30 tháng 6, 2018

World Cup 2018 : Pháp - Á Căn Đình : Ai Thắng, Ai Thua?



World Cup 2018 : Pháp - Á Căn Đình :
Ai Thắng, Ai Thua?

Mở màn
trận chiến chiều nay
Ở vòng 16
vơi đầy nhục vinh

Pháp và
quân Á Căn Đình
Giao tranh quyết sẽ
tử sinh một lần

Bên tám lạng
phía nửa cân
Thắng thua ai sẽ
tiến gần đích đây?

Việt Đường
(30/06/2018)

24 tháng 6, 2018

Tiêu Xài Mực Thước



Tiêu Xài Mực Thước

Đừng đi mua chiếc túi
Trị giá ba trăm đô
Mà trong thì rỗng tuếch
Chẳng chứa lấy một tờ

Sắm cho mình một chiếc
Giá chừng chục đô thôi
Nhưng trong lại dày cộm
Hai trăm chín đô nhồi

Tôi thực tâm khuyên bạn
Chớ xa xỉ quá đà
Ra vẻ người giàu có
Phí phạm thôi bạn à

Việt Đường
(24/06/2018)

Hãy Cứ Vui Đi


23 tháng 6, 2018

Thơ Ông Đáng Đọc, Đáng Lưu Truyền


Thơ Ông Đáng Đọc, Đáng Lưu Truyền
(Kính gởi nhà thơ Thái Bá Tân)

Tôi vốn người khó tánh
Khi xem những thơ làm
Nhưng phải thầm công nhận 
Rằng ở tại Việt Nam

Ông là người xuất chúng
Về loại thơ ngũ ngôn
Ngắn, vui và dễ hiểu
Thâm sâu lẫn có hồn

Tôi vừa gửi tin nhắn
Nhờ thằng em mua dùm
Trọn bộ thơ ông viết
Dùng tặng, đọc sớm hôm

Mà cũng nhằm ủng hộ
Cho tâm huyết của ông
Cho lời ngay, ý thẳng
Bao năm chẳng xiêu lòng

Tôi chúc ông luôn mạnh
Để cầm bút viết hoài
Những điều ông nhận thấy
Gai mắt và chướng tai

Những người như ông đấy
Xứ sở ta rất cần
Hầu gióng lên tiếng nói
Giúp xã hội, người dân

(Tôi đọc thơ ông riết
Nó lậm cả vào người
Và lúc nào không biết
Viết hệt ông, ông ơi)

Việt Đường
(23/06/2018)

22 tháng 6, 2018

Niềm Hy Vọng Một Ngày Mai Tươi Sáng


Niềm Hy Vọng
Một Ngày Mai Tươi Sáng

Những tiếng nói đã cất lên mạnh mẽ
Những đôi chân cũng hăng hái xuống đường
Hướng một lòng đi bảo vệ quê hương
Thành hay bại vẫn ngời cao chính khí

Dù bạo chúa chẳng nương tay trừng trị
Nhưng bóng hình miên viễn sẽ không phai
Trong trái tim muôn người Việt trong ngoài 
Đang tranh đấu cho giống nòi, xứ sở

Hào khí ấy mong rồi đây bùng nổ 
Thành trăm nghìn đại pháo phá cùm gông
Hay nở bung thành triệu đóa hoa hồng
Trên họng súng, trên kẽm gai bạo lực

Hoa dân chủ sẽ đẩy lùi áp bức
Đã bao năm đè nặng cõi sơn hà
Và dòng người sẽ theo gót Kinh Kha
Trừ diệt ác, đứng lên thề sống mái

Rồi lãnh thổ thuộc về ta mãi mãi 
Chẳng riêng ai, cũng chẳng cống dâng ai
Mà nghìn xưa tiên tổ đã miệt mài
Dày công giữ, đắp bồi và khai phóng

Rồi bác ái sẽ lan tràn cuộc sống
Quyền con người được tôn trọng, chở che
Từ năm châu lũ lượt kéo nhau về
Con cháu Lạc kề vai xây dựng nước

Một chính thể tài năng và đạo đức
Yêu tự do, công lý được ra đời
Do dân bầu cùng hưởng ứng muôn nơi
Mang no ấm, phồn vinh cho tổ quốc

Việt Đường
(22/06/2018)

15 tháng 6, 2018

Đồng Tâm Bảo Vệ Sơn Hà


Đồng Tâm Bảo Vệ Sơn Hà

01- Giao Trứng Cho Ác

Cho Tàu mướn đất đai ta
Khác nào giao trứng cho tà, hỡi ơi
Một khi chúng chiếm được rồi
Trứng kia dễ bị nuốt trôi, chớ đùa!

02- Hiểm Họa Nô Lệ

Nước mình có lắm tài nguyên
Giận thay gặp lũ tà quyền tham ô
Chẳng lo khai phóng cơ đồ
Lại cho thuê đất, chịu nô lệ Tàu

Trước muôn hiểm họa về sau
Ai nhìn không thấy hận sầu dâng dâng?

03- Chinatown Trên Xứ Việt

Trăm năm sau ghé Vân Đồn
Về đâu cũng thấy xài ngôn ngữ Tàu
Viettown hóa Chinatown
Ngay trên lãnh thổ địa đầu nước Nam

04- Hãy Sớm Lắng Nghe

Nếu là đại biểu của dân
Khuyên ông bà sớm ân cần lắng nghe 
Tiếng kêu phản đối nhất tề
Việc toan lấy đất đem thuê cho Tàu

05- Cõng Rắn Về Nhà

"Ngàn năm đô hộ giặc Tàu.."
Khó ai quên được lời câu hát này
Thế mà lắm kẻ thời nay
Đòi thông dự luật rước bầy cướp vô

06- E Thành Giun, Gián
(Phóng tác lời TM)

Hồng Kông xưa mướn cho Anh
Về sau chắp cánh hóa thành rồng bay
Vân Đồn giao chú Chệt này
E thành giun, gián bò khay hôi rình

07- Biến Dân Thành Gia Nô

"Bịt mồm, bịt mắt, bịt tai"
Vốn là biện pháp độc tài dựa vô
Hầu mong thống trị cơ đồ
Biến dân thành những gia nô ươn hèn

08- Mượn Thơ Đồng Hành

Ở xa chẳng thể đồng hành
Cùng người trong nước bước tranh đấu này
Thì xin được góp bàn tay
Làm thơ hưởng ứng tỏ bày nhiệt tâm

09- Sức Mạnh Của Người Dân 
(Phóng tác lời & hình Mạnh Kim)

Sức mạnh của người dân
Cao vời và to tát
Hơn gấp mấy nghìn lần
Lũ cầm quyền gian ác

10- Bộ Luật Độc Tài

"Luật an ninh Mạng" tung ra
Không ngoài mục đích nhằm chà đạp dân
Thông tin tiếp cận bít dần
Quả là sách lược phi nhân, độc tài

11- Nước Mất Thì Về Đâu?

Hỏi người im tiếng vì lo
Về chơi bị cấm, bị dò bắt đi
Rằng mai nước mất luôn thì..
Về đâu thăm viếng mà nghi ngại lời?

12- Mai Kia Chẳng Thẹn Với Lòng

Người vì tổ quốc xuống đường 
Ta vì hỗ trợ mà giương cao ngòi
Mai này chẳng thẹn lòng soi
Khi hồi tưởng lúc giống nòi chen vai

13- Những Nơi Hiện Hữu Độc Tài

Nơi đâu hiện hữu độc tài
Thì rằng nơi ấy càng khai sinh nhiều
Tham tàn, dối trá, quan liêu
Dân lành hứng chịu trăm điều đắng cay

14- Bầu Bí Xuống Đường

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai này hai đứa sống chung với Tàu [MT]
Nếu bầu không muốn thì mau
Xuống đường phản đối, bí bầu cùng đi [VĐ]

15- Sức Mạnh Kết Đoàn

Khi mà triệu triệu người dân
Gọi nhau đứng dậy chẳng ngần ngại chi
Thì muôn gai góc thành trì
Cũng không ngăn được bước đi kiên cường

Việt Đường
(15/06/2018)

10 tháng 6, 2018

Tức Nước Vỡ Bờ


Tức Nước Vỡ Bờ

Tức nước đương nhiên phải vỡ bờ
Xem kìa dân Việt hết thờ ơ
Sài Gòn, Đà Nẵng chen đầy phố
Bình Thuận, Nha Trang phất mạnh cờ
Phản đối âm mưu bầy xảo quyệt
Bài trừ đặc sách lũ tham ô
Giang sơn mở cửa thuê Tàu Cộng
Hiểm họa gây ra chẳng thể ngờ

Việt Đường
(10/06/2018)

9 tháng 6, 2018

Phản Đối Dự Luật Đặc Khu


Phản Đối Dự Luật Đặc Khu

Đừng cho xứ sở thành Tây Tạng
Lũ lượt ùa sang Chệt chiếm dần
Đồng hóa từ từ con cháu Việt
Mau cùng đối kháng hỡi toàn dân

Việt Đường
(09/06/2018)

Thức Dậy Đi Người


Thức Dậy Đi Người

Thức dậy đi nào thức dậy đi
Kẻo mai đất nước chẳng còn gì
Sông ngòi mất cả vào tay giặc
Thì sống đời này có ích chi

Thức dậy đi người thức dậy mau
Nhìn xem lãnh thổ cống dâng Tàu
Tiên Rồng há cứ nằm yên mãi
Phó mặc dân mình hóa ngựa trâu

Thức dậy đi người chớ ngủ mê
Vùng lên tháo gỡ khắp tư bề
Gông cùm nặng trĩu đôi vai gánh
Mấy chục năm ròng nếm tái tê

Thức dậy cùng nhau cởi trói mình
Con đường gian khổ dám hy sinh
Theo chân các nước Đông Âu cũ
Giải phóng quê hương đẩy tiến trình 

Thức dậy đi em, chị, bác, anh
Tương lai xán lạn quyết tranh giành
Mang về dân chủ và no ấm
Đến khắp muôn nhà hãy thúc nhanh

Thức dậy mà đi hỡi quốc dân
Đừng nên khiếp sợ lũ hung thần
Sơn hà xã tắc đang trông đợi
Ở mỗi con người bước xả thân

Việt Đường
(09/06/2018)

3 tháng 6, 2018

Ngủ Trưa


Ngủ Trưa

Chim kêu ríu rít nhộn muôn cành
Giữa buổi trưa hè nắng trải xanh
Óng ả mây chen dày trước ngõ
Vi vu gió thổi nhẹ bên mành
Quăng người gỡ bỏ dây trần thế
Nhắm mắt chôn vùi bã lợi danh
Ngủ giấc nồng say quên mệt mỏi
Trên lưng chiếc võng thật an lành

Việt Đường
(03/06/2018)