Tức Cảnh

Tài Ðức Song Toàn
(thân tặng Như Ly & anh Cao Ngọc Dung)

Họ Vũ nhiều người giỏi thiệt nha
Hai tay nhắc đến ở đây là..
Nam chuyên phổ nhạc mê đàn địch
Nữ thạo làm thơ khoái hát ca
Khiêm tốn tài hoa khôn kẻ vượt 
Nhiệt thành đức hạnh khó ai qua
Mong thiên phú ấy ngày thêm trội
Tên tuổi lừng vang khắp hải hà

Việt Đường
(16/02/2007)

A Very Nice Slideshow !

Khá khen bà chị Phạm Hồng-Trần
Khéo soạn slideshow đẹp xuất thần
Toe toét nhi đồng nhe hở lợi (1)
Hiền hoà thiếu nữ nhoẻn nghiêng thân (10)
Gấu che (18), ếch ngáp (12), ông cười rũ (23)
Mèo nhắm (3), sấu dòm (22), cụ ngó trân (25)
Thưởng thức canh trường khuya mất ngủ
Nghe hồn rũ sạch gợn phù vân

Việt Đường
(14/02/2007)

(1), (3), (10), (12), (18), (22), (23(, (25) = số hình theo thứ tự trong "CƯỜI TƯƠI, KHÓC VUI"

From hongsam50 :

Kính chúc THẦY CÔ, ANH CHỊ EM, CÁC BẠN và GIA ĐÌNH

Ngày Lễ Tình Yêu tràn đầy Niềm Vui và Hạnh Phúc.

Xin mời xem 2 slideshows sau đây:

1/ CƯỜI TƯƠI, KHÓC VUI

2/ ĐÔI .. TA !!!

Ảo Giới Trừ Gian
(cảm thán qua những trận "bút chiến" trên các Diễn Đàn Yahoo Groups)

Ngó cảnh thoi nhau luống thở dài 
Ai tà ai chánh biết ai ai 
Trừ gian phía nọ giương cao bút 
Diệt ác bên kia giáng thẳng tay 
Chửa thấy tim gan thù bốc cháy 
Đã trông phèo phổi bạn thui quay 
Đâu là hắc đạo đâu hào kiệt 
Giữa cõi bao la ảo giới này ?! 

Việt Đường 
(01/09/2006)

ĐỪNG SỢ những gì Cộng sản làm !
HÃY LÀM những gì Cộng sản sợ !
                          (Tự Do Ngôn Luận)

(cảm đề qua 1 email nhận được với tựa đề "TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM GỒM 4 GIAI ĐOẠN, 8 BƯỚC DO KHỐI 8406 CÔNG BỐ", để xem chi tiết xin đọc tại đường dẫn : http://groups.yahoo.com/group/vuicuoi/message/24509

Góp Gió Thành Bão

Tiến trình đề xuất thật là hay !
Mong mỏi bao người hãy tiếp tay
Diệt bạo : "4 phần Dân Chủ" dựng
Trừ tà : "8 bước Nhân Quyền" xây
"Tự Do Báo Chí" cùng nơi nẻo
"Độc Lập Thông Tin" khắp đó đây
Có "một Việt Nam không Cộng Sản"
"Ấm no, hạnh phúc" được vui vầy

Việt Đường
(26/08/2006)

Xin mến họa cùng anh Việt Đường để cùng kính tặng sĩ phu hào kiệt khối 8406 đang sát cánh toàn dân trực diện đối đầu bè lũ buôn dân bán nước CSHN mưu tìm một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ và Nhân Bản.

"Chúng Ta Không Sợ Hãi Nữa. Chúng Tôi Phải Biết Sự Thật"
(Tự Do Ngôn Luận)

Tuyệt Chiêu!

Tám Điểm tiến trình tuyệt tuyệt hay!
Triệu người như một hãy chung tay
Nhân Quyền từng bước từng đòi lại
Dân Chủ mỗi phần mỗi đắp xây
"Hiến pháp vì dân" ngay điểm đó!
"Chủ quyền cho nước" chính là đây
Tuyệt chiêu trừ sạch quân Vô Sản
Quang phục Việt Nam hạnh phúc vầy!

Từ Đà Thành
(08/26/06)

Thái Dương Thành, AUG-26-06

Ném đi HÃI SỢ vùng lên,
Giành về DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, TỰ DO.

* Hưởng ứng họa thi phẩm "GÓP GIÓ THÀNH BÃO" của Việt Đường. Có gì thì cũng cảm thông cuối tuần.

TIẾC THAY !

Nói thì ai nói cũng toàn hay.
Đến lúc hô hào tay nắm tay.
Kêu gọi xuống đường liền mặt ngoảnh,
Thét gào trừ cộng vội lưng xây.
Nên thuyền Dân Chủ xa bờ bến,
Còn ngục Tự Do mọc đó đây.
Hãi sợ sinh sôi trong hãi sợ,
Phần ba thế kỷ vẫn như vầy.

Buồn thay !!!!

TDT, AUG-26-06
Ngô Phủ

Phàm Phu Tục Tử 

"Thanh thản tâm hồn, anh nhớ nha !"
Cảm ơn lời bạn nhủ khuyên ha
Sân si giải thoát mau thành Phật ?
Hỉ nộ ôm ghì sớm hoá ma ?
Bể ái rời xa, xa địa ngục ?
Bờ mê kề cận, cận ta bà ?
Chao ôi ! Nói dễ, làm thì khó
Lúc trót "phàm phu tục tử" là ..

Việt Đường
(24/08/2006)

---

Bộc Trực
(cảm thán)

Ngôn từ bộc trực có đôi khi
Phản ứng gây ra trái ngược đi
Kẻ nhận câu bình khen sắc sảo
Người chê tiếng luận trách chi li
Do mình chẳng khéo dùng lời ngỏ ?
Bởi bạn không tường đọc ý ghi ?
Nhắm mắt làm lơ nào phải dễ
Lúc tình đã nặng với Đường Thi

Việt Đường
(20/07/2006)

Thái Dương Thành, JUL-21-06
Xun can Việt Đường ! Tội lệ gì mà cảm thán ?

CHƠI UỔNG TIẾNG

Sống mà giả dối bị đời khi.
Bộc trực thẳng đường mạnh dạn đi.
Kém mổ xẻ lời : Quân dốt nát.
Thiếu phân tích việc : Thứ cu li.
Tâm hồn đê tiện thường che giấu,
Bụng dạ hẹp hòi hay gút ghi.
Hạng nhỏ nhen này chơi uổng tiếng,
Bàn chi cho phí một vần thi ?

TDT, JUL-21-06
Ngô Phủ
 
---
 
Chuộng Thơ Bỏ Võ
(viết vui)

Xưa mình chuộng võ chẳng thua ai
Tập cũng siêng năng đánh khá hay
Thái Cực Đạo phi gờm chú Nhọ
Ka-ra-té đấm ớn thằng Tây
Nay mê xướng hoạ, lười ôn cước
Giờ khoái thi ca, biếng luyện bài
Hít đất, thể thao may vẫn gắng
Bằng không bệnh tật dí lăn quay ?

Việt Đường
(03/06/2006)

Võ Sĩ Lê Cung

Ngưỡng phục Lê Cung trang võ sĩ
Đánh đâu thắng đó gây hoan hỉ
Thượng đài lẫm liệt giở công phu
Xông trận hiên ngang ra tuyệt kỹ
Đá, quật.. giành mình thế lợi, thông
Trườn, xoay.. thúc địch đường cùng, bí
Quần vàng sọc đỏ biểu trưng nòi
Xứng đáng anh hào trai Việt Mỹ !

Việt Đường
(16/09/2007)

UFC

UFC (*), thi đấu võ đài
Xem vừa sướng mắt lẫn vui tai
Cước chiêu hữu đột như rồng lượn
Quyền pháp tả xung tựa phụng bay
Mạnh mẽ, hung hăng dồn nước kẹt
Nhẹ nhàng, uyển chuyển phá vòng vây
Người hô, kẻ thuyết gây hào hứng
Trận dứt, vang rền tiếng vỗ tay

Việt Đường
(16/09/2007)

(*) Ultimate Fighting Championship

Từ Cương Đến Nhu
(tếu vui)

Võ nghệ em đây cũng biết sơ
Phòng thân hữu dụng lúc nguy cơ
Đòn tung đủ mạnh xoay tình thế
Cước phóng dư nhanh lật cuộc cờ
Thái Cực Đạo phi hơn hạng bét
Ka-ra-tê chặt vượt tay mơ
Xưa mê vũ thuật nay thi phú
Cương chuyển sang nhu mãi đến giờ

Việt Đường
(18/09/2007)

Võ Sĩ Lê Cung Và Phan Nam

Lê Cung giờ lại đến Phan Nam
Võ sĩ gây nên sự rỡ ràng
Lâm trận người mang quần sọc đỏ
Thượng đài kẻ phất lá cờ vàng
Tung đòn khéo léo giành lừng lẫy
Giở thế tài tình đoạt vẻ vang
Tên tuổi là niềm vui, hãnh diện
Cho dân tỵ nạn gốc Hồng Bàng

Việt Đường
(19/02/2008)

Lê Cung - Shamrock : J - 5

Háo hức chờ ngày xem đấu "bốc"
Lê Cung đọ sức cùng Shamrock
Đòn quyền mãnh hổ dụng tinh hoa
Cước thế thần long xài hiểm hóc
Chế ngự đối phương chỉ ít pha
Chiêu hàng địch thủ chừng đôi chốc
Tranh tài cao thấp, đoạt anh hùng
Strikeforce danh thơm ghi võ học

Việt Đường
(24/03/2008)

Họa 1 :

VUA KICK BỐC

Võ sĩ Lê Cung vua kick bốc
Thôi sơn phật thủ còn hơn rock
Quyền ra mãnh hổ khó mà đương
Cước tới cuồng long cam chịu hóc
Đả bại đối phương chỉ mấy chiêu
Làm tê địch thủ chuyên hai chốc
Thấp cao đủ rõ bực hùng anh
Kỳ tích vang rền võ sử học

LTĐQB (Quỷ)

* Xin chào anh Việt Đường, QH ké đánh bốc... hihi...

Họa 2 :

Xem Bốc

Thỉnh thoảng đêm ngồi xem trận "bốc"
Ba anh nhảy bổ như nhạc rock
Trọng tài cản lối lắm đường nguy
Đấu thủ lên đài toàn cú hóc
Mắt mũi tiêu tan được mấy hồi
Cằm môi sứt mẻ không đầy chốc
Ai thua ai đặng có gì đâu
Danh ấy hão huyền theo Phật học

QH
26042008

Lê Cung - Shamrock : J - 3

Shamrock lừng danh tay thiện nghệ
Lê Cung đánh bại xem không dễ
Giao tranh khéo léo cú nhào ôm
Giáp đấu tài tình đòn chụp bẻ
Sức mạnh bài công lắm kẻ kiêng
Quyền nhanh chống trả nhiều người nể
Mong rằng thắng lợi sẽ về ta
Chứng kiến cờ vàng tung ngạo nghễ

Việt Đường
(26/03/2008)

Họa :

Trận Lê Cung - Shamrock

Lên đài thách đấu so tài nghệ
Thượng cẳng hạ tay xem thật dễ
Cú đá song phi phóng điểu văng
Đường quyền nhị đẳng tung đòn bẻ
Thoi cho địch thủ gối quỵ run
Đánh đến đối phương đầu cúi nể
Shamrock phờ râu phải hạ cờ
Lê Cung chiến thắng cười... ghê nghễ... hihhi (bí vần)

QH
26042008

StrikeForce : Lê Cung Đại Thắng Frank Shamrock

Trời vừa lấp ló dăm tia sáng
Đã vội vàng lên dò khắp Mạng
Gõ chữ "Lê Cung" ngóng cánh xuân
Biên từ "Shamrock" trông tin nhạn
Vào đầu phấn khởi nhảy lưng tưng (*)
Đến cuối hân hoan say chệnh choạng (*)
"Vô địch !" Phe ta giật giải rồi !
Nâng ly chiến thắng mời cùng cạn !

Việt Đường
(30/03/2008)

(*) Đến cuối vòng 3 thì Lê Cung đánh gục Shamrock

Cước Thuật Của Lê Cung

Để thắng Lê Cung nhiều lượt đã
Tài tình dụng cước liên tu nã
Khi nhằm bụng xấn chặn đường công
Lúc nhắm đầu phang ngăn thế đả
Thái Cực Đạo ra dũng mãnh đòn
Vo Vi Nam giở oai phong mã
Làm cho địch thủ gãy cườm tay
Bại trận vòng ba nhăn nhó ngã

Việt Đường
(30/03/2008)

---

Thái Dương Thành, APR-06-08

- Kính cẩn cảm tạ quý nhân N.N. đã gởi tặng đĩa CD về trận giao đấu "Middle Weight" giữa hai võ sĩ Lê Cung và Shamrock.
- Quả hôm nào, thấy thi nhân Việt Đường (qua thi phẩm) có đề cặp đến chiến thắng vẻ vang của đại võ sĩ Lê Cung, mà NP thì ở nơi khỉ ho cò gáy, chẳng biết, chẳng thấy được gì ... thành ra nín câm trong khi lòng rộn rã với bao sung sướng, hứng khởi trước tin vui có một không hai.
- Thôi thì, hôm nay, đã được "coi qua", nghĩ cũng không muộn màng :

VINH DANH ANH HÙNG LÊ CUNG

công điêu luyện quyết tranh phong.
diện ghi tâm khấn nguyện lòng.
gót nhử đòn tung lưỡng cước.
CUNG tay lừa thế giáng song long.
ANH hoa dũng cảm tiên truy kích,
HÙNG khí hiên ngang hậu thủ phòng.
DÂN chúng reo mừng SHAMROCK bại,
VIỆT Nam hãnh diện giống Tiên Rồng.

TDT, APR-06-08
Ngô Phủ


Thấy bài thơ hay quá, bỏ sót thì tiếc ! Xin được kính họa cùng thi hữu Ngô Phủ :

VINH DANH ANH HÙNG LÊ CUNG

đài tỉ thí dậy cuồng phong
khí bày ra khiến nức lòng
cước thôi sơn phang quái phụng
CUNG đòn đảo hải búa tà long
ANH minh tránh né, tài tiên chiến
HÙNG dũng giao tranh, khéo dự phòng
DÂN nhảy hò reo người thắng trận
VIỆT Nam rạng tiếng cháu con Rồng.

Việt Đường
(07/04/2008)

Ai ?

Ai dùng vũ lực cướp miền Nam ?
Ai đẩy quê hương dấn khổ nàn ?
Ai lạy Tàu Phù dâng Bản Giốc ?
Ai lòn Chệt Đỏ cống Nam Quan ?
Ai xây tử địa nơi rừng thẳm ?
Ai biến oan linh chốn sóng ngàn ?
Ai phá sơn hà đày xã tắc ?
Ai hoài bán nước lẫn buôn dân ?

Việt Đường
(27/05/2006)

Kính họa thi phẩm "AI" của Việt Đường :

CHÚNG

Hoa Kỳ chánh phạm bán miền Nam !
Bất chấp đồng minh gặp khổn nàn.
Gồm lũ thờ ma cùng diệt thánh,
Thêm bầy bán tước với buôn quan.
Nằm vùng chó nấp so muôn vạn,
Nội tuyến chồn chui đếm chục ngàn.
Lẫn cẩu Hán rình, Nga trục lợi,
Đứng lên "SÁT CỘNG" hỡi toàn dân !

TDT, MAY-27-06
Ngô Phủ

Cộng !

Cộng mang mã tấu giết dân Nam
Cộng sống, Việt Nam phải mắc nàn
Cộng sợ quân Tàu chia Bản Giốc
Cộng thờ chệt đỏ hiến Nam Quan
Cộng đày nữ kiệt vùng hoang địa
Cộng giết hùng anh chốn biệt ngàn
Cộng biến giang sơn thành địa ngục
Cộng là TỬ TỘI của nhân dân !

TCY
(27/05/2006)

Đại Thắng Hay Thặng Đ .. ???

Chà đạp Nhân Quyền hãm Tự Do
Bắt con bỏ chợ hại cơ đồ
Lọc lừa Hạnh Phúc dìm Dân Chủ
Tráo trở An Hoà bức Ấm No
"Thành tích" : Liên Xô quỳ chó ngựa
"Công lao" : Trung Quốc phục trâu bò
Tháng Tư mỗi độ hò reo hát
"Đại Thắng" vầy sao hỡi rợ Hồ ?

Việt Đường
(30/04/2006)

Đại Lộ Matignon, Quận 8 - Paris

Đại lộ Matignon, 8ème (*)
Đó đây cảnh trí đẹp thần tiên
Nhà trưng tranh vẽ khang trang nét (**)
Tiệm bán thảm đan lộng lẫy đèn (**)
Kiến trúc thâm trầm gây quyến luyến
Biện bày tao nhã gợi êm đềm
Lang thang phố nhộn trưa thanh vắng
Nghe lắng sâu hồn thoáng tịnh yên

Việt Đường
(28/12/2005)

(*) sau hai tháng công tác (11 đến 12/2005)
(**) galeries d'art, boutiques de tapis ...

Bận Rộn
(cảm thán)

Tháng mười một đến tháng mười hai
Công việc bộn bề ngập lút vai
Ra cửa vầng dương vừa lấp ló
Về nhà bóng xế đã trùm vây
Sáng tu hối hả ly trà Ý
Trưa nuốt vội vàng miếng bánh Tây
Tranh thủ từng giây, từng phút một
Lo toan dự án chất vun đầy

Việt Đường
(07/12/2005)

Đa Tạ O Trinh Nữ

Đa tạ cô nàng thật dễ thương
Lầu son đã chịu đón anh Đường (*)
Vào ra dẫu vẫn gìn quy củ
Lui tới tuy còn giữ kỷ cương
"Cải tổ" nâng cao nền nghệ thuật
"Đổi thay" đẩy mạnh óc văn chương
Nghiêng mình trước sự "thoát thai" (**) ấy
Cùng chúc website được thịnh cường

Việt Đường
(12/11/2005)

(*) www.trinhnu.net đã chấp thuận cho đăng thơ Đường Luật sau nhiều năm tháng cấm đoán
(**) mượn lời của anh Nguyễn Phước Nguyên, chủ website Trinh Nữ

Căm Phẫn
(nhân đọc "Phá Bỏ Tượng Đài..." - Vi Anh, http://anhduong.net/binhluan/june05/ViAnh-PhaBoTuongDai.htm)

Bia đá tạc tên bao kiếp người
Đã từng một thuở vượt ngàn khơi
Qua muôn thử thách lao tìm sống
Trên vạn cam go tạo dựng đời
Dấu tích oai hùng cha chú khắc
Tấm gương dũng cảm cháu con soi
Nay Hà Nội rắp tâm bôi xoá
Nghe giận ứa gan, hận ngút trời !

Việt Đường
(20/06/2005)

Thái Dương Thành, JUNE-20-05

Họa thi phẩm "CĂM PHẪN" của Việt Đường :

THỬ VÁ TRỜI

Tám chục triệu dân một khối người,
Mà toàn nghe những chuyện khơi khơi.
Biểu tình lẻ tẻ chừng làm mộc,
Cách mạng xôn xao chỉ mỵ đời.
Đất nước lâm nàn chờ kẻ cứu,
Đồng bào lạc lối biết ai soi ?
Đâu nam nữ liệt chung đoàn kết,
Diệt lũ Cộng nô thử vá trời ?

TDT, JUNE-20-05
Ngô Phủ

Tứ Ngũ Trùng Phùng
(Cảm đề nhân đọc : http://www.trinhnu.net/7/trandai/TrangTho/ThCho7000NmSau33220505.php - thơ đã xoá)

Bảy ngàn niên mới có như vầy
Ngày, thứ, tháng, năm nối một dây (*)
Tứ Ngũ hân hoan mừng gặp mặt
Tam Lình hớn hở nhộn đan tay
Chị em sum họp đùa cho phỉ
Huynh đệ đoàn viên uống thật say
Giờ Tý bùi ngùi chào giã biệt
Ra về tái ngộ hẹn nay mai

Việt Đường
(06/05/2005)

(*) Thứ 5, ngày 5 tháng 5 năm 2005 (thứ 5-05-05-05)
 
Nhà Thơ Và Con Gà
(Ất Dậu - 2)

Chú gà bươi đất kiếm ăn
Nhà thơ bới chữ đi tầm chút danh
Được giun gà gáy hà rầm
Đặng danh thi sỡi, kẻ ngân inh trời

Việt Đường
(07/02/2005)

Lời Cảm Tạ
(gởi chị Thanh Thanh, người đã gởi tặng tấm thiệp hết sức lộng lẫy và đậm đà tình ý)

Tạ lá thư hồng chúc đáng yêu
Hoa xinh bướm đẹp với bao điều
Lời vàng kết nghĩa xin trân trọng
Ý ngọc giao tình nguyện chắt chiu
Văn khiến người thương cùng mến mộ
Thơ làm kẻ quý lẫn nâng niu
Phàm ai đón nhận chân tình ấy
Lại chẳng mừng vui cảm kích nhiều

Việt Đường
(30/08/2004)

Vĩ Tuyến 17
Cảm tác nhân đọc tâm bút "Nửa Thế Kỷ, Một Dòng Sông" - Trần Trung Đạo : http://www.trantrungdao.com/van/benhai.htm)

Nửa phần thế kỷ một con sông
Chứng kiến điêu linh giống Lạc Hồng
Bến Hải phân chia sầu mấy tuyến
Hiền Lương ngăn cách thảm muôn lòng
Bao phen giặc Bắc vào xâm cõi
Trăm cuộc miền Nam chận đứng dòng
Ngó lại thăng trầm trang lịch sử
Mà nào nén được lệ buồn đong

Việt Đường
(01/07/2004)

Bao Giờ Việt Nam ?
(cảm tác sau khi đọc bài viết "Giọt Lệ Nào Cho Quê Hương - Giọt Lệ Nào Cho Tuổi Thơ Việt Nam", Việt Khanh đăng trên www.lenduong.net ngày 18/02/2004)

Việt Nam ơi hỡi Việt Nam
Bao giờ hết cảnh điêu tàn, khổ đau
Bao giờ người hết u sầu
Bao giờ đời sẽ thắm mầu yêu thương

Bao giờ chấm dứt đoạn trường
Bao giờ quốc thái phú cường, dân an
Bao giờ thật sự Việt Nam
Hoà Bình, Dân Chủ, Công Bằng, Ấm No ?

Việt Đường
(20/02/2004)