Tếu [1]

### Thơ sáng tác ###


Tự Trào

Chẳng phải Rimbaud hoặc Verlaine
Nhưng cùng sở thích : viết poèmes (1)
Dân Tây nhập tịch dòm vô face (2)
Gốc Việt xuất dương liếc tới teint (3)
Mỗi chữ đo lường khi dụng tête (4)
Từng câu lựa chọn lúc dùng main (5)
"Việt Nam Trên Vạn Nẻo Đường" (6) ký
Bút hiệu dài như bữa thiếu pain ! (7)

Việt Đường
(27/02/2007)

(1) thơ
(2) mặt
(3) màu da
(4) đầu
(5) tay
(6) Vntvnd, trên các Yahoo Groups, Việt Đường, bút hiệu rút ngắn trên các websites
(7) "long comme un jour sans pain" (thành ngữ Pháp) = dài ngoẵng, dài ngoằng, "như 1 ngày thiếu bánh mì"

Đa Tạ Người Bạn Đa Tài
(Tếu vui trong ba ngày Tết)

"Ðêm trên cành nhớ" diễn hay ghê
Nay "Dấu tàn phai" cũng hết chê !
Mến bạn thâu bài công chẳng quản
Quý ai luyện giọng sức không nề
Ngân câu mỗi lúc thêm sành điệu
Luyến đoạn từng phen quá thạo nghề
Mai nhỡ qua thành bầu gánh hát
Đỉnh cao danh vọng hứa lăng-xê ! (hê hê)

Việt Đường
(16/02/2007)

Hút Thuốc Là Nguy Hại,
Bỏ Thuốc Thì Điên Dại

"Il est nuisible de fumer !" (*)
Biết vậy nhưng mà khó bỏ ghê
Một điếu phà vô ôi thiệt đã
Vài hơi bập lấy quá là phê
Vơi từ rít chút từ bay lại
Cạn ý mần sơ ý chạy về
Mặc kệ ai cai nguyền ném hẳn
Qua luôn với bậu sắt son thề

Việt Đường
(08/02/2007)

(*) lược dịch : "Thuốc thà nguy hại chớ ham mê !"

Ghét Em

Ghét nàng cái tánh giở lanh chanh
Ghét hỏi tỏi ưa đáp lại hành
Ghét chứng ăn hàng đầu chiếm bảng
Ghét tài cãi chợ nhất mang danh
Ghét hờn vô đỗi, phiền năn nỉ
Ghét giận bất khi, mệt dỗ dành
Ghét nắng rồi mưa dòng chuyển đổi
Ghét hoài .. chả biết nói yêu anh !

Việt Đường
(24/01/2007)

Thái Dương Thành, JAN-26-06

Đi "Exercise" về, đang uống cà phê sáng. Mở máy đọc "GHÉT EM" của Hầu tước gia Việt Đường. Thì ra, VĐ "đang yêu say đắm" làm NP không khỏi vui lây. Nhìn đồng hồ thì giờ này bên nớ, có lẽ tước gia đang thu dọn mớ giấy má của văn phòng để lo chạy thăm người đẹp cuối tuần. Chợt hứng, tếu vui đôi câu để Hầu gia và mọi người cười cuối tuần. Nếu Hầu gia không thích thì cứ nói nha !

Việt Đường coi bộ lặm bùa yêu
Có vẻ hiến dâng đã quá nhiều
Kinh nghiệm : Hoa hồng gai nhọn lắm
Mó vào đổ máu muốn thì liều !

Họa 1 : YÊU EM

YÊU mê yêu mệt dẫu em chanh.
YÊU quá thành ghen đến nói hành.
YÊU cả lúc bò thua chịu trận.
YÊU luôn lúc quỵ bại xưng danh.
YÊU cơn heo đói cho ngồi ngó,
YÊU cảnh cám treo bảo để dành.
YÊU thiết yêu tha mong mỏi được :
"YÊU anh, chung thủy chỉ mình anh".

TDT, JAN-26-07
Ngô Phủ

Họa 2 : AI CHUA AI CHANH ?

Ai chua chưa rõ hoặc ai chanh.
Chỉ biết Hầu gia nói tỏi hành.
Kể tội ả ngoa cho bỏ tật.
Giành phần mình đúng để khoe danh.
Nếu non sensible hoa khôn giữ,
Hay kém galant ngọc khó dành
Đã trót yêu thì cam vạn khổ,
Miễn tai nghe ngọt tiếng "Yêu Anh".

TDT, JAN-26-07
Ngô Phủ

Duo Năm 2006