Hiển thị các bài đăng có nhãn Vịnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vịnh. Hiển thị tất cả bài đăng

2 tháng 9, 2023

Danh Ca & Nhạc Sĩ


Bảo Yến

Danh ca xứ Huế đẹp vang lừng
Với mắt đen huyền tóc thả lưng
Giọng ngọt ru tai ghiền quá đỗi 
Lời êm thấm ruột quý vô chừng
Câu ngâm hễ trỗi muôn đàng nhớ
Đoạn luyến mà vào triệu khách ưng
Quốc Dũng thành đôi càng hiển đạt
Bao năm cống hiến vẫn chưa ngừng

Việt Đường
(26/08/2023)


Khánh Ly

Chưa ngừng khắc đậm giữa tim ta
Tiếng hát chân phương lẫn mượt mà
"Hạ Trắng"... gieo êm từng sớm lại
"Mưa Hồng".. lướt nhẹ mỗi chiều qua
Bài khơi lãng mạn tình trai gái
Khúc kể tang thương cảnh nước nhà
Bất hủ muôn đời dòng nhạc Trịnh
Theo người rót mãi những âm ba

Việt Đường
(31/08/2023)


Duy Khánh

Âm ba huyền thoại ngỡ như còn
Quyện gót thăng trầm vận nước non
Điệu chở lời thương câu khóc nghẹn
Cung pha đạn réo súng kêu giòn
Hơi dài mấy độ ngân tha thiết
Giọng khoẻ bao lần gởi sắt son 
Tứ trụ nhạc vàng danh tiếng để
Ngàn năm di sản há hao mòn

Việt Đường
(02/09/2023)

23 tháng 8, 2020

Hút Bụi Xe


Hút Bụi Xe

Rảnh bắt tay vào hút bụi xe
Nhân khi gió mát thổi trưa hè
Thòng dây cắm điện luồn qua cửa
Cúi mặt khom người áp tới khe
Thảm lật nền moi đều góc ngoáy
Gầm nâng bửng giở nhẹ chuôi đè
Trườn ngang lướt dọc gần hơn tiếng
Phủi dọn xong rồi ngắm sướng re

Việt Đường
(23/08/2020)

23 tháng 2, 2019

Vịnh Trái Ổi


Vịnh Trái Ổi

Thân tròn hạt bé vỏ ngoài xanh
Lúc trẻ nghe tên háo hức giành
Nhếch mũi rà chơi mùi đã lậm
Đưa mồm nếm thử vị còn thanh
Cây trồng mạnh mẽ do làm cỏ
Trái đậu xum xuê bởi tỉa cành
Tưới nước trừ sâu phân bón kỹ
Được mùa mặc sức hái vào nhanh

Việt Đường
(23/02/2019)

29 tháng 1, 2019

Xuân Kỷ Hợi Vịnh Chú Heo


Tân niên Kỷ Hợi kiếm vần
Vịnh chơi loài thú đón xuân đang về

Xuân Kỷ Hợi Vịnh Chú Heo

Thân tròn đuôi ngắn mõm trề ra
Máng cám thường chen đến bữa là
Bụng phệ đầu đen: loài Móng Cái
Da dày tướng nhỏ: giống Vân Pa
Ăn no chỉ chuộng nằm lăn góc
Ngủ kỹ nào quen gác giữ nhà
Sống kiếp vô tư nhàn hạ nhỉ
Đâu tìm được thú sướng bằng va!

Việt Đường
(29/01/2019)

Đầu năm xông đất nhà anh VĐ, chúc anh năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý!

Cùng vui ghép đại mấy vần
Cũng là góp nhặt mừng xuân đã về

XUÂN HỢI NÓI VỀ HEO

Lũng Pù lông trán xoáy dài ra
Lắm vú Mường Lay thịt ngọt là
Kháng bệnh thuần dòng anh Táp Ná
Mang gùi cắp nách cụ Sa Pa
Mình to Đại Bạch đền công chủ
Bông trắng Ba Xuyên tạo giống nhà
Khùa, cỏ, ỉ nhăn gần tuyệt gốc
Mọi nằm thanh thản: nhất đời va

AH
8/02/2019

(1) Heo Lũng Pù lông đen dày và ngắn, mõm dài trung bình. Đặc trưng nhất về ngoại hình của giống là chòm lông trắng ở trán của giống lợn Lũng Pù dài tạo thành một xoáy ngược lên đỉnh đầu.

(2) Heo Mường Lay có 14 vú trở lên, đẻ rất nhiều con, thịt thơm và ngọt, được coi là thực phẩm sạch nhiều người ưa chuộng

(3) Heo Táp Ná thuần chủng, dễ nuôi, phàm ăn, hầu như không bị bệnh kể cả nuôi trong điều kiện hoang vu, mất vệ sinh và dân trí hiểu biết về chăn nuôi heo quá lạc hậu, không có sự xâm nhập của các giống heo khác

(4) Heo Sa Pa nhỏ bé khoảng độ chục kí, người dân có thể bỏ gùi hoặc cắp nách mang ra chợ

(5) Đại Bạch là giống heo nhập cảng Yorkshire, lông trắng tuyền, to lớn 200-300 kí, thường dùng lai giống với loài nội địa

(6) Heo Ba Xuyên là giống heo đen đốm trắng xuất phát từ Sóc Trăng, thường dùng làm nái nền để lai với đực ngoại nhập

(7) Heo Khùa được người dân tộc nuôi theo phương thức thức thả rông, tự kiếm ăn và không có chuồng trại. Nguồn gen quý hiếm này đang có nguy cơ mất dần vì người dân ít chăn nuôi giống heo này do chúng chậm lớn, đẻ ít, năng suất thấp. Heo cỏ (heo cặn) và heo ỉ (ỉ mỡ, ỉ nhăn) là những giống gầy guộc chậm lớn, tự thoái hoá và có nguy cơ tuyệt chủng

(8) Heo mọi là giống nhỏ lai heo rừng rất thông minh và ưa sạch sẽ nên được nuôi làm thú cảnh

12 tháng 11, 2018

Chiếc Áo Dài


Đã lâu muốn viết bài thơ
Ngợi ca chiếc áo tôn thờ xưa nay 
Nhân bao ý tưởng dâng đầy
Gom về xin gởi vào đây ít hàng

Chiếc Áo Dài

Đặc thù văn hóa một không hai
Quyến rũ chi hơn chiếc áo dài
Tha thướt tà đưa hương mãi quyện
Dịu dàng lụa bó sắc nào phai
Eo thon ngực nở may đà khéo
Cổ đẹp đường cong khoét thực tài
Hễ khoác vô là bao thục nữ
Ngây nhìn gợi khiến bấy người trai

Việt Đường
(12/11/2018)

28 tháng 6, 2014

Hoạt Cảnh Mùa Soldes

Hoạt Cảnh Mùa Soldes

Vào soldes lũ lượt khách mua hàng
Chẳng hẹn ùn về rảo dọc ngang
Hết ướm rồi tra ngay giữa tiệm
Sang thay đến xỏ cả bên đàng
Quần Tây áo Mỹ anh kia xách
Dép Nhật khăn Tàu chị nớ mang
Hoạt cảnh vui như ngày mở hội
Đua nhau bủa kín khắp thôn làng

Việt Đường
(28/06/2014)

31 tháng 12, 2011

Bạn Tôi

Bạn Tôi

Hiền hoà, thực tế lẫn vui tươi
Vắng bóng ngày lên nhạt tiếng cười
Văn trải đơn sơ trìu mến dạ
Thơ bày mộc mạc ấm nồng ngươi
Trồng cây khéo tuyệt khen bao kẻ
Nuôi thú tinh ghê phục mấy người
Chẳng sánh thiên hương hàng quốc sắc
Hoa nhường nguyệt thẹn cũng mười mươi

Việt Đường
(13/06/2009)

Loài Trâu


Loài Trâu
(kính tặng ba, VN & quý đồng hương cùng tuổi Sửu)

Kỷ Sửu năm về vịnh chú trâu
Sừng to, sức mạnh, dáng xem ngầu
Ngày chăm chỉ xới bao đồng cạn
Tháng miệt mài bừa những luống sâu
Tận tụy cùng người qua khốn khó
Cần chuyên với việc trải cơ cầu
Dân gian tiếng tốt hằng ca ngợi
Giúp ích chi bằng giống ấy đâu !

Việt Đường
(16/01/2009)


Nem Thủ Đức




Linh Mục Si Tình có hỏi qua
Trong bao món viết gởi lên là
"Nem chua Thủ Đức" lùng không thấy
Ngẫu hứng xin làm tặng bác nha (*)

Nem Thủ Đức
"Tay cầm bầu rượu, nắm nem
Mải vui, quên hết lời em dặn dò"
(ca dao)

Ai về Thủ Đức chớ quên nem
Ngó cách làm thôi đã thấy thèm
Thịt lóc lưng, đùi xay nhuyễn nhé
Đường hòa tiêu, muối quết đều nghen
Mật ong, rượu tẩm màu xem khoái
Lá ổi, dong khoanh vị ngửi ghiền
Ủ đúng ba ngày men bốc ngạt
Đem mời thưởng thức nhớ triền miên

Việt Đường
(25/11/2008)

(*) Trong loạt "Liên hoàn tam thập bát khúc - 36 món ăn của Ái Hoa & Shiroi" mà Việt Đường phụ trách gởi lên các diễn đàn Yahoo's groups mỗi ngày 1 bài không thấy có món này



Nem Thủ Đức và Ba Xi Đế

Rượu đế chêm vào một cái nem
Uống xong đỏ mặt cũng vơi thèm
Móc tiền trả quán xin về nhé
Chào bạn hẹn mai sẽ đến nghen
Chén tạc từng ngày nghe bụng khoái
Ly bồi mỗi bữa thỏa cơn ghiền
Tối khuya còn tiếc mùi hương ngạt
Mộng thấy tiệc tràn giữa giấc miên

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
29.11.2008

Hòn non bộ


Hòn non bộ

Róc rách khe sâu cá lượn lờ
Một bầu sông núi cảnh nên thơ
Chui đầu tiều thám hang sầm uất
Lần bước ngư dầm bãi trống trơ
Mục thả đồi cao trâu liếm cỏ
Canh cày ruộng thấp nước loe bờ
Cội tùng sừng sững hơi sương đọng
Thú ấy ai đành ngoảnh mặt ngơ

Ái Hoa

tả hòn non bộ thui, hong có ý gì khác !

thì tả hòn non bộ, chứ anh bảo có ý khác là ý gì vậy ?

Hòn non bộ

Phủ kín rêu phong dốc lững lờ
Nhìn đàn cá nhảy rót bầu thơ
Vin nhành bút buông vần ngọt
Cấy vụ nông cần bám núi trơ
Công lữ theo dòng tay vọc thác
Thương nhân rảo bước áo tung bờ
Non cao khe thẫm ru hồn mộng
Cảnh sắc êm đềm dạ ngẩn ngơ

th - Shiroi
24/10/2008

Theo chân Shiroi tả cảnh hòn non bộ. Ừ, anh Ái Hoa bộ có ý gì khác sao ta ?

Hòn non bộ

Núi dựng chênh vênh sóng lặng lờ
Bơi thuyền lữ khách dậy tình thơ
Xa xa hầu nhảy rừng khuya vắng
Thấp thoáng công xoè hốc tối trơ
Tử đắm mềm tay buông thõng mái
say nhũn xác cúi nghiêng bờ
Sương đêm cánh mỏng trùm ma quái
Lạc cõi mê trần mấy kẻ ngơ ?

Việt Đường
(25/10/2008)

Gửi sầu bên hòn non bộ

Hòn non cảnh tối thoảng sương lờ
Khẽ ngắm mơ màng tiếng nhạc thơ
Yên Tử phủ rêu mờ suối vắng
Trúc Sơn đơn bóng thoảng hồn trơ
Nguyệt phòng xơ xác lầu nghiêng mái
Đài tháp hoang vu gió lạnh bờ
Đến viếng dạ chìm sâu quá khứ
Nghe lòng gửi lại nỗi sầu ngơ ?

Đông Hòa
Nguyễn Chí Hiệp
25.10.2008

Xin cũng nối điêu một chút chơi
Nhìn hòn non bộ ruột tơi bời
Cha ông vun đắp giờ tan nát
Khó kiếm tay ai đến đắp bồi

CẢNH NON BỘ NÁT

Lam nham khe trũng nước lờ lờ
Chẳng thấy cảnh nào tạo hứng thơ
Kẻ bần thần nhìn núi trọc
Nhà Nông chán nản ngắm bầu trơ
Công Nhân uể oải ngồi bên cống
Thương Nữ nghêu ngao hát cạnh bờ
Đồng cạn, hồ khô sông núi lở
Dân đen hốc hác dáng ngu ngơ

Đồ Quỷ

Hòn non bộ

Giữa buổi hoàng hôn sáng lập lờ
Núi non hùng vỹ một lều thơ
Ung dung cầm tấu cung âm diệu
Tỉnh táo kỳ quần phiến đá trơ
Thi sĩ an nhàn tìm mạch nước
Tửu ông lảo đảo ngã chân bờ
Quẩn quanh bầy cá trong khe cạn
Hạt khói vô tình đọng mắt ngơ

Ái Hoa

TAO ĐÀN BÊN NON BỘ

Non bộ soi gương nước phằng lờ
Túm năm tụm bẩy hội đàn thơ
Trăng già lựng khựng chơi chưa ngán
Suối trẻ hung hăng lượn đã trơ
Câu xướng bên trai tuôn phá đập
Vế hòa phía gái đắp cao bờ
Hữu tình sơn thủy, hồn bay bổng
Khách lạ qua đường, cũng khó ngơ!

Nắng Xuân


Tự Bạch

Tự Bạch

Việt Đường bản tánh vốn hiền khô
Bút xuống dương oai chỉ với đồ..
Tháu cáy ngang tàng ưa chí choé
Khinh nhờn xấc xược thích bi bô
Sai còn bắng nhắng câu đùa cợt
Dóc lại rình rang tiếng nghịch nồ
Nếu bạn làm thinh không trả miếng
Bùn lầy vực thẳm chúng rồi xô

Việt Đường
(17/09/2008)

Hè Tháng Tám 2008

(xe lửa tốc hành TGV xuất phát từ Gare Lyon, Paris)

Đi Hè Tháng Tám

Đi hè tháng tám cực kỳ đông
Hành lý trên xe nhét chất chồng
Nhễ nhại mồ hôi anh quảy ngược
Đùm đề xách lớn chị luồn trong
Tìm toa thở dốc phì phò mũi
Thấy ghế cười khan hể hả lòng
Kịp lúc giờ reng xe chuyển bánh
Côte d'Azur nhắm lướt như giông

Việt Đường
(02/08/2008)

(St Raphaël : phố đẹp và nhộn nhịp ngày cũng như đêm)

Saint Raphaël

Raphaël ghé nghỉ mươi ngày
Tỉnh đẹp đông người tấp nập thay
Mới sáng hè khua xe trẩy rộn
Vừa đêm chợ nhóm khách bu đầy
Đầu đường cuối bãi dòng lui tới
Góc quán ven hàng lớp bủa vây
Phố biển giàu sang và đắt đỏ
Vui chơi phải kể đến nơi này

Việt Đường
(02 -17/08/2008)

(Monaco : xứ nhỏ nhưng hết sức lộng lẫy, giàu sang và hoành tráng)

Monaco

Monaco xứ thật phồn vinh
Cảnh sắc muôn nơi lại hữu tình
Đỉnh núi hồng vân choàng dải mượt
Ven đồi biệt thự nép toà xinh
Biển trong khách tụ gian nườm nượp
Phố nhỏ người chen lớp xập xình
Kiều diễm như là viên bích ngọc
Bên trời ngạo nghễ đứng lung linh

Việt Đường
(05/08/2008)

(Vidauban : tỉnh nhỏ, khá yên tịnh. Về hưu thì được nhưng sinh sống thì hơi buồn)

Vidauban

Vidauban ghé ở đôi ngày
Viếng bạn năm nào giạt đến đây
Tỉnh nhỏ đường thưa hoa nở rộ
Làng xinh khách vắng nắng giăng đầy
Lơ thơ mấy cụ ngồi băng đá
Rải rác vài anh dựa gốc cây
Cảnh ít xô bồ như đã gặp
Về đêm nghe vẳng tiếng ve gầy

Việt Đường
(11/08/2008)

(Đảo Saint Marguerite : hoang dã, chân quê để lại nhiều luyến lưu, xao xuyến)

Ile Saint Marguerite

Marguerite đảo ngó hoang sơ
Sóng bạc cây cao chạy tít mờ
Dịu mát dòng loang như mắc võng
Yên bình nhánh trải tựa giăng tơ
Rừng sâu mái lá xinh khôn tưởng
Lối rộng nhà tranh đẹp khó ngờ
Mỗi bước thăm dò gieo thú vị
Ra về nuối tiếc dậy vu vơ..

Việt Đường
(15/08/2008)

21 tháng 8, 2011

Việt Nam, Đất Nước Tôi

Việt Nam, Đất Nước Tôi

Thân hình chữ S uốn cong cong
Có bốn nghìn năm rạng giống giòng
Bắc giáp Trung Hoa đồi núi biển
Tây kề Cam Bốt thác hồ sông
Da vàng lắm cuộc rừng tô thắm
Máu đỏ nhiều phen đất nhuộm hồng
Lịch sử từng trang ghi hiển hách
Tên người địa cứ dạn dày công

Việt Đường
(02/03/2008)

7 tháng 8, 2011

Cốm Sữa Phan Thiết

Cốm Sữa Phan Thiết
(nhân nhận được quà mạ gửi từ VN qua người bạn)

Phan Thiết khen làm bánh cốm ngon
Màu tươi vị béo hạt thơm giòn
Thành phần có sữa đường.. dăm muỗng
Nguyên liệu gồm dừa nếp.. ít lon
Bạn hảo vài tua quơ cũng hết
Mình mê mấy lượt bóc đâu còn
Lâu lâu đón nhận quà xa xứ
Tấc dạ thêm ngùi nỗi nước non

Việt Đường
(14/11/2007)

2 tháng 8, 2011

Liên Khúc Nhà Thơ-Nhạc Sĩ-Hoạ Sĩ


Hoạ Sĩ



Hoạ Sĩ

Lọ lọ chai chai chất khắp bàn
Hí ha hí hoáy dọc rồi ngang
Ngoằn ngoèo vẽ vẽ thành cây chuối
Nguệch ngoạc tô tô hoá gốc bàng
Phết phết sơn sơn hình thiếu nữ
Mài mài gọt gọt bóng tình lang
Huơ huơ chấm phá thêm chim chóc
Bán lúc vài xu lúc cả ngàn

Việt Đường
(13/10/2007)