22 tháng 9, 2012

Thu Hoài Cảm


Thu Hoài Cảm

Thu đã về rồi bạn biết không ?
Mưa lay gió nổi ngả nghiêng đồng
Cành khô khốc vẻ cành soi nước
Lá hắt hiu màu lá đổ sông
Tiễn bước ve sầu gieo hận tủi
Chia tay nắng đẹp trải hanh nồng
Giao mùa lại đến khơi tâm sự
Nhớ quá quê nhà khuất nẻo đông

Việt Đường
(22/09/2012)

Thu hoài cảm

Nhặt lá thu tàn chạnh nhớ không ?
Người xưa bóng vắng quạnh hiu đồng
Nhành mua nở trắng hương hoa nội
Bụi sậy ươm vàng sắc bến sông
Vẫn đó vùng thương mờ khói phủ
Còn đây phố hẹn ướt mưa nồng
Ngày nao áo trắng mùa khai giảng
Giờ ở phương trời vọng viễn đông

Shiroi
13/10/2012

MẮT BUỒN VỜI VỢI HƯỚNG PHƯƠNG ĐÔNG 

Nhìn chim trốn tuyết ngập thiên không 
Lại nhớ quê hương nhớ ruộng đồng
Ấm áp quanh năm trên bãi biển
Êm đềm suốt tháng cạnh ven sông 
Sáng ra Bến Nghé mây lành phủ 
Chiều tới Cửu Long khói nóng nồng 
Viễn khách nghe lòng sao trống trải 
Mắt buồn diệu vợi hướng trời đông

LTĐQB

Balkans, Kỷ Niệm Mãi Còn Ghi

Balkans, Kỷ Niệm Mãi Còn Ghi

Balkans giã biệt nhớ thương hoài
Bạn hữu muôn chiều nhộn sánh vai
Dạo phố, dùng cơm bao khắc lụn
Ngồi xe, kể chuyện những canh dài
Nào Rân, Đạt, Tưởng bi bô tiếng
Nọ Thủy, Trang, Hồng ríu rít tai
Áo, Thổ, Hung, Hy... từng nẻo viếng
Còn tươi kỷ niệm quấn hình hài

Việt Đường
(21/09/2012)