23 tháng 7, 2019

Mùa Hè Đổ Lửa


Mùa Hè Đổ Lửa

Đỏ rực khung trời nắng cháy da
Như muôn thảm lửa bọc quanh nhà
Vùi sâu giữa tổ chim lười hót
Rúc kín trong vườn kiến ngại tha
Nhác thấy cành lay mừng gió thổi
Vừa nghe trái rụng ngỡ mưa sà
Lần sông dọ biển tìm râm mát
Trốn nóng hoành hành khắp ngõ xa

Việt Đường
(23/07/2019)

15 tháng 7, 2019

Mưu Toan Chuyển Hướng Dư Luận?

Mạt Vận
(Bài xướng)

Hết chuyện cái lon tới cái lu
Quan ta đột phá kiểu đui mù
Bày chiêu cho lắm lòi ra dốt
Hiến kế mà chi chỉ thấy ngu
Ngắn học mua quan dân đói kém
Tham tiền bán chức khổ nguyên khu
Buồn cho đất nước trong thời mạt
Lắm kẻ tham, đần, làm chóp bu.

Hoa Cỏ
Jul1319

Mưu Toan Chuyển Hướng Dư Luận?
(Bài họa)

Ì xèo báo dẫn chuyện lon lu
Có phải mưu toan đánh hỏa mù
Việc nóng (1) dìm xuồng quên nước nhục
Tin hài (2) bẻ lái biến dân ngu?
Yên thân tướng nọc nằm phơi rốn
Ấm cật quan hèn đứng gãi khu
Mặc Khựa ngang tàng nơi biển cả
Tuần hành phô diễn hệt ruồi bu

Việt Đường
(15/07/2019)

(1) việc Trung Cộng gây hấn Việt Nam ở bãi Tư Chính
(2) chuyện lon, lu

13 tháng 7, 2019

Mua Lu


Mua Lu
(Nhại thơ Hồ Chết Mục)

Một lu hai lu lại ba lu
Gặp cảnh mưa giông trút mịt mù
Chống ngập mua về ta đựng nước
Nghe lời dạy bảo má thằng Cu

Một lu hai lu lại ba lu
Vác nặng còng lưng bực chửi đù
Kế sách tài ba bà đại biểu
Học hành chưa đạt chỉ trò ngu

Việt Đường
(13/07/2019)