Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 4 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 4 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng

9 tháng 8, 2023

Những Đóa Từ Tâm (32)

(Chiều bình yên trên sông Sịa, hình minh họa Thanh Nguyen)

Những Đóa Từ Tâm (32)

01) Hương Tết Đang Về

Này em, hương Tết đang về
Có nghe xao xuyến, đê mê dậy lòng
Có nghe gió hát ngoài song
Vàng son kể lại cảnh nồng ấm xưa?

Việt Đường
(01/01/2023)

02) Chúc Tết

Đêm nghe bóng dáng Xuân vừa đến
Giữa chốn trùng khơi đất khách này
Ta thấy hồn ta thành đứa trẻ
Chúc người vui Tết đứng vòng tay

Việt Đường 
(10/01/2023)

03) Còn Mãi Đê Mê

Dăm vạt nắng đủ làm tim ấm lại
Nẻo tha phương lạnh giá đón xuân về
Lần tay vói dấu ngày xưa thơ dại
Vẫn nghe hồn trầm bổng những đê mê

Việt Đường 
(21/01/2023)

04) Sầu Xa Xứ <> Sầu Vong Quốc

Bài Xướng: Sầu Xa Xứ 

Đứng dưới cội mai vàng
Lòng chợt buồn mênh mang
Bao mùa xuân xa xứ
Thương đất nước điêu tàn

Như Ly

Bài Hoạ: Sầu Vong Quốc 

Nhìn mai rộ sắc vàng
Nghe lòng dậy riêng mang
Một nỗi sầu vong quốc
Bao năm vẫn chưa tàn

Việt Đường
(22/01/2023)

05) Thăm Người Xưa Trên Phá Tam Giang
(Tức cảnh đề thơ)

Chiều về trên phá Tam Giang
Thăm dòng nước cũ, thăm làng xóm quen
Thăm người xứ Huế nghèo hèn
Đậm tình dầu phải bon chen giữa đời

Việt Đường 
(04/02/2023)

06) Bao Giờ Tỉnh Ngộ?

Lòng người bởi quá tham lam
Sanh ra mù quáng và làm khổ nhau
Quên đi đạo nghĩa gối đầu
Bao giờ tỉnh ngộ vứt mau ác tà?

Việt Đường 
(05/02/2023)

07) Tháng Hai Hy Vọng

Tháng Hai khí lạnh lui dần
Ngày lên nắng tỏa, chim ngân bên đường
Cho khung trời đẫm màn sương
Loé xanh hy vọng dặm trường viễn chinh

Việt Đường 
(15/02/2023)

08) Đừng Bỏ Tết, Hãy Thử Bỏ Đảng

Thay vì bỏ Tết thoát nghèo
Sao không bỏ Đảng mà theo xem nào
Quyết rằng chỉ ít năm sau
Tự do sẽ có, sang giàu về ngay

Việt Đường 
(16/02/2023)

09) Con Hiếu Học, Mẹ Cha Tất Thỏa Lòng
(Tặng bạn, nhân xem hình)

Nhìn con hiếu học thành tài
Phận làm cha mẹ, hỏi ai không mừng?!

Việt Đường 
(09/04/2023)

10) Đời Là Trăm Cảnh Mưu Sinh
(Tức cảnh đề thơ)

Đời là trăm cảnh mưu sinh
Mạnh thường hiếp yếu như hình đã ghi
Vòng xoay tiếp diễn mãi vì..
Miếng ăn khó kiếm chung quy cũng là!

Việt Đường 
(09/04/2023)

11) Giá Trị Con Người

Giá trị của một người
Chưa hẳn là khối bạc
Mà ở cách sống đời
Biết đỡ đần kẻ khác

Việt Đường 
(14/04/2023)

12) Đường Xưa Vẫn Đón Chào

Sáng nay trở lại đường xưa
Vẫn hàng cây đứng lặng lờ chào ta
Vẫn con nắng lượn sơn hà
Nghiêng nghiêng bóng dáng gần xa mỉm cười

Việt Đường
(17/04/2023)

13) Phải Chăng Người Đã Quên?

Phải chăng người đã quên rồi
Nỗi sầu vong quốc nổi trôi phen nào
Và quên luôn cảnh vì sao
Trời quê xương trắng, máu đào từng rơi?

Việt Đường
(20/04/2023)

14) Xin Chúa

Bài Xướng: Xin Chúa

Chủ nhật đến nhà thờ 
Con xin dâng lên Chúa 
Những nỗi niềm chất chứa
Cho dân Việt ấm no

Như Ly

Bài Hoạ: Xin Chúa

Chắp tay trước bàn thờ
Rủ lòng xin Thiên Chúa
Mãi yêu người chan chứa
Ban áo ấm, cơm no

Việt Đường
(01/05/2022)

15) Mong Hạ Nhanh Về

Năm nay mưa nắng không đều
Nên mơ đậu trái leo teo trên cành
Mong rằng hạ đến thật nhanh
Mang theo ấm áp, trong lành muôn nơi

Việt Đường 
(01/05/2023)

16) Tháng Năm Chúc Nhau

Tháng Năm xinh tựa linh lan
Mượt mà hé nụ trên ngàn non xa
Chúc nhau an lạc, thái hòa
Bể dâu thừa sức vượt qua tháng ngày

Việt Đường 
(01/05/2023)

17) Nghịch Cảnh Làm Thay Đổi Lòng Người
(Tức cảnh đề thơ)

Dòng đời may rủi khôn lường
Gặp may thì tỏ yêu thương hết mình
Đến hồi gặp rủi lại sinh
Đa nghi xằng bậy thình lình người ngay!

Việt Đường
(02/05/2023)

18) Nếu Không Có Súng, Có Quyền
(Tức cảnh đề thơ)

Nếu không có súng, có quyền
Đố bầy lãnh đạo làm nên việc gì
Dân lành sẽ tóm lũ mi
Đuổi về rừng gặm củ mì thay cơm!

Việt Đường 
(02/05/2023)

19) Gia Đình Là Chốn Nương Nhờ

Sau bao mệt mỏi dòng đời
Gia đình luôn mãi là nơi quay về
Cho ta nương náu, tỉ tê
Xua đi khó nhọc, bộn bề trong ta

Việt Đường
(03/05/2023)

20) Chứng Minh Nhân Dân & Thẻ Căn Cước
(Tức cảnh)

Nếu như bạn muốn CHỨNG MINH
NHÂN DÂN xứ Việt hãy trình ngay ra
Thẻ CĂN CƯỚC nước Cộng Hoà
Xuống Hàng Chó Ngựa đứng la liệt đường

Việt Đường
(04/05/2023)

21) Ngao Du Paris

Ruổi rong khắp nẻo đường
Thấy quê người đẹp quá
Ngắm trời mây muôn phương
Nghe hồn xao xuyến lạ

Việt Đường
(06/05/2023)

22) Ngứa.. Lũ Khô
(Tức cảnh)

Thơ mần như trẻ tập đi
Chập chà chập chững xem kỳ xiết bao
Rứa mà lắm kẻ khen ào
Bây làm ngứa lỗ kh. tao quá trời!

Việt Đường
(19/05/2023)

23) Tiếng Chiều

Chiều lên rải nắng đồng xa
Cho hồn lữ khách đang nhòa tin yêu 
Chợt lao xao vỗ cánh diều
Lưng trời bay bổng phiêu diêu quên về

Việt Đường
(13/05/2023)

24) Sầu Viễn Xứ

Ta về giữa phố người đông
Sao nghe vắng vẻ trong lòng thế ru
Mắt ta vốn chẳng đui mù
Sao nhìn quanh chỉ âm u một màu?

Việt Đường
(17/05/2023)

25) 30 Năm Tình Nghĩa Mặn Nồng
(Tặng 2 bạn Q & H)

30 năm, một chặng đường 
Nắng mưa cũng lắm, gió sương cũng nhiều
Cảm ơn người vẫn thương yêu
Sẻ cay chia đắng, sớm chiều tròn đôi

30 năm, một quãng đời
Chông gai thử thách đầy vơi nối dòng
Thế nhưng nghĩa biển, tình sông
Chưa hề cạn kiệt trong lòng phu thê

Việt Đường
(17/05/2023)

26) Hận Thằng Chuột Túi
(Trào phúng tức cảnh, nhân xem hình & đọc tin CSVN đòi kiện Úc về việc in ấn đồng bạc tưởng niệm)

Mỗi khi nhìn thấy cờ vàng
Là tim em nó đập vang ình ình
Hận thằng Úc Chuột âm binh
Tái in bày chuyện khơi hình ảnh xưa!

Việt Đường
(18/05/2023)

27) Như Khói Như Sương

Lá già về cội lá rơi
Người già người bỏ cuộc chơi hồng trần [HTH]
Thói thường tống cựu nghinh tân
Là do Tạo Hóa xoay vần cả thôi
Thì xin chớ trách chi đời
An nhiên ta hãy thuận xuôi tay về
Như sương khói nẻo sơn khê
Nghìn trùng bay mãi chưa hề thở than [VĐ]

Việt Đường
(18/05/2023)

28) Xao Xuyến 

Hiu hiu gió thổi ngoài sân
Đan cùng vạt nắng xa gần lượn bay
Gieo niềm xao xuyến vơi đầy
Lâng lâng khó tả nhẹ vây kín hồn

Việt Đường
(29/05/2023)

29) Tú Ông
(Cảm tác nhân đọc stt của MTM)

Tú ông ngụ đất Sài thành
Hành nghề vay mượn nổi danh như cồn
Ai mà gặp nó thời khôn..
Tránh xa ra kẻo cái... bồn cũng vay!

Việt Đường
(01/06/2023)

30) Hình Như

Hình như nắng giỡn ngoài song
Hình như gió cũng bềnh bồng nhịp đưa
Hình như trời đã giao mùa
Hình như hồn cũng say sưa hát thầm

Việt Đường
(01/06/2023)

31) Hành Tinh Tuyệt Vời
(Tức cảnh đề thơ, nhân xem hình du ngoạn của gia đình ở VN)

Đi xa mới thấy quanh mình
Địa cầu là một hành tinh tuyệt vời
Tiếc bàn chân quá nhỏ nhoi
Không cho bước hết vùng trời mến yêu

Việt Đường
(01/06/2023)

32) Cười Chơi
(Ghẹo má, nhân xem hình)

a) Đại Gia Giữ Dép

Đại gia thưởng thức nước dừa
Hay ngồi giữ dép ban trưa rứa hè?

b) Sướng

Nghỉ đêm khách sạn hạng sang
Sướng như ngồi mát bát vàng mà ăn

Việt Đường
(03/06/2023)

33) Ký Ức Ngày Xanh

Lang thang thả bước rong chơi
Trong chiều gió nhẹ, giữa trời nắng hanh
Nhìn phong cảnh trải yên lành
Nghe bao ký ức ngày xanh ùa về..

Việt Đường
(03/06/2023)

34) Nghĩa Mẹ

Thiêng liêng bậc nhất nẻo trần đời
Nghĩa mẹ sinh thành há cạn vơi
Chín chữ cù lao hằng khắc đậm
Từ khi kề bước lẫn xa rời

Bonne fête des mères/Happy Mother's Day !

Việt Đường
(04/06/2023)

35) Tiếng Gọi Trường Chinh

Long lanh tháng Sáu đang về
Mang theo nắng ấm đường quê xa vời
Vẳng nghe sóng gọi trùng khơi
Viễn chinh dấn bước bên trời tìm khuây

Việt Đường
(04/06/2023)

36) Độc Tài
(V/v bưng bít thông tin của Trung Cộng về cuộc thảm sát tại Thiên An Môn năm xưa)

Bao năm vẫn thói độc tài
Bịt mồm, bịt mắt, bịt tai đồng bào!

Việt Đường
(04/06/2023)

37) Thời Gian

Thời gian tựa cánh chim bay
Cuối trời bay mãi chưa ngày dừng chân 

Việt Đường
(07/06/2023)

38) Mượn Quê Người

Mượn người hạt giống tự do
Mượn thêm hạnh phúc, ấm no, nhân quyền
Ta về gieo khắp thanh thiên
Rồi mơ.. nhánh trổ ba miền đầy hoa

Việt Đường
(11/06/2023)

39) Tự Do Phản Đối Không Đồng Nghĩa Với Bạo Động Điên Rồ
(V/v bạo động trong những ngày qua tại Pháp)

Tự do phản đối đương nhiên
Là điều cho phép và quyền muôn dân
Thế nhưng chớ có ngu đần
Vin vào đốt phá, hủy nhân tính người!

Việt Đường 
(29/06/2023)

40) Bình Yên Mong Dần Được Khôi Phục

Êm đềm, lãng mạn, nên thơ
Không dưng nổi loạn ai ngờ, ai hay
Mong sao an lạc phương này
Dần dà khôi phục rồi đây muôn chiều

Việt Đường 
(04/07/2023)

41) Tre Già Măng Mọc

Đời người như một lũy tre
Xanh rồi cằn cỗi khi về đất thiêng
Và măng là sự nối liền
Cho lìa xa ấy chốn thiên địa này

Việt Đường
(08/07/2023)

42) Những Hành Vi Khốn Nạn
(V/v các "chuyến bay giải cứu")

Giờ đây đã lộ nguyên hình
Một bầy cán bộ gian manh, côn đồ
Bày trò "giải cứu", ô hô
Chỉ nhằm vơ vét đầy.. mồ tổ bây!

Việt Đường
(18/07/2023)

43) Lũ Đớp Hít
(V/v các "chuyến bay giải cứu",  thơ Yết Hậu)

Dân tình đã mạt vì Cô Vít
Chẳng rủ lòng thương còn đớp hít
Hít sạch đằng đầu lại hít sang..
Đít!

Việt Đường
(18/07/2023)

44) Lớp 3 Trường Làng
(Nhân xem hình bộ trưởng DL & TT đón thủ tướng Mã Lai)

Trường làng học mới lớp 3
Cho nên văn hoá như là.. cục phân
Đón người lộ óc ngu đần
Thảm hồng tao cứ bước chân, mặc mày!

Việt Đường
(22/07/2023)

45) Một Thời Yêu Dấu

Một thời yêu dấu vụt xa
Từ khi bỏ nước, bỏ nhà sang đây

Việt Đường
(22/07/2023)

46) Tuổi 60
(Ghẹo CT)

Đời người như giấc chiêm bao
Tàn đêm thức dậy đã vào.. sáu mươi
Sáu mươi giờ khác xưa rồi
Cái chi cũng rệu, cũng toi nửa phần!

Việt Đường
(22/07/2023)

47) Ngày Chuyển Mưa

Lưng trời dường sắp chuyển mưa
Mây giăng khắp nẻo, gió lùa từng cơn
Ngoài hiên bặt dấu chim vờn
Để vườn hoang hoải, trống trơn ngóng tìm

Việt Đường
(27/07/2023)

48) Lắm Tiền Quy Tiên Cũng Vậy
(Tức cảnh đề thơ)

Cả đời săn đuổi bạc tiền
Tới hồi khá giả liền liền đồng vô
Ai hay vừa chạm cửa mồ
Xuôi tay nhắm mắt, ô hô được gì?!

Việt Đường
(27/07/2023)

49) Công Du Chu Ke
(V/v Việt Nam công du sang Áo)

Việt Nam ngạo nghễ công du
Xin quần xứ Áo che c. dân nghèo!

Việt Đường
(31/07/2023)

50) 7 Năm

7 năm thấm thoát trôi qua
Người đi như khói quê nhà xa bay

Việt Đường
(31/07/2023)

27 tháng 12, 2019

Xuân Về Trong Dáng Em


Giáng Sinh chưa thỏa sum vầy
Lại chờ năm mới về đây quây quần
Thay lời chúc tụng ngày xuân
Mừng nhau xin gửi xa gần bài thơ

Xuân Về Trong Dáng Em

Có một mùa xuân
Chợt về đâu đó
Từ em qua ngõ
Ghé lại hồn anh

Chim lượn trên cành
Vui đùa ríu rít
Cũng chưa nói hết
Say đắm tình ai

Hình bóng trang đài
Khoan thai ẩn hiện
Cho lòng xao xuyến
Lúc trộm nhìn sang

Em là mai vàng
Hoa đào trước gió
Là tràng pháo nổ
Cánh én ngày xuân

Em đến thật gần
Mang theo nắng mới
Tà bay phất phới
Vũ điệu yêu thương

Từ muôn ngả đường
Tha phương yên ả
Bỗng ngân rộn rã
Câu hát đón chào

Rừng lá lao xao
Mỉm cười vẫy gọi
Mừng em đang tới
Ấm áp quây quần

Có một mùa xuân
Đang về đây đó
Từ em qua ngõ
Ghé ngự trần gian

Việt Đường
(27/12/2019)

21 tháng 5, 2019

Khúc Hát Và Cung Đàn


Khúc Hát Và Cung Đàn

Em là khúc hát
Anh là cung đàn
Quyện nhau man mác
Ru đời chứa chan

Em trải lời yêu
Trăm thương nghìn nhớ
Anh vẫn muôn chiều
Tình em chuyên chở

Rót mãi nghe em
Ngôn từ đằm thắm
Anh sẽ êm đềm
Hòa cung điệu gấm

Như sáo bên mành
Say sưa em trỗi
Như gió trên cành
Mơn man anh đuổi

Rồi lệ sẽ vơi
Đau thương sẽ cạn
Hạnh phúc lưng trời
Dâng nguồn bất tận

Mãi em khúc hát
Mãi anh cung đàn
Muôn đời gắn bó
Không hề ly tan

Việt Đường
(21/05/2019)

19 tháng 9, 2015

Cà Phê Tay Mẹ


Mẹ Là
Hạnh Phúc Đời Con

Mẹ còn sống ở trên đời
Là niềm hạnh phúc,
nguồn vui dạt dào

Tình kia càng lớn xiết bao
Mỗi khi thức giấc,
ngọt ngào trao tay

Tách cà phê ấm tràn đầy
Yêu thương diệu vợi
xóa cay đắng lòng

Việt Đường
(20/09/2015)

31 tháng 12, 2011

Tình Tan


Tình Tan

Ta chạy mòn quanh
Hai đầu quên nhớ
Giới hạn mong manh
Vô thường bỡ ngỡ

Từ em dối đời
Nguồn ta cạn kiệt
Nghiên bỗng quên lời
Yêu thương thắm thiết

Ích chi cuộc vui
Mất nhau từ độ
Thi ngữ chơi vơi
Ngã trầm tích mộ

Sẽ ta chôn vùi
Rồi em quên lãng
Vàng đá phai phôi
Vòng xoay năm tháng

Tiếc thương làm gì
Cầu Ô nhịp Thước
Vết đứt thiên di
Nào đâu nối được

Giã từ giã từ
Giao bôi chữ nghĩa
Mộng ước chân như
Đôi bờ tuyên thệ

Lá rơi úa tàn
Khóc tình vừa tan
Võ vàng muôn lối
Trôi chiều mênh mang..

Việt Đường
(04/11/2008)


Tình Vỡ

Ngọn gió vờn quanh
Gợi ngàn nhung nhớ
Thu rơi mỏng manh
Sóng trào bến lở

Chơ vơ giữa đời
Sầu đong chất ngất
Em mơ một lời
Đêm đừng thức giấc

Khi nào anh vui
Bao giờ em khóc
Tình xa tình vơi
Cũng màu tang tóc

Nỗi đau khó vùi
Tàn phai mộng mị
Đôi đường chia phôi
Cạn dòng suy nghĩ

Chuyện xưa còn gì
Lửa lòng sao nhóm
Trời vàng anh đi
Chìm trong sương sớm

Yêu thương chối từ
Giận hờn ấp ủ
Hình như... hình như
Duyên về kiếp cũ

Mùa xanh chóng tàn
Úa sầu khắp lối
Buồn nào riêng mang
Khép đời tăm tối

Yên Hà


Quẩn quanh

Vẫn lại quẩn quanh
Bóng hình thương nhớ
Chiếc lá vàng manh
Chiều thu cứ ngỡ...

Khi anh bên đời
Dù cây khô kiệt
Nói chẳng cạn lời
Tình luôn tha thiết

Môi mỉm cười vui
Hoa vàng mấy độ
Trổ có hề vơi
Màu em mến mộ

Mộng đã ngủ vùi
Vần thơ xao lãng
Hương phấn nhạt phôi
Buông sầu ngày tháng

Hỏi đã còn gì
Bên cầu Ô Thước
Tìm vết chân di
Nào ai thấy được

Hỏi những chối từ
Xem đời vô nghĩa
Sắc tố lòng như
Nhắc lời ước thệ

Một cánh hoa tàn
Giữa bóng chiều tan
Thu buồn ngập lối
Nỗi niềm riêng mang....

Mỹ Linh
15/11/2008


30 tháng 7, 2011

Thu Nhớ

Thu Nhớ

Sắc thu như cõi lòng anh
Kể từ xa cách vàng hanh nhớ người

Lá vàng rụng rơi
Như nỗi buồn tôi
Hắt hiu, vò võ
Chao đảo về người

Ráng chiều heo may
Theo gió lượn bay
Vờn trên phiến lá
Thì thầm đắm say

Lắng hồn suy tư
Giữa rừng trời thu
Nghe ngàn lá thở
Trối lời phù du

Vạn vật quanh ta
Chợt gần chợt xa
Lắc lư ma quái
Dưới ánh dương tà

Chạnh thèm bờ vai
Dăm nụ hôn đầy
Len vùng tóc rối
Ngủ vùi cuồng quay

Từ dạo xa nhau
Hồn treo nhánh sầu
Trở trăn thương cảm
Trùng trùng biển dâu

Biết giờ này em
Còn nhớ hay quên
Hương nồng năm cũ
Những chiều trao duyên ?

Việt Đường
(01/10/2007)

22 tháng 7, 2011

Vu Lan Kính Mẹ Dặm Ngàn


Vu Lan Kính Mẹ Dặm Ngàn

Nguyệt vàng chênh chếch
Rụng xuống hồ ao
Khuấy động nỗi sầu
Trong tôi thức giấc

Mưa khuya lất phất
Như cũng tán đồng
Rải khắp hư không
Giọt buồn vời vợi

Bao xuân ngóng đợi
Một buổi sum vầy
Dù chỉ phút giây
Được nhìn thấy Mẹ

Nhưng đời dâu bể
Dường đã phụ người
Nên mãi dòng trôi
Chưa ngày dừng lại

Nhớ xưa thơ dại
Từng lúc ốm đau
Mệt mỏi, buồn rầu
Mẹ hằng bên cạnh

Giờ đây canh cánh
Nặng trĩu đơn côi
Mà Mẹ đâu rồi
Bóng tìm không thấy ?

Lệ nhòa trang giấy
Bút vẫy rưng rưng
Hoà với muôn trùng
Tiếng than vô vọng

Mẹ là sự sống
Đức Phật chở che
Mỗi bước đi về
Đường trần xuôi ngược

Ước chi con được
Ôm Mẹ một lần
Nói tiếng tri ân
Từ lâu ấp ủ

Canh dài mất ngủ
Nhớ Mẹ khôn cùng
Mẹ có hay không
Lời con thống hối ?

Bài thơ viết vội
Đêm lễ Vu Lan
Kính Mẹ dặm ngàn
Tình con bất diệt !

(Sương đêm như tuyết
Lãng đãng hàng cây
Ngỡ dáng Mẹ gầy
Về nghe con trẻ ..)

Việt Đường
(27/08/2007 - Mùa lễ Vu Lan 2007)

Bên Đời Quạnh Hiu


Bên Đời Quạnh Hiu

Buồn ta như mây
Mênh mông tháng ngày
Nổi trôi muôn hướng
Mịt mùng, cuồng quay

Buồn ta lang thang
Xoải cánh bạt ngàn
Lời chim vỡ tổ
Tiếng gió đi hoang

Nỗi buồn cô đơn
Ở chiều hoàng hôn
Những ngày mưa đổ
Trời dầm tuyết sương

Nỗi buồn không em
Vật vờ oan khiên
Canh trường khản tiếng
Vô thường gọi tên

Bao dòng tâm thơ
Một thời bơ vơ
Nồng nàn ấp ủ
Đã tàn mộng mơ

Giờ còn đơn phương
Chiếc bóng lạnh lùng
Ngả nghiêng phó thác
Trăm ngọn đông phong

Mai đời qua mau
Bỏ lại hư hao
Bên lề hiu quạnh
Cội buồn xanh xao

Việt Đường
(06/07/2007)

7 tháng 7, 2011

Dốc Tình


Dốc Tình

Vẫn con dốc tình
Trăm ngả điêu linh
Bèo tan, mây hợp
Khóc cười ba sinh

Em vào đời ta
Trời đất thăng hoa
Cũng cuồng thác lũ
Mịt mù mưa sa

Ta đi trên gió
Ta về vực sâu
Ngọt ngào nỗi nhớ
Tột cùng niềm đau

Là em mơ duyên
Giữa dòng bất hạnh
Là em đào nguyên
Cuối miền vô ảnh

Em đến tình cờ
Ta si mải miết
Em qua hững hờ
Ta yêu bạc kiếp

Trên con dốc tình
Trùng điệp, chênh vênh
Ta lùi, ta tiến
Vẫn dòng vô minh

Việt Đường
(13/02/2007)

12 tháng 6, 2011

Duyên Mộng Phù Vân


Duyên Mộng Phù Vân

Buồn len lén gọi
Ký ức quay về
Dĩ vãng đam mê
Mùa xưa tha thiết

Sao còn luyến tiếc
Mộng cũ tàn phai ?
Sao mãi u hoài
Tơ tình vụn vỡ ?

Người như mây gió
Khuất nẻo trùng khơi
Bỏ lại bên đời
Vành trăng ngơ ngác

Nhớ xưa tiếng hát
Quấn quýt đời nhau
Xao xuyến, dạt dào
Ướp say thi ngữ

Giờ thì duyên nợ
Thệ ước ái ân
Đã hoá phù vân
Xanh rêu ly biệt

Hai vầng nhật nguyệt
Muôn thuở cách ngăn
Dấu ái địa đàng
Thiên thu lạc lối

Việt Đường
(16/08/2006)

4 tháng 10, 2010

Tế Vật Trần Gian

Tế Vật Trần Gian

Nghe đời vụt bay
Sầu khuất chân mây
Thác tình nhỏ máu
Suối hồn cuồng quay

Cạn chén quan san
Vốc mảnh điêu tàn
Say rừng nghiệt ngã
Lạc núi ly tan

Ngủ vực thương đau
Võng bắc cơ cầu
Mộng vờn tang tóc
Tỉnh ngục bể dâu

Thế sự trăm năm
Điêu đứng, thăng trầm
Xin làm tế vật
Lấp mồ trần gian

Việt Đường
(18/03/2005)

26 tháng 9, 2010

Kẻ Tội Đồ

Kẻ Tội Đồ

Hôm qua bé giận
Quay gót không lời
Để lại mình tôi
Nỗi buồn sâu thẳm

Đêm dài trầm lắng
Góc quán lặng thinh
Tôi ngồi im lìm
Chờ em trở lại

Em đi đi mãi
Lệ đẫm bờ môi
Thương quá em ơi
Đành thôi bất lực

Canh thâu thao thức
Trằn trọc không yên
Cố giữ tâm thiền
Quẫy nghìn sóng dữ

Trái tim không ngủ
Phờ phạc, lặng câm
Ánh mắt lạc thần
Trương Chi hóa kiếp

Sáng nay biền biệt
Mờ mịt dáng thu
Không một điện thư
Chiếc phôn tắt ngấm

Hẳn em giận lắm
Bởi lời nói anh
Câu nói vô tình
Lòng em, vết chém

Quấn đầu vòng kẽm
Làm Chúa Giê-Su
Nắn nót tâm thư
Gởi em tạ tội

Mặc lưng bốc khói
Thánh giá oằn thân
Chấp nhận nhọc nhằn
Lỗi lầm gánh trọn

Nhé em tha bổng ?
Tội lỗi cho anh
Cái anh ngu đần
Để .. yêu em giận

Đêm nay thức trắng
Chờ nhỏ đó nghen ?
Sẽ anh ngọn đèn
Hải đăng suốt sáng ..

Việt Đường
(24/06/2004)

25 tháng 9, 2010

Ướt Trang Lưu Bút


Ướt Trang Lưu Bút
(cảm tác từ lưu bút của TQS)

Thoáng suy tư chợt về
Nồng nàn trang lưu bút
Tâm sự bỗng ươm hồng
Thơm ngát tình hoa phượng

Ngôn từ viết cho em
Diễn tả sao hết được
Về quãng đời ngày xưa
Còn hằn sâu ký ức

Mở vòng tay bé nhỏ
Ta dấn bước vào đời
Bao năm mãi chưa thôi
Mơ về em chốn cũ

Ta từ ấy bắt đầu
Cuộc hành trình lữ thứ
Chuyến hành trình làm người
Dẫy đầy bao hờn tủi

Một lời xin, ta ơi
Lời tạ từ lần cuối
Hãy để mãi muôn đời
Xác phượng hồng yên ngủ

Việt Đường
(23/02/2004)

--

Một thoáng suy tư chợt đến trên từng trang lưu bút
Một cảm nghĩ thật hồng về cuộc tình của Phượng
Ta còn gì cho em ? Có một ngôn từ nào nhắc lại chuyện xa xưa.
Ta vụt thoát khỏi tầm tay tuổi nhỏ để bước vào đời bằng những dấu chân hoang
Ta chưa một lân tìm về với em, với bạn bè, với tuổi ...

Ta đã bắt đầu một cuộc hành trình làm người
Một cuộc hành trình đầy dấu tích tha hương và dẫy đầy hờn tủi ...
Thôi thì như một lời tạ từ cuối cùng trong đời
Hãy để cho một giấc ngũ bình yên trên xác lá Phượng khô.

TQS Galang I, Indonesia 1980