6 tháng 9, 2011

Trên Là Trời, Dưới Là Đảng !



Trên Là Trời, Dưới Là Đảng !
(cảm đề nhân nhận được bài viết qua điện thư)

Một đám giành chôn tên chết tiệt
Vừa chầu với "Bác" : Võ Văn Kiệt
Toa sang chiếm lấy chả e dè
Ghế xịn thu hồi đâu hối tiếc
Kẻ cả ủy viên tọa cóc màng
Âm thầm ngoại trưởng lui nào thiết
Ôi chao "grosse bourde" kiểu như vầy
Chắc chỉ có trong nền Đảng phiệt !

Việt Đường
(23/06/2008)

Cổ Mộ Lạc Lối Gặp .. Ma


Đọc lá thư em gửi một thời
Sinh tình hạ bút viết nhăng chơi
Mua vui chốc lát cùng huynh đệ
Chớ trách hờn anh đã kể lời

Cổ Mộ Lạc Lối Gặp .. Ma
(biếm thi)

Cổ Mộ ghi danh mấy buổi đầu
Tò mò bữa nọ tiến hang sâu
Tai nghe loáng thoáng thanh âm lạ
Chân ghé rình rang cảnh tượng ngầu
Ảnh "độc" bi bô đàng sẻ với
Phim "nghèo" khúc khích phía chuyền nhau
Làm em hãi quá co giò chạy
Tím ngắt bờ môi đổi sắc màu

Việt Đường
(20/06/2008)

Vinh Danh Ngày 19/06, Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

Vinh Danh Ngày 19/06,
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà


Mỗi tháng Sáu về mười chín tây
Nghe dâng kính phục cảm thương đầy
Quân dân xác đắp xanh bia mộ
Cán chính hồn tô thắm cỏ cây
Vạn vạn hùng tâm bày mấy thuở
Nghìn nghìn dũng khí tỏ bao ngày
Phò quê chống lại cuồng chinh đỏ
Phất ngọn cờ vàng khắp đó đây

Việt Đường
(18/06/2008)

Hữu Danh Và Vô Danh


Hữu Danh Và Vô Danh
(biếm thi)

Thím xẩm thì ra là Bát Tỷ
Quyền cao chức trọng oai ghê hỉ
Thơ đề rụt cổ mấy cha luôn
Bút họa nghiêng mình bao trự nhỉ
Kinh nghiệm gầy đoàn khiến bạn yêu
Tài năng phá trận làm thầy phỉ
Còn tui chẳng tiếng cũng không danh
Lá trụi lon trần nom giống khỉ

Việt Đường
(19/06/2008)

Bát tỷ đi vắng rồi anh VĐ ơi !

Bát tỷ

Nhân khi vắng mặt bà sư tỷ
Cửu muội thay lời xin họa hỉ
Thanh thoát gieo vần mến phục ghê
Nhẹ nhàng chọn tứ yêu thương nhỉ
Tung hoành mấy bận lắm người mê
Đối đáp bao phen nhiều bạn phỉ
Cổ Mộ bụi đầy lại vắng tanh
Quý nhau tại phá như là khỉ
Sorry bát tỷ, hổng phải tại Shiroi đâu.

Shiroi
23/06/2008

* Nỉ hào Việt Lường, lâu nay nị vẫn khỏe hén (mới thọ giáo).... hihihi... xin lỗi QH trả lời chậm trễ heng, cũng bởi vì tại đó mà..., chúc VĐ đi nghỉ hè vui vẻ nhen...
* Thanks Shiroi đã giúp QH qua bài thơ họa trên

Chén Tỷ

Ngộ lỡ mang danh là Chén Tỷ
Bầy em chục đứa ngầu không hỉ ?
Người hay lơ đễnh thấy rầu ghê
Tánh bị khù khờ trông gớm nhỉ
Trọn kiếp ăn hoài lại chẳng cam
Cả đời ngủ mãi sao chưa phỉ
Ngày đêm hết mộng bước sang mơ
Uống nguyệt ăn sương cùng đám khỉ

Quê Hương 01082008

4 tháng 9, 2011

Mại Dzô, Mại Dzô


Mại Dzô, Mại Dzô
(quảng cáo giùm cho nhà hàng "Shiroi -Ái Hoa", nhân đọc "Liên hoàn tam thập bát khúc - 36 món ăn - Ái Hoa & Shiroi")

Ái Hoa hợp tác với Shiroi
Mở "restaurant" chắc chắn là
Đông đảo hàng mua, người ghé lại
Ê hề thức bán, kẻ vào ra
Chạo tôm, lẩu mắm .. anh tê chỉ
Xôi gấc, cua rang .. chị nớ rà
Băm sáu món ngon và giá rẻ
Ăn rồi nhớ mãi vị kiêu sa !

Việt Đường
(11/06/2008)

Mời Vào, Mời Vào....
(Vô quảng cáo phụ... hihihi)

Bên đường thấy bảng Ái-Shiroi
Mới mở khai trương tiệm... thật là
Quán nhậu lao xao ly chén cụng
Thức ăn tấp nập đĩa tô ra
Bánh xèo, thịt nướng, làn hơi... bốc
Bún chả, chè thưng, cặp mắt ... rà
Khách đến qua rồi quay trở lại
Như thèm hương vị chất cần sa

Quê Hương 11062008

Tiệm ế

Nhà hàng mở cửa cậy Shiroi
Khách đến quay lui có lẽ là
Bếp nấu e tàn hâm lại đậy
Đồ xào ngại dở ngó rồi ra
Bún bò cháo vịt mùi chưa bén
Cơm hến riêu cua mũi chẳng rà
Ế ẩm bên quầy ngồi ngáp vặt
Mưa vàng mơ ước giữa trời sa

Ái Hoa

Quán ế

Kỳ chưa quán ế đổ Shiroi
Mấy món không xong để gọi là ...
Trọn tháng ốc bung men đắng dậy
Đầy năm cua hấp mốc chua ra
Là do ông chủ ngồi chân gác
Hay tại cô chiêu diện phấn rà ?
Giấc mộng làm giàu nay đã vỡ
Ta về mở tiệm bán sương sa

Shiroi

Ta Thán
(ghi lại theo lời kể của bà chủ tiệm)

Dốc lòng tin tưởng gửi Shiroi
Cộng Ái Hoa huynh góp sức là ..
Khách kéo muôn nghìn đôi tháng mở
Bạc gom cả vạn chục ngày ra
O giao bếp núc, hàng coi sóc
Chú lãnh tiền nong, việc soát rà
Phá sản ngờ đâu ôm thảm hại
Lệ buồn nghĩ tới mỗi đêm sa

Việt Đường
(13/06/2008)

Ta thán

Khách vào mong thấy mặt Shiroi
Ai biết đi đâu tức thiệt là ...
Bụi bám tơ giăng bàn ngã chỏng
Tro tàn lửa tắt khói um ra
Nợ nần thiếu chịu bao người kéo
Tiền bạc thu gom mấy buổi rà
Bằng hữu qua đường xin ủng hộ
Thân tình lưu niệm tấm khăn sa

Ái Hoa

Trốn Nợ

Tin vừa nhận được của Shiroi
Kể lể nguồn cơn đại khái là ..
Thiếu nợ thành e chui xó nấp
Không tiền hoá sợ ló đầu ra
Chiều lên chịu để ruồi sâu ngửi
Tối xuống cam cho rệp gián rà
Tuyệt vọng khôn cùng xin trợ giúp
Đưa nàng trốn khỏi Phú Lang Sa

Việt Đường
(17/06/2008)

Shiroi than thở vừa bị nợ nhà hàng réo vừa bị nợ cá độ trận Pháp-Hoà Lan đòi

Bít gòy seo còn kiu Shiroi dzị ?

Trốn nợ

Xin đừng lớn tiếng réo Shiroi
trốn nợ đào dông lại bảo là
Tìm bán vòng vàng đeo hết được
Đem cầm nhà cửa chớ moi ra
Cô hàng đi mất tiền đâu hỏi
Chủ xị ngồi kia bạc cứ rà
Quán vắng vườn hoang thêm lưới nhện
Kiếm không ra cách tóc đành sa...

hic hic cầm luôn mái tóc gòy... hic híc

Shiroi

Giải Túc Cầu Âu Châu 2008

Giải Túc Cầu Âu Châu 2008


Pháp - Lỗ : Ai Cá Hông ?
(tếu vui)

Chiều nay đá với Lỗ-Ma-Ni
Tớ bắt Tây ăn, bạn cá gì ?
Mấy hịch chè khoai chè táo xọn ?
Dăm chầu bún chả bún cà ri ?
Bằng lòng nhớ kíp khoèo tay hử
Thuận tiếng xin liền ký giấy đi
Quân tử lời ra không trở mặt
Thua chung chớ nại "bởi, do, vì"

Việt Đường
(09/06/2008)

* Trận đấu giữa Pháp và Lỗ sẽ diễn ra hôm nay lúc 6 giờ chiều. Hy vọng là Pháp sẽ nhảy qua .. Lỗ chớ không bị té xuống .. Lỗ ! Mô Phật !

Cùng Phe Sao Cá Đây ?

Pháp-Lỗ đương đầu cá cái ni ?
Phe ta ủng hộ đặt thêm gì ?
Sâu xào nước mắm bày la liệt
Kiến nướng dầu mè để rỉ ri
Xứ rượu chai đầy khui đón đãi
Làng chè quán ngật nhớ mời đi
Cùng bên thua được đều huề vốn
Ai chịu chung đâu... tại ... bởi vì

Shiroi
09/06/2008

* Nhà Shiroi ở rừng thông, mùa này sâu bò lổn ngổn

Trận Sau Quyết Thắng...

Nhảy vào ủng hộ đội nhà ni
Tỉ số huề nhau có sá gì
Trận tới tung đòn nghe véo véo
Màn sau xuất trận lướt ri ri (đập cánh gà)
Chè xôi nấu sẵn chờ khao nhé
Trà rượu mua liền đợi đãi đi
Tặng chú Gô Loa hai cẳng giả
Rứa..mà hổng thắng, chớ than... vì ...

Quê Hương
10.06.08


Pháp - Lỗ : 0 - 0

Tuyển thủ phần đông toàn xuất sắc
Xem giò ngó tướng Tây ăn chắc
Dàn binh tiếc chẳng đợt xôm trò
Phá lưới buồn không pha đẹp mắt
Cũng bởi ba công (*) chọc mỏng manh ?
Hay do tám chặn (*) kèm gay gắt ?
"Không đều" tỉ số cuối giờ ghi
Khai mạc ta đà lâm bế tắc ! (**)

Việt Đường
(10/06/2008)

(*) dựa theo lời phân tích và nhận định của Pierre Ménès, 1 trong những "hoạt náo viên" của chương trình "100% foot", đài M6, Pháp : http://fr.sports.yahoo.com/fo/pierrotlefoot/article/391207/

(**) chiều hôm qua, 09/06/2008, lúc 6 giờ


Pháp Và Những Trận Đấu Tới

Đấu với Hoà Lan sau đến Ý (1)
Mong rồi Pháp chẳng lâm đường bí
Tấn công nổi tiếng đội tài hoa (2)
Phòng ngự lừng danh phe tuyệt mỹ (3)
Thừa thắng ghi bàn phía đá hay (2)
Gỡ thua lấy điểm bên chơi kỹ (3)
Tương lai hứa hẹn chắc gay à
Diễn biến khôn lường và khó nghĩ !

Việt Đường
(11/06/2008)

(1) Pháp - Hoà Lan, lúc 8 giờ 30 tối ngày 13/06 và Pháp - ý cùng giờ ngày 17/06
(2) Hoà Lan
(3) Ý. Trận đầu tiên của "Vòng Bảng", Hoà Lan đã hạ gục Ý, đương kim vô địch thế giới với tỉ số 3-0, gây nhiều kinh ngạc và kính phục cho giới mộ điệu bóng đá

Pháp - Hoà Lan : 1 - 4

Pháp đấu Hoà Lan ôm thảm hại
Chung bè với Ý vài hôm bại
Tả xung dẫu quyết đọ hơn thua
Hữu đột dù thề tranh sống mái
Ròng rã công đồn lắm tự tin
Liên tu phản pháo đầy hăng hái
Buồn thay hiệu quả chẳng là bao
Để địch ghi bàn luôn bốn trái !

Việt Đường
(16/06/2008)

Diễn ra lúc tối ngày 13/06. Bàn thắng : Hoà Lan : Kuyt 10, Van Persie 59, Robben 72, Sneijder 90. Pháp : Henry 71.


Phó Mặc Thiên Cơ

Số phận Tây giờ treo sợi tóc
Đêm nay quyết định cười hay khóc
Ý thua Pháp Quốc giúp hồi sinh
Lỗ bại Hoà Lan nhờ giải độc
Còn nếu cho huề hóa khói mây
Như mà để thắng là công cốc
Lan man nghĩ đến chỉ thêm rầu
Phó mặc thiên cơ dìm hoặc xốc !

Việt Đường
(17/06/2008)

Tối nay lúc 8 giờ 45 trận đấu sẽ diễn ra giữa Hoà Lan và Lỗ, Pháp với Ý. Pháp muốn lọt vô vòng tứ kết không những phải thắng Ý mà còn phải trông nhờ vào kết quả của trận đấu Hoà Lan và Lỗ nữa.

(phân tích trích dẫn của anh Ngoan ngoan, Đặc Trưng) 

Trở lại Groupe C tối nay, ngồi phân tích các tình huống có thể xảy ra, quả là rắc rốị 

1. Đơn giản nhất, Romania thắng Ý, mọi chuyện rạch ròi rành rẽ ràng ràng khỏi có run rẩy râu ria rơi rụng rĩ rầu... 

2. Hòa Lan hòa Romaniạ Pháp với Ý ai thắng sẽ vô tứ kết, ngược lại nếu hòa thì Pháp và Ý sẽ "lưỡng bại câu thương", có nghĩa là chịu khó ngồi dòm ông Lỗ vác 3 điểm bò ạch đụi vào trong. 

3. Hòa Lan thắng. Nếu không kể cặp Ý-Pháp phân định thắng thua, nếu hòa thì sẽ phát sinh những tình huống sau : 

ạ Ý-Pháp huề 0-0 ; lúc đó Pháp là kẻ lên đường sớm nhất, vì Ý-Lỗ đã hòa 1-1 (có tỉ số) vì chỉ tính tổng số đối đầu giữa ba đội với nhaụ Còn lại Ý và Lỗ. Nếu Lỗ thua ba bàn, hai bên bằng hiệu số, bằng tổng số, lúc đó, chỉ số vòng ngoài của Ý hình như cao hơn (trừ trường hợp Lỗ thua HL 1-4 giống Pháp, Lỗ sẽ vô tứ kết vì hiệu số bằng Ý nhưng tổng số cao hơn Ý), Ý sẽ vô tứ kết. Nếu Lỗ thua từ hai bàn trở xuống, Ý lên đường về nước. 

b. Ý-Pháp huề 1-1 ; lúc đó ba "em" hiệu số và tổng số đối đầu như nhau, lúc đó sẽ tính tới hiệu số và tổng số bàn thắng/bại của cả ba đội với HL. Em nào hiệu số thắng/bại cao hơn sẽ vô tứ kết. Do đó, Lỗ chỉ cần thua từ hai bàn là sẽ đường hoàng cầm 2 điểm vô vòng trong, một kết quả hơi... quái đản, có lẽ sẽ là kỷ lục vô tiền khoáng hậu !

Chạy theo Việt Đường ủng hộ gà nhà, ò ó o....o 

Hãy Ráng... Chú Gà

Chiều nay rờn rợn từng chân tóc
Dẫu thắng hay thua ùa bật khóc
Pháp-Ý tranh bàn thả cú cay
Lỗ-Hòa giỡn bóng tung màn độc
Bao người nhốn nháo đặt lòng nghi
Lắm chuyện xì xào bưng miệng cốc
Bỏ mặc lời ra với tiếng vào
Gà ơi ! Hãy ráng nhanh tay xốc !

Quê Hương
17.06.2008

3 tháng 9, 2011

Tình Mẹ

Tình Mẹ

Bài thơ kính Mẹ ngày Từ Mẫu
Cách biệt nghìn sông trăm núi dẫu
Ngưỡng phục trông về khoé mắt cay
Thương yêu nhớ đến buồng gan nẫu
Công sanh nghĩa dạy ví Ngân Hà
Tháng bọc năm đùm so Bắc Đẩu
Ròng rã hy sinh chẳng quản thân
Muôn đời khắc tạc gương nhân hậu

Việt Đường
(25/05/2008, fête des mères)

Dị Ứng Phấn Hoa


Dị Ứng Phấn Hoa
(tếu viết, gửi ..)

Lúc nhụy khai bông cựa lá cành
Phấn theo gió lượn khắp trời xanh
Là nghe mũi nhột, cơn viêm phát
Lại thấy mi cay, chứng ngứa hành
Góc thắm ong vờn ngưng tụ tập
Lùm xinh bướm dạo bỏ loanh quanh
"Yêu hoa" bạn cứ, tôi xin kiếu
Tháng tới may ra đắm đuối dành

Việt Đường
(21/05/2008)

Yêu Hoa

Nụ bông xinh xắn thắm trên cành
Quyến rũ khoe hồng giữa khóm xanh
Mũi nhột cũng vì hương phấn ngửi
Mi cay là bởi sắc dung hành
Yêu hoa lỡ tiếng không che đậy
Đắm nguyệt y lời chẳng dối quanh
Dấu cũ vườn Thôi lưu thuở trước
Đào nguyên đã sẵn lối tiên dành

Ái Hoa
21/05/2008

Dị ứng nhưng mờ Shiroi mê trồng bông lắm...

Phá tiếp...

Yêu Bông nên rán chịu

Xuân về nắng ấm nụ đơm cành
Nghìn tía muôn hồng lẫn lá xanh
Cánh mỏng say lòng mê nét gợn
Phấn thơm chột mũi nổi cơn hành
Ống hơi nghẹt cứng dòng tuôn xả
Mí mắt cay xè lệ rớt quanh
Trót lỡ Yêu Bông nên chịu đấm
Đày thân cam khổ bởi hương dành

Shiroi
21/05/2008

"Tướng Công" và "Tướng Quân"

"Tướng Công" và "Tướng Quân"

"Quân" hoặc là "công" dẫu "tướng" đầu
Nhưng mà ý nghĩa chẳng như nhau
"Quân" thường dụng võ nơi cùng cốc
"Công" chỉ tranh văn chốn thượng lầu
Kẻ giỏi binh điều và sách lược
Người rành bút luyện với nghiên trau
Nhờ phen cãi vả đôi co ấy
Trí được hanh thông lọ phải cầu

Việt Đường
(17/05/2008)

Cảnh Sắc Tháng Năm

Cảnh Sắc Tháng Năm

Lung linh nắng sớm trải vàng hoe
Tím đỏ hồng nâu vạn bướm xoè
Dải biếc đồng xanh thi yểu điệu
Khung ngà biển bạc góp xun xoe
Hướng dương, tu-líp phô tươi tắn
Cẩm chướng, ti-gôn ưỡn loẹt loè
Hạ đến thiên nhiên bừng sống dậy
Lưng trời rực rỡ sắc màu khoe

Việt Đường
(12/05/2008)