Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáng Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáng Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

18 tháng 12, 2021

Chiều Tháng Chạp Nhớ Người Xưa


Chiều Tháng Chạp Nhớ Người Xưa
 
Tháng Chạp đến cũng mau ghê em nhỉ 
Nắng thôi vàng trên những lũng đồi cao
Mưa lâm râm và gió thổi xạc xào
Càng khơi nhớ dư âm ngày tháng cũ 

Còn trong anh bao luyến lưu chưa ngủ
Giáng Sinh nào hai đứa cận kề nhau
Dưới cành thông rực rỡ đẹp muôn màu
Cầu Thiên Chúa cho mình luôn khắng khít 

Nhìn lũ trẻ vui đùa cười tíu tít
Má em hồng như chợt nghĩ điều chi
Anh run run đâu biết nói năng gì
Tình muốn ngỏ nhưng lời yêu còn ngại 

Rồi vận nước đẩy đưa mình xa mãi
Anh ra khơi xuôi biền biệt không về
Để lại em mòn mỏi chốn sơn khê
Ôm hình bóng người xưa trong tiếc nuối 

Nào ai biết đó lại là lần cuối
Cuộc từ ly nghe chua xót, nghẹn ngào
Nụ hôn đầu chưa được một lần trao
Đã vĩnh viễn chia xa đời hai ngõ 

Em ngã bệnh và ra đi từ độ
Nhận hung tin, anh chết sững đau lòng
Như khung trời vừa trút xuống bão giông
Gây xơ xác, hoang tàn muôn trần thế.. 

Và cứ mỗi Giáng Sinh về đón lễ
Ngó cành thông giăng lộng lẫy trên đường
Anh mủi lòng lại nhớ đến người thương
Thời dấu ái bên nhau từng kề cận 

Chiều tháng Chạp đông người sao quạnh vắng
Vắng mắt ai trìu mến liếc anh cười
Vắng hình hài thân thuộc, vắng bờ môi
Và vắng cả mùi hương bay chân tóc 

Chiều Tháng Chạp, con chim buồn bật khóc
Tiếng vọng vang tựa chuông đổ hồi xa
Cho tâm tư bao lữ khách xa nhà
Thêm âm ỉ nỗi hoài hương sâu kín 

Chiều Tháng Chạp, bóng tà huy bịn rịn
Nửa muốn trôi, nửa lại muốn dừng chân
Như cảm thông niềm đau đớn vô ngần
Tình dang dở rụng thành thơ cay đắng.. 

Việt Đường
(18/12/2021)

31 tháng 12, 2011

Đón Giáng Sinh 2008


Đón Giáng Sinh 2008
(trả lời thư bạn hỏi, viết vui)

Đón Giáng Sinh chung với bạn bè
Món dùng, diễn biến kể o nghe
Hàu tươi, gỏi thịt, nem... vun há
Cá sống, chạo tôm, bún... nhóc nè
Ních đã gầy phe thi giọng (1) hỉ
Ca rồi nhóm tụ đánh bài (2) nhe
Khuya này thức đến trưa sau lận
Quậy quắc cần câu, mệt dễ tè !

Việt Đường
(30/12/2008)

(1) Hát karaoké
(2) Binh xập xám 6 tụ (2 bộ bài chia ra)

HỒNG ÂN THIÊN CHÚA ĐIỆP TRÙNG THẾ GIAN

Thay cánh thiệp NOEL, bài thơ khoán thủ "HỒNG ÂN THIÊN CHÚA ĐIỆP TRÙNG THẾ GIAN", kính gửi đến quý thi hữu với lời chúc mừng Giáng Sinh an binh, hạnh phúc và Năm Mới an khang, thịnh vượng.

Trân trọng

HỒNG ÂN THIÊN CHÚA ĐIỆP TRÙNG THẾ GIAN

HỒNG hỷ giang tay đón Giáng Sinh
ÂN trên huyền diệu chữ an bình
THIÊN thần khúc hát, hài nhi sáng
CHÚA cả phép lành, máng cỏ xinh
ĐIỆP điệp tin mừng loan rộn rã
TRÙNG trùng phước hiệp toả lung linh
THẾ nhân tội lỗi NGƯỜI mang hết
GIAN khổ đồi cao gánh nhục hình

Mùa Giáng Sinh 2008
Thiết Bình Nương Tử
NGUYỄN HỮU TÂN
Kính bút
Dec.16/08


HỒNG ÂN THIÊN CHÚA ĐIỆP TRÙNG THẾ GIAN
(kính họa)

HỒNG phúc tràn trề đón chúng sinh
ÂN cao toả sáng cảnh yên bình
THIÊN ngân ấm áp lời ca nhộn
CHÚA ngự hiền hoà bếp lửa xinh
ĐIỆP khúc âm vang dòng mặc khải
TRÙNG khơi sóng vỗ nét uy linh
THẾ trần khắp nẻo say hoan lạc
GIAN khó vùi quên những nhọc hình

Việt Đường
(23/12/2008)

Mừng Chúc Giáng Sinh


Mừng Chúc Giáng Sinh

Phố xá làng thôn giăng rực rỡ
Hoa đèn ngũ sắc muôn tầm cỡ
Noël hạnh phúc tiệc gần khao
Christmas bình yên mùa sắp mở
Xúm xít chào mừng rượu phía nâng
Quây quần chúc tụng quà bên đỡ
Đàn ngân, tiếng hát quyện bay xa
Tận hưởng nồng say đêm gặp gỡ

Việt Đường
(20/12/2008)

Mừng Chúc Giáng Sinh

Kết tụ đèn giăng thêm rạng rỡ
Nhành thông lấp lánh sao nhiều cỡ
Người đi tấp nập sắm quà trao
Kẻ đứng loay hoay chờ tiệm mở
Thánh Lễ lời ca rộn rã mừng
Giáng Sinh món nhậu hân hoan đỡ
Tình thân càng đậm buổi tương phùng
Vạn hỷ chuyện qua cùng tháo gỡ

th - Shiroi
21/12/2008


12 tháng 8, 2011

Giáng Sinh Khấn Nguyện Cùng Thiên Chúa

Giáng Sinh Khấn Nguyện
Cùng Thiên Chúa

Nếu Chúa ngôi cao giáng thế trần
Là dùng thân xác cứu con dân
Đau thương gánh vác không do dự
Khổ nhọc cưu mang chẳng ngại ngần
Thì cúi xin Người đem Thánh thể
Và cầu lạy Đấng mở Hồng ân
Nòi Âu giống Lạc ban chia phước
Nạn khỏi tai qua kiếp túng bần

Việt Đường
(22/12/2007)

26 tháng 6, 2011

Kính Chúc Giáng Sinh


Kính Chúc Giáng Sinh

Giáng Sinh thành kính chúc muôn nhà
Đoàn tụ an bình rộn tiếng ca
Già trẻ hân hoan nâng chén bát
Gái trai thích thú gởi hàng quà
Vòng tay mở rộng bày nhân ái
Ánh mắt trao ngời tỏ vị tha
Giờ phút ít oi nhưng mãnh liệt
Giúp thêm nghị lực đối phong ba

Việt Đường
(23/12/2006)


Thái Dương Thành, DEC-25-06

Kính họa thi phẩm "MỪNG GIÁNG SINH" của Hầu tước Gia Việt Đường :

CÚI XIN

Phúc âm lan rộng đến từng nhà.
Rộn rã giáo đường vang tiếng ca.
Giữa tiệc nồng nàn trao đổi chúc.
Bên tình ấm cúng mở khui quà.
Quê hương Tín Ngưỡng đang mòn mỏi,
Đất mẹ Nhân Quyền hiện thiết tha.
Xin Chúa Thánh Thần thương nước Việt,
Tỏ quyền cao cả đấng Ngôi Ba.

TDT, DEC-25-06
Ngô Phủ

25 tháng 6, 2011

Nô-En Nhớ Nhà


Nô-En Nhớ Nhà

Xứ Pháp muôn nơi rực rỡ đèn
Tưng bừng sửa soạn đón Nô-En
"Hàu tươi, gan ngỗng .." dành khai vị
"Rượu đỏ, bia vàng .." đãi chuốc men
Ghé chợ trưa chiều người rảo khắp
Mua hàng sớm tối kẻ bu đen
Nhìn không khí rộn trong mùa lễ
Chạnh nhớ quê nhà mắt lệ hoen

Việt Đường
(18/12/2006)