27 tháng 7, 2008

[Xướng Họa Vui] VẤN CÁC THẦY

[Xướng Họa Vui] VẤN CÁC THẦY - 11/19/2008 2:39:08 PM


Việt Đường
Cao Ốc





Bài: 1168
NX đem giai thoại này vào đây để YH và các huynh cùng họa cho vui. Cũng chỉ nghe truyền miệng rồi nhớ chép lại, có lẽ cũng có phần bị "tam sao thất bản" nhưng chắc còn xài được.

Chùa nọ có một ni cô rất xinh đẹp, nên thường thu hút rất nhiều anh khóa, thầy đồ đến vãn cảnh chùa nhưng mục đích chính là trêu chọc ni cô nọ.

Để nói rõ lòng phàm đã dứt và các thầy chỉ là hạng phàm phu tục tử chưa đủ tư cách, nên ni cô viết bài thơ Đường luật sau để thách các thầy họa lại. Nếu có ai họa vừa ý thì ni cô sẽ phá giới theo người đó liền:

VẤN CÁC THẦY

Vãn cảnh xem hoa, hỡi các thầy
Hoa còn phong nhị ở trên cây
Hai chùm tí tẹo sương còn phủ
Một nụ tèo teo tuyết vẫn đầy
Bướm lắc lư thân chừng muốn mật
Ong thò thè lưỡi chỉ kinh cay
Nam mô bồ tát mười phương Phật
Đuổi bướm ong đi kẻo nhị gầy.

Thế là các thầy lủi sạch.

(KHUYẾT DANH)

Đây cũng là bài họa khuyết danh truyền tụng lại, không biết từ đời nào. Cũng có thể "tam sao thất bản", khá chỉnh tuy ý dân dã, thô chứ không được thanh như bài xướng:

HỎI SƯ THẦY

Viếng thăm, ai đó, hỡi sư thầy?
Vạch vội leo trèo nát cả cây
Một nụ khẳng kheo sương gió chán
Hai chùm toét loét phấn son đầy
Ong lui bước lại lòng không chuộng
Bướm rụt vòi về ý chẳng cay
Cửa Phật cố đeo bình nước tưới
Để hoa phỉnh rốn, kẻo hoa gầy.

(Khuyết danh)

VÃN CẢNH CHÙA

Xem hoa, ngắm cảnh, kính sư thầy
Nhắc nhở người hiền chớ phá cây
Một nụ mảnh mai sương đã mỏng
Hai chùm e ấp phấn đang đầy
Ong mê mẩn cánh chừng ham ngọt
Bướm ngập ngừng vòi chắc ngại cay
Chư Phật mười phương xin chứng dám
Lòng thành ngưỡng mộ, dẫu hoa gầy.

Nắng Xuân

Rước Hoa

Không sư chẳng cụ chớ kêu thầy
Vãn cảnh dò đường gậy một cây
Suối cạn muốn thăm mây đá phủ
Non cao thích ngắm tuyết sương đầy
Thân ong lỡ vướng mùi ngon ngọt
Hồn bướm còn vương chất đắng cay
Lạy Phật từ bi xin chứng giám
Rước Hoa chăm sóc kẻo hao gầy

Chu Hà

... ni cô nầy bi giờ còn tu không dzậy anh NX

Cạn tỏ...

Vương mang chuông mỏ lỡ làm thầy
Nhưng nghĩ mình đâu phải cỏ cây
Ngắm lạch đào nguyên bờ uốn lượn
Nhìn gò bồng đảo cạnh căng đầy
Tâm tu những tưởng trường chay lạt
Mắt thịt lại thèm khúc ớt cay
Đó hỏi thì đây đà cạn tỏ
Nam Mô, tay hứng hạt sương gầy

Hoàng Thu Diệp

Lòng Trần, Mắt Thịt

Tục tử, phàm phu khác với thầy
Chính là tạp niệm lúc nhìn cây
Hoa thơm ước hái tay dù nặng
Trái ngọt thèm ăn bụng dẫu đầy
Bướm thoáng vờn quanh phừng lửa hận
Chim vừa lượn lại bốc men cay
Mê tâm vốn dĩ chưa trừ diệt
Nhụy rữa hương ôi chỉ đoái gầy

Việt Đường
(24/07/2008)

VẤN CÁC THẦY

Đi đâu sao vội thế chư thầy
Sướt cẳng trầy da nát cả cây
Chỉ một búp non ôm phấn phủ
Và đôi lá mỏng ấp sương đầy
Mà ong ve vãn tuồng thèm mật
Cả bướm nhởn nhơ ý thích cay
Lòng hướng hồn dâng về cõi Phật
Đời hoa phong kín chẳng hao gầy

PDMH

NX, Yên Hà, Chu Hà, Việt Đường & Hoàng Thu Diệp !

Rất thích và vui khi xem những bài thơ đối đáp bằng đường luật...rất đáo để ... và rất hay.. mong được xem tiếp.

Nguyenthitehat

Vẳng nghe tiếng gọi đâu đây
Hỏi thăm bà chị độ rày ra răng?
Vẫn còn cày cuốc làng văn
Hay đi tê... hát tuốt đằng Ca-li
Rảnh rang ghé lại cười khì
Thăm bà con, có tin gì, cho hay!

Chúc chị T.H. khỏe vui.
NX

CÔ CHỦ ĐÂU RỒI?

Cô chủ đi đâu vậy, quý thầy?
Chẳng lo tưới tắm, xới vun cây
Việt Đường xách nước hai xô lớn
Thu Diệp rào phên bốn bó đầy
Tê Hát vào thăm chừng đã nghiện
Chu Hà ghé lại hẳn đang cay
Nắng Xuân mua lọ chờ hoa nở
Nhớ sớm, mong khuya đến héo gầy!

Nắng Xuân

Tê Hát tạ ơn ghé viếng chùa
Chào mừng, khuyến khích cuộc thi đua
Ni cô quá bận vùi kinh kệ
Chú tiểu nhờ lo chuyện đáp đùa

Kính Nhắn Thầy
(chú tiểu thưa giùm)

Sư nữ chùa ni kính bẩm thầy
Đâu màng chuyện khỉ đến rung cây
Trăng hoa cõi tục lòng xem nhẹ
Chuông mõ đường tu trí vọng đầy
Ngẫm nợ duyên cầu thêm chuốc đắng
Suy kim cải mộng chỉ ôm cay
Nhắn cùng tục tử, phàm phu khách
Ong bướm đừng mơ mấy cuộc gầy !

Việt Đường
(25/07/2008)

CẢNH GIÁC

Chùa ni sư nữ, phải không thầy?
Chú tiểu vì sao trốn hốc cây?
Chắc hẳn thầy chôm đang núp lén
Hay chăng đạo chích đã vô đầy
Thấy ni còn trẻ, xui lòng tục
Nhìn vãi chưa già, giục thói cay
Giả bộ tham quan tìm cảnh lạ
Âm mưu thâm độc, chúng toan gầy!

Nắng Xuân

Khấn

Tan hoang cửa Phật hỡi ơi... thầy !
Gạch đổ tường xiêu gãy hết cây
Gió xoáy đầm Sen co cánh rộng
Mưa tuôn luống Huệ khép thân đầy
Kinh buồn sách cũ chuông ngân lạnh
Khói nhạt hương tàn mõ rót cay
Chấp lại hai tay xin khấn vái
Triều dâng sấm động diệt mưu gầy !

Yên Hà

Quét

Sư bà xách chổi quét dê thầy
Đến phá chùa xa đạp ngã cây
Ông vác mặt mo tình rải khắp
Lão mang đầu tượng tiếng phun đầy
Xem hoa óc vọng đôi đào ngọt
Ngắm cảnh tâm cuồng mảnh quế cay
Bớ kẻ phàm phu cùng tục tử
Không đi sẽ thác dưới tay gầy !

Yên Hà

Bờ Mê, Bến Giác

Tu tâm vẫn ước dạ thưa thầy
Ngặt gió không ngừng đuổi bám cây
Lúc giở trăng hoa ghì nhánh chặt
Khi xua ong bướm quyện hương đầy
Ngân câu đắm đuối làm tim loạn
Rót ý ân cần khiến mắt cay
Tam muội càng đi càng diệu vợi
Thuyền thêm chao đảo, bóng thêm gầy

Việt Đường
(26/07/2008)

Để lâu sẽ...

Mô Phật, con xin kính bạch thầy
Chùa mình chưa mở hội trồng cây
Si non ngoài cổng đà lan khắp
Cỏ dại trong sân đã mọc đầy
Có phải cưa cành vô chụm đỡ
Hay nên nhổ củ muối dưa cay
Để lâu sẽ khiến bầy dê chúa
Nhộn nhịp lên đây kiếm độ gầy

Hoàng Thu Diệp

Than thở

Tịnh trí, tu tâm khổ lắm thầy
Thiền hành khó thẳng tựa hàng cây
Trèo non lội suối ma vây kín
Vượt biển băng sông quỷ bám đầy
Dối trá đường pha khoe vị ngát
Lọc lừa mật ướp giấu mùi cay
Dặn lòng cám dỗ không nao núng
Gắng sức mà đi dẫu yếu gầy

Yên Hà

Để Thầy Lo
(đáp lời Hà ni cô cùng Diệp thí chủ)

Ráng sức mà tu hãy để thầy
Ra vườn vác xẻng nhổ từng cây
Bạc hà ngai ngái nhành lan rậm
Khuynh diệp hăng hăng khóm mọc đầy
Trốn nắng xum xuê bò đất ẩm
Ngăn đường nồng nặc toả hương cay
Ni cô quấy rối, kinh xao lãng
Cõi đạo giằng co đối bóng gầy

Việt Đường
(30/07/2008)

Cảm ơn thầy

Bần ni kính cẩn tạ ơn thầy
Hãy để con về phụ chặt cây
Gốc cứng cưa ngang vùi hố thẳm
Cành khô xẻ dọc lấp mương đầy
Chồi xanh lấy hũ ngâm dưa mặn
Lộc biếc cho nồi trộn gỏi cay
Mang tới non cao mời cọp dữ
Giúp ông lót dạ đỡ teo gầy.

Yên Hà

... hihihii sư nữ quá dữ... chạyyyyyyy

Một chưởng...

Đã vậy con đây sẽ giúp thầy
Nhào vô giải quyết trước rừng cây
Hà kia đất lở cành be đỡ
Đường nọ hào sâu gốc lấp đầy
Diệp héo dê xồm râu khắc quặp
Nắng tàn dương lão bụng còn cay
A Di Đà Phật từ bi xá
Một chưởng gom chung kệ mập gầy

Hoàng Thu Diệp

Nghe Mà .. Thèm
(đáp lời Hà ni cô)

Nghe con ngỏ ý giúp cho thầy
Diệp lục, hà (thủ) ô nhổ sạch cây
Tốt lấy ngâm dưa vài hũ lớn
Non dành trộn gỏi ít thau đầy
Đang thiền chạnh nhớ mùi dầu béo
Mới tụng dưng thèm vị sốt cay
Nghĩ thẹn nhiều năm chùa gắn bó
Phù du chửa gột xác thân gầy !

Việt Đường
(01/08/2008)

Hẹn tái ngộ trong hai tuần sau !


CHẲNG DỄ GẦY

Chùa đã dăm hôm vắng quý thầy
Ni cô không thiết bón chăm cây
Để sâu cợt lá, cành buồn héo
Mặc gió vầy hoa, bụi bám đầy
Cám cảnh tung chân vài ngón kỹ
Hận đời múa bút mấy vần cay
Chơi ngông cho biết trang kỳ nữ
Đã chọn đường tu, chẳng dễ gầy!

Nắng Xuân

---

Sinh nhật Vui vẻ nhé! Yên Hà.

August 17, 2008
Nắng Xuân

Ké anh NX... SINH NHỰT VUI VẺ TƯƠI TRẺ lúc nào cũng PHẺ RE nha em gái

Hoàng Thu Diệp

Mượn vận bài thơ "Vấn Các Thầy"
Chân thành mến chúc muội Hà đây
Muôn giờ, vạn khắc nhiều may mắn
Cuộc sống bình yên bước tháng ngày

Chúc Mừng Sinh Nhật Yên Hà

Sinh nhựt ni cô thật hở thầy ?
Hèn gì trải thảm rộ ngàn cây
Muôn hoa óng ả vàng đơm trĩu
Vạn bướm lung linh biếc phủ đầy
Sắc nước chan hòa loang dịu ngọt
Hương trời lai láng toả nồng cay
Như thương chúc tụng người con gái
Hạnh phúc ngày đêm lộng dáng gầy

Việt Đường
(18/08/2008)

CHÙA VẮNG

Sư nữ bỏ đi tại mấy thầy!
Lên Chùa nghịch ngợm, cợt đùa cây
Cho hoa rũ rượi, vườn hoang vắng
Để trái tòng teng, lá rụng đầy
Quán võ đìu hiu, không kẻ đáo
Tàng kinh bụi bặm, hết người cay
Hiền như tượng Phật còn cau trán
Quyên góp thập phương lại cố gầy!

Nắng Xuân

Hờn Mà Chi, Giận Làm Gì
("dạ cho ru")

Giận ai chớ giận mấy ông thầy
Tuổi tác nay gần lúc chống cây
Bỡn nguyệt nhằm khoe thơ viết khá
Trêu hoa cốt dụ khách vô đầy
Bực vì kém ý không hề bực
Cay bởi thua từ chẳng thiết cay
Sư nữ khuyên đừng ba chuyện nhỏ
Sầu đong lệ ứa khoé môi gầy

Việt Đường
(24/08/2008)

Chỉ tức thôi!

Người dưng, mắc mớ giận chi thầy?
Chỉ tức ngôi chùa đổ hết cây
Cửa đóng then cài rêu phủ kín
Tường xiêu giậu ngã cỏ leo đầy
Rời non ray rứt môi còn đắng
Bỏ suối ngậm ngùi mắt vẫn cay
Gạt lệ ra đi sầu tiếng mõ
Đèo băng dốc ngược bóng cô gầy!

Yên Hà

ĐỪNG TRÁCH BƯỚM ONG

Tức tưởi làm chi? Chớ chấp, thầy!
Vườn chùa xanh ngắt bạt ngàn cây
Dừa đang độ ngọt, cơm vừa trắng
Mít đến kỳ thơm, múi đã đầy
Mơn mởn đào tơ mời dạ háo
Long lanh nhãn ngọc, giục lòng cay
Tháng năm còn biết thương và nhớ
Đừng trách bướm ong ngứa nọc gầy.

Nắng Xuân

Thấy bài thơ của anh ĐV giống tâm trạng của thầy trò tui nên ghé vào góp ý, mong không có làm phiền anh chứ... ("dạ cho ru") anh dụ cho ra rồi đó nhen... vừa ý chưa ?

THẦY TRÒ ĐỪNG GIẬN NHAU MÀ !

Đừng ai hờn lẫy bậc cha Thầy
Lẩm cẩm đôi lần dựa bóng cây
Chuyện đời thấp cao sư biết hết
Nhân gian hư thật nợ vơi đầy
Thương vì trò dốt Thầy đừng bực
Yêu bởi Thầy tài chuyện đắng cay...?
Giáo lý ba đời truyền đi khắp
Thầy trò nương tựa giận chi... gầy ?

Hoài Thương
08/24/08

Chửa đánh có người tự xé to
Niềm riêng hục hặc giữa thầy trò
Làm tui bất chợt dâng thi hứng
Xuống bút vài câu gọi ..

Đoán Mò ..
("đùi cho vua")

Hoài Thương chắc đã bỏ bê thầy
Mặc ổng đơ nằm tựa khúc cây
Mắt dõi tìm nơi hoa nở rộ
Chân xuôi ghé chỗ bướm bu đầy
Làm ai nhỏ lệ hoài sanh nóng
Khiến cụ ôm sầu riết hóa cay ?
Dặn hãy nhanh tay mà chuộc lỗi
Ra thơ vuốt giận ứa mi gầy

Việt Đường
(28/08/2008)

Còn Kịp Không Thầy ?
(mượn vận "VẤN CÁC THẦY" - Khuyết Danh, kính tếu hỏi thầy bcdt)

Như em muốn học trễ hôn thầy ?
Chí lớn tuy thừa đốn ngã cây
Bởi luật am tường nghe vẫn thiếu
Do niêm lĩnh hội thấy chưa đầy
Văn nghiền cả buổi văn còn cứng
Ý giã muôn giờ ý chửa cay
Mới hiểu tinh hoa cầu vói tới
Hằng xa diệu vợi nẻo trăng gầy

Việt Đường
(27/07/2008)