Tếu [2]

### Hoạ thơ thân hữu ###


Ở Tiệm Bán Heo Quay

Óng ả vàng ươm đấy chú heo
lung lơ lủng lẳng móc lên treo
bà mua đứng trước tròn con mắt
bác bán đàng sau sốt ruột phèo
nhát xuống chia vuông từng miếng nhỏ
đao lên giơ thẳng mấy lần teo
cho vào hộp thiếc xong bao lại
để cả lên cân giá tính theo

Phạm Vĩnh
15-02-2007

Tết Nhất Chơi Xả Láng

Trên giàn lủng lẳng móc con heo
Giá cả không màng chuyện trả treo
Nửa ký chèn bao đầy phổi thịt
Vài ram nhét hộp ắp gan phèo
Cung tay lóc đẹp đừng nên hãi
Bậm miệng phang ào chớ có teo
Tết nhất ăn mừng chơi xả láng
Cỡ nào tớ cũng sẽ đua theo !

Việt Đường
(15/02/2007)

Thơ Mời

Chư Tiên Bắc quốc rảnh rang không ?
Texas qua thăm lấy một vòng
Cho biết đấu bò và bắn súng
Để xem phi ngựa với khoe mông
Quẩn quanh một chỗ ưa sinh tật
Bươm trải đôi nơi dễ hóa rồng
Được chứ, đàn em mong biết ý ?
Bằng không thời tiết sắp sang đông.

Từ Thanh Hà, 23-Sept- 06

Tiên Khồng Cám Ơn

Không tiền mà rảnh lại càng không
Nên cứ quanh đây luẩn quẩn vòng
Biết tiếng Hiu-tân người khoáng khoát
Nghe danh Đa-lát đất mênh mông
Tình nồng chẳng nệ tiên hay tục
Thác cả khôn phân cá với rồng
Đa tạ lòng thành mong có dịp
Sẽ qua há quản hạ thu đông

Bùi Tiến, Sep 25, 2006

Nhờ Chư Huynh, Tỷ Nam Bang Giúp Tay ...

Chư tiên Bắc quốc giả nhời không
Viện cớ đường xa kém chạy vòng
Dzịt Đẹt đâu tin, cho nói giỡn
Thanh Hà khó hiểu, chắc bàn mông
Vậy nhờ Quỷ giúp phần chiêu yến
Và cậy Ni lo việc múa rồng
Thiết Bổng, tỷ, huynh xin phụ tí
Để ngày tiếp đón khách thêm đông.

Từ Thanh Hà, 26-Sept- 06

MƠ ƯỚC

Bắc Quốc chư tiên vẫn rảnh không,
Ngặt vì túi rỗng khó bay vòng !
Trời oi, bên đó nắm phơi ngực,
Đất lạnh, nơi này che kín mông.
Mãi ước, phải chi thành cánh phượng,
Hằng mơ, nếu được hóa thân rồng.
Để về Texas thăm bè bạn,
Chẳng ngại đường dài với tiết đông.

Nguyễn Thành Tài

XUÔI VỀ BẮC

Thỉnh ý Bắc tiên có được không ?
Trần ai, tục lụy thoát ngoài vòng
Thể thao bạo lực xa thuần hậu (*)
Sắc dục, đam mê gần muội mông
Giá vũ trần gian phè cánh hạc
Đằng vân thế sự phỡn vây rồng
Đấu bò có chán xuôi về bắc
Tuyết nguyệt phong hoa xuân tới đông

Phùng Văn Hạnh

(*) Câu 3 của TTH đấu bò, bắn súng

Thiếu bóng Thiền Sư

Không, sắc rồi ra lại sắc, không
Cớ chi lôi kéo chạy vòng vòng !
Trần ai gió bụi còn mờ mịt,
Nhân thế ân tình cứ muội mông
Những tưởng vẻ vang nòi cháu Lạc,
Nào hay tủi thẹn giống con Rồng !
Nghìn năm cõi tục xô bồ mãi ...
Thiếu bóng thiền sư, chợ vẫn đông.

Thiền sư Tuệ Quang
26-Sept-06

Chàng Từ Bị Từ Có Buồn Không ?

Thanh Hà thi hữu có buồn không ?
Khi bốn "ông Tiên" cứ nối vòng
Kẻ khoát tay rầu giơ cặp cẳng
Người làm vẻ mếu chỉ đôi mông
Tuổi già rất ngại vô chuồng vịt,
Sức yếu hơi kiêng xuống bệ rồng
Mấy ổng mà ừ e cũng phải ..
Dăm thu ngóng đợi hoặc vài đông ! (^__^)

Việt Đường
(26/09/2006)

SAO KHÔNG MỜI TỨ TIẾN VỀ SAN JOSE ?

Dzịt Đẹẹẹẹẹ...t gồng mình có nổi không ?
Chỉ e công cốc chạy lòng vòng
Bác Tài ngại rét ai phơi ngực ?
Sư Tuệ e nồm kẻ trật (ló) mông
Cụ Tiến "Tiên Khồng" sao cưỡi phượng ? (1)
Thầy Phùng "Lạc Bắm" có leo rồng ? (2)
Quỷ khuyên mời cả về Hồ Dzế (San Jose)
Đoàn Trưởng Trường Giang vốn khoái đông
Sư sợ nhìn thấy mông khó tu thiền được

LTĐQB

(1) Tiên Khồng là cớ cụ tiến tránh khéo mờ
(2) Xin C. Phùng văn Hạnh thứ lỗi tịnh QUỶ hay bông lơn nên hỏi chơi vì cái việc cười rồng

Thư mời và lời nhắn

Người ta vẫn rảnh chứ sao không
Nhưng chẳng thèm qua chỉ nói vòng
Nên dẫu Tiến tiên đâu có túng
Cũng không buồn đến ngoảnh ngay mông
Chỉ hay tụ họp mà câu cá
Do đó thiền sư mới mất rồng (thuyền rồng)
Các ổng đàn anh đồng một ý
Thôi Hà huynh ạ, chớ sầu đông !

Ngọc Bích

Thư mời và lời than

Em là phận gái, được mời không ?
Hứa sẽ sang thăm... chẳng nói vòng.
E mấy dặm ngàn đường thẳng tiến
Quản bao sông biển đất mênh mông
Vẫn chờ Bắc quốc... mờ tin nhạn
Hằng đợi Thiền Ni mượn cánh rồng
Nếu thuận đàn anh cho lãnh ý?
Em xin qua trước buổi tàn đông !!

Ngọc Bích

(Góp ý với Đồ Quỷ)

Đẹt Gồng Sao Đặng

Tự gồng việc ấy hẳn nhiên không
Cậy sức, đàn em dễ lộn vòng
Sẽ bị xơ lông và gẫy gọng
Lại thêm sạn mặt với ê mông
Đâu còn có lực mà vung bút
Tất hết luôn cơ để rước rồng
Huynh tỷ ra tay vui biết mấy
Giúp em bớt lạnh giữa Đêm Đông.

Dzịt Đẹt, 27-9-06

(Họa đáp chị Ngọc Bích)

Mời Tất

Gái trai mời tất mắc chi không
Tay nắm trong tay xiết chặt vòng
Để diệt tham ô nào sợ hán
Và trừ bán nước chẳng lo mông
Lưu danh muôn thuở đây dân Việt
Nức tiếng ngàn thu ấy giống Rồng
Thế giới an bình chung hợp tác
Không còn phân biệt giữa Tây-Đông.
Từ Thanh Hà, 29-9-06

(Đúc kết)

Giữ Trọn Niềm Tin

Bắc quốc chư tiên nhất trí không
Nhưng em vẫn nguyện kết chung vòng
Rất mong lần khác thời làm thật
Hằng ước dịp mô chẳng nói mông
Gặp mặt chư tiên nơi đất mẹ
Bắt tay huynh, tỷ trước sân rồng
Để cùng nânng cốc mừng hòa hiệp
Đất nước thanh bình tan gió đông.

Từ Thanh Hà, 29-9-06

(Họa đáp huynh Việt Đường)

Khuôn Bồng !

Hỏi buồn xin đáp, dạ thưa không !
Chỉ sợ khơi khơi chặt đứt vòng
Làm tắc dòng thơ thì chán thật
Làm trơ ý bạn tất buồn mông.
Dù già vẫn nhớ thời trai trẻ
Dẫu yếu càng thương lúc sức rồng
Những ước anh em chung hiệp lực
Điều này buồn chắc nếu không đông.

Từ Thanh Hà, 1-10-06

Một Điều Ước

Gọi nắng đang say giấc nhẹ nhàng
Hãy cùng ta đón giáng thu sang
Mây xanh chuyển sắc vương tơ trắng
Lá biếc thay mầu nhuộm óng vàng
Nhắm mắt ươm mơ bên bóng nguyệt
Mỉm cười dệt mộng dưới vầng trăng
Xin trời nếu được một điều ước
Đổi cả trần gian để có chàng

NhưLy
28-09-05

Ước đổi trần gian để có chàng
Tình như trời đất rộng mênh mang
Mong rằng lời ấy không thay đổi
Để kẻ nam nhi chẳng bẽ bàng

THẬT KHÔNG ĐÓ ?

Nghe tiếng ai ca rất nhịp nhàng
Mùa thu sầu mộng cũng vừa sang
Cây vườn vẫn giữ mầu xanh biếc
Lối cỏ chưa thay sắc úa vàng
Chốn ấy anh hùng lo vượt biển
Nơi nầy thục nữ đứng trông trăng
Chỉ e đối diện : thân còm cõi
Lại chẳng bô trai, thiếp ... đ(u)ổi chàng !

Thiên Tâm
29-9-2005

Xin hoạ vui cùng Như Ly và thi huynh Thiên Tâm :

Úi Chu Choa !

Tảng sáng lòng say, tấu nhộn nhàng
Tay cầm hạnh phúc mới bay sang
Thịt da đen đúa hừng hừng đỏ
Môi mắt xanh xao ửng ửng vàng
Thấy óc lâng lâng như cỡi gió
Nghe hồn khoan khoái tựa leo trăng
Ông Trời mới phán "Mi là kẻ ..."
Được nữ sĩ kia gọi tiếng "Chàng !"

Việt Đường
(29/05/2005)

Thái Dương Thành, MAY-19-05
NP tếu vui mà hỏi thiệt, chắc ai ai cũng sẵn lòng.

HỎI XÊ TÊ NGÃ

HỎI (?) NGÃ (~) than ôi cứ lộn hoài !
Xê (C) Tê (T) cũng vậy trật lai rai.
"G" KHÔNG thì CÓ lời thành vụng,
"G" CÓ lại KHÔNG nghĩa hóa sai.
Tự Điển lười tra e rách sách,
Văn chương biếng đọc sợ chôm bài.
Thuốc gì trị bệnh xin thiên hạ,
Mách giúp dùm cho cảm tạ ai.

TDYT, MAY-19-5
Ngô Phủ

Kính họa góp vui (họa ngược vận) :

Toa Thuốc ON LINE

Nghe ngài tỏ rõ nỗi bi ai
Chính tả từ xưa chẳng thuộc bài
"Hỏi ngã" xà ngầu chuyên bỏ lộn
"Xê Tê" loạn xạ cứ ghi sai
Sợ nhàu tự điển tìm từ "sẵn" (*)
E rách giáo khoa kiếm chữ "rai"
Thì đến link này mà kiểm thảo (**)
Hồng Sâm tránh chuyện mím môi hoài ! (***)

Việt Đường
(20/05/2005)

(*) tiện tay sửa giùm ngài chữ "sẳn lòng" thành "sẵn lòng" luôn (lời viết ngoài bài thơ)
(**) Thỉnh thoảng gặp từ không nắm chắc chính tả, Việt Đường ghé link này để kiểm lại : http://dict.vietfun.com/
(***) phải không chị HS ?

Thái Dương Thành, MAY-20-05
Kính liệt thân thi hữu,
Trước khi cất bước ngao du, NP tếu vui cuối tuần cùng liệt vị. Trong mấy câu "TẠ ƠN BIẾU TẶNG" phía dưới thì :
- Có gì thái quá, mong các "Nhân vật có tên" thông cảm cả cười mà bỏ qua (tỷ như KHÔNG CỐNG CHÒ mà bị gán là "CỐNG CHÒ" chẳng hạn. NP xin tạ ơn.
- Câu kết thì "VẦN CUỐI kẹt quá. NP nghĩ chưa ra thì hai bà láng giềng song sanh là Billy và Bobby + cả con chó Buffy đang ngồi chờ để NP hướng dẫn những công việc mà NP nhờ họ đảm trách trong lúc vắng nhà.

Vậy liệt vị đọc qua hay nếu vị nào hứng họa lại thì xin "GIÚP CHO VẦN CUỐI". Xin cảm tạ trước.
- Kính chúc lành liệt quý vị cuối tuần.
Ngô Phủ

TẠ ƠN BIẾU TẶNG

Tự Điển Việt Đường mới gửi cho.
Tạ ơn biếu tặng rượu hai vò.
Ma Y "Job" bán ca nhầy nhụa ?
Hoa Cỏ "Work" nhàn hát líu lo ?
Đạm Thủy khoẻ gà cười hả hả ?
Hồng Sâm mất việc khóc hu hu ?
Hãy cười cho má thêm tươi thắm,
Để mấy lang quân tối đến .................

TDT, MAY-20-05
Ngô Phủ

Đó xướng cắc cớ thì đây cũng xin họa cắc cớ :

Xin Giúp Thử ...

Bài thơ vuột chữ cụ đề cho
Nghĩ ngợi dăm hôm tóc rối vò
Mới đọc trề môi cười khoái trá
Kỹ nhìn ngớ mặt khóc âu lo
Ông già nhưng trí ông minh mẫn
Tớ trẻ mà tâm tớ tối hu
Phóng bút làm liều xin giúp thử
Từ rơi rớt ấy chính là ....

Việt Đường
(24/05/2005)

Xin góp vui với chư vị :

 Chớ Có ...

Tự Điển Ăn Liền gửi tặng cho
Giúp thiên hạ bớt rối như vò
Ngô huynh cắc cớ đôi câu hý
Việt đệ khật khừ mấy vận lo
Thi phú vui đùa nên thoải mái
Văn chương đối đáp hóa hi hu
Nữ lưu vui, giận, ghen hay thẹn
Má cũng au lên, chớ có .....

Bùi Tiến