28 tháng 9, 2020

Giấc Ngủ Không Về


 Giấc Ngủ Không Về

Lóng rày ngủ ít thức nhiều hơn
Dỗ giấc tàn canh cứ chập chờn
Vẳng tiếng mèo kêu cành nhún nhẩy
Nghe hồi chó sủa cỏ bông lơn
Ầm ì gió thổi như cuồng nộ
Róc rách mưa sa tựa dỗi hờn
Cố thiếp mà sao trằn trọc mãi
Bao điều bám víu chẳng nguồn cơn

Việt Đường
(28/09/2020)

18 tháng 9, 2020

Tha Hương Cuối Hạ

 


Tha Hương Cuối Hạ

Cuối hạ khung trời vẫn đẹp ghê
Mây trôi đón bước mỗi đi về
Bên cầu róc rách dòng sông chảy
Giữa xóm bềnh bồng ngọn gió lê
Khẽ đợi say sưa cành rũ lối
Thầm yêu phụng phịu cỏ chen lề
Tha hương chợt thấy bình yên lạ
Bởi có mơ hồ bóng dáng quê

Việt Đường
(18/09/2020)