10 tháng 10, 2015

Suy Ngẫm (9)

Những Người Hạnh Phúc Nhất

Những người hạnh phúc nhất
Nào phải có trong tay
Những gì tuyệt vời nhất
Trong cuộc sống thường ngày

Mà do họ biết cách
Biến thứ có trong đời
Thành điều tốt đẹp cả
Tự chính bản thân thôi

Việt Đường
(06/09/2015)

Ánh Sáng & Bóng Tối

Nếu mà vắng bóng trời đêm
Sao kia khó tỏa ánh mềm mại sao
(Đời ta có khác chi nào
Trong đen bạc mới hiểu đâu vui vầy)

Việt Đường
(06/09/2015)

Hãy Nhìn Về Phía Trước

Nếu tập trung quá độ
Vào thứ bỏ sau lưng
Bạn sẽ không nhìn thấy
Điều trước mắt chập chùng

Việt Đường
(04/10/2015)

Điều Đáng Lo Ngại

Đừng sợ rằng cuộc sống
Sẽ có khi lụi tàn
Hãy lo ngại sự sống
Chẳng luân hồi thế gian

Việt Đường
(04/10/2015)

La Bàn Định Hướng

Hôm qua là chiếc la bàn
Giúp ta định hướng chu toàn hôm nay
Thế nên chớ có chau mày
Buồn phiền, nuối tiếc chuỗi ngày qua đi

Việt Đường
(08/10/2015)

Cách Trả Thù Tốt Nhất

Điều trả thù tốt nhất
Là tiếp tục vượt qua
Chớ để người thỏa mãn
Thấy cảnh bạn rên la

Việt Đường
(08/10/2015)

Muốn Có Được, Hãy Thử Làm

Nếu bạn mong chiếm được
Thứ chưa có trong tay
Thì hãy mau thực hiện
Điều chưa thử đời này

Việt Đường
(09/10/2015)

Cân Nhắc Ngôn Từ

Lưỡi dẫu không xương
Nhưng mạnh vô thường
Hại người chẳng chút tiếc thương
Hãy nên cân nhắc, đo lường lời ta

Việt Đường
(09/10/2015)

Tự Do & Hạnh Phúc

Làm những gì ta thích
Đó chính là tự do
Thích điều đang làm lấy
Là hạnh phúc vô bờ

Việt Đường
(10/10/2015)

Trân Trọng Cuộc Đời

Bạn không thể trân trọng
Những ngày tháng tốt lành
Nếu như chưa từng trải
Những chuỗi ngày bấp banh

Việt Đường
(10/10/2015)

26 tháng 9, 2015

Sâu Dân Mọt Nước


Sâu Dân Mọt Nước

Lãnh đạo gì đâu chán thấy mồ
Quê nghèo cứu giúp chẳng dòm vô
Bạch Đằng ngõ ngập xe thành cá
Trần Não đường trôi phố hóa hồ
Kế hoạch trừ mưa đà quá bết
Công trình thoát lũ lại còn thô
Túi tham chỉ giỏi trò vơ vét
Mọt nước sâu dân quả đúng đồ !

Việt Đường
(20/09/2015)

19 tháng 9, 2015

Cà Phê Tay Mẹ


Mẹ Là
Hạnh Phúc Đời Con

Mẹ còn sống ở trên đời
Là niềm hạnh phúc,
nguồn vui dạt dào

Tình kia càng lớn xiết bao
Mỗi khi thức giấc,
ngọt ngào trao tay

Tách cà phê ấm tràn đầy
Yêu thương diệu vợi
xóa cay đắng lòng

Việt Đường
(20/09/2015)

30 tháng 8, 2015

Phương Nguyên


CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN

Thoạt nhìn ai bảo quá năm mươi?
Vẻ mặt nghiêm trang ít nụ cười
Trán rộng nhiều anh gờm cái trí  
Chân trường ối lão nổ con ngươi
Đăng thơ lãng mạn thường y nết 
Họa phú thanh tao rõ giống người
Chẳng phấn không son thời cứ đẹp
Thoạt nhìn ai bảo quá năm mươi?

Lí Lắc. 26/08/2015

Chân Dung Tự Họa

Lấy bảy thêm vào... đúng sáu mươi
Hiền lương, giản dị, rất hay cười
Ra đường thấy loạn quay liền gót
Tới sở nghe ầm nhắm tịt ngươi
Tối dạo quanh hồ xem lắm cảnh
Chiều đi khắp chợ giỡn bao người
Anh nào hỏi tuổi nhanh mồm dạ
Lấy bảy thêm vào... đúng sáu mươi   

Phương Nguyên - 26/08/2015

Phương Nguyên

Trông hình cứ ngỡ ... chửa ba mươi
Sợ gió trêu hoa chẳng dám cười
Thư thả khoanh tay ngồi độc bóng
Mơ màng tựa ghế dõi đôi ngươi
Thi ngâm óng ả tài so bạn  
Bút thảo trơn tru chữ kén người
Hạnh phúc yêu đời nên mãi trẻ 
Trông hình cứ ngỡ ... chửa ba mươi

Ái Hoa

Phương nguyên

Hình này tuổi độ nhỉnh đôi mươi !
Mặt sáng như trăng dẫu chửa cười
Khiến tớ thầm ghen sầu cả dạ
Xui chàng lặng ngắm rớt luôn ngươi
Làn da trắng mịn ngang màu tuyết
Mái tóc mềm xoăn hợp dáng người
Dễ mến xinh tươi đầy phúc hậu
Hình này tuổi độ nhỉnh đôi mươi !

bmv
8/28/2015

TRÔNG HOÀI VẪN THẤY TRẺ.

Như còn nét trẻ lúc hai mươi 
Thi thoảng xinh ghê, nửa miệng cười
Vẽ đậm mày tằm cong lá liễu
Tô dày má phấn chệch viền ngươi
Nhiều phen đọ dáng nào thua kẻ
Lắm dịp soi gương mãi thắng người
Tuổi đã sồn sồn duyên vẫn mặn
Như còn nét trẻ lúc hai mươi

Cẩn Vũ. 28/08/2015

PHƯƠNG NGUYÊN

Nói thật em chừng cỡ bốn mươi
Suy tư ẩn hiện dấu môi cười
Bồng bềnh sợi tóc xinh vành mũi
Lẳng đọng dây tình đẹp khóe ngươi
Phú khổ lồng mưa thương đến phận
Thơ vui gởi gió nhớ trao người 
Lời lành thấm đậm hàm bao ý
Nói thật em chừng cỡ bốn mươi

Mytutru 29.08.2015

Phương Nguyên

Tuổi tác cho dù được mấy mươi
Hồng nhan nào để khách chê cười
Thơ tuôn rộn rã như dòng nước
Góc trải hiền hòa tựa nét ngươi
Xướng họa giao tình chăm cửa ngõ
Vào ra giải đố thạo tên người
Thăng hoa bút pháp ngày thêm đẹp 
Tuổi tác cho dù được mấy mươi

Việt Đường
(29/08/2015)

Quà Hối Lộ 

Vườn Đào yêu quí rõ mười mươi
Thích chí Phương Nguyên rạng rỡ cười
Chục bữa không ăn còn ấm dạ
Năm ngày chỉ thức vẫn giòn ngươi
Thèm trao triệu nhớ cho từng bạn
Muốn gửi ngàn thương tới mỗi người
Hối lộ như vầy nghe chửa xứng
Vườn Đào yêu quí rõ mười mươi

Phương Nguyên
07/09/2015

29 tháng 8, 2015

Suy Ngẫm (8)

Khác Biệt Riêng

Đừng nên đánh giá thấp
Khi so bạn với người
Chính điều khác biệt ấy
Giúp bạn trội hơn thôi

Việt Đường
(22/08/2015)

Chân Lý Sống

Hãy giữ gìn tích cực
Những suy nghĩ của ta
Vì mai kia chúng sẽ
Nảy sinh tiếng nói à

Hãy giữ gìn tích cực
Những lời nói phát sinh
Vì mai kia chúng sẽ
Hóa thân thái độ mình

Hãy giữ gìn tích cực
Những thái độ hóa thân
Vì mai kia chúng sẽ
Thành thói quen dần dần

Hãy giữ gìn tích cực
Những thói quen không rời
Vì mai kia chúng sẽ
Thành giá trị người thôi

Hãy giữ gìn tích cực
Những giá trị thăng hoa
Vì mai kia chúng sẽ
Biến đời ta đấy mà !

Việt Đường
(22/08/2015)

Thất Bại Là Từ Chối Đứng Lên

Quỵ ngã không đồng nghĩa
Với sự thất bại đâu
Mà là khi từ chối
Đứng lên, ngẫng cao đầu !

Việt Đường
(24/08/2015)

Khi Lòng Tin Bị Tổn Thương

Lòng tin như tờ giấy
Một khi đã nát nhàu
Chẳng bao giờ nó được
Phẳng phiu lại nữa đâu !

Việt Đường
(26/08/2015)

Vẻ Đẹp Tâm Hồn

Tâm hồn nếu tỏa sáng
Từ thể chất một người
Thì quyết rằng người ấy
Hiện hữu vẻ đẹp thôi

Việt Đường
(27/08/2015)

Sự Trưởng Thành

Khi sai, cần im lặng
Nuốt cái tôi vào lòng
Đó chẳng là bỏ cuộc
Mà TRƯỞNG THÀNH, biết không !

Việt Đường
(27/08/2015)

Đừng Quên

Chớ lãng quên người bạn
Đã cận kề bên ta
Khi không một ai khác
Hiện hữu phút giây là !

Việt Đường
(28/08/2015)

Nhân Quả

Mọi việc trong cuộc sống
Xảy ra đều bắt nguồn
Từ lý do cụ thể
Đã dần dà thành khuôn

Việt Đường
(28/08/2015)

Tiến Bước

Không bay nổi thì chạy
Không chạy được hãy đi
Không đi đặng, bò đến
Tiến lên chớ ngồi ì !

Việt Đường
(28/08/2015)

Sự Hoàn Hảo

Bạn không cần tìm cách
Hoàn hảo dưới mắt người
Mà chính là kẻ ấy
Tự mình phát hiện thôi !

Việt Đường
(28/08/2015)

16 tháng 8, 2015

Những Đóa Từ Tâm (13)

1-
Cho nhiều, đón nhận bấy nhiêu
Làm đi sẽ thấy bao điều hiển linh

2-
Những phường bất nghĩa, vô tâm
Hãy mau cút xéo khỏi tầm mắt ta

3-
Người khoe cửa rộng, nhà cao
Tôi khoe chữ nghĩa dạt dào quê tôi...

4-
Trẻ mơ danh vọng, bạc tiền
Già cầu sức khỏe, tình duyên vẹn toàn

5-
Đường đời có trải chông gai
Tâm người mới rõ đức tài thực hư

6-
Thà nghèo song rộng rãi tình
Còn hơn lắm của lại khinh báng người

7-
Về nghe kỷ niệm ngày xưa
Bồi hồi sống dậy như vừa hôm qua...

8-
Giữ tâm hào phóng với đời
Sẽ ta hạnh phúc, thảnh thơi muôn chiều

9-
Làm người tốt dẫu khó làm
Nấu nung ý chí vẫn kham từng ngày

10-
Thời gian thay đổi hình hài
Nhưng ngày tháng cũ chẳng phai bao giờ
Đêm nằm một thoáng ta mơ
Dư âm kỷ niệm mịt mờ đã qua

Việt Đường
(08/2015)

4 tháng 7, 2015

Xây Chòi Tranh Vách Đất



Xây Chòi Tranh Vách Đất

Bàn tay khối óc nhiệt tâm thừa
Dựng lấy căn chòi tránh gió mưa
Đẽo đá bang cây nền bổ chặt
Dàn khung trổ mái lá xiên vừa
Phen ngồi xát lửa nung gàu ấm
Đỗi thụp moi bùn quết vách thưa
Vật liệu thiên nhiên đà có sẵn
Khai hoang chờ bạn dốc công bừa

Việt Đường
(04/07/2015)

24 tháng 6, 2015

TỰ SỰ

TỰ SỰ
(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77)

Mới đó mà lên bảy bảy rồi
Theo dòng nước cuộn để thuyền trôi
Đường trần chẳng ngại qua ghềnh thác
Cõi phúc nào trông vượt núi đồi
Xốc tới nề chi thân trẻ dại
Vươn tầm mặc kệ xác già ôi
Nhân duyên quả báo đà thông hiểu
Cải Nghiệp còn mong kiếp tái hồi.

Bùi Xuân Phượng
23.6.2015

Mừng sinh nhật Bác Bùi Xuân Phượng

Cố nữa ba năm đại thọ rồi *
Thời giờ ngoảnh lại cứ dần trôi
Cầu thôi khổ ải tay gìn đạo
Chúc khỏi gian nan chí xẻ đồi
Thể chất an lành không bệnh dữ
Tâm tình sáng láng chẳng mùi ôi
Tìm cây học chữ tròn mơ ước
Hưởng lộc trời cho sướng mấy hồi

Ái Hoa

* 60 là thọ, 70 là thượng thọ, 80 là đại thọ

Mừng Sinh Nhật Bác Bùi Xuân Phượng

Phục Bác gần lên tám chục rồi
Tinh thần hiếu học chửa buông trôi
Tay còn náo nức ghì trang vở
Bút vẫn say sưa dệt cảnh đồi
Toại chí đâu màng khuya gió lạnh
Thành tài há nệ bữa trà ôi
Cầu mong tuổi thọ càng tăng triển
Nghị lực đam mê chẳng thoái hồi

Việt Đường
(24/06/2015)

Mừng sinh nhật Bác Bùi Xuân Phượng

Thất thập niên dư thế trẻ rồi
Giữ gìn sức khỏe mỗi ngày trôi
Sưu tầm hoa cỏ công san núi
Học hỏi thơ văn chữ ngập đồi
Tám hướng anh em nhường chí dẻo
Một nhà con cháu tránh lời ôi
Giòng đời êm ả tâm thường lạc
Nhân tốt trao đi quả ngọt hồi

bmv
6/24/2015

Mừng Sinh Nhật Bác Bùi Xuân Phượng

Cháu con đủ hết thỏa tâm rồi
Luyện phú đâu màng tuổi xế trôi
Nhẫn nại trau vần mong giỏi chữ
Ung dung để chí vượt hơn đồi
Ngôn trào ý mới không lo cạn
Cú rắc tình già chẳng ngại ôi
Mặc thất tuần dư lòng vẫn trẻ
Đào Viên bám trụ sắc xuân hồi

Cẩn Vũ. 25/06/2015

XẢ!

Day dứt mà chi chuyện đã rồi
Vô thường cứ mặc cánh bèo trôi
Duyên còn tỉnh tuệ khi lên núi
Sức kiệt chùn chân lúc xuống đồi
Phấn khởi đường sang buông tiếng Lạ!
Bơ phờ nẻo rẽ thốt lời Ôi!
Tằm đang mở kén thôi đành vậy
Não xả phiền xua cái vị hồi.

BXP 26.6.2015

Cảm ơn thầy và các bạn đã đến mừng sinh nhật tôi.

7 tháng 6, 2015

Lặng


Lặng

Lặng thầm gió nhẹ vén màn đêm
Lặng ngắt sương gieo đẫm ướt thềm
Lặng nhánh cây hoang đèn chiếu nhạt
Lặng bờ đường vắng bụi rơi êm 
Lặng quên bóng ngã sờn vai nhỏ
Lặng nhớ trời xa nát ruột mềm
Lặng giữa không gian trùm ảo mộng
Lặng buồn tim nhói lặng buồn thêm 

Shiroi
13/06/2015

6 tháng 6, 2015

Nữ Sĩ Tài Hoa


Gởi người thục nữ tài hoa
Bài thơ ngẫu hứng thay quà kết giao

Nữ Sĩ Tài Hoa

Người đâu khả ái quá chừng chừng
Suối tóc đen dài xõa chấm lưng
Mắt ướt hiền như viên đá cuội
Tay thon trắng tựa nhánh lan rừng
Thi nhân đối mặt càng lưu luyến
Hoạ sĩ xem hình khó dửng dưng
Học lực uyên thâm tài viết khá
Hồng nhan đáng nể đáng khen mừng

Việt Đường
(06/06/2015)


25 tháng 5, 2015

Cảnh Nước Nghĩ Thêm Buồn


Mẹ


Mẹ
(Nhân ngày Lễ Mẹ yêu thương
Bài thơ xin được khiêm nhường kính dâng)

Mẹ là bầu sữa, chén cơm ngon
Nuôi nấng ngày thơ chẳng mỏi mòn
Sức vóc, hình hài nay có được
Đều nhờ ở mẹ đã vì con

Mẹ là bài hát, khúc ca dao
Ru ngủ từng đêm tiếng dạt dào
Giữa đạn bom rơi chiều khói lửa
Nhìn trời vẫn thấy lộng ngàn sao

Mẹ là suối ngọt, giếng trong veo
Chữa khát bao phen vượt núi đèo
Gột rửa đường trần khi lả sức
Khi ngần ngại bước dốc cheo leo

Mẹ là chăn đắp, áo che mưa
Bảo bọc quanh năm khó tả vừa
Là cánh thiên thần, tay Chúa Phật
Muôn đời khắc đậm nghĩa tình xưa

Việt Đường
(25/05/2015, cho ngày Từ Mẫu 31/05/2015)

23 tháng 5, 2015

Phân Trần


Phân Trần
(gửi bạn hữu trên các diễn đàn)

Trước rảnh dồi dào sáng tác thơ
Nay ra mở tiệm nín như tờ
Đầu hôm đến sở nhìn hăng lắm
Cuối bữa về nhà bước xuội lơ
Bởi hạn kỳ giao quay lả óc
Do công việc thúc trải điên giờ
Thư từ sổ sách chưa bàn kể
Lỡ phóng lao rồi khó thể ngơ

Việt Đường
(23/05/2015)


Mùa Nắng

Mùa Nắng

Nắng đẹp nên từ khắp nẻo xa
Người chen gót dạo ngó như là
Ong đùa giữa phố ong say nhụy
Bướm lượn trên đồng bướm ghẹo hoa
Nũng nịu so vai làn gió thoảng
Tung tăng góp mặt cánh chim sà
Dang mình bãi cỏ trưa hè ấm
Chạnh phút yên bình ngự cõi ta

Việt Đường
(Champ-de-Mars, trưa 22/05/2015)