24 tháng 10, 2023

Chuyện Hợp Tan, nhạc và lời Quốc Dũng


Chuyện Hợp Tan
Nhạc và lời Quốc Dũng

Trình bày Việt Đường, tông Am (La thứ) : https://app.box.com/s/gvsrf0tvv8sl9l9h8092238769kpmgmz

Đêm nay lặng lẽ sương mù về giăng trên mảnh tình quê
Có ai để buồn chất chứa sơn khê
Có nhịp đàn lưu luyến.. con đường.. đê

Em ơi có hay.. khi nước mắt bây giờ đang rớt mau
Khi tiếng hát hôm nào.. thôi vút cao
Lòng bỗng thấy vương nặng.. bao nỗi.. sầu

Mai tôi rời bước.. quê nhà hành trang mang nặng niềm thương
Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương
Nhớ điệu hò tha thiết.. bao sầu.. vương

Mai xa cách nhau.. thương những lúc đôi mình chia nỗi đau
Thương biết mấy ân tình ta đã trao
Cùng ước muốn cơn mộng.. thôi dãi.. dầu

[ĐK]
Vì đời.. còn những nhánh sông xa dần thác nguồn
Vì đời.. còn những bước chân miệt mài ngõ hoang
Để rồi mình ta.. âm thầm từng chiều vắng
Nghe tim mãi mơ màng.. chuyện hợp.. tan

Mai chia ngàn lối.. biết đời còn cho ta được ngày vui
Ước mơ lần về xoá nỗi đơn côi
Chúng mình lại thao thức.. bao buồn.. vui

Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay
Mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay
Và những lúc mưa gọi thương nhớ... đầy

(Trở lại ĐK và kết thúc)

23 tháng 10, 2023

Anh Vẫn Chờ Em Mặc Tháng Năm


Anh Vẫn Chờ Em Mặc Tháng Năm

Anh vẫn chờ em góc học đường
Như ngày tháng cũ dại khờ thương
Đăm đăm dõi bóng người qua lại
Để được nhìn ai bước đến trường

Anh vẫn yêu em mãi dạt dào
Yêu mà chẳng biết ngỏ làm sao
Yêu từ cái thuở đầu tiên chạm
Ánh mắt ai kia quá ngọt ngào

Anh vẫn yêu hoài những phút giây
Em ôm cặp sách vóc hao gầy
Chào anh nhoẻn miệng cười duyên dáng
Để lúc anh về nhớ đắm say

Anh vẫn ngồi đây mỗi buổi chiều
Khi trời nhạt nắng đổ liêu xiêu
Và mơ được có em ngồi cạnh
Được nắm tay ai kể đủ điều

Anh vẫn chờ em vẫn ngóng trông
Như trăng chờ gió lượn trên đồng
Như cây chờ nước ngày khô hạn
Bởi đã yêu rồi có biết không?

Việt Đường
(23/10/2023)

22 tháng 10, 2023

Hỏi


Hỏi

Hỏi con chim én vóc hao gầy 
Đã mấy xuân rồi lượn cánh bay
Vất vả muôn phương tìm tổ ấm 
Từ khi rứt ruột phải xa bầy?

Hỏi con kiến nhỏ góc ven đường
Hì hục tha đầy mặc gió sương
Đã mấy hè sang luôn cật lực
Leo sân vượt ngách hoặc băng tường?

Hỏi con nhện chúa thích giăng tơ
Mỗi lúc canh khuya bóng phủ mờ
Đã mấy thu vàng chưa thấm mệt
Mưa cuồng bão nổi vẫn ngu ngơ?

Hỏi người lữ khách gót bôn ba
Đã mấy mùa đông biệt nước nhà
Thao thức nhiều đêm nằm nhớ mẹ
Ngày nào trở lại viếng trời xa?

Việt Đường
(22/10/2023)

21 tháng 10, 2023

Chúc Mừng Sinh Nhật


Chúc Mừng Sinh Nhật

Trời trải nắng phủ hồng vạn vật
Như đón chào sinh nhật của ai
Líu lo chim hót sân ngoài
Góp lời phụng hoạ êm tai vô vàn

Xin mến chúc bình an, phúc lộc 
Luôn theo người bảo bọc, chở che
Đời vui như gió trưa hè
Thênh thang dạo bước xun xoe cõi trần 

Xin mến chúc tinh thần, sức khỏe
Luôn tràn đầy mạnh mẽ suốt năm
Đời tươi như ánh trăng rằm
Trinh nguyên tỏa sáng xa xăm muôn trùng

Xin mến chúc thong dong tuổi mới
Cùng bao điều được khởi sắc thêm
Gia đình gắn bó êm đềm
Trẻ già, trai gái ngày đêm thuận hòa

Việt Đường
(21/10/2023)

16 tháng 10, 2023

Có Bao Nhiêu Cách Nói Để Diễn Tả Sự Chết Chóc Trong Tiếng Việt?


Ông Tây trên đây than thở là học tiếng Việt sao khó quá. Để nói riêng về sự CHẾT CHÓC, người Việt có quá nhiều từ ngữ để diễn tả hành động ấy, thế nhưng ông ta lại quên 1 điều rằng tiếng Pháp cũng nào có thua kém gì đâu! 

Hãy thử liệt kê 1 số từ ngữ mang ý nghĩa này xem sao nhé: Mourir, décéder, disparaître, s'éteindre, expirer, périr, succomber, perdre la vie, tomber, se tuer, y rester, dépérir, crever, s'anéantir, péricliter, passer, calancher, monter au ciel, passer l'arme à gauche, rendre le dernier soupir, trépasser, avaler son bulletin de naissance, casser la pipe, claboter, clamecer, clamser, claquer, manger les pissenlits par la racine, etc. 😀

Việt Đường
(25/10/2023)

Phản hồi của độc giả và bạn hữu:

Chloe' Vo: Đi bán muối
Việt Đường: Chloe' Vo: Ui, còn nhiều lắm, không thể viết hết ra đây được. Tạm liệt kê thử tiếp nhé: ngoẻo, ngủm củ tỏi, ngủm cù đèo, tiêu tán đường, tắt thở, trút hơi thở cuối cùng, trở về với cát bụi, viên tịch (nói về những tu sĩ Phật giáo), băng hà (vua chúa), an giấc ngàn thu, trở thành người thiên cổ, quy tiên, về với đất mẹ, lên bàn thờ ăn xôi, đi đời nhà ma, đi đoong, vân vân. Về khoản này thì tiếng Việt ăn đứt tiếng các nước khác!

Kyra Nguyen: Hay!

Quangchinh Ly: Không ngôn ngữ nào mà không phong phú về cách diễn đạt, huống hồ ngôn ngữ VN chỉ là "Sinh sau, đẻ muộn" so với các nước khác trên thế giới, huhu ❤ 🙂❤ 🙂
Việt Đường: Quangchinh Ly : Cảm ơn anh (y) 

14 tháng 10, 2023

Hãy


Hãy

Hãy yêu cuộc sống ở quanh mình
Hãy giữ chuyên cần trước nhục vinh
Hãy diệt tham ô cùng độc ác
Hãy gieo hạnh phúc lẫn an bình
Hãy đừng thấy xấu mà xua đuổi
Hãy chớ nom nghèo lại rẻ khinh
Hãy dưỡng nuôi lòng câu bác ái 
Hãy luôn Bồ Tát sẻ san tình

Việt Đường
(14/10/2023)

YouTube


YouTube

YouTube là kho chứa cám, vàng
Loại gì cũng có tiếng đồn vang
Truyện phim, phóng sự.. xưa hay mới 
Tài liệu, văn chương.. khá hoặc xoàng
Kiếm nhạc nghe chơi, vào dọ dẫm
Tìm bài hát thử, ghé lang thang
Truyền thông xã hội nào ngoa nhỉ
Cung cấp niềm vui khắp ngõ đàng

Việt Đường
(14/10/2023) 

Sửa Lỗi Chính Tả


Sửa Lỗi Chính Tả
(Viết vui, mến tặng cô giáo MTM)

Buôn bán không lo tận sức làm
Mà toàn sửa gáy dốc lòng kham
Khi thì bạo phổi viền đen chãnh
Lúc lại to gan gạch đỏ sàm
L mãi ghi N kìa chị Bắc
~ thường viết ? nọ anh Nam
Giữ gìn Quốc Ngữ ngày thêm đẹp
Bớt lỗi tràn lan gặp quá nhàm

Việt Đường
(14/10/2023)

12 tháng 10, 2023

Đóng Góp Của Trí Tuệ Nhân Tạo


Đóng Góp Của Trí Tuệ Nhân Tạo

Muôn vàn đóng góp của AI (*)
Sắp tới và nay quả diệu kỳ
Hệ thống vận hành thêm sắc sảo
Mô hình giám sát được tinh vi
Nâng đà sản xuất lên vô kể
Giúp mức kinh doanh vượt khó bì
Quản lý, giao thông.. nhiều lĩnh vực
Từng ngày cải thiện ngó mê ly

Việt Đường
(12/10/2023)

(*) Trong khoa học máy tính, Trí Tuệ Nhân Tạo hay AI (tiếng Anh: Artificial Intelligence), đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. Thông thường, thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" thường được sử dụng để mô tả các máy chủ móc (hoặc máy tính) có khả năng bắt chước các chức năng "nhận thức" mà con người thường phải liên kết với tâm trí, như "học tập" và "giải quyết vấn đề" (theo wikipedia)

9 tháng 10, 2023

Mười Thương Em


Mười Thương Em

Một thương má lúm đồng tiền
Hai thương ăn nói có duyên nhất làng
Ba thương lễ phép, giỏi giang 
Bốn thương chất phác chẳng đàng điếm chi

Năm thương cái nết nhu mì
Sáu thương dễ dãi không nghi hoặc người
Bảy thương vóc dáng xinh tươi
Tám thương êm ả tiếng cười ngân xa

Chín thương quán xuyến việc nhà
Mười thương gắn bó từ ta với mình!

Việt Đường
(09/10/2023)

8 tháng 10, 2023

Tiễn Biệt Thi, Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân


Tiễn Biệt Thi, Nhạc Sĩ
Nguyễn Hữu Tân

Một cánh sao trời rụng giữa sân
Hay tin đột ngột khuất xa trần
Đau buồn nhỏ lệ bao người quý
Tủi nhớ gieo hồn mấy kẻ thân
Nhạc mãi lưu truyền nơi lữ thứ
Thơ luôn ngự trị góc tinh thần
Vĩnh hằng xuôi gót về yên nghỉ
Kính tiễn huynh đài Nguyễn Hữu Tân

Việt Đường
(08/10/2023)

Mời quý vị thưởng thức hay nghe lại "125 chữ Cà", do 2 anh Nguyễn Phước Tường và Nguyễn Hữu Tân biên soạn & phần trình bày của anh Nguyễn Hữu Tân:

7 tháng 10, 2023

Nhà Bè Khi Trời Mưa Lũ


Nhà Bè ấy chốn chị em tôi
Trú ngụ bao năm cách biệt rồi
Mỗi đợt mưa về gây nước lũ
Là từng suối lệ ứa bờ môi

Nhà Bè Khi Trời Mưa Lũ

Nhà Bè mỗi đợt lũ mưa sang
Cuộc sống hằn lên cảnh bẽ bàng
Nước chảy, đê tràn, xe đứng ụ
Sân chìm, trẻ lội, rác giăng ngang
Khom người chị dọn, tay ê khớp
Gập gối em lau, lệ đẫm hàng
Thắc thỏm từng canh cầu Chúa Phật
Ai nhìn chắng thấy xót mênh mang?

Việt Đường
(07/10/2023)

Râu


Râu ria rắc rối, rầy rà
Rê rồi rục rịch rủ ra rậm rì

Râu

Râu ria lẩn trốn ở đâu mà
Đợi lúc ta nằm lại nhú ra
Mới ngắm trơn tru rìa mũi cạo
Đã nghe tua tủa góc môi cà
Ba ngày bỏ thí nhìn như trộm
Sáu buổi quên vèo ngó tựa ma
Kiếp tới đầu thai làm phụ nữ
May sao thoát được mối phiền hà

Việt Đường
(07/10/2023)

2 tháng 10, 2023

Lạy Mẹ Con Đi, nhạc và lời Anh Bằng


Lạy Mẹ Con Đi
Nhạc và lời Anh Bằng


Lạy mẹ con đi.. ôm ấp linh hồn Việt Nam
Lạy mẹ con đi.. nối theo chí hùng ngàn năm
Vắng con mẹ buồn.. là bởi ý thiêng khơi nguồn
Nhưng còn gì hơn.. tình nước vướng trong tình con

Từ nhỏ con chưa.. xa vắng quê nhà, mẹ ơi
Một buổi xa con, nhớ thương chắc mẹ chẳng vui
Biết con đi rồi, nhà cửa vắng thêm một người
Ôi.. mẹ vì con.. từng hy sinh cả cuộc đời..

Mẹ ơi, biển lớn, sông dài là đây
Đỉnh núi non cao ngất trời
Không thể sánh tình.. mẹ thương phút này..

Mẹ ơi, ở bữa cơm nghèo chiều nay
Canh vắng chim non rẽ bầy
Xin mẹ hãy mừng.. nhìn về tương.. lai..

(Hết đoạn 1, nghe nhạc dạo và kết thúc)

Từ nhỏ con chưa.. xa vắng quê nhà, mẹ ơi
Một buổi xa con, nhớ thương chắc mẹ chẳng vui
Biết con đi rồi, nhà cửa vắng thêm một người
Ôi.. mẹ vì con.. từng hy sinh cả cuộc đời..

Mẹ ơi, Tổ quốc trông chờ tình con
Đổ tiếng chiêng khua, trống dồn
Bên nợ, bên tình.. làm sao vuông tròn?

Mẹ ơi, lửa khói mang sầu biệt ly
Mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình
Lạy mẹ con đi

Mẹ ơi,  lửa khói mang sầu biệt ly
Mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình..
Lạy mẹ... con... đi!

1 tháng 10, 2023

Gõ Cửa Trái Tim, nhạc và lời Vinh Sử


Gõ Cửa Trái Tim
Nhạc và lời Vinh Sử
Song ca Việt Đường & Mai Thiên Vân: https://app.box.com/s/rcca71stj34msymg54znvpnc5zv1dyxm

Song ca Việt Đường & Hoàng Yến: https://app.box.com/s/31vaex371y991ricnghtgvyk5wtqfzqm

Gõ cửa trái tim, van em được vào
Dù tình xót xa chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao, nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa

Gõ cửa trái tim, sao em hững hờ
Ngõ hồn tái tê, năm canh thẫn thờ
Nhện lòng mắc giăng tơ để một mối bơ vơ
Khi không em nhốt anh trong đợi chờ

Ôi, cửa tim em bằng vàng
Nên tiếng kêu nghe bẽ bàng
Để anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang...

Gõ cửa trái tim, nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hắt hiu, cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím, sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai khóa để anh lạnh lùng

(Nghe nhạc dạo, trở lại từ đầu và kết thúc)

Đàn lỡ phím, sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai khoá.. để anh.. lạnh lùng!