu nhu mì nhẹ tiếng không
Áo lụa bay tà hương dịu thoảng
Cho chàng lữ khách mộng kỳ công

Cho chàng lữ khách mộng kỳ công
Kết mối duyên hài đẹp mãi không
Tấu khúc cầu hoàng say má phấn
Đề thi tạ diệp thắm mơ hồng
Biệt tăm Thôi Hộ vườn đào rũ
Vắng bóng Bùi Hàng cối ngọc trông
Tài tử giai nhân nan hội ngộ*
Màng chi khanh tướng với sân rồng

th - Shiroi
21/09/2008

*Minh quân lương tể tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan



Tả có một giai nhân mà anh VĐ mang lại tới hai nàng, biết làm sao đây?

Song tố nữ

Khép nép ngồi bên vách chạm rồng
Thẹn thùng hai ả cúi mình trông
Đuôi gà ngúng nguẩy khăn nhung tím
Quả tuyết rung rinh yếm nhiễu hồng
Mười ngón tay ngà e ấp nhỉ
Nửa phần lưng ngọc mượt mà không
Phau phau vóc liễu xuân vừa tới
Lắm gã si tình chẳng tiếc công

Lắm gã si tình chẳng tiếc công
Dã tràng xe cát cũng bằng không
Rắp ranh bắn sẻ du cung nguyệt
Bắng nhắng đề thơ gởi lá hồng
Bạch mã đền thiêng kỳ mộng ứng
Thần phù cửa bạc túc duyên trông
Ngàn vàng khôn đổi năm ba khắc
Múa bút làm gan điểm mắt rồng

Ái Hoa
22/09/2008


Mơ Trăng




Mơ Trăng

Trăng ngà đỉnh gió bóng ai treo
Rọi sáng tầng không cảnh suối đèo
Gợi cảm tao nhân tìm hiểm trở
Khơi nguồn mặc khách thử cheo leo
Đen tuyền mắt phượng lay cành rũ
Trắng muốt lưng ong động mái chèo
Một phút cận kề so thế kỷ
Mơ thầm vĩnh cửu xích thằng neo

Việt Đường
(12/09/2008)



TRĂNG LẢ LƠI
(Xin mạo muội họa bài "Mơ Trăng" của bạn)

Ánh nguyệt sương mờ ngọn liễu treo
Tình trăng mong gởi khách qua đèo
Đừng e trời rộng rồi không đến
Chớ ngại đồi cao lại chẳng leo
Sóng lớn tao phùng bền ý chí
Sông sâu tái ngộ vững tay chèo
Ai khua con nước trên hồ vắng
Thấy dáng Hằng Nga sao chẳng neo

Tuấn-Tú (2009-09-12)



TUỔI THU

Rực rỡ đèn lồng chị Nguyệt treo
Lửng lơ chênh chếch rọi ngang đèo
Cá tôm dưới nước tưng bừng múa
Muông thú trong rừng hớn hở leo
Cây lá xôn xao khoe sức trẻ
Thuyền câu vun vút ghểnh chân chèo
Gái trai phơi phới đêm hò hẹn
Yên chí dừng chân, hạ cánh, neo

Nắng Xuân
13/9/2008



Cảnh trăng

Lờ lững lưng trời áng nguyệt treo
Vàng rơi êm ả tráng men đèo
Suối nằm rải bạc vờn trăng rọi
Dốc đứng vươn mình thách kẻ leo
Thuyền đuổi bóng thuyền trêu sóng nước
Nước đùa theo nước giỡn tay chèo
Bờ xa lửa trại ai khêu sáng
Giục khách sông hồ ghé thả neo

Chu Hà


(Bốn) Chàng Và (Một) Nàng
(cảm đề vui)

Bốn chàng nối bước dõi tìm trăng
Háo hức thi đua kiếm chị Hằng
Chú Việt, Nắng Xuân bày sức vóc
Anh Hà, Tuấn Tú giở tài năng
Băng đèo lội suối từ muôn ngõ
Vượt núi trèo mây đến mọi đằng
Những tưởng giai nhân rồi diện kiến
Ai dè Bộ Phá ... gặp nhe răng

Việt Đường
(19/09/2008)

29 tháng 8, 2011

Vượt Biên



Vượt Biên
(chân thành kính tặng những đồng hương có cùng chung cảnh ngộ)

Sóng cả từng cơn ập xuống thuyền
Tàu trườn tựa thể muốn chao nghiêng
Tròng trành kẻ ói tay ôm chặt
Lảo đảo người ho mắt nhắm nghiền
Khấn vái tai qua cầu Chúa, Phật
Trông chờ nạn khỏi kính Thần, Tiên
Ra khơi lắm dữ dù hay biết
Vẫn quyết không sờn chí vượt biên

Vượt biên có trải mới đau lòng
Chiếu nước màn trời mịt biển Đông
Bất hạnh thuyền trôi dòng lững thững
Vô tư mây lướt dải bềnh bồng
Vừa qua mệt mỏi hờn sương gió
Lại đến bơ phờ nộ bão giông
Lưỡi hái tử thần chờ chực bổ
Vùi sâu hải mộ giống Tiên Rồng

Tiên Rồng lũ lượt nhắm trùng khơi
Bỏ xứ mong sao được đổi đời
Hạnh phúc đắp xây cam xác rữa
Yên bình tạo dựng chấp thây phơi
Đất lành dõi bến hồn mơ đẹp
Tổ ấm tìm phương mắt sáng ngời
Thoát ách gông xiềng quân Cộng Sản
Vui vầy cuộc sống khắp muôn nơi

Nơi đến, than ôi, há dễ đi
Hành trình trải bước khá lâm ly
Tuần biên trú gác lùng vô đỗi
Hải tặc rình săn cướp bất kỳ
Súng nổ tù giam nào xót với
Thuyền dìm đảo nhốt chẳng thương chi
Và còn đói khát thiên tai bủa
Phận số bèo trôi có khác gì !

Việt Đường
(24/04/2008)

Chào thăm quý anh chị, chúc vui khỏe đầu tuần. Xin phép anh Việt Đường cho Hà chia sẻ chút tâm tình về chuyện Vượt Biên

Hậu Vượt Biên !

Lênh đênh giữa biển với con thuyền
Cả gió làm thuyền muốn lật nghiêng
Đêm tối mịt mùng thân thấm mệt
Bờ xa thăm thẳm mắt dim nghiền
Nguyện cầu tha thiết cùng chư thánh
Khấn vái nỉ non với quý tiên
Cho sóng nhẹ êm thuyền đúng hướng
Tạ ơn trời, phật lượng vô biên.

Biên ải xa xăm quặn thắt lòng
Hai tay gạt lệ biệt Trời Đông :
Núi Nùng mờ nhạt mây trôi dạt
Sông Cửu quanh co nước cuộn bồng
Quê đó nhưng không đà nổi bão
Tình kia bỗng chốc lại gây giông
Làm cho cả nước dân cùng cực
Đày đọa con Tiên với cháu Rồng

Rồng lộn, thuyền lan xoáy giữa khơi
Thẳm sâu của biển hẳn đây đời...?
Không còn vướng bận ân tình nợ
Cũng hết lo toan nắng gió phơi
Dân chủ dù mơ nay chẳng thiết
Tự do dẫu ước cũng không ngời...
Quả may Trời, Phật còn thương tưởng
Kẻ sống thành công ở mọi nơi.

Nơi đâu hạnh phúc, mộng ra đi
Dẫu phải đau thương lúc biệt ly
Nghĩ tới ngày qua nào thấy lạ
Suy về hiện tại có chi kỳ
Cơm no, áo ấm rồi quên hết
Học rộng, tài cao hỏi nhớ chi ?
Lời hứa nay hoàn nguyên Chúa, Phật
Băm ba năm chẵn hỏi còn gì ?

Từ Thanh Hà, 26-4-08

Xin quý anh chị lượng tình, nếu thấy sai chính tả hoặc niêm luật. Kính

20 tháng 8, 2011

Hãy Kể Tôi Nghe


Hãy Kể Tôi Nghe

Hãy kể tôi nghe chuyện thuở xưa
Chuyện người lấy máu giữ gìn cờ
Nền vàng, sọc đỏ nhiều năm trước
Vĩnh cửu vinh danh nhạc lẫn thơ

Hãy kể tôi nghe những chiến công
Địa danh hiển hách của non sông
Từng ghi, chứng kiến bao thành tích
Chống bước xâm lăng lũ rợ Hồng

Hãy kể họ tên của mỗi người
Xả thân bảo vệ nước Nam tôi
Mà khi nhắc đến còn run sợ
Bạo chúa vô tâm khuấy góc trời

Hãy kể tôi nghe, kể hết ra
Bờ ao, mé núi, chái hiên nhà
Nơi nao lưu vết thiên hùng sử
Triệu đấng anh tài vị quốc gia

Để được tri ân, tưởng tiếc về
Và khơi dậy đỏ lửa hồn quê
Đang âm ỉ cháy trong tim huyết
Vạn kẻ Kinh Kha nặng ước thề

Cùng nhắc cho con cháu hậu sinh
Năm châu hiện sống giữa yên bình
Đừng quên xương máu tiền nhân đã
Bất khuất bao đời dốc chiến chinh

Việt Đường
(25/02/2008)

Quý vị độc giả nào thích hát thì xin mời tải phổ bản qua 2 đường dẫn sau. Trân trọng.

Xem và tải lời để hát 
Music sheet do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân chép lại


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và hát
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân trình bày
Việt Đường trình bày
Dạo đàn…

1.
Hãy kể tôi nghe chuyện thuở xưa
Chuyện người lấy máu giữ gìn cờ
Nền vàng, sọc đỏ nhiều năm trước
Vĩnh cửu vinh danh nhạc lẫn thơ

Hãy kể tôi nghe những chiến công
Địa danh hiển hách của non sông
Từng ghi, chứng kiến bao thành tích
Chống bước xâm lăng lũ rợ Hồng

ĐK:
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe (bè)
Để được tri ân, tưởng tiếc về (bè)
Và khơi dậy lửa hồn quê âm ỉ cháy (bè)
Vạn kẻ Kinh Kha nặng ước thề (bè)

Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe (bè)
Cùng nhắc cháu con những ước thề (bè)
Đừng quên xương máu tiền nhân đã (bè)
Bất khuất bao đời dốc chiến chinh (bè)

2.
Hãy kể tôi nghe tên mỗi người
Xả thân bảo vệ nước Nam tôi
Mà khi nhắc đến còn run sợ
Bạo chúa vô tâm khuấy góc trời

Hãy kể tôi nghe, kể hết ra
Bờ ao, mé núi, chái hiên nhà
Nơi nao lưu vết thiên hùng sử
Triệu đấng anh tài vị quốc gia

Dạo đàn…

ĐK:
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe (bè)
Để được tri ân, tưởng tiếc về (bè)
Và khơi dậy lửa hồn quê âm ỉ cháy (bè)
Vạn kẻ Kinh Kha nặng ước thề (bè)

Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe (bè)
Cùng nhắc cháu con những ước thề (bè)
Đừng quên xương máu tiền nhân đã (bè)
Bất khuất bao đời dốc chiến chinh (bè)

3-
Hãy kể tôi nghe tên mỗi người
Xả thân bảo vệ nước Nam tôi
Mà khi nhắc đến còn run sợ
Bạo chúa vô tâm khuấy góc trời

Hãy kể tôi nghe, kể hết ra
Bờ ao, mé núi, chái hiên nhà
Nơi nao lưu vết thiên hùng sử
Triệu đấng anh tài vị quốc gia

để hết:
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe (bè)
Để được tri ân, tưởng tiếc về (bè)
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe (bè)
Để được tri ân, tưởng tiếc về (bè)

11 tháng 8, 2011

Gần Giáng Sinh Gợi Nhớ



Gần Giáng Sinh Gợi Nhớ

Còn mấy tuần là đến Giáng Sinh
Miên man mường tượng cảnh quê mình
Rộn ràng kẻ lướt giăng vui nhộn
Nườm nượp người xuôi trẩy đẹp xinh
Phố xá làng thôn bày ấm cúng
Dân cư non nước khoác thanh bình
Hăm lăm năm bẵng chưa nhìn lại
Lễ hội ngày thơ thắm đượm tình

Việt Đường
(05/12/2007)

4 tháng 8, 2011

Thiên Tài Âm Nhạc



Thiên Tài Âm Nhạc

Nhạc nếu cậy nhờ Cao Ngọc Dung
Biến thành tuyệt tác dễ vô cùng
Âm thanh độc đáo bao người chuộng
Tiết tấu thần kỳ lắm kẻ ưng
Sáng sớm mưa ngâu mài chẳng nghỉ
Đêm khuya gió chướng chuốt không ngừng
Càng ngày danh tiếng càng xa vọng
"Tuổi trẻ tài cao" đáng chúc mừng

Việt Đường
(25/10/2007)

2 tháng 8, 2011

Liên Khúc Nhà Thơ-Nhạc Sĩ-Hoạ Sĩ


Hoạ Sĩ



Hoạ Sĩ

Lọ lọ chai chai chất khắp bàn
Hí ha hí hoáy dọc rồi ngang
Ngoằn ngoèo vẽ vẽ thành cây chuối
Nguệch ngoạc tô tô hoá gốc bàng
Phết phết sơn sơn hình thiếu nữ
Mài mài gọt gọt bóng tình lang
Huơ huơ chấm phá thêm chim chóc
Bán lúc vài xu lúc cả ngàn

Việt Đường
(13/10/2007)

Nhạc Sĩ



Nhạc Sĩ

"Tính tính tang tang" khảy khảy đàn
Hò hò hát hát.. giống y chang
Ra-dô di động ngoài đường phố
Cát-xét phát thanh trước cửa hàng
Nhịp nhịp khua khua, mình uốn éo
Quơ quơ móc móc, ngón lang bang
Đồ-rê-mi.. tấu thành ca khúc
"Top hits" mơ vô chiếm bảng vàng

Việt Đường
(11/10/2007)