9 tháng 2, 2020

Căn Bệnh Nan Y


Căn Bệnh Nan Y

Như là mắc phải bệnh nan y
Nghỉ viết chao ơi khó cực kỳ
Chữ muốn đăng bài kêu nhả nhả
Thơ đòi vẫy bút thúc ghi ghi
Làm chưa hết buổi đầu sanh ngứa
Ngủ thoáng qua đêm ngón trở lì
Bắt gõ đôi hàng len lỏi óc
Xong rồi mới chịu thả cho đi

Việt Đường
(09/02/2020)

6 tháng 2, 2020

Ngày Tháng Đìu Hiu Lại Trở Về


Ngày Tháng Đìu Hiu Lại Trở Về

Giá lạnh heo may trải khắp vùng
Trên cành chiếc lá khẽ khàng rung
Sà nhanh cuối phố chim dường ẩn
Bước vội đầu thôn khách chợt rùng
Ấm áp hương Xuân tìm khắc khoải
Ngọt ngào vị Tết nhớ mông lung
Dư âm một thoáng xin từ tạ
Trở lại đìu hiu nối chập chùng

Việt Đường
(06/02/2020)