Hiển thị các bài đăng có nhãn Diễn ngâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Diễn ngâm. Hiển thị tất cả bài đăng

21 tháng 6, 2011

Đoá Từ Tâm


Đoá Từ Tâm

Mỗi dòng thơ em viết
Là một đoá từ tâm
Ngọt ngào và tinh khiết
Anh uống vào lâng lâng

Thơ rụng khi trống vắng
Thơ bay lúc thương mình
Ước dựa nhau hoạn nạn
Ngỏ vui buồn trung trinh

Thơ chan hoà mặc khải
Thơ đằm thắm kệ kinh
Anh tín đồ sống dậy
Những khát khao vô hình

Cứ trải lòng em nhé
Như tình anh bấy lâu
Say sưa câu trời bể
Lứa đôi thệ ngày sau

Từ có em giao mộng
Ngôn từ anh thoát thai
Nở trên nhành vô lượng
Hoa ân tình riêng ai

Việt Đường
(11/10/2006)

9 tháng 6, 2011

Say Chén Sơn Hà


Say Chén Sơn Hà

Đêm chao giữa chén sầu miên
Ngỡ dòng dư lệ rụng niềm xót xa
Nghe hồn, nửa mảnh sơn hà
Ngả nghiêng theo những phong ba hiên ngoài

Đêm nay ta sẽ uống say
Uống quên đi những trần ai cuộc đời
Quên đi thân phận nổi trôi
Nhà tan, nước mất ơi hời, đảo điên

Rượu vào, buồn chắp hơi men
Bay qua vũng nhớ, vượt trên quay cuồng
Linh hồn siêu thoát nhiễu nhương
Dây mơ, rễ má trói ôm bao ngày

Trăng ơi, hãy bước xuống đây
Cùng ta cạn chén đọa đày, tóc tang
Ba mươi năm lẻ bẽ bàng
Chất nghìn thống hận da vàng Rồng Tiên

Việt Đường
(20/07/2006)