27 tháng 4, 2024

Thanh Trừng Nội Bộ Đảng Phiệt


Thanh Trừng Nội Bộ Đảng Phiệt

Nội bộ thanh trừng cấp Đảng ta
Càng xem càng hiện nét gian tà
Ngày qua giữ trụ xôm cười nói
Tháng lại ra rìa tịt xướng ca
Cước một Thưởng kia văng tựa dế
Quyền hai Huệ nớ rụng như cà
Chính trường ẩu đả tranh quyền lực
Mặc tiếng người đời giễu cợt pha

Việt Đường
(27/04/2024)

20 tháng 4, 2024

Bồng Lai Tiên Cảnh Là Đây

Bồng Lai Tiên Cảnh Là Đây

Nắng đẹp vàng hanh dạo khắp trời
Mây ngàn bám gót cũng rong chơi
Vườn xa lúng liếng hoa cười nụ
Ngõ rộng xôn xao gió hát lời
Bổi hổi con tim nhìn sóng lượn
Êm đềm ánh mắt dõi chiều rơi
Bồng lai tiên cảnh tìm đâu nữa
Ấy chính là đây giữa cõi đời

Việt Đường
(20/04/2024)

19 tháng 4, 2024

Chí Hùng


Chí Hùng

Trui rèn võ nghệ để phòng thân
Giải họa trừ nguy những lúc cần
Cử trượng khuynh đao mềm mại xuất
Thi quyền đả cước nhịp nhàng phân
Vừa Long Trảo Thủ chiêu kỳ bí
Đã Cáp Mô Công ngón diệu thần
Có tuổi nhưng chưa tàn khí lực
Còn thừa nhiệt huyết xốc kinh luân

Việt Đường
(19/04/2024)

15 tháng 4, 2024

Thiên Hạ Đệ Nhất.. Thính


Thiên Hạ Đệ Nhất.. Thính 

Thả thính ai bì nhỏ Nguyễn Hương
Tầm phu dốc sức quả phi thường
Khi thì phóng ảnh câu đàng ghé
Chốc lại đăng bài gạ phía thương
Mượn tút chiêu hiền trai vạn nẻo 
Nhờ phây nạp sĩ khách trăm đường
Chờ xem mãnh tướng nào sa bẫy
Hí hởn khuân về chén thịt xương

Việt Đường
(16/04/2024)

Nhật Thực Toàn Phần


Nhật Thực Toàn Phần
(Vừa diễn ra vào ngày 08/04)

Ngóng đợi nhiều hôm chỉ để mà
Xem vầng nhật nguyệt ghé giao thoa
Dời chân vũ trụ còn tươi sáng
Chạm mặt không gian bỗng tối nhoà
Bốn phút tương phùng tim nghẹn lại
Muôn giờ cách biệt bóng chìm xa
Thôi đành nuôi hẹn mùa sau nhỉ
Chức Nữ Ngưu Lang tái hiệp hoà

Việt Đường
(15/04/2024)

13 tháng 4, 2024

Binh Xập Xám

Binh Xập Xám

Cuối tuần ăn uống nghỉ vài hơi
Xập xám chia phe oánh đã đời
"Cù lũ, thùng, đôi" đàng nhá liệng
"Mậu thầu, thú, sảnh" phía xoè rơi
"Bốn con" cuỗm sạch, heo rinh chắc
"Sáu cặp" vồ ngon, ách gỡ lời
Chạm trán nhiều pha nhìn nghẹt thở
Bại thành đâu quản cốt vui chơi

Việt Đường
(13/04/2024)

12 tháng 4, 2024

Kiếp Người Như Nắng Ban Mai


Kiếp Người Như Nắng Ban Mai
(Kính tặng chú Đ.)

Cảnh đó nhưng chừ bóng dáng ai
Phiêu du vĩnh viễn nẻo Đông Đoài
Mưa trùm ngõ tối mưa se dạ
Gió nổi khung chiều gió buốt vai
Tưởng mãi năm canh thuyền ngự bến
Ngờ đâu một thoáng cánh xa đài
Kiếp người ừ nhỉ nơi trần thế
Ngắn ngủi như là giọt nắng mai

Việt Đường
(12/04/2024)

6 tháng 4, 2024

CHIỀU HÒ HẸN


CHIỀU HÒ HẸN

CHIỀU pha sắc đỏ rực lưng CHIỀU
XIÊU vẹo mây trườn một quãng XIÊU 
GIÓ nổi ngàn phương xào xạc GIÓ
DIỀU bay tứ nẻo lửng lơ DIỀU
ĐỢI chờ góc nhỏ buồn trông ĐỢI
THIÊU đốt tim hồng nhớ cháy THIÊU
BÓNG bẩy câu văn vừa gặp BÓNG
ĐIỀU chi muốn ngỏ thẹn quên ĐIỀU

Việt Đường
(06/04/2024)

5 tháng 4, 2024

Vãng Cảnh Normandie


Vãng Cảnh Normandie
(Cho 2 ngày 31/03 & 01/04 vừa qua)

Hai ngày nghỉ lễ ruổi rong chơi
Cảng Dieppe, Tréport lúc đẹp trời
Hít khí trong lành bay tứ ngõ
Xem dòng tĩnh lặng trải ngàn khơi
Lê la góc phố chiều buông thả
Ngắm nghía đường đê cảnh gọi mời
Hạnh phúc vui đùa bên bạn hữu
Quên vèo nhịp sống chuốc mòn hơi

Việt Đường
(05/04/2024)

29 tháng 3, 2024

Yên Giấc Vĩnh Hằng


Yên Giấc Vĩnh Hằng

Gánh nợ nhân sinh trả hết rồi
Non ngàn tĩnh lặng trở về thôi
Thiên đàng diễm lệ đang khai ngõ
Hạ giới u mê đã mãn hồi
Vạn mối sân si vùi huyệt mở
Trăm nguồn hỉ nộ thả dòng trôi
Thong dong ngủ giấc bình yên mãi
Mặc biển xanh dâu sóng ngụp trồi 

Việt Đường
(29/03/2024)

Biển xanh dâu (thơ Bùi Giáng) = Thương hải biến tang điền = Biển xanh hóa ruộng dâu

27 tháng 3, 2024

Những Đóa Từ Tâm (33)


 Những Đóa Từ Tâm (33)

01) Xót Thương
(Cám cảnh v/v hoả hoạn ở thành phố Lahaina, Hawaï)

Cửa nhà xây dựng một đời
Gặp cơn hoả hoạn cháy thui đâu còn
Thương người tay trắng héo hon
Oằn vai mang nỗi đau buồn trầm kha

Việt Đường
(10/08/2023)

02) Thần Đèn
(Tự diễu mình)

Người ta Ma Rượu, Thần Bài 
Riêng mình thì chả giống ai tí nào
Thần Đèn.. ngồi dõi trăng sao
Rồi cầm bút ngoáy ào ào thả thơ

Việt Đường
(20/08/2023)

03) Quan Đâu Có Tham
(V/v Chu Ngọc Anh nhận tiền hối lộ)

Quê nhà có gã họ Chu
Nhận quà bạc tỷ nhưng khù khờ.. quên
Bởi không biết đấy là tiền
Nên đâu phạm tội, nghe điên dữ thần!

Việt Đường
(21/08/2023)

04) Đ. M. Mày Việt Á
(Thơ Yết Hậu)

Vỡ chuyện liên quan bầy Việt Á
Nhận tiền hối lộ hầu bơm giá
Ai nghe tức khí chẳng văng đù..
Má!?

Việt Đường
(22/08/2023)


05) Khôn Hồn

Hôm nao mi ghé mua TRÀ
ĐÁ tao phang méo mặt ra, khôn hồn!

Việt Đường
(22/08/2023)

06) Thăm Thì Được, Ở Thì Không

Hồi hương du ngoạn thấy vui
Bằng cho ở lại chắc cùi mạng ta
Xứ gì mưa nắng bất hòa
Lại nghe lũ Cộng ba hoa tối ngày

Ai về cứ việc về ngay
Còn tôi xin ở nơi này, thế thôi!

Việt Đường
(22/08/2023)

07) Văn Thành vs Tất Thành
(Tức cảnh, nhân đọc bản tin "Nghỉ việc mấy tháng, phó thủ tướng Lê Văn Thành đã nghỉ thở ngày 22/08/2023 tại nhà riêng ở quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng")

Văn Thành hội ngộ Tất Thành
Mặt mừng, tay bắt.. mồ xanh bước vào
Thành râu gặng hỏi vì sao
Thành rằng "Hận quá, con trào máu thôi

Như xưa Bác cũng một thời
Mậu Thân thua trận khiến tơi tả buồn
Bước sang 69 ngủm luôn
Giờ con với Bác cùng xuồng, Bác ha!"

Việt Đường
(22/08/2023)

08) Thôi Rồi, Lượm Ơi!
(Nhân đọc tin chiếc phản lực cơ chở Prigozine bị Nga bắn hạ)

Thôi rồi, Lượm hỡi, Lượm ơi
Mi đi bán muối trên trời lẹ ghê
Bay mô mà để Pu bề
Chết không kịp ngáp như tê, Lượm à?!

Việt Đường
(23/08/2023)

09) Gậy Ông Đập Lưng Ông
(V/v Prigozine bị Nga bắn hạ)

Điều binh gót quỷ a tòng
Gậy ông giờ đập lưng ông, đáng đời!

Việt Đường
(27/08/2023)

10) Quan Hỡi Có Nghe?

Mỗi lần vật giá leo thang
Dân nghèo bươn chải lại càng khó hơn
Này quan, bao tiếng tủi hờn
Có nghe vọng khắp thâm sơn quê nhà?

Việt Đường
(05/09/2023)

11) Thêm Chùng Nỗi Đau

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng"
Lời xưa còn vẳng không trung
Giờ đây nghe lại thêm chùng nỗi đau

Việt Đường
(05/09/2023)

12) Không Chi Không Làm
(Nhân đọc bài viết)

Mưu dùng phóng xạ thủ tiêu
Thoạt nghe ai chẳng ít nhiều hoài nghi
Tuy nhiên ngẫm chuyện kỹ thì
Không chi lũ Cộng man di không làm!

Việt Đường
(06/09/2023)

13) Đã Khát

Trời nóng, rót ly đầy
Bỏ thêm vài cục đá
Chờ lạnh rồi ực ngay
Chao ôi là nó đã!

Việt Đường
(06/09/2023)

14) Nóng 

Mấy đêm nay nằm ngủ
Đều mở quạt thực cao
Chớ không mồ hôi đổ
Nhắm mắt sao được nào!

Việt Đường
(06/09/2023)

15) Phân Chia Thời Gian Cho Sự Đam Mê

Đam mê ca hát, làm thơ
Tiếc thay vốn liếng thời giờ ít oi
Cho nên phải gắng rạch ròi
Phân chia, hạn định cho coi được nào

Việt Đường
(07/09/2023)

16) "Chấn Hưng Văn Hóa"

Bao năm ra rả tuyên truyền
"Làm theo gương Bác" chính chuyên đã từng
Giờ sao tính việc "chấn hưng"?
Chấn "chưn (giữa) hắn" phừng phừng hồi sinh?

Việt Đường
(08/09/2023)

17) Vợ Chồng
(Cảm tác, nhân đọc bài viết)

Vợ chồng chung bước chung đàng
Như tờ giấy viết đầy trang sách đời
Vợ chồng hai ngả hai nơi
Như tờ giấy trắng, bút ngòi bẻ cong!

Việt Đường
(09/09/2023)

18) Chồng Già, Vợ Trẻ
(Cảm tác, nhân xem tranh vui)

Chồng già, vợ trẻ ngỡ đâu
Tình duyên hạnh phúc bạc đầu trăm năm
Ai hay ngọn lửa sắc cầm
Châm hoài vẫn nghẹt, khổ tâm muôn vàn!

Việt Đường
(09/09/2023)

19) Ngôn Từ Sáng Tạo Thời Nay

Ngôn từ "sáng tạo" thời ni
Việt xen lẫn Hán xem kỳ biết bao
Như râu ông nọ cắm vào
Ngay cằm bà nớ tào lao vô cùng!

Việt Đường
(10/09/2023)

20) Dịch Thuật Hầu Trau Dồi Kiến Thức

Mày mò dịch thuật cốt là
Trau dồi kiến thức của ta mỗi ngày
Không hề có chút mảy may
Biểu dương trình độ cao dày mà chi

Việt Đường
(12/09/2023)

21) Chấn Hoa Văng Hứng 

"Chấn hưng văn hoá" là gì?
"Chấn hoa văng hứng" chớ chi, nói hoài
Càng ra rả miệng sửa sai
Càng phơi yếu kém thực tài Đảng ngu!

Việt Đường
(12/09/2023)

22) Tác Động Của Chính Trị

Không thèm tranh đấu, quan tâm
Đổi thay chính trị ấy lầm to đa
Bởi rằng chính nó luôn là
Điều gây tác động đời ta trước chừ

Việt Đường
(12/09/2023)

23) Xót Cảnh

Mỗi khi thấy chị em rầu
Mưa về dâng nước tràn sâu cửa nhà
Là nghe lòng dậy xót xa
Ước làm chi đó xoá nhòa sầu lo

Việt Đường
(14/09/2023)

24) Đảng Hút Máu

Từ hàng vô sản, bần cùng
Giờ đây tà Đảng đã ung dung thành
Triệu thằng tư bản lưu manh
Nhờ quen hút máu dân lành quê ta!

Việt Đường
(21/09/2023)

25) Lánh Xa Cõi Phàm
(V/v Phương Hằng vừa được đưa ra toà)

Lẽ nào gần Tết Trung Thu
Nên Hằng ta được giảm tù cho ra?
Phen này chú Cuội hẳn là
Dắt lên trển ở lánh xa cõi phàm?

Việt Đường
(21/09/2023)

26) Quyển Vở Xưa
(Nhân xem hình xưa)

Lâu lâu bắt gặp vật xưa
Ùa về ký ức như vừa hôm qua
Ngây thơ nắn nót giữa nhà
Những hàng chữ đẹp góp hoa dâng đời

Việt Đường
(09/10/2923)

27) Trăng Thu

Khuya ra đứng ngắm vầng trăng
Lửng lơ thiên đỉnh tròn vằng vặc treo
Thoảng đâu ngọn gió thổi vèo
Cuốn theo dăm chiếc lá heo may về

Việt Đường
(18/10/2023)

28) Ai Gây Nên Cảnh
(V/v Huế mùa nước lũ)

Một trời sông nước mênh mông
Nhìn đâu cũng thấy bềnh bồng sóng xô
Ai gây lũ lụt cơ đồ
Gieo thêm khó nhọc cố đô hiền hòa?!

Việt Đường
(24/10/2023)

29) Trách Ai

Bạn bè sau lúc chia tay
Bao điều kể xấu phơi bày dần ra
Trách ai trí dữ, tâm tà
Thiện lương không biết ngày qua giữ gìn

Việt Đường
(02/11/2023)

30) Còn Duyên, Hết Duyên 

Còn duyên còn ghé nhà chơi 
Hết duyên.. lánh mặt, không lời hỏi han

Việt Đường
(03/01/2024)

31) Mừng Xuân
(Liên Thơ)

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Khắp nước khui bia tiễn chó già
Mặc lũ cô hồn than với khóc
Ta mình cứ việc uống say nha

MTM & Việt Đường
(13/01/2024)

32) Giành Ghế

Lão T. vừa rớt ghế nằm
Thằng Lâm, Chính, Huệ đã xăm xăm giành!

Việt Đường
(13/01/2024)


33) Rồng Vẽ Lộn

RỒNG ơi, ai vẽ mày chi
Trăm năm biết có.. ăn gì LỘN không?

Việt Đường
(27/01/2024)


34) Trương Đứng Đài

Ngày xưa có gái đứng đường
Ngày nay lại có mấy "trương đứng đài"!

Việt Đường
(27/01/2024)


35) Luật XHCN

Cong cong vẹo vẹo như là
Luật rừng Xã Nghĩa xứ ta hiện hành

Việt Đường
(30/01/2024)

36) Tết

Thấy hình ngồi nấu bánh chưng
Biết là Tết đến ăn mừng rồi đây

Việt Đường
(06/02/2024)

37) Tứ Quái Nhà Bè
(Trào phúng, nhân xem hình 4 người em)

Tứ quái Nhà Bè
Xun xoe đón Tết
Nhìn oai ra phết
Cười ngả cười nghiêng

Hỏi có mang tiền
Lì xì bọn trẻ
Thì mau mau nhé
Móc túi chìa ngay

Chớ để mai này
Thua bài tứ sắc
Không còn một cắc
Biết lấy gì đưa?

Hơ hơ!

Việt Đường 
(10/02/2024)

38) Sư Quốc Doanh

Chém cha sư sãi quốc doanh
Phát ngôn bừa bãi khó đành làm ngơ
Nghe qua muốn túm đầu lừa
Đập cho vài cái đến bưa mới dừng!

Việt Đường
(06/03/2024)

39) Rượu & Trà

半夜三盃酒, 
平明數盞茶.
每日依如此, 
良醫不到家.

Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ trản trà
Mỗi nhật y như thử
Lương y bất đáo gia

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Phỏng dịch sang Lục Bát:

Nửa đêm ba chén rượu cay
Sớm ra thức giấc làm ngay tách trà
Mỗi ngày chừng ấy trôi qua
Thì thầy thuốc chẳng ghé nhà được đâu

Việt Đường
(11/03/2024)

40) Nực Cười

Ngó cao bồi Việt trổ tài
Bàn dân thiên hạ, đố ai không cười!

Việt Đường
(16/03/2024)

41) Tiễn O Thuỷ

Tiễn O, kính tiễn O đi
Về nơi xa tít xanh rì cỏ cây
Yêu thương ngự mãi phương này
Cùng bao kỷ niệm xoáy xoay trăm chiều..

Việt Đường
(23/03/2024)

42) Người Về Có Hay

Người về ngủ giấc xa xăm
Tịnh yên như ánh trăng rằm đêm thâu
Có hay hồng thủy giang đầu
Chưa ngơi vần vũ bể dâu cuộc trần

Việt Đường
(23/03/2024)

43) Rồi Cũng Xa Bay

Đời người vốn dĩ vô thường
Đến rồi đi biệt viễn phương giăng mờ
Bao điều khao khát, mộng mơ
Lòng phàm vướng vít chợt hờ hững trôi

Việt Đường
(24/03/2024)

44) Tiễn Biệt Tuấn
(Tặng LT, mất ngày 23/03, lúc 22h35)

Ngủ yên đi nhé, Tuấn ơi
Tiễn mày về giữa khung trời xa xăm
Thong dong tựa ánh trăng rằm
Đường mây, lối gió trăm năm bạn cùng

Vui buồn một thuở chia chung
Sẽ lưu giữ mãi đáy lòng nào phai!

Việt Đường
(27/03/2024)

45) Hoang Phế Dâng Đầy

Một ngày, hai bóng thân quen
Lìa xa thế tục xuôi miền nước non
Đăm chiêu ngó cảnh mất còn
Mà nghe hoang phế lòng son dâng đầy

Việt Đường
(27/03/2024)

22 tháng 3, 2024

Dấu Chân Địa Đàng, nhạc Trịnh Công Sơn, trình bày Việt Đường


Dấu Chân Địa Đàng
Nhạc và lời Trịnh Công Sơn

Trời buông gió.. và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mấy miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng... mềm

[ĐK]
Ngựa buông vó... người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó, lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt... em

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
Từ mưa gió, từ vào trong đá xưa
Ðến bây giờ, mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó, loài rong yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao...

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi
Rồi từ đó, loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân... bước quên

(Trở lại ĐK và kết thúc)
Để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân... bước... quên!

16 tháng 3, 2024

Sống Nghĩa Sống Tình


Sống Nghĩa Sống Tình

Năm tháng qua dần với chúng ta
Người nơi đất khách, kẻ quê nhà
Lần hồi cũng sẽ như năm tháng
Vĩnh cửu trôi về ức dặm xa

Bởi thế khi ta được sống còn
Nên gìn giữ mãi tấc lòng son
Yêu thương gởi trọn cùng nhân thế
Đổi lấy niềm vui chiếm ngập hồn

Mạng số tuỳ duyên kéo ngắn, dài
Ưu phiền cũng chẳng loại trừ ai
Bình tâm đối mặt không chùn bước
Sẽ thấy an nhiên, tự tại hoài

Năm tháng qua dần với chúng ta
Xưa kia trẻ khoẻ bỗng nay già
Nào ai cản được vòng xoay chuyển
Chấp nhận an bài chớ nghĩ xa

Hãy sống sao cho vẹn nghĩa tình
Để ngày lìa bỏ kiếp nhân sinh
Hồn không vướng bận điều chi cả
Cỡi gió phiêu du biệt dáng hình

Việt Đường
(16/03/2024)

17 tháng 2, 2024

Trở Trăn Mùa Tết


Trở Trăn Mùa Tết

Lóng rày biếng ngủ hỏi vì đâu
Mà mỗi đêm sang chửa ngả đầu
Trán lại thừa phen hằn vết trán
Râu càng sẵn dịp phủ hàm râu
Gia đình nỏ trách câu phiền muộn
Bạn hữu hề gây mối oán sầu
Chả lẽ nôn nao chờ Tết đến
Nên hoài trăn trở suốt canh thâu?

Việt Đường
(17/02/2024)

16 tháng 2, 2024

Vui Tết, Mừng Xuân


 Vui Tết, Mừng Xuân
(Phóng tác từ ca khúc Trăng Thề, nhạc Khánh Băng, điệu Chachacha)


Mừng xuân ta đến bên nhau
Vui đùa êm ái canh thâu
Đầu xuân xin chúc bao người
An bình, hạnh phúc muôn đời!

Mời ghé đến nhảy múa ta cùng vui
Mời bước đến hát mãi ơi người ơi
Say sưa quên hết đớn đau nào
Chớ ngồi ủ ê!

Ngày vui nhân thế qua mau
Nên đừng hờn oán chi lâu
Mùa xuân đang tới đây rồi
Nên đừng gậm nhấm u sầu!

Cùng đón Tết ấm áp ba ngày xuân
Cùng múa hát kết nối bao tình thân
Rumba, remix, tango.. nồng
Nhảy cuồng, hát say!

Này em, ta vui xuân suốt đêm nay
Này anh, ta nâng ly uống thật say
Nề chi chưa quen.. hay mới quen sơ.. nào
Cứ vui, chớ ngại, chớ e!

Mừng xuân vui quá ai ơi
Tâm hồn xao xuyến khôn nguôi
Nhìn xem đông đúc bao người
Quây quần đầm ấm trao lời

Cùng đón Tết khắng khít ba ngày xuân
Cùng múa hát quấn quýt như người thân
Vui bên nhau, say đắm bên nhau.. hoài
Chẳng lìa, chớ xa!

(Nghe nhạc dạo, trở lại từ đầu và kết thúc)

Mong bên nhau say đắm bên nhau.. hoài
Chẳng lìa… chớ xa..!

Việt Đường
(10/02/2024, tức Mùng 1 Tết năm Giáp Thìn)

9 tháng 2, 2024

Xuân Giáp Thìn Cung Chúc


Năm Quý Mão đã dần sắp hết
Mừng Giáp Thìn quẩy Tết sang trang
Mượn thơ nắn nót dăm hàng
Chúc xuân truyền thống nghênh ngang đang về

Xuân Giáp Thìn Cung Chúc

Giáp Thìn gõ cửa báo xuân sang
Chúc khách gần xa mọi nẻo đàng
Phúc đức gieo đều chen thịnh vượng
Lộc tài trải khắp nối an khang
Người thêm áo ấm đùa vui vẻ 
Kẻ được cơm no hát rộn ràng
Gió thuận mưa hoà trăm việc gánh
Năm dài chẳng ngớt tiếng cười vang

Việt Đường
(09/02/2024)

8 tháng 2, 2024

Dọn Gác


Dọn Gác

Ba ngày lúi húi dọn đồ xưa
Ném bỏ dần đi những vật thừa
Sách vở, áo quần.. gom đã mệt
Phim hình, báo đĩa.. soát còn bưa
Thùng cao dỡ sạch vơi tăm tối
Giỏ gộc thồn căng dứt bộn bừa
Nghỉ việc khoanh tay nhìn gác nhỏ
Chỉnh tề thu xếp bụng càng ưa

Việt Đường
(08/02/2024) 

13 tháng 1, 2024

Con Xin Lỗi Tết Này Không Về Được


Con Xin Lỗi Tết Này Không Về Được

Con xin lỗi Tết này không về được
Để thăm cha, thăm mẹ lẫn gia đình
Thăm họ hàng, quyến thuộc đất Thần Kinh
Thăm bạn hữu bao năm từng cắp sách

Con không thể thay cha trèo phủi sạch
Những vết dơ, màng nhện bám trên tường
Lau bàn thờ, chùi rửa bát lư hương
Treo liễn đối, trang hoàng nhà cửa đẹp

Con không thể cùng me vào xó bếp
Lui cui làm dưa món lúc chiều sang
Để dành ăn mươi buổi với xóm làng
Hay đem tặng cho những người ưa thích

Con không thể cùng em ngồi xúm xít
Gói bánh chưng, bánh tét thật là nhiều
Rồi chất nồi, châm nước ngập liêu xiêu
Canh lửa nấu bập bùng cho tới sáng

Con không thể khi trời đêm chạng vạng 
Rước giao thừa, hành lễ cúng gia tiên
Thắp đèn nhang quỳ lạy gió muôn miền
Xua năm cũ, đem mới về trải khắp

Con không thể ngày hôm sau hòa nhập
Niềm vui chung đón Tết thật tưng bừng
Chúc nhà nhà năm mới phát thịnh hưng
Nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc

Con không thể xem cháu con chờ chực
Nhận lì xì từ tay mẹ, tay em
Hưởng đoàn viên trong khung cảnh êm đềm
Bên mai nở, đào trổ hoa thơm ngát

Con không thể buông mình theo tiếng nhạc 
Ca cùng em, cùng chị lẫn bao người
Nghe tim lòng xao xuyến nhịp chơi vơi
Yêu, yêu quá xuân quê nhà bất diệt

Con không thể như ngày thơ mải miết
Dạo chơi xuân trên khắp nẻo phố phường
Ngắm pháo hồng rộn rã nổ trời phương
Dừng chân ghé gánh bầu cua đặt cược

Con xin lỗi Tết này không về được
Mẹ thứ tha cho con nhé, mẹ ơi
Đừng trách con từ thuở ấy xa rời
Không trở lại thăm mẹ hiền yêu dấu

Việt Đường
(13/01/2024)

Cảm Tác v/v Tân Thủ Tướng Gabriel Attal Vừa Được Bổ Nhiệm


Cảm Tác v/v
Tân Thủ Tướng Gabriel Attal
Vừa Được Bổ Nhiệm

Ba tư tuổi đã nghiễm nhiên thành
Thủ tướng đầu đàn thật quá nhanh
Nói khá, thông minh, bằng cấp giỏi
Làm hăng, quả cảm, bút nghiên sành
Tài năng xuất chúng khôn người địch
Địa vị kinh hồn khó kẻ tranh
Mũi lái con tàu đang nắm giữ
Mong sao dìu dắt bến yên lành

Việt Đường
(13/01/2024)

12 tháng 1, 2024

Phụ Nữ Đẹp Thời Nay


Phụ Nữ Đẹp Thời Nay

Phái đẹp thời nay quyến rũ nhờ..
Quen tìm phẫu thuật điểm tô sơ
Mày phun khá đậm môi xăm đỏ
Trán kéo vừa căng mũi chỉnh hờ
Tháng lại mài răng nhìn đã thích
Năm về sửa ngực liếc càng mơ
Đàn ông khó tránh sa vào bẫy
Đuổi bóng ngày đêm tới mệt phờ

Việt Đường
(12/01/2024)

11 tháng 1, 2024

Ngày Đông Lạnh Lẽo


Ngày Đông Lạnh Lẽo
(Viết cho ngày 8 & 9 đầu năm)

Khí lạnh bao trùm tuyết trắng rơi
Ngày lên ở khắp nẻo chân trời
Khăn choàng thật kín còn xuyên cổ
Áo vận cho dày vẫn hắt hơi
Nắng tựa đi hoang miền nóng bỏng
Chim như trốn biệt xứ xa vời
Run run thả gót chiều tan sở 
Khách ước mau về lửa ấm khơi

Việt Đường
(11/01/2024)

1 tháng 1, 2024

Chúc Mừng Năm Mới Dương Lịch 2024


Chúc Mừng Năm Mới Dương Lịch 2024

Dương Lịch tân niên chúc mọi nhà
Bao điều gánh vác đạt vinh hoa
Gầy nên thành tựu trai cùng gái
Sống được an nhiên trẻ chí già
Hạnh phúc nhân duyên hằng thắt chặt
Ưu phiền thế sự chóng rời xa
Mong sao khói lửa lui dần bước
Tái dựng muôn nơi cảnh thái hòa

Việt Đường
(01/01/2024)