23 tháng 8, 2020

Hút Bụi Xe


Hút Bụi Xe

Rảnh bắt tay vào hút bụi xe
Nhân khi gió mát thổi trưa hè
Thòng dây cắm điện luồn qua cửa
Cúi mặt khom người áp tới khe
Thảm lật nền moi đều góc ngoáy
Gầm nâng bửng giở nhẹ chuôi đè
Trườn ngang lướt dọc gần hơn tiếng
Phủi dọn xong rồi ngắm sướng re

Việt Đường
(23/08/2020)

Dĩ Hòa Vi Quý Là Tiên


Dĩ Hòa Vi Quý Là Tiên

Anh em, thân thích, bạn bè
Gặp điều khúc mắc hoặc nghe thấy gì
Gieo phiền, gây nghĩ ngợi chi
Cầm phôn hỏi rõ, đừng chì chiết đeo

Khoan dung luận giải ít nhiều
Thì bao vướng bận cũng tiêu tán dòng 
Chớ vì nóng giận viển vông
Mà buông tình nghĩa nuôi lòng bấy lâu

Dĩ hòa vi quý làm đầu
Ai ơi hãy nhớ lấy câu khuyên này

Việt Đường
(23/08/2020)

18 tháng 8, 2020

Vòng Xoáy Hồn Tôi

Michel Legrand (1969) 

Les Moulins De Mon Coeur

Comme une pierre que l'on jette
Dans l'eau vive d'un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l'eau

Comme un manège de lune
Avec ses chevaux d'étoiles
Comme un anneau de Saturne
Un ballon de carnaval

Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D'un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur

Comme un écheveau de laine
Entre les mains d'un enfant
Ou les mots d'une rengaine
Pris dans les harpes du vent

Comme un tourbillon de neige
Comme un vol de goélands
Sur des forêts de Norvège
Sur des moutons d'océan

Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D'un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur

Ce jour-là près de la source
Qui sait ce que tu m'as dit
Mais l'été finit sa course
L'oiseau tomba de son nid

Et voilà que sur le sable
Nos pas s'effacent déjà
Et je suis seul à la table
Qui résonne sous mes doigts

Comme un tambourin qui pleure
Sous les gouttes de la pluie
Comme les chansons qui meurent
Aussitôt qu'on les oublie

Et les feuilles de l'automne
Rencontre des ciels moins bleus
Et ton absence leur donne
La couleur de tes cheveux

Une pierre que l'on jette
Dans l'eau vive d'un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l'eau
Au vent des quatre saisons
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur

Michel Legrand (1969)


Vòng Xoáy Hồn Tôi

Như viên đá bị ném
Vào dòng chảy suối khe
Để lại sau lưng nó
Nghìn gợn sóng tròn xoe

Như cỗ trăng đưa đẩy
Vó tinh tú quay cuồng
Như hào quang sao Thổ
Quả bóng ngày hội buông

Như thời gian rượt đuổi
Vòng xoáy chẳng hề ngưng
Chuyến du hành vũ trụ
Của loài hoa hướng dương
Tên em làm giao động
Ngõ hồn tôi khôn cùng

Như cuộn chỉ len rối
Trong bàn tay trẻ thơ
Hay lời ca gió cuốn
Cung đàn hạc bơ thờ

Như lốc giông bụi tuyết
Chim mòng xoải cánh bay
Trên Na-Uy rừng thẳm
Trên biển cả giăng đầy

Như thời gian rượt đuổi
Vòng xoáy chẳng hề ngưng
Chuyến du hành vũ trụ
Của loài hoa hướng dương
Tên em làm giao động
Ngõ hồn tôi khôn cùng

Ngày ấy bên dòng nước
Khi nghe em thốt lời
Hạ hoang dừng bước chạy
Chim lìa tổ rụng rơi

Và ngoài kia trên cát
Dấu chân xưa cũng nhòa
Mình tôi bên bàn vắng
Nghe vọng lại âm xa

Như trống con bật khóc
Dưới lãng đãng giọt mưa
Như bài ca gục chết
Bị bỏ quên hàng giờ

Và lá mùa thu rụng
Giữa bầu trời xanh quen
Từ xa em chợt khoác
Màu tóc ai đen huyền

Viên đá khi bị ném
Vào dòng chảy suối khe
Để lại sau lưng nó
Nghìn gợn sóng tròn xoe
Theo bốn mùa gió cuốn
Tên em làm giao động
Ngõ hồn tôi khôn cùng

Việt Đường
(Dịch ngày 15/05/2015, hiệu đính ngày 18/08/2020)


Noel Harrison (1969) 

The Windmills Of Your Mind

Round, like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel.
Never ending or beginning,
On an ever spinning wheel

Like a snowball down a mountain
Or a carnaval balloon
Like a carousell that's turning
Running rings around the moon

Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on it's face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind

Like a tunnel that you follow
To a tunnel of it's own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone

Like a door that keeps revolving
In a half forgotten dream
Or the ripples from a pebble
Someone tosses in a stream.

Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on it's face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind

Keys that jingle in your pocket
Words that jangle your head
Why did summer go so quickly
Was it something that I said

Lovers walking allong the shore,
Leave their footprints in the sand
Was the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand

Pictures hanging in a hallway
And a fragment of this song
Half remembered names and faces
But to whom do they belong

When you knew that it was over
Were you suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair

Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning,
On an ever spinning wheel
As the images unwind
Like the circle that you find
In the windmills of your mind

Alan and Marilyn Bergman and Michel Legrand (1969)

Một số ca sĩ và giọng hát tiêu biểu khác :

Sting

Soul men

Claudia Marsan 

Claude François

Patricia Kaas

Marie-Denise Pelletier

Pauline Boger Ngọc

15 tháng 8, 2020

Không


Không

Không thèm xiểm nịnh bất kỳ ai
Không thích cù cưa chuyện ngắn dài
Không nỡ xô người sa vực thẳm
Không đành ngó kẻ dấn đường sai
Không vì thủ lợi linh hồn bán
Không bởi tham danh thể xác chài
Không nhất định không lòn khiếp nhược
Không phò hiểm ác dặn lòng trai

Việt Đường
(15/08/2020)

9 tháng 8, 2020

Những Đóa Từ Tâm (26)


Những Đóa Từ Tâm (26)

01- Hằng Luôn Cầu Mong

Ngày nào mở báo chí ra
Cũng nghe tin dịch hằng hà, ngổn ngang
Cầu mong thân thích, họ hàng
Chở che luôn được Trời dang tay dành

Việt Đường
(30/03/2030)

02- Hành Động Ý Nghĩa

Đẹp thay những tấm lòng vàng
Bỏ công may móc khẩu trang tặng người
Hy sinh cho dẫu nhỏ nhoi
Nhưng mang ý nghĩa tuyệt vời, sâu xa

Việt Đường
(03/04/2020)

03- Hai Tên Khùng
(Nhân đọc bài)

Có hai khứa nọ rảnh rang
Tào lao cải cách trình làng xem chơi
Xem qua một ít phì cười
Nhưng trăm kẻ mắng như rươi, bảo khùng

Việt Đường
(04/04/2020)

04- Chiều Nắng Đẹp, Lòng Bình Yên

Chiều nay nắng đẹp như tà áo
Lộng lẫy thơm tho trải dáng hiền
Dõi bóng chim trời tung cánh vỗ
Nghe hồn trỗi dậy thoáng bình yên

Việt Đường
(05/04/2020)

05- Phong Tỏa

Tuần đầu phong tỏa chưa quen
Tuần hai phong tỏa hơi phiền vì lâu
Tuần ba đâu đó thuộc làu
Thời gian sắp đặt trước sau đã tường

Việt Đường
(06/04/2020)

06- Việt Kiều Mùa Dịch

Việt Nam xưa thấy Việt Kiều
Là vui hết cỡ, là yêu vô vàn
Nay dòm thấy bóng là than
Là de như mới gặp Hàn.. Quy Nhơn

Việt Đường
(07/04/2020)

07- Ngợi Khen

Ngày ngày chăm sóc bệnh nhân
Cận kề cái chết bao lần không ngơi
Ngẫm khen chẳng tiếc chi lời
Ngành y trong cảnh dầu sôi lúc này

Việt Đường
(08/04/2020)

08- Ước Vọng Thành Công

Để cho ra thuốc chủng ngừa
Toàn cầu ráo riết chạy đua đêm ngày
Tìm tòi, nghiên cứu hăng say
Ước mong thành tựu chóng chầy làm nên

Việt Đường
(08/04/2020)

09- Thể Dục Năng Rèn Mùa Dịch

Mỗi chiều bỏ nửa tiếng thôi
Chăm lo thể dục giữ người nở nang
Hầu nuôi sức lực vững vàng
Đối đầu dịch bệnh ngày đang hoành hành

Việt Đường
(09/04/2020)


10- Những "Sáng Tạo" Trong Mùa Dịch

Từ khi nạn dịch hoành hành
Muôn người nghỉ việc loanh quanh ở nhà
Ngồi tù túng mãi đâm ra
Lần mò "sáng tạo", xem mà cười lăn

Việt Đường
(09/04/2020)

11- Trợ Giúp Có Đến Tay Người?

Nhiều khi muốn giúp dân nghèo
Vơi cơn túng quẫn, gieo neo bao ngày
Mà e tiền có đến tay
Người cần chia sẻ đọa đày hay chăng?

Việt Đường
(10/04/2020)

12- Trời Đẹp Vào Xuân

Ban mai cảnh vật tươi dần
Trời thanh, nắng ấm dìu xuân đang về
Nhìn hoa thắm nở đường quê
Nghe bao phiền não, bộn bề xa bay

Việt Đường
(10/04/2020)

13- Hỏi Trời

Bắc thang lên hỏi ông Trời
"Bao giờ hết dịch, đi chơi được nào?"
Khò khè, Trời đáp "Thằng tao
Đang nằm hấp hối, lào xào hỏi chi!"

Việt Đường
(10/04/2020)


14- Mong Đại Dịch Chóng Tàn

Bốn tuần tiếp tục cách ly
Là lời tổng thống đương thì vừa ban
Ngõ hầu nuôi dưỡng an toàn
Trước đà dịch bệnh lây lan hiện hành

Mong thời gian lướt qua nhanh
Trả ta ngày tháng yên lành thuở nao

Việt Đường
(13/04/2020)

15- Chiều Thanh Thỏa

Hiu hiu gió mát, trời thanh
Nhìn chim chóc lượn trên cành ngõ xa
Nghe bao thư thái, an hòa
Chợt đâu vây phủ lòng ta ngưỡng chiều

Việt Đường
(26/04/2020)

16- Ngắm Trăng Chạnh Ước

Thâu đêm giấc ngủ chưa về
Ngắm trăng lơ lửng đường quê xa vời
Mà thèm hóa bóng ngàn khơi
Ruổi rong đây đó quên đời trần gian

Việt Đường
(27/4/2020)

17- Hùng Ca Miền Nam

Thi ca, hùng sử miền Nam
Sách xưa ghi chép cùng làm rạng danh
Trong tôi vẫn mãi lưu hành
Qua bao chìm nổi phân tranh dòng đời

Việt Đường
(28/04/2020)

18- Truyện Duyên Anh
(Nhân nhận được 4 quyển sách của nhà văn Duyên Anh, đặt mua trên amazon)

Thuở còn là một sinh viên
Mê ông song tiếc không tiền để mua
Nay lùng thấy đặng như vừa
Tay cầm báu vật người xưa tặng mình

Việt Đường
(01/05/2020)

19- Lời Cầu Chúc Tháng Năm

Tháng Năm đến, linh lan nở trắng
Ngõ vườn xinh dưới nắng vàng hanh
Chúc nhau hạnh phúc, an lành
Trong ngày tháng mới đang nhanh bước về

Việt Đường
(01/05/2020)

20- Hữu Xạ Tự Nhiên Hương, Hiếu Sắc Tự Nhiên Dương
(Biếm thi, gửi MT nhân xem clip nói về bản chất đàn ông)

Đàn ông trăm kẻ sinh ra
Đều mê nhan sắc đàn bà cả thôi
Ấy là lẽ tự nhiên rồi
Đừng nên thắc mắc, ỉ ôi làm gì

Việt Đường
(02/05/2020)

21- Trăng Khuya

Trăng khuya lơ lửng trời xa
Hỏi trăng đang thức hay là chờ ai
Mà đêm thanh vẫn miệt mài
Sáng soi vũ trụ chưa phai dáng hình?

Việt Đường
(08/05/2020)

22- Nhớ Bạn NVS

8 năm hút mắt trôi qua
Mới ngày nào đó nay đà thiên thu

Việt Đường
(08/05/2020)

23- Bản Án Thối Tha
(V/v bản án tử hình dành cho Hồ Huy Hải)

Công lý là đống phẩn
Từ mồm thẩm phán ta
Phun ra mùi thối bẩn
Trùm lên khắp nước nhà

Việt Đường
(08/05/2020)

24- Công Lý Của Kẻ Ác

Công lý trong tay kẻ ác
Chớ hòng có được phân minh
Hãy xem vụ Hồ Duy Hải
Khi tòa tuyên án tử hình

Việt Đường
(09/05/2020)

25- Muốn Giảm Bỏ Bất Công

Cuộc đời sẽ bớt bất công
Khi toàn dân biết đồng lòng đứng lên
Cùng nhau dẹp bỏ bạo quyền
Xây nền dân chủ thiêng liêng con người

Việt Đường
(09/05/2020)

26- Bộc Trực

Nghĩ gì là viết thẳng ra
Chẳng thèm xoa dịu để mà kiếm like
Yêu ta bạn ghé đọc bài
Ghét ta cứ việc bái bai tiễn chào

Việt Đường
(09/05/2020)

27- Chiều Thoát Ly

Chiều nay có dịp thoát ly
Vòng quanh tiệm xá còn gì vui hơn
Như con ma đói hiện hồn
Lơ ngơ ngó khắp, lơn tơn bước cùng

Việt Đường
(13/05/2020)

28- Biển Đông Làm Trời

Nhân khi thế giới lo toan
Đối đầu nạn dịch lan tràn khắp nơi
Xua quân, Khựa đỏ làm trời
Ngang nhiên bắt bớ ngoài khơi như nhà!

Việt Đường
(16/05/2020)


29- Nếu Đời Này Thiếu Vắng Ca Nhạc

Nếu đời này thiếu vắng đi
Lời ca, tiếng nhạc, còn gì vui đâu
Lan trong điệu nhớ, cung sầu
Là bao cảm xúc chìm sâu đáy hồn

Việt Đường
(23/05/2020)

30- Có Buồn Khổ, Có Yêu Thương

Trong đời sống có trăm điều buồn khổ
Nhưng cũng nhiều lý lẽ để yêu thương
Như chim chóc giữa phong ba xây tổ
Vẫn líu lo mặc hung hiểm bên đường

Việt Đường
(24/05/2020)

31- Mục Đối Hàn Sĩ Nguyên

Làm thơ Đường khó một
Chơi câu đối gay mười
Không tin thì vào thử
Mục Hàn Sĩ Nguyên coi!

Việt Đường
(27/05/2020)

32- Nhịp Sống Êm Đềm Mơ Sớm Quay Về

Khi vui, lá rụng cũng vui
Lúc buồn, hoa nở càng bùi ngùi thêm
Mong sao nhịp sống êm đềm
Sớm về giăng trải ngày đêm cõi trần

Việt Đường
(28/05/2020)

33- Lời Hứa

Lâu không có dịp tụm đầu
Hát hò, ăn uống bên nhau cuối tuần
Mai này dịch vật lui quân
Nhà thơ xin ghé quây quần gấp đôi

Việt Đường
(29/05/2020)

34- Hè Về

Hè đang gọi nắng về đây
Ươm hồng ngọn lá vươn dầy trời cao
Khoác lên sức sống dạt dào
Cho hồn chắp cánh tiêu dao mơ màng

Việt Đường
(24/06/2020)

35- Là Quyền Được Sống Kiếp Người

Được ăn, được uống, được mơ
Được đi, được nói, được chờ, được yêu
Được nghe, được viết.. bao điều
Là quyền được sống kiếp kiêu hãnh người

Việt Đường
(25/06/2020)

36- Rong Ruổi Tìm Khuây

Dăm ngày thu xếp rong chơi
Hòng tìm khuây khỏa nhịp đời trần gian

Việt Đường
(10/07/2020)

37- Chiều Nay Cất Bước Đi Xa

Chiều nay cất bước đi xa
Về đâu cũng được miễn là bình yên
Miễn là trăn trở, ưu phiền
Không còn đeo đuổi cõi thiên địa này

Chiều nay cất bước, chiều nay
Dặm đường gió bụi lại quày quả đi..

Việt Đường
(11/07/2020)

38- Trở Lại Đường Xưa

Sáng nay trở lại đường xưa
Nghe lòng khấp khởi như vừa biết yêu
Mây xanh, nắng ấm giăng đều
Cùng ta sánh bước cuộc phiêu lưu dài

Việt Đường
(22/07/2020)

39- Hãy Ta Như Gió Bên Thềm

Cuộc đời dài có bao lâu
Mà đeo hờn oán, âu sầu trong tim
Hãy ta như gió bên thềm
Thảnh thơi bay lượn ngày đêm chẳng màng

Việt Đường
(23/07/2020)

40- Dịch Chưa Xa Khuất Lại Về

Dịch đi chưa khuất.. lại về
Ngay trên đất khách, giữa quê hương mình
Đêm đen vừa lóe bình minh
Lại chìm vũng tối giăng rình rập ta

Việt Đường
(29/07/2020)

41- Việt Nam Ta Quả Tài Ba

Việt Nam ta quả đại tài
Từ khi có dịch chưa ai.. chầu trời
Chắc nhờ ơn Đảng cả thôi
Thương dân chẳng để dân dời đi xa!

Việt Đường
(31/07/2020)

42- Tháng Tám Về

Ô hay, tháng Tám vừa sang
Mây xanh, nắng ấm vươn hàng lá cao
Này em có muốn không nào
Non bồng, nước nhược tiêu dao quên về?

Việt Đường
(01/08/2020)

43- Một Ly, Hai Ly Lại Ba Ly
(Nhại thơ HCM, ghẹo bạn)

Một ly, hai ly lại ba ly
Rượu nhấp mềm môi, sướng nhị tỳ
Ly bốn, ly năm vừa nốc cạn
Lăn đùng té xỉn hí hì hi

Việt Đường
(01/08/2020)

44- Lời Nhạc Tâm Giao

Lời ca có đẹp thế nào
Nếu như vắng nhạc tâm giao thổi hồn
Hẳn rằng khó được suy tôn
Người yêu kẻ nhớ mãi tồn tại lâu

Việt Đường
(06/08/2020)

45- Chả Tiếc Thương Chi
(V/v LKP chết)

Xưa mi ký đất dâng Tàu
Giờ nghe mi chết nên tau chả buồn
Buồn chi một kẻ luồn trôn
Cả đời phản quốc, bán hồn cầu vinh!

Việt Đường
(07/08/2020)

46- Sợ Thành Khô Mực

Trưa nay nắng hệt lửa lò
Ra đường chạm nhiệt cháy co cả người
Đành tìm nơi mát ẩn thôi
Kẻo thành khô mực đen thùi thì nguy

Việt Đường
(07/08/2020)

47- Nho Lòng

Nho xanh mọc kín bên rào
Vào đây anh sẽ hái trao tặng nàng
Dăm nhành dịu ngọt riêng mang
Ủ đầy thương nhớ tình chàng bao năm

Việt Đường
(08/08/2020)

48- Trăm Năm Bia Miệng Người Khinh
(Về những phát biểu ngu xuẩn và ngông cuồng của cs DM nhân đọc bài)

Dù mi hát giỏi, tài cao
Nhưng tâm phản trắc khác nào súc sinh
Một phen bội nghĩa, vong tình
Trăm năm bia miệng người khinh, kẻ ruồng

Việt Đường
(08/08/2020)

49- HHC, Thiên Tài Chữ Nghĩa

Hà Huyền Chi, Hà Huyền Chi
"Thiên tài chữ nghĩa" ai bì được ông

Việt Đường
(09/08/2020)

Mai Tôi Mất, Chỉ Xin Em Câu Hát

 

Mai Tôi Mất, Chỉ Xin Em Câu Hát

Mai tôi mất, em có buồn không nhỉ
Có nhớ về bao vụn vặt lời thơ
Thả trôi theo dòng năm tháng hững hờ
Như chiếc lá vào thu rơi lặng lẽ

Mai tôi mất, em có thương cho kẻ
Thích hiền hòa đùa giỡn với gió mây
Thích suy tư ngồi cắn bút đêm ngày
Ghi nguệch ngoạc những điều chi không rõ

Mai tôi mất, em có nhìn ra ngõ
Đợi tôi về khi bóng tối dần buông
Nghe tiếng chân khua cô độc trên đường
Rồi thầm bảo người em yêu vừa đến

Mai tôi mất, đừng cúng nhang, thắp nến
Chớ u buồn hay thương tiếc nghe em
Cứ để tôi đi thanh thản, êm đềm
Vì ai cũng phải có lần ly biệt

Mai tôi mất, hãy xem như.. đã hết
Bởi tre già thì măng mọc, thường thôi
Sống trần gian âu đã mãn kiếp người
Từ cát bụi lại quay về cát bụi

Mai tôi mất, sẽ về thăm sông núi
Xa thật xa nơi có dấu cội nguồn
Bóng ao hồ bên ruộng lúa, làng thôn
Thời niên thiếu rứt ruột đi phiêu bạt

Mai tôi mất, chỉ xin em câu hát
Điệu ca xưa mẹ ru ngủ muôn chiều
Ngợi ca về lòng ái quốc, tình yêu
Từng hun đúc bao gái trai thế hệ

Mai tôi mất chỉ xin em có thế
Mong em đừng quên đi nhé, em ơi..

Việt Đường
(09/08/2020)