Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 6 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 6 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng

30 tháng 4, 2023

Bài Ca Vinh Danh & Tưởng Niệm


Bài Ca Vinh Danh & Tưởng Niệm

Vinh danh người lính Cộng Hoà
Đã từng bao tháng năm qua
Xả thân chiến trường giết giặc
Những mong bảo vệ quê nhà

Nào Khe Sanh, nào An Lộc
A Sao, Cam Lộ, Đông Hà
Vẻ vang bốn vùng chiến thuật
Còn ghi dấu vết xông pha

Nào Bãi Dâu nơi xứ Huế
Mồ chôn tập thể dân lành
Hoang tàn trỗi mình sống dậy
Nhờ tay giải cứu các anh

Nào Lam Sơn, Ban Mê Thuột
Cổ Thành, Đại Lộ Kinh Hoàng
Biết bao địa danh đất nước
Chưa mờ khí phách hiên ngang

30 tháng Tư lại đến
Khơi sâu nỗi hận chưa nhoà
Ngày toàn miền Nam sụp đổ
Dưới chân quỷ đỏ phương xa

Ngày triệu người dân ly xứ
Chen nhau trên bến, trên tàu
Trên phi cơ, trên đường bộ
Mà lòng tức tưởi, quặn đau

Tháng Tư xin dành tưởng niệm
Cho muôn số phận đồng bào
Trùng khơi liều mình lánh nạn
Làm mồi biển dữ, sóng cao

Hoặc trôi dạt vào hải đảo
Ngự trên đất Thái, Hồng Kông
Xứ Phi hay Mã Lai Á..
Sau bao đói rã khát ròng

Tháng Tư người reo chiến thắng
Ăn mừng, nhảy múa thật vui
Có hay xa xôi ngàn dặm
Lưu vong bao kẻ ngậm ngùi?

Ngậm ngùi vinh danh, tưởng niệm
Người xưa đã khuất nhiều năm
Vì quê gian lao bỏ xác
Thiên thu chín suối yên nằm

Việt Đường
(30/04/2023)

18 tháng 10, 2022

Thu Về Khơi Dậy Niềm Riêng


Thu Về Khơi Dậy Niềm Riêng

Hình như mùa thu đã đến
Giăng vàng khắp nẻo gần xa 
Lao xao lá sầu ngân tiếng
Mỗi khi nắng rũ chiều tà

Hình như lá vàng gửi gắm
Niềm riêng đôi lứa chúng mình
Có bao la lời đằm thắm
Có bàng hoàng nỗi điêu linh

Hình như mưa phùn vừa đổ
Ướt muôn xác lá rơi nhàu
Nghe như ai vừa tắt thở
Sau nhiều tang tóc bể dâu

Hình như trái tim anh cũng
Chông chênh tựa lá bên đường
Cố ngoi ngóp dòng nước sũng
Chực oà bao tiếng thảm thương

Hình như thu về gợi nhớ
Tình yêu nhức nhối đầu đời
Lá xanh để rồi lá úa
Như người xa khuất đời tôi

Hình như võ vàng đeo mãi
Niềm riêng giấu kín bên lòng
Khiến ta cả đời ngây dại
Khi nhìn thu ghé ngoài song

Việt Đường
(18/10/2022)

15 tháng 9, 2022

Nếu Như..


Nếu Như..

Nếu như.. anh là tiếng nhạc

Ước gì em hóa lời thơ

Lời thơ đan vào tiếng nhạc

Yêu đương kết nối mong chờ

 

Nếu như.. anh là cánh bướm

Này em có muốn là hoa?

Để anh ngày ngày ghé lại

Hôn lên từng phiến ngọc ngà

 

Nếu như.. anh là gió lượn

Chi bằng em hóa thành trăng

Đêm sang nhịp nhàng trăng gió

Đong đưa dạ khúc xích thằng

 

Nếu như.. anh là sóng biển

Thì em là cát mềm kia

Vỗ về sóng ôm lòng cát

Trăm năm chẳng thể chia lìa

 

Nếu như.. anh là bến đỗ

Xin em hóa chiếc thuyền con

Bến lành anh luôn rộng mở

Đón em sau những mỏi mòn

 

Nếu như.. nếu như thôi nhé

Vì anh thừa hiểu kiếp này

Tình duyên muộn màng hai đứa

Sẽ rồi tựa lá vàng bay..!

 

Việt Đường

(15/09/2022)


Bài thơ vừa được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và trình bày, mời quý vị ghé thưởng thức ở đường dẫn sau đây: 



Karaoke video do La Phụng Tiên thực hiện

21 tháng 4, 2021

Tháng Tư, Hỏi Ai Còn Nhớ?


Tháng Tư, Hỏi Ai Còn Nhớ? 

Tháng Tư - khung trời xám ngắt
Bởi loài quỷ dữ kéo về
Quỷ từ xa xôi miền Bắc
Về đây giày xéo sơn khê
 
Tháng Tư - người xuôi lánh nạn
Hận nhìn quốc phá, gia vong
Dấn thân nghìn trùng lữ thứ
Với bao tan nát cõi lòng 

Tháng Tư - người không hàng phục
Ngẩng đầu tuẫn tiết hiên ngang
Gương Hưng, Nam, Hai, Phú, Vỹ
Ngời tô thêm sắc cờ vàng 

Tháng Tư - nhà nhà rên xiết
Dưới gông cùm đỏ ngoại lai
Nhọc nhằn làm sao kể hết
Từ khi xuất hiện độc tài 

Tháng Tư - người đi cải tạo
Mịt mù giữa chốn rừng sâu
Bệnh hành, đói cơm, thiếu áo
Vùi thây ươm cỏ xanh màu 

Tháng Tư - người giàu có của
Bị thu nhà cửa, đất đai
Đuổi đi vùng kinh tế mới
Khóc than ngày tháng đọa đày 

Tháng Tư - triệu người ra biển
Liều mình đi kiếm tự do
Làm mồi sóng to, hải tặc
Tự do bỗng hoá biển mồ 

Tháng Tư - bài thơ viết tặng
Thay lời ai điếu, cầu siêu
Cho người nước Nam bỏ mạng
Tế thiên chủ nghĩa giáo điều 

Tháng Tư - bài thơ nhắc nhở
Gửi đàn con cháu hậu sinh
Tìm xem những gì Cộng Sản
Đã gây trên đất nước mình 

Tháng Tư - hỏi ai còn nhớ
Muôn vàn thảm kịch năm nao
Chứng nhân hay người mắc nạn
Còn nghe lệ đắng tuôn trào? 

Việt Đường
(21/04/2021)

13 tháng 2, 2021

Đêm Qua Nằm Mộng


Đêm Qua Nằm Mộng

Đêm qua nằm mộng thấy xuân
Mơ hồ duỗi gót chân trần
Quê xưa âm thầm ghé lại
Êm đềm dỗ giấc tình nhân
 
Đêm qua nằm mộng thấy hoa
Đào mai trổ nhánh la đà
Diễm kiều tỏa hương thơm ngát
Như ngày yêu dấu đã xa 

Đêm qua nằm mộng thấy lân
Râm ran nhảy múa xa gần
Say sưa nhịp cùng chiêng trống
Bên ông Địa nói cười thân 

Đêm qua nằm mộng thấy me
Lui cui nấu bánh trên hè
Cho đàn con đông ăn Tết
Thâu canh lửa cháy lập lòe 

Đêm qua nằm mộng thấy cha
Thắp nhang cúng lạy ông bà
Đốt dàn pháo treo sân thượng
Đì đùng xua đuổi tà ma 

Đêm qua nằm mộng thấy người
Xun xoe áo mới thật tươi
Ruổi rong phố phường náo nhiệt
Chúc xuân không ngớt môi cười 

Đêm qua nằm mộng thấy mình
Lì xì khấp khởi đứng nghinh
Ghé chơi bầu cua, xì dách
Giữa khung trời đẹp hữu tình 

Đêm qua thiếp giấc chiêm bao
Thấy non nước rộn đón chào
Mùa xuân đang về khắp nẻo
Tỉnh ra còn mãi xuyến xao 

Việt Đường
(13/02/2021)

5 tháng 10, 2020

Em Đừng


 Em Đừng

Em đừng cởi áo cho người
Vì em đã hứa cùng tôi
Trăm năm bạc đầu gắn bó
Thì xin hãy chớ quên lời

Em đừng ngoảnh mặt ra đi
Khi duyên vừa bén xuân thì
Trầu cau còn nồng hương sắc
Chưa nhòa xác pháo vu quy

Em đừng lỗi hẹn vì nhau
Như con nước chảy qua cầu
Như thuyền rời xa bến đỗ
Bỏ tôi hiu hắt canh thâu

Em đừng như gió đi hoang
Như ong bướm lượn trên đàng
Như trăng cuối hồ bay nhảy
Như chiều tắt nắng lang thang

Em đừng, nhớ nhé, em ơi
Ba sinh cắt đứt nợ đời
Tơ tình ngày nao ràng buộc
Đành tâm mãi mãi chia phôi

Việt Đường
(05/10/2020)

7 tháng 10, 2018

Những Đóa Từ Tâm (20)


01- Lui Về Cõi Thơ

Buông lơi nhịp sống xô bồ
Lui về nương náu vần thơ giữa chiều
Cho hồn quen bước cô liêu
Trả ta ngày tháng ít nhiều ta xưa

Việt Đường
(19/08/2018)

02- Ngôn Từ Gươm Giáo

Tịnh lòng xem thật khó lòng
Trước muôn nghịch cảnh bất công quê nhà
Ngôn từ mài thép tay ta
Lại mang ra chém lũ tà hại dân

Việt Đường
(22/08/2018)

03- Bút Gươm

Ngôn từ khi mềm như lụa
Lúc nên sắc lẻm như đao
Chém cha những phường ăn hại
Gây muôn rên xiết đồng bào

Việt Đường
(22/08/2018)

04- Đừng Để Tham Vọng Sai Khiến

Sống tình, sống nghĩa người ơi
Là điều đáng giữ giữa đời trần ai
Đừng cho khát vọng tiền tài
Vượt xa lý trí hòng sai khiến mình

Việt Đường
(25/08/2018)

05- Ghiền Thuốc Lá

Cầm lên cầm thật DỄ DÀNG
Vứt đi sao thấy KHÓ KHĂN vô cùng
Bệnh ghiền THUỐC LÁ nói chung
Mười người hết chín bảo NGỪNG đều THAN

Việt Đường
(25/08/2018)

06- Ăn Trứng Gà Lộn

Trưa nay có trứng lộn ăn
Để coi mình quất một lần mấy em
Luộc xong xáp lại.. a hèm
Cầm xoa gõ bóc.. chẳng khem miếng nào

Việt Đường
(26/08/2018)

07- Đảng Bịp

Nay còn ca tụng bác Hồ
Trời cao ngó xuống cũng hô hô cười
Nhắn cùng Đảng cướp đười ươi
Chừng nào mới hết bịp người vậy con?

Việt Đường
(26/08/2018)

08- Đã Thu Chưa?

Se se khí lạnh ban mai
Bao trùm cảnh vật hiên ngoài giấc mê
Thu chưa mà mỗi đi về
Xạc xào nghe gió tỉ tê giữa dòng?

Việt Đường
(01/09/2018)

09- Tưởng Đã Đai Rồi

Hổm nay tưởng lão Bùi Hiền
Theo chân Các Mác quy tiên lâu rồi
Dè đâu lão vẫn ỉ ôi
Tào lao cải cách học đòi chưa ngưng

Việt Đường
(01/09/2018)

10- Cải Biến Thành Đười Ươi

Trăm năm cải tiến làm người
Vài hôm cải biến đười ươi khó gì
Chỉ cần theo sách học ghi
Kiểu Buồi tiến sĩ vô nghì là xong

Việt Đường
(02/09/2018)

11- Chiều Mơ

Chiều nay nắng đẹp soi cành lá
Cảnh vật bình yên đến lạ thường
Nhắm mắt bềnh bồng con nước thả
Ta về thiếp ngủ chốn quê hương

Việt Đường
(02/09/2018)

12- Thách Ông Tiến Sĩ

Nếu như tiến sĩ gà mờ
Dùng ngôn ngữ lão làm thơ một bài
Xem qua mà được khen hay
Thì tôi xin bái gọi thầy chẳng ngoa

Việt Đường
(05/09/2018)

13- Ngôn Ngữ Là Tinh Hoa

Ngôn ngữ tinh hoa một nước
Vốn được sinh sản, đắp bồi
Từ nhiều máu xương thế hệ
Chớ cho lụn bại, phá hôi

Việt Đường
(06/09/2018)

14- Số Mệnh Đời Người

Về già đủ bệnh trầm kha
Hành đeo thân xác ngẫm mà buồn thay
Cho nên sống chết một ngày
Âu là số mệnh, rủi may đời thường

Việt Đường
(07/09/2018)

15- Gióng Lên Tiếng Nói

Đừng lặng im, nhắm mắt
Trước tệ hại, bất công
Hãy gióng lên tiếng nói
Hỡi cháu con Lạc Hồng

Việt Đường
(07/09/2018)

16- Quê Nhà

Quê là giếng nước, cầu tre
Nhà khơi mái lá trưa hè ngủ say
"Quê nhà" với kẻ lưu đày
Là muôn kỷ niệm cuồng quay trăm chiều

Việt Đường
(11/09/2018)

17- Tuổi Thơ

Tuổi thơ là một quãng đời
Chứa nhiều kỷ niệm rong chơi, vui buồn
Mà khi ta đặng lớn khôn
Ôn về còn khắc ngõ hồn dấu xưa

Việt Đường
(13/09/2018)

18- Trần Huỳnh Duy Thức

Ba mươi mốt ngày tuyệt thực
Tám năm hứng chịu tù đày
Phục gương Trần Huỳnh Duy Thức
Chí hùng chẳng để lung lay

Việt Đường
(14/09/2018)

19- Con Đường Dẫn Đến Thành Công

Con đường dẫn đến thành công
Nhiều khi phải rẽ lắm vòng quanh co
Có sai lạc, có lần mò
Niềm vui tìm thấy càng to tát giành

Việt Đường
(15/09/2018)

20- Yêu Nước Ngày Càng Mai Một

Sống trong thể chế độc tài
Tinh thần bất khuất ngày mai một dần
Bao người vì nước, vì dân
Dường sa ngục tối lãnh phần số chung

Việt Đường
(15/09/2018)

21- "Đ.t Mẹ Toà"

To gan mắng "Đ.t mẹ toà!"
Đủ hay luật nước thối tha dường nào
Trước vành móng ngựa cờ sao 
Nguyễn Văn Túc đáng tự hào ngợi khen

Việt Đường
(16/09/2018)

22- Tết Trung Thu Tuổi Ấu Thơ

Tết Trung Thu tuổi ấu thơ
Hằn in ký ức vô bờ yêu thương
Trải bao dâu bể đời thường
Dư âm rộn rã còn vương vấn hoài

Việt Đường
(19/09/2018)

23- Nghe Bác Đai
(Phóng tác lời BC)

Được tin bác sớm lìa xa
Nghe muôn cảm xúc vỡ oà trong tim
Tối nay hăm hở đi tìm
Mồi bia ăn nhậu, lim dim rung đùi

Việt Đường
(20/09/2018)

24- Nghịch Lý Cuộc Đời

ĐEO GÔNG CÙM, TUYỆT THỰC
THẰNG TÙ VẪN SỐNG NHĂN
NGỒI CUNG ĐÌNH, BỘI THỰC
ÔNG HOÀNG LẠI NGÃ LĂN!

Việt Đường
(21/09/2018)

25- Phân U

PHÂN U xin gởi sang tê
Khi hay tin bác đã về chốn xa

Việt Đường
(22/09/2018)

26- Trời Đầu Thu

Khung trời trở lạnh vào thu
Gió phe phẩy lướt, sương mù mịt giăng
Mảnh mai như sợi xích thằng
Vừng hồng chợt lóe chợt thăng cuối miền

Việt Đường
(25/09/2018)

27- Lời Chúc Thành Công
(gởi TH)

Chúc buổi thơ văn nhạc
Gặt hái nhiều thành công
Người xem và kẻ diễn
Hân hoan, mãn nguyện lòng

Việt Đường
(25/09/2018)

28- Thu Về

Thu về rồi nhỉ có hay không
Lá khóc lao xao gửi tiếng lòng
Để khách mơ hồ nghe trỗi dậy
Nghìn sầu khắc khoải nhớ non sông

Việt Đường
(29/09/2018)

29- Hãy Vui Đi

Vui đi cho bõ tháng ngày
Mưu sinh vất vả cuồng quay trăm chiều
Cười lên cho những tin yêu
Bồng bềnh sống dậy muôn điều đã quên

Việt Đường
(30/09/2018)

30- Gọi Nắng

Nắng lên cho ấm khung trời
Cho hồng cây lá, cho tươi cõi lòng
Cho tình thỏa thích đi rong
Đường mây lối gió bềnh bồng dáng thơ

Việt Đường
(04/10/2018)

31- Đâu Gì Hạnh Phúc Cho Bằng
(Tặng các bạn tôi)

Đâu gì hạnh phúc cho bằng
Bên nhau quấn quýt, tung tăng vui đùa
Quên đi cuộc sống hơn thua
Đường trần gai góc mấy mùa bôn ba

Việt Đường
(07/10/2018)

24 tháng 1, 2016

Suy Ngẫm (10)

Tình Thân

Một tình bạn thân thiết
Đâu cần gặp mỗi ngày
Đâu cần trò chuyện vãn
Hằng giờ, lắm phút giây

Tình bạn kia đứng vững
Qua bảy nổi, ba chìm
Không gì tách ra được
Nhờ sống giữa trái tim

Việt Đường
(03/01/2016)

Nụ Cười

Cười đâu luôn có nghĩa
Biểu hiện tánh vui tươi
Mà đôi khi hàm chứa
Sức mạnh ở tâm người
Thừa khả năng đối kháng
Trắc trở dòng đời thôi

Việt Đường
(16/01/2016)

Nhẫn Nại

Kiên nhẫn phải đâu ngóng đợi
Dài lâu chẳng chút ngã lòng
Mà là làm bao việc tốt
Ở khi nhàn rỗi chờ trông

Việt Đường
(16/01/2016)

Xét Ta Hẳn Xét Người

Trước khi phán xử người đời
Nên xem xét bạn tốt tươi chưa nào

Việt Đường
(16/01/2016)

Đời Là Sự Khám Phá

Nếu đời mà dễ dàng đi
Còn đâu khám phá diệu kỳ quanh ta ?

Việt Đường
(16/01/2016)

Tiêu Dao

Đi thật xa, hít thở
Bay bổng, dạo sông hồ
Cho cũng như nhận lấy
Trên khắp nẻo hoang sơ
Là tiêu dao, rong ruổi
Là sống cuộc đời mơ

Việt Đường
(23/01/2016)

Đời Như Đồng Tiền Cắc

Đời như đồng tiền cắc
Bạn cứ việc tiêu xài
Theo cách nào bạn muốn
Một lần chớ hòng hai

Việt Đường
(23/01/2016)

Hãy Cầu Xin

Đừng xin cuộc sống dễ dàng
Hãy cầu đủ sức hiên ngang đối đầu

Việt Đường
(23/01/2016)

Thứ Nhỏ Nhoi Cuộc Đời

Cứ yên lòng tận hưởng
Thứ nhỏ nhoi cuộc đời
Một ngày kia ngoảnh lại
Sẽ thấy chúng cao vời

Việt Đường
(23/01/2016)

Xoa Dịu Lòng Tham

Ở đời có hai cách
Tự thỏa mãn lòng người
Một : gom nhiều hơn nữa
Hai : giảm ước ao thôi

Việt Đường
(23/01/2016)

26 tháng 11, 2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Nguyễn Kim Oanh

Chúc Oanh sinh nhật vui tươi
Rộn vang câu nói, tiếng cười
Ấm êm, dạt dào hạnh phúc
Chan hòa vẹn đủ mười mươi

Chúc Oanh được nhiều sức khỏe
Việc làm thăng tiến, vững bền
Đời như nhánh sông lặng lẽ
Bềnh bồng nhịp chảy bình yên !

Việt Đường
(26/11/2013)

28 tháng 7, 2011

Ước Mơ Xin Vẽ


Ước Mơ Xin Vẽ

Ước mơ xin vẽ cho đời
Không còn tang tóc, chia phôi
Không còn tối tăm, khó nhọc
Yêu thương nhân loại rạng ngời

Ước mơ xin vẽ cho em
Bình an, hạnh phúc ngày đêm
Những gì đắp xây, mong mỏi
Sẽ rồi toại ý, như nguyền

Ước mơ xin vẽ cho người
Mỗi ngày là một niềm vui
Công danh, bạc tiền, sức khoẻ
Tốt tươi như nắng giữa trời

Ước mơ xin vẽ cho quê
Áo cơm no đủ, tràn trề
Cạn vơi khổ đau, nước mắt
Theo đà tân tiến bước đi

Ước mơ xin vẽ cho tôi
Giản đơn chỉ một điều thôi
Là em mãi luôn bên cạnh
Gian lao, sóng gió không rời

Việt Đường
(19/09/2007)

11 tháng 7, 2011

vẫn cơn đồng thiếp phù dung


vẫn cơn đồng thiếp phù dung

vẫn là cô quạnh bên đời
nhớ nhung phong kín chơi vơi
tình thơ gối đầu đêm vắng
về em vọng ước phương trời

vẫn ngày thao thức gian nan
canh thâu trăn trở bẽ bàng
dây si nhọc nhằn tháo gỡ
giữa say giữa tỉnh mênh mang

là em nợ duyên tiền kiếp
là ta bạc số, đen phần
nên tình mãi cơn đồng thiếp
chập chờn muôn ngả phù vân

hỏi gió lênh đênh nghìn trùng
hỏi mây trôi nổi thiên trung
hỏi vầng thái dương, nguyệt bạch
ngày nao mộng phỉ, duyên cùng ?

vẫn trên nỗi nhớ lạc loài
sầu thương trăm nhánh bủa vây
đi về vấn vương, day dứt
yêu ai yêu mãi có hay ?

Việt Đường
(24/02/2007)

12 tháng 6, 2011

Tình Xa

Tình Xa

Người đi không nói một lời
Để ta với bóng chơi vơi
Quẩn quanh mối sầu vô vọng
Nhớ nhung thăm thẳm khôn nguôi

Xưa tình thệ ước bền lâu
Xưa đời hứa hẹn cùng nhau
Rồi thề như cơn gió thoảng
Cuốn bay theo những ngọt ngào

Cớ chi không một tiếng chào
Vì sao đàn vỡ cung đau
Để sương lất lây đêm rụng
Lối về miên viễn hư hao ?

Trả lại yêu thương đậm đà
Chôn vùi diễm mộng thiết tha
Những nụ hôn nồng trầm ngải
Mùa xưa tình ái bướm hoa

Việt Đường
(28/07/2006)

23 tháng 3, 2011

Mời Em

Mời Em

Mời em nhắp thử tình anh
Cạn vơi chén ước trong lành
Anh sẽ vì em trân rót
Chén thương chén nhớ trung trinh

Mời em ngự giữa trái tim
Say sưa giấc điệp êm đềm
Anh sẽ vì em ca hát
Bài ca mặc khải lương duyên

Mời em nhập cuộc trăm năm
Rong chơi chớ có ngại ngần
Giang sơn anh thừa tạo dựng
Cho vua cho đấng giai nhân

Mời em dạo bước vườn thơ
Rừng hoa muôn vẻ mộng mơ
Do anh, tay anh vun xới
Riêng em cánh bướm tôn thờ

Việt Đường
(13/05/2006)

15 tháng 2, 2011

7 Ngày Thiền Định

7 Ngày Thiền Định

7 ngày neo thân
Chống chỏi sóng ngầm
Lệch xô tâm thức
Xói mòn thiện căn

7 ngày giao tranh
Tạp niệm tung hoành
Đạo đời án ngữ
(Tiến thối loanh quanh)

7 ngày tỉnh, mê
Bản ngã luận đề
Điều khôn, điều dại
Ô hợp phân chia

7 ngày giằng co
Nhập nhoạng lần mò
Giữa ma giữa Bụt
Đen trắng, chân hư

7 ngày tịnh tâm
Cân nhắc xa gần
Đo lường, mổ xẻ
Vẫn dòng hỗn mang

Việt Đường
(02/03/2006)

7 tháng 10, 2010

Duyên Phần

Duyên Phần

Ngày xưa có gã ăn mày
Lang thang tìm thần tình ái
Lận đận, long đong tháng ngày
Vẫn chưa một lần nhìn thấy

Chàng trèo lên đỉnh non cao
Chàng bơi giữa giòng biển nộ
Chàng lần xuống đáy vực sâu
Ruổi rong nẻo đường, ngách ngõ

Ngày nọ dừng bước cửa chùa
Giữa đêm giá lạnh, gió mưa
Tứ bề khói nhang thanh tịnh
Chàng nghe sầu trỗi vu vơ

Ô kìa, dáng ai tha thướt ?
Vẻ mặt thanh tú lạ kỳ
Nguyệt thẹn hoa nhường mỗi bước
Ngất ngây lòng gã Trương Chi

Nàng tiên áo sồng chân đất
Tay nâng ngũ quả Phật đường
Bên hàng lư hương thơm ngát
Trầm buồn như ánh tà dương

Chàng ăn mày đứng ngẩn ngơ
Trước mối thiên duyên chẳng ngờ
Là đây vị thần tình ái
Hiện thân thục nữ ni cô

Từ ấy chàng thôi đi hoang
Mang khối tương tư về nàng
Ngày ngày trong căn chòi nhỏ
Âm thầm thương nhớ giai nhân

...
Ta nay đâu khác người xưa
Duyên đời một nắng hai mưa
Gặp em cũng như chưa gặp
Ngàn thu dệt mối tình mơ

Thiên mệnh trời đã định rồi
Duyên phần đôi ta đôi nơi
Bánh xe cuộc đời cứ thế
Lăn tròn theo tháng ngày trôi

Ôi tình là biển thương đau
Ôi tình là chuỗi lao đao
Tơ hồng kiếp này đứt đoạn
Còn chăng.. là những nghẹn ngào

Việt Đường
(26/05/2005)

6 tháng 10, 2010

Tạ Ơn Em

Tạ Ơn Em

Tạ ơn em những ước mơ
Yêu thương, hứa hẹn, mong chờ
Em trao, nâng niu năm tháng
Cho anh đắm mộng say sưa

Tạ ơn em những cảm thông
Niềm tin son sắt giữ lòng
Rằng mai ta nên duyên nợ
Hai đời vẹn nghĩa biển sông

Tạ ơn em những áng thơ
Trinh nguyên, cao cả vô bờ
Gửi nhau thiết tha tâm cảm
Dạt dào ánh nguyệt, hương tơ

Tạ ơn em cả một đời
Sớt chia trần thế buồn vui
Kề vai tận cùng nỗi nhớ
Bên nhau đội đá vá trời

Việt Đường
(10/05/2005)