Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

6 tháng 4, 2024

CHIỀU HÒ HẸN


CHIỀU HÒ HẸN

CHIỀU pha sắc đỏ rực lưng CHIỀU
XIÊU vẹo mây trườn một quãng XIÊU 
GIÓ nổi ngàn phương xào xạc GIÓ
DIỀU bay tứ nẻo lửng lơ DIỀU
ĐỢI chờ góc nhỏ buồn trông ĐỢI
THIÊU đốt tim hồng nhớ cháy THIÊU
BÓNG bẩy câu văn vừa gặp BÓNG
ĐIỀU chi muốn ngỏ thẹn quên ĐIỀU

Việt Đường
(06/04/2024)

23 tháng 10, 2023

Anh Vẫn Chờ Em Mặc Tháng Năm


Anh Vẫn Chờ Em Mặc Tháng Năm

Anh vẫn chờ em góc học đường
Như ngày tháng cũ dại khờ thương
Đăm đăm dõi bóng người qua lại
Để được nhìn ai bước đến trường

Anh vẫn yêu em mãi dạt dào
Yêu mà chẳng biết ngỏ làm sao
Yêu từ cái thuở đầu tiên chạm
Ánh mắt ai kia quá ngọt ngào

Anh vẫn yêu hoài những phút giây
Em ôm cặp sách vóc hao gầy
Chào anh nhoẻn miệng cười duyên dáng
Để lúc anh về nhớ đắm say

Anh vẫn ngồi đây mỗi buổi chiều
Khi trời nhạt nắng đổ liêu xiêu
Và mơ được có em ngồi cạnh
Được nắm tay ai kể đủ điều

Anh vẫn chờ em vẫn ngóng trông
Như trăng chờ gió lượn trên đồng
Như cây chờ nước ngày khô hạn
Bởi đã yêu rồi có biết không?

Việt Đường
(23/10/2023)

9 tháng 10, 2023

Mười Thương Em


Mười Thương Em

Một thương má lúm đồng tiền
Hai thương ăn nói có duyên nhất làng
Ba thương lễ phép, giỏi giang 
Bốn thương chất phác chẳng đàng điếm chi

Năm thương cái nết nhu mì
Sáu thương dễ dãi không nghi hoặc người
Bảy thương vóc dáng xinh tươi
Tám thương êm ả tiếng cười ngân xa

Chín thương quán xuyến việc nhà
Mười thương gắn bó từ ta với mình!

Việt Đường
(09/10/2023)

7 tháng 7, 2023

Tìm Lại Nửa Đời Đã Mất Đi


Tìm Lại Nửa Đời Đã Mất Đi

Khi lòng trỗi dậy những xôn xao
Mở cửa, người ơi, mở cửa nào
Để đón vào lòng bao dịu ngọt
Cho đời khép lại những hư hao

Khi lòng trỗi dậy những si mê
Giữa cõi nhân gian lắm bộn bề
Chớ vội âu lo tìm ngõ tránh
Vì tình đâu chỉ có nhiêu khê

Khi lòng trỗi dậy những tin yêu
Là ở trong ta đã ít nhiều
Trộm nhớ thầm thương hình bóng lạ
Đi về phách lạc với hồn xiêu

Hãy cởi lòng mình chớ nghĩ suy
Yêu ai nào có tội tình gì
Đi thêm một bước là tìm lại
Một nửa đời mình đã mất đi

Việt Đường
(07/07/2023)

22 tháng 2, 2023

Đến Với Nhau Em Nhé


Đến Với Nhau Em Nhé

Bờ vai anh là gốc
Gốc cây xanh vững vàng
Em cứ tựa vào đấy
Khi mỏi gối lang thang

Cánh tay anh là mái
Chở che em lúc cần
Em đừng nên nghi ngại
Nếu tìm nơi trú thân

Đôi mắt anh là sóng
Sóng dịu êm vô bờ
Nhìn vào em sẽ thấy
Cả khung trời đầy thơ

Trái tim anh là lửa
Lửa đam mê, dạt dào
Khi yêu, yêu cuồng nhiệt
Chớ hỏi anh vì sao

Đến với nhau, em nhé 
Bằng câu nói thật thà
Bằng lời yêu đằm thắm
Chớ bao giờ chia xa

Việt Đường
(22/02/2023) 

14 tháng 2, 2023

Tình Ca Đôi Lứa


Tình Ca Đôi Lứa

Hãy ngỏ về nhau ngỏ thật nhiều
Bao lời đẹp đẽ bấy niềm yêu
Cho ta được thấy hồn rung cảm
Biết đã thương ai những sớm chiều

Hãy gởi cho nhau tiếng ngọt ngào
Để rồi đêm xuống ngủ chiêm bao
Thấy ta son sắt đang kề cận
Hương lửa ba sinh cháy dạt dào

Hãy hát ân cần hát đắm say
Tình ca bất diệt thế gian này
Gieo vào nốt nhạc lòng chan chứa
Ấm áp giao hoà mỗi phút giây

Hãy mãi người ơi đến trọn đời
Đường dài trước mặt bước chung đôi
Không hề phụ bạc hay gian dối
Gắn bó trăm năm chẳng tách rời!

Việt Đường
(14/02/2023) 

1 tháng 12, 2022

Những Điều Mê Hoặc Nơi Em


Những Điều Mê Hoặc Nơi Em

Có những điều chi đó
Hiện hữu ở nơi em
Làm hồn anh say khướt
Ngân nga tiếng êm đềm

Như nắng vàng tháng hạ
Suối chảy, ngọn thông reo
Gió chiều mơn trên lá
Hoàng hôn rụng lưng đèo

Có những điều không rõ
Mỗi lúc chợt nhìn nhau
Anh nghe mình như có 
Bao la phép nhiệm mầu

Như đèn thần cổ tích
Hào quang Chúa Ki-tô
Cỏ thiêng liêng ba lá
Nước từ bi cam lồ

Có những điều mê hoặc
Nơi em suốt nửa đời
Anh chưa hề tìm thấy
Nơi người khác, em ơi

Là nụ cười khả ái
Ánh mắt đượm hiền hoà
Lòng yêu thương, tận tụy
Không giả dối, điêu ngoa

Có những điều thế đấy
Đẹp chân phương vô bờ
Nhìn em là anh muốn
Sáng tác vạn bài thơ

Mong em luôn thế mãi
Không nhạt phai, đổi dời
Để cho anh được mãi
Yêu say đắm, tình ơi!

Việt Đường
(01/12/2022)

18 tháng 10, 2022

Thu Về Khơi Dậy Niềm Riêng


Thu Về Khơi Dậy Niềm Riêng

Hình như mùa thu đã đến
Giăng vàng khắp nẻo gần xa 
Lao xao lá sầu ngân tiếng
Mỗi khi nắng rũ chiều tà

Hình như lá vàng gửi gắm
Niềm riêng đôi lứa chúng mình
Có bao la lời đằm thắm
Có bàng hoàng nỗi điêu linh

Hình như mưa phùn vừa đổ
Ướt muôn xác lá rơi nhàu
Nghe như ai vừa tắt thở
Sau nhiều tang tóc bể dâu

Hình như trái tim anh cũng
Chông chênh tựa lá bên đường
Cố ngoi ngóp dòng nước sũng
Chực oà bao tiếng thảm thương

Hình như thu về gợi nhớ
Tình yêu nhức nhối đầu đời
Lá xanh để rồi lá úa
Như người xa khuất đời tôi

Hình như võ vàng đeo mãi
Niềm riêng giấu kín bên lòng
Khiến ta cả đời ngây dại
Khi nhìn thu ghé ngoài song

Việt Đường
(18/10/2022)

15 tháng 9, 2022

Nếu Như..


Nếu Như..

Nếu như.. anh là tiếng nhạc

Ước gì em hóa lời thơ

Lời thơ đan vào tiếng nhạc

Yêu đương kết nối mong chờ

 

Nếu như.. anh là cánh bướm

Này em có muốn là hoa?

Để anh ngày ngày ghé lại

Hôn lên từng phiến ngọc ngà

 

Nếu như.. anh là gió lượn

Chi bằng em hóa thành trăng

Đêm sang nhịp nhàng trăng gió

Đong đưa dạ khúc xích thằng

 

Nếu như.. anh là sóng biển

Thì em là cát mềm kia

Vỗ về sóng ôm lòng cát

Trăm năm chẳng thể chia lìa

 

Nếu như.. anh là bến đỗ

Xin em hóa chiếc thuyền con

Bến lành anh luôn rộng mở

Đón em sau những mỏi mòn

 

Nếu như.. nếu như thôi nhé

Vì anh thừa hiểu kiếp này

Tình duyên muộn màng hai đứa

Sẽ rồi tựa lá vàng bay..!

 

Việt Đường

(15/09/2022)


Bài thơ vừa được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và trình bày, mời quý vị ghé thưởng thức ở đường dẫn sau đây: 



Karaoke video do La Phụng Tiên thực hiện

18 tháng 12, 2021

Chiều Tháng Chạp Nhớ Người Xưa


Chiều Tháng Chạp Nhớ Người Xưa
 
Tháng Chạp đến cũng mau ghê em nhỉ 
Nắng thôi vàng trên những lũng đồi cao
Mưa lâm râm và gió thổi xạc xào
Càng khơi nhớ dư âm ngày tháng cũ 

Còn trong anh bao luyến lưu chưa ngủ
Giáng Sinh nào hai đứa cận kề nhau
Dưới cành thông rực rỡ đẹp muôn màu
Cầu Thiên Chúa cho mình luôn khắng khít 

Nhìn lũ trẻ vui đùa cười tíu tít
Má em hồng như chợt nghĩ điều chi
Anh run run đâu biết nói năng gì
Tình muốn ngỏ nhưng lời yêu còn ngại 

Rồi vận nước đẩy đưa mình xa mãi
Anh ra khơi xuôi biền biệt không về
Để lại em mòn mỏi chốn sơn khê
Ôm hình bóng người xưa trong tiếc nuối 

Nào ai biết đó lại là lần cuối
Cuộc từ ly nghe chua xót, nghẹn ngào
Nụ hôn đầu chưa được một lần trao
Đã vĩnh viễn chia xa đời hai ngõ 

Em ngã bệnh và ra đi từ độ
Nhận hung tin, anh chết sững đau lòng
Như khung trời vừa trút xuống bão giông
Gây xơ xác, hoang tàn muôn trần thế.. 

Và cứ mỗi Giáng Sinh về đón lễ
Ngó cành thông giăng lộng lẫy trên đường
Anh mủi lòng lại nhớ đến người thương
Thời dấu ái bên nhau từng kề cận 

Chiều tháng Chạp đông người sao quạnh vắng
Vắng mắt ai trìu mến liếc anh cười
Vắng hình hài thân thuộc, vắng bờ môi
Và vắng cả mùi hương bay chân tóc 

Chiều Tháng Chạp, con chim buồn bật khóc
Tiếng vọng vang tựa chuông đổ hồi xa
Cho tâm tư bao lữ khách xa nhà
Thêm âm ỉ nỗi hoài hương sâu kín 

Chiều Tháng Chạp, bóng tà huy bịn rịn
Nửa muốn trôi, nửa lại muốn dừng chân
Như cảm thông niềm đau đớn vô ngần
Tình dang dở rụng thành thơ cay đắng.. 

Việt Đường
(18/12/2021)

22 tháng 1, 2021

Tình Xuân Em

Tình Xuân Em

"Mai có gặp anh đừng yêu em nhé"
Lời dặn xưa cứ ngỡ chỉ bông đùa
Ai ngờ lại xảy ra thành sự thật
Để anh về năm tháng nhớ ngẩn ngơ

Nhớ đôi mắt tròn xoe đầy tinh nghịch
Gò má hồng phơn phớt dễ thương thay
Và mái tóc thơm tho khi chạm khẽ
Muốn ôm hôn, hôn lên mãi suốt ngày

Khi em nói cả không gian chết lặng
Giọng oanh vàng thỏ thẻ đẹp làm sao
Anh nghe thấy có mùa xuân trong ấy
Nở an nhiên muôn sắc thắm mai đào

Khi em bước phố phường như trỗi nhạc
Cỏ bên đường nhảy nhót biến thành thơ
Anh say đắm lạc vào vườn hoa mộng
Lặng nhìn ai trong ngây ngất, dại khờ

Em đã đến ngự hồn anh từ thuở
Tình yêu đầu còn vọng mãi dư âm
Dư âm Tết xôn xao lan khắp ngõ
Đẹp trinh nguyên qua dâu bể, thăng trầm

Việt Đường
(22/01/2021)

14 tháng 11, 2020

Tình Thơ Ngỏ Em


Tình Thơ Ngỏ Em

Anh là một kẻ làm thơ
Tình cờ, một buổi, tình cờ gặp ai
Khi về suốt mấy đêm dài
Bóng hình vương vấn dằng dai không rời 

Để rồi từ đó ai ơi
Đem tình ấp ủ, trải lời nhớ nhung
Trăm năm ước sánh duyên cùng
Như xưa cha mẹ thủy chung một nhà 

Mỗi lần thấy bóng người ta
Trái tim rung động như là gặp tiên
Trên môi nở nụ cười hiền
Và khung trời cũng chao nghiêng mơ màng 

Tơ lòng nặng mối riêng mang
Nhưng chưa dám ngỏ cùng nàng mấy câu
Đành ôm vạn nhớ, trăm sầu
Gửi vào trang giấy nỗi ao ước này 

Mong rằng cầm nó trên tay
Xem qua nàng sẽ vui vầy thuận yêu
Chung xây mộng ước diễm kiều
Không còn đối bóng cô liêu đêm trường
 
Việt Đường
(14/11/2020)

5 tháng 10, 2020

Em Đừng


 Em Đừng

Em đừng cởi áo cho người
Vì em đã hứa cùng tôi
Trăm năm bạc đầu gắn bó
Thì xin hãy chớ quên lời

Em đừng ngoảnh mặt ra đi
Khi duyên vừa bén xuân thì
Trầu cau còn nồng hương sắc
Chưa nhòa xác pháo vu quy

Em đừng lỗi hẹn vì nhau
Như con nước chảy qua cầu
Như thuyền rời xa bến đỗ
Bỏ tôi hiu hắt canh thâu

Em đừng như gió đi hoang
Như ong bướm lượn trên đàng
Như trăng cuối hồ bay nhảy
Như chiều tắt nắng lang thang

Em đừng, nhớ nhé, em ơi
Ba sinh cắt đứt nợ đời
Tơ tình ngày nao ràng buộc
Đành tâm mãi mãi chia phôi

Việt Đường
(05/10/2020)

29 tháng 12, 2019

Hãy Cứ Yêu Đi


Hãy Cứ Yêu Đi

Này em hãy cứ cứ yêu đi
Yêu chớ lo âu tính toán gì
Yêu để bồi hồi nghe sống dậy
Ngọt ngào hạnh phúc ướt bờ mi

Này em hãy cởi cởi lòng ra
Để suối từ tâm chảy mượt mà
Gạt bỏ sầu đau và nước mắt
Nhìn đời rộng mở khúc hoan ca

Này em hãy nắm nắm tay anh
Cùng dắt dìu nhau đắp mộng lành
Có mái nhà xinh hồng bếp lửa
Chồng đùa vợ hát suốt thâu canh

Này em hãy sống sống an nhiên
Mặc nẻo dương gian lắm muộn phiền
Chẳng bể dâu nào ngăn cản được
Tình nồng đôi lứa kết tơ duyên

Việt Đường
(29/12/2019)

26 tháng 5, 2019

Những Đóa Từ Tâm (23)


01- Đất Nước Có Nhiều Sư Quốc Doanh Nhất

Bắc thang lên hỏi Trời xanh
"Nơi mô nhiều sãi quốc doanh nhất trần?"
Trời hừ "Mi hỏi sượng trân
Xứ mi, còn kiếm xa gần nữa chi!"

Việt Đường
(23/03/2019)

02- Lối Hoa

Đường lên dốc đá quanh co
Trữ tình tựa điểm hẹn hò tình nhân
Về đây trốn lánh bụi trần
Như Hàn Mặc Tử ẩn thân thuở nào

Việt Đường
(27/03/2019)

03- Dòng Nhạc Vàng

Không ai có thể diệt trừ
Linh hồn dân tộc, tâm tư giống nòi
Qua bao năm tháng nổi trôi
Trong từng giai điệu bồi hồi, nhớ nhung

Việt Đường
(28/03/2019)

04- Hoa Đồng Cỏ Nội

Hoa đồng trước gió vờn lay
Đưa tôi về lại tháng ngày ấu thơ
Có em quấn quýt hằng giờ 
Hái hoa, bắt bướm say sưa muôn chiều

Việt Đường
(29/03/2019)

05- Tịnh Thiền

Ta ngồi xếp gối tịnh thiền
Quên đi thế giới đảo điên bên ngoài
Ta ngồi nhắm mắt xuôi tay
Xua đi cám dỗ bao ngày đuổi đeo

Việt Đường
(29/03/2019)

06- Chiếc Tủ Gạc-Măng-Rê

Có những vật đơn sơ 
Tình cờ ta gặp lại
Và cứ ngồi nhớ mãi
Kỷ niệm của ngày thơ

Việt Đường
(30/03/2019)

07- Trăn Trở Đời Thường

Tàn canh thao thức, trở trăn
Với muôn câu hỏi nhọc nhằn bủa vây
Tìm đâu tri kỷ phương này
Tơ lòng gỡ rối rễ dây vô hình?

Việt Đường
(06/04/2019)

08- R.I.P. Ó Đen Lý Tống

Một thời ngang dọc vẫy vùng
Đội trời đạp đất, tiết trung không sờn
Tiễn anh cỡi hạc quy sơn
Niết Bàn yên nghỉ, oán hờn lìa xa

Việt Đường
(06/04/2019)

09- Tiền Đâu Của Đó

Xây đường cao tốc giao Tàu
Rẻ, nhanh song tính dài lâu, vững bền
E rằng mắc họa kinh niên
Sửa đi vá lại, mất tiền thêm thôi

Việt Đường
(07/04/2019)

10- Tiên Sa

Em nằm rũ áo bên trời
Dịu hiền như áng mây trôi cuối ngày
Để ta lạc lối mê say
Tiên sa cứ ngỡ đọa đày dương gian

Việt Đường
(07/04/2019)

11- Tiếng Xanh Xao Đời

Trước là biển cả mênh mông
Sau lưng là cát nối vòng chạy quanh
Hít vào hơi thở trong lành
Ta nghe trỗi dậy những xanh xao đời

Việt Đường
(07/04/2019)

12- Tóc Nắng Em

Tóc em nhuộm đỏ sắc hồng
Hay em nhốt nắng vào trong giữa chiều
Cho anh phách lạc hồn xiêu
Run run muốn ngỏ dăm điều vu vơ

Việt Đường
(09/04/2019)

13- Nhìn Hoa Rơi Chạnh Nhớ

Hoa kia rụng kín sân trường
Ôn thời cặp sách mà vương vấn lòng
Xa tôi người có nhớ không
Chuỗi ngày thân ái ấm vòng tay đan?

Việt Đường
(10/04/2019)

14- Quê Nghèo Mùa Lũ

Quê còn nghèo lắm, em ơi
Mỗi khi mùa lũ, nước trồi dâng cao
Nhìn sang khó nén nghẹn ngào
Thương quê, nhớ mẹ cứ nao nao lòng

Việt Đường
(10/04/2019)

15- Sẻ Chia Hạnh Phúc

Sống chết đời người như gió thoảng
Gần nhau có lúc phải xa lìa
Nên khi gặp mặt đừng xao lãng
Ấm áp vui đùa hạnh phúc chia

Việt Đường
(13/04/2019)

16- Bịn Rịn

Em ngồi thức suốt đêm thâu
Nghe anh kể chuyện và bầu bạn anh
Trăng khuya đã lướt qua mành
Sao còn chưa ngủ lại long lanh cười?

Việt Đường
(14/04/2019)

17- Vì Sao Em Buồn?

Đơn côi giữa bốn bức tường
Em đang nghĩ ngợi cùng thương tiếc gì
Hay là lệ ướt bờ mi
Quay lưng che nét xuân thì xanh xao?

Việt Đường
(14/04/2019)

18- Buồn

Buồn cho một đi sản
Có sức hút thần kỳ
Đang chìm trong biển lửa:
Notre-Dame de Paris !

Việt Đường
(16/04/2019)

19- Song Hành Viễn Du

Và rồi trực chỉ trời Âu
Đôi tri kỷ lại tựa đầu viễn du

Việt Đường
(19/04/2019)

20- Hãy Rong Chơi Khi Còn Sức Lực

Khi chân còn khỏe, còn nhanh
Hãy rong chơi ngắm thị thành, làng thôn
Hãy dang tay mở cửa hồn
Đón vào tinh túy càn khôn cõi trần

Việt Đường
(21/04/2019)

21- Tiền & Số Mệnh Người

Tiền cho quyền lực vô biên
Biến đau thành sướng, cải phiền ra vui
Thế nhưng số mạng con người
Đừng mong cải biến lôi thôi bằng tiền

Việt Đường
(23/04/2019)

22- Tiền & Đức Hạnh

Xưa nay tục ngữ có câu
"Đức năng thắng số" sang giàu kể chi
Có tiền song thất đức thì
Cầu trời trời cũng bất di dịch lòng

Việt Đường
(24/04/2019)

23- Hoàng Kỳ Ngự Mãi Trong Tim

Tháng Tư quốc phá gia vong 
Rồng Tiên gạt lệ bế bồng ra đi
Nhưng trong tim bóng hoàng kỳ
Vẫn luôn chiếm ngự không chi tách rời

Việt Đường
(26/04/2019)

24- Sầu Vong Quốc

Còn nguyên ký ức đọa đày
Ngày miền Nam mất vào tay Cộng quyền
Qua bao dâu bể chưa yên
Nỗi sầu vong quốc theo thuyền ra khơi

Việt Đường
(30/04/2019)

25- Hoài Cảm

Đêm hồi tưởng về quãng đời lưu lạc
Từ quê hương vượt biển đến xứ người
Trải sóng gió cùng chịu nhiều đói khát
Mỗi nhớ về ký ức vẫn còn tươi

Việt Đường
(03/05/2019)

26- Tin Yêu Đừng Đánh Mất

Em đã biết nụ cười và nước mắt
Thường đi đôi trong cuộc sống hằng ngày
Thì em ạ, tin yêu đừng đánh mất
Hãy vươn mình như hoa lá chiều nay

Việt Đường
(03/05/2019)

27- World Press Freedom Day

Đừng bóp nghẹt nền tự do báo chí
Cấm truyền thông quyền phát sóng, thu hình
Bởi sự thật càng được che giấu kỹ
Càng phơi bày dưới ánh sáng bình minh

Việt Đường
(03/05/2019)

28- Óc Sáng Tạo

Không chi bằng khối óc
Sáng tạo của con người
Đem phục vụ đời sống
Mỗi ngày thêm tốt tươi

Việt Đường
(05/05/2019)

29- Hãy Là Cát Bụi Cuộc Đời

Đời là hội ngộ, chia ly
Buồn vui, khổ hạnh.. trường kỳ nối đuôi
Hãy ta cát bụi giữa đời
Dòng xoay phó mặc nổi trôi đi về

Việt Đường
(06/05/2018)

30- Hãy Em Là Búp Sen Giữa Đời

Em hãy cứ là búp sen hồng nở 
Chốn bùn lầy, hoang dã đượm tanh hôi
Tuy mộc mạc, đơn sơ song thuần khiết
Và hương thơm tỏa ngát mãi muôn đời

Việt Đường
(07/05/2019)

31- Tưởng Niệm Ngày Bạn Mất

Bảy năm, một quãng thời gian
Dài nhưng chưa đủ phai tàn dấu xưa

Việt Đường
(08/05/2019)

32- Ngõ Tình Đẹp Nhờ Có Em

Anh không rõ lối thiên đàng có đẹp
Rợp cỏ cây, tươi mát lẫn êm đềm
Nhưng anh biết ngõ tình yêu anh đến
Luôn mượt mà, xinh xắn bởi nhờ em

Việt Đường
(08/05/2019)

33- Những Con Đường Quê Hương

Quê hương là những con đường
Hằn in kỷ niệm, vấn vương không rời
Dẫu ngàn hải lý chia đôi
Trông về ai chẳng bồi hồi tâm can

Việt Đường
(11/05/2019)

34- Tháng Năm Đã Về

Tháng Năm đã đến rồi em
Ngoài sân chim hót, bên rèm nắng đưa
Lòng anh nhựa sống như vừa
Lênh lang nguồn chảy sau mưa gió cuồng

Việt Đường
(12/05/2019)

35- Sao Chàng Cứ Mãi Nhìn Em?

Vin cành em hái chôm chôm 
Sao chàng không giúp lại dòm đăm đăm
Đưa tay làm bộ gãi cằm
Ý chừng muốn hỏi xa xăm điều gì?

Việt Đường
(14/05/2019)

36- Thuyền Con Tải Đạo Liêu Xiêu Bươn Dòng

Dưới thời mạt pháp ngày nay
Ma tăng quỷ phái phô bày lắm chiêu
Lắc lư trên ngọn thủy triều
Thuyền con tải đạo liêu xiêu bươn dòng

Việt Đường
(15/05/2019)

37- Em Có Thích?

Em có thích nhìn nắng chiều trên biển
Trải bạt ngàn sắc vàng đỏ lung linh
Và mơ ước một ngày nao xuôi bến
Viếng quê xa thân ái chỉ đôi mình?

Việt Đường
(16/05/2019)

38- Ở Mãi Bên Anh

Em đã đến thì xin em ở lại
Dệt cùng anh đằm thắm mối tơ tình
Cho anh được sống những ngày êm ái
Dẫu biết rằng đời còn lắm điêu linh

Việt Đường
(26/05/2019)

21 tháng 5, 2019

Khúc Hát Và Cung Đàn


Khúc Hát Và Cung Đàn

Em là khúc hát
Anh là cung đàn
Quyện nhau man mác
Ru đời chứa chan

Em trải lời yêu
Trăm thương nghìn nhớ
Anh vẫn muôn chiều
Tình em chuyên chở

Rót mãi nghe em
Ngôn từ đằm thắm
Anh sẽ êm đềm
Hòa cung điệu gấm

Như sáo bên mành
Say sưa em trỗi
Như gió trên cành
Mơn man anh đuổi

Rồi lệ sẽ vơi
Đau thương sẽ cạn
Hạnh phúc lưng trời
Dâng nguồn bất tận

Mãi em khúc hát
Mãi anh cung đàn
Muôn đời gắn bó
Không hề ly tan

Việt Đường
(21/05/2019)

7 tháng 8, 2018

Trinh Nguyên Vẫn Giữ Lòng Mê Đắm Này


Trinh Nguyên Vẫn Giữ
Lòng Mê Đắm Này

Chiều tà hanh nắng
Ngõ vắng thưa người
Về đây giữa phố vàng tươi
Miên man nhớ quá nụ cười ai xinh

Cảnh vật hữu tình
Lung linh vẫy gọi
Cho hồn lạc cõi mộng mơ
Phiêu du khắp nẻo bến bờ dương gian

Réo rắt cung đàn
Quan san vẳng lại
Gieo niềm khắc khoải nào vơi
Người đi còn vọng bao lời thề xưa

Đời bỗng dưng thừa
Điều chưa kịp nói
Ngày sau sương khói tan về
Trinh nguyên vẫn giữ lòng mê đắm này

Việt Đường
(07/08/2018)