28 tháng 5, 2009

Bí Quyết Gieo Trồng Chịu Mách Đây?

 

Bí Quyết Gieo Trồng Chịu Mách Đây?

Khen nhỏ Yên Hà thực khéo tay
Vườn sau cuốc bẩm trổ hoa đầy
Bụi vàng luống tím cười đon đả
Khóm trắng giàn hồng liếc ngất ngây
Ảnh chụp vài pô gây hứng khởi
Bài ghi ít chữ khiến vui vầy
Mai này có dịp sang thăm bển
Bí quyết gieo trồng chịu mách đây?

Bí quyết gieo trồng chịu mách đây?
Hay là cắc cớ chỉ đông tây..
Hạt ươm tốt nắng nên vầy đó
Gốc bón đều phân phải thế nầy
Trị kiến dùng chân di trọn ổ
Trừ sâu lấy thuốc xịt đầy cây
Thì dù có nói như chưa nói
Huynh cũng ầu ơ tịt điếu cầy!

Việt Đường
(27-28/05/2009)

17 tháng 5, 2009

Sặc Sụa Thơ


 Sặc Sụa Thơ
(kính tặng anh Ngoan Ngoan, chủ trang mục Thơ [sằng] sặc [sụa] trên ĐT)

Sặc sụa dòng thơ chở uất hờn
Của người ái quốc nặng lòng nhơn
Phò dân dũng cảm nghiên không núng
Chống giặc hiên ngang bút chẳng sờn
Lục Bát khi dùng kê hỏi tội
Thất Ngôn lúc mượn khắc ghi ơn
Lời đinh ý thép thay gươm giáo
Đập nát quần ma nẻo chập chờn

Việt Đường
(17/05/2009)

2 tháng 5, 2009

Hoa Càng Tươi Chủ Càng Héo

Hoa Càng Tươi Chủ Càng Héo

Lâu chẳng làm thơ viết lách gì
Yên Hà hỏi tới trả lời ri..
Tường vy bắt úm ngày đêm hạch
Vạn thọ đòi hôn sớm tối đì
Nắng mới đơm rào hơ hãi chạy
Mưa vừa bén đất cuống cuồng phi
Hoa càng lộng lẫy thì cô chủ
Vóc cứ gầy ra ngó thiệt kỳ ! Hì hì !

Việt Đường
(02/05/2009)


Thấy cái hình cô gái ở trên muốn bịnh luôn đó, còn thơ gì giống như mấy ông thầy ác độc ra đề khó...hành tội học trò...cho mượn vần nhe!

Thơ Kỳ

Thơ anh nhức óc dữ dằn ri
Muội đọc ngu ngơ chẳng hiểu gì
Mổ xẻ dăm vần nghe lạ lạ
Phanh phui mấy chữ ngó kỳ kỳ
Ôm đầu ý ghẹo nhanh chân vọt
Vỗ trán câu cười lẹ gót phi
Bộ ghét em sao xài ngón độc
Lâu không gặp lại vẫn ưa đì !

Yên Hà