Hiển thị các bài đăng có nhãn Đề tặng-phân ưu-tưởng niệm-chúc tụng-thăm hỏi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đề tặng-phân ưu-tưởng niệm-chúc tụng-thăm hỏi. Hiển thị tất cả bài đăng

23 tháng 3, 2019

Những Đóa Từ Tâm (22)


01- Chớ Để Bị Lợi Dụng 
(V/v Áo Vàng xuống đường)

Được voi chớ có đòi tiên
Xuống đường cho dẫu là quyền chúng dân
Song đừng lạm dụng ngu đần
Thành người quá khích chẳng cân nhắc gì

Việt Đường
(09/01/2019)

02- Tịnh Thiền Được Ư?

"Đoạt vườn, cướp đất, san nhà"
Lòng lang, dạ thú ai qua Cộng quyền
Nhìn dân hứng chịu oan khiên
Làm người giữ nổi tâm thiền được ư?

Việt Đường
(10/01/2019)

03- Phù Vân Kiếp Người
(Bất ngờ nhận được tin ra đi của a. H)

Đời người quả thật mong manh
Mới cười nói đó đã thành xa xưa
Phù vân ai có đâu ngờ
Một chiều hóa kiếp bơ vơ bay về

Việt Đường
(21/01/2019)

04- Tìm Hương Vị Tết

Sáng nay hoa tuyết rơi đều
Trên từng ngõ phố quạnh hiu đi về 
Thấy mình dõi mắt sơn khê
Tìm hương vị Tết đang kề cận sang

Việt Đường
(23/01/2019)

05- Venezuela, Đáng Phục Thay

Phục thay Venezuela
Xuống đường nổi dậy hơn là ngồi yên
Mong sao dân chủ, nhân quyền
Dần dà loại bỏ chính chuyên lỗi thời

Việt Đường
(25/01/2019)

06- Ngu Xưa, Ngu Nay

Ngày xưa có 4 cái ngu :
"Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu"
Ngày nay là 4 thứ sau :
"Thờ Hồ, tin Cộng, lụy Tàu, theo Nga"

Việt Đường
(26/01/2019)

07- Tảo Mộ Cuối Năm

Cuối năm tảo mộ người xưa
Điều xin ghi khắc chớ hờ hững quên
Thành tâm tưởng kính, đáp đền
Công ơn biển núi tạo nên một thời

Việt Đường
(27/01/2019)

08- Tuyết Đầu Xuân

Tuyết rơi rơi khắp gần xa
Đầu non, cuối ngõ, trước nhà, ngoài sân
Lung linh một dải trắng ngần
Trùm lên vạn vật áo tân xuân về..

Việt Đường
(30/01/2019)

09- Đừng Tin Vẹm Nói

Đọc tin xứ Mít, hỏi Trời
"Tết ni cấm thật muôn nơi biếu quà?"
Trời hừ "Tóc bạc như cha
Còn tin lưỡi Vẹm nữa à, trời ơi!

Việt Đường
(31/01/2019)

10- Tết Đẹp, Người Xinh

Nhà nào sắp đặt cũng xinh
Người mô chưng diện cũng tình vào xuân
Nhìn ai đón Tết quây quần
Vui lây, quên cả trầm luân đời thường

Việt Đường
(06/02/2019)

11- Vui Như Tết

Không gì vui bằng Tết
Những cái Tết quê nhà
Thanh bình chen rực rỡ
Giữa muôn sắc ngàn hoa

Việt Đường
(07/02/2019)

12- Happy Valentine's day

Từ em hiện hữu trong đời
Gánh sầu bớt nặng, chén vui thêm đầy
Đường trần gió cuốn, mưa bay
Nề chi gai góc tháng ngày cuồng giăng

Việt Đường
(14/02/2019)

13- Vẫn Luôn Yêu Người

Lâu lâu ngó xuống chân mình
Để xem cuộc sống điêu linh vẫn còn
Để rồi nhủ với lòng son
Yêu người chớ để hao mòn thiện tâm

Việt Đường
(15/02/2019)

14- Nắng Về Đầu Non

Ô kìa, nắng trải đầu non
Rơi đầy phố thị như hòn ngọc châu
Xua tan giá buốt địa cầu
Mang về ấm áp từ lâu khuất mờ
Để hồn nghe dậy ý thơ
Chiều nay ngắm cảnh lặng lờ trôi xa

Việt Đường
(17/02/2019)

15- Ngẩng Đầu Vươn Lên

Sống trên sỏi đá cằn khô
Kỳ hoa, dị thảo vẫn phô sắc màu
Vẫn kiên trì trước bể dâu
Ngày qua, tháng lại ngẩng đầu vươn lên

Việt Đường
(22/02/2019)

16- Hồn Xưa Nay Đã Già

Ta về soi bóng giữa dòng
Loanh quanh dạo chốn mênh mông quê nhà
Ta về chợt thấy hồn ta
Bao năm phiêu bạt đã già hơn xưa

Việt Đường
(23/02/2019)

17- Con Người Phi Thường

Người mang khí chất phi thường
Không vì trăm việc đảm đương như thần
Mà là đứng trước nghiệt oan
Luôn vươn mình sống vẹn toàn như ai

Việt Đường
(29/02/2019)

18- Hư Vô Trôi Về

Cuộc đời sắc tức thị không
Có rồi lại mất, bận lòng ích chi
Hãy ta sông nước phẳng lì
Trùng khơi gạt bỏ sân si mà về

Việt Đường
(01/03/2019)

19- Kiếp Người Là Những Đổi Thay

Trên dòng thiên lý cuộc đời
Ưu tư, trăn trở chưa vơi tháng ngày
Kiếp người là những đổi thay
Mất còn, tan hợp an bài duyên cơ

Việt Đường
(13/03/2018)

20- Thương Nòi Tranh Đấu Có Còn Ai?

Cờ vàng phất phới giương cao ngọn
Trước tháp Eiffel lẫn tượng đài
Từ buổi lên thuyền rời bỏ xứ
Thương nòi tranh đấu có còn ai?

Việt Đường
(14/03/2019)

21- Tô Điểm Tranh Đời

Anh là sao biển lãng du
Em là chú ốc dạt cù lao xanh
Tháng năm khắng khít song hành
Sắt son tô điểm bức tranh cuộc đời

Việt Đường
(16/03/2019)

22- Sắc Màu Quê Hương

Chỉ là hoa giấy bên đường
Mà sao thoáng gặp đã vương vấn hồn
Chỉ là bụi đỏ cô thôn
Mà sao cảm xúc cứ dồn dập vây?

Việt Đường
(17/03/2019)

23- Còn Áp Bức, Còn Đấu Tranh

Người còn áp bức, tù đày
Những ai lên tiếng thẳng ngay đòi quyền
Ta còn vạch mặt, chỉ tên
Ác gian cai trị ba miền nước non

Việt Đường
(17/03/2019)

24- Biểu Tình & Phá Hoại
(V/v Áo Vàng xuống đường)

Không ai cấm bạn biểu tình
Song đừng lợi dụng quyền sinh hoạt này
Mà đi đốt phá thẳng tay
Gây bao tổn thất người gầy dựng nên

Việt Đường
(17/03/2019)

25- Xưa, Nay

Xưa, ai cũng có một thời 
Hăng say, bồng bột vui chơi hết mình
Khi già, mỏi gót trường chinh
Lui về chỉ thiết an bình sống thôi

Việt Đường
(18/03/2019)

26- Sớm Lạnh

Sắt se khí lạnh hiên ngoài
Đùa lơ lửng phố, trườn thoai thoải đồi
Nhạt nhòa dải nắng đơn côi
Co ro bầu bạn bóng người sáng nay

Việt Đường
(19/03/2019)

27- Dạ Hùng Ca

Khuya nghe trỗi nhịp hùng ca
Lòng trai như ngọn lửa nhòa bùng lên
Kìa em, khắp nẻo bưng biền
Hịch ai giục giã trống chiêng gọi đàn

Việt Đường
(21/03/2019)

28- Xuân Về

Xuân về hát khúc đồng dao
Mang theo nắng ấm trải vào không gian
Cho mây, gió đỉnh, chim ngàn
Reo hò bay lượn quan san hữu tình

Cho người trên nẻo phù sinh
Dừng chân ngắm cảnh yên bình mà say

Việt Đường
(23/03/2019)

5 tháng 2, 2019

Xuân Kỷ Hợi Cung Chúc


Xuân Kỷ Hợi Cung Chúc

Mừng xuân Kỷ Hợi chúc muôn nhà
Sức khỏe dồi dào hạnh phúc nha
Trẻ vẫn làm hăng đâu ngại trẻ 
Già luôn sống mạnh chẳng lo già
Duyên tình đã đẹp như mây nước
Tài lộc còn nhiều tựa nắng hoa
Vạn sự hanh thông đều bước tiến
No cơm ấm cật hưởng an hòa

Việt Đường
(05/02 tức mùng 1 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

22 tháng 1, 2019

Những Anh Hùng Bất Tử


"Những ai đã chết vì sông núi
Sẽ sống muôn đời với núi sông"

Những Anh Hùng Bất Tử

Những người sống mãi với quê hương 
Là những hồn thiêng đã quật cường
Dốc chí vì dân trừ diệt bạo
Không nề đổ máu hoặc tan xương

Những người như thế đáng vinh danh
Đáng được nghìn sau hậu thế dành
Tôn kính, tri ân và ngưỡng mộ
Cho từng trang sử viết hùng anh

Dẫu nước không còn, vận đổi thay
Gương xưa vẫn sáng tựa ban ngày
Lời ca tranh đấu còn vang vọng
Ở mỗi tim hồng khắp đó đây

Việt Đường
(22/01/2019)

1 tháng 1, 2019

Chúc Mừng Năm Mới


Chúc Mừng Năm Mới

Nâng ly xin mừng chúc
Đến tứ nẻo, muôn nhà
Hưởng phú quý, vinh hoa
Tràn trề sang năm mới

Trong niềm vui phơi phới
Đang lan tỏa địa cầu
Mời ngồi xuống bên nhau
Say sưa đêm nay nhé

Chúc anh nhiều sức khỏe
Chúc chị được an bình
Chúc em mãi đẹp xinh
Chúc người hằng no ấm

Nguyện cầu muôn tươi thắm
Sẽ giàn trải khắp cùng
Vùi lấp mọi lao lung
Đau thương và nước mắt

Giữa bàn tay Chúa Phật
Xoa dịu, chở che đời
Bao hạnh phúc trùng khơi
Sẽ về năm mới đến

Việt Đường
(31/12/2018)

15 tháng 12, 2018

Những Đóa Từ Tâm (21)


01- Nghe Như Có Bước Ai Về Chốn Xa

Không dưng giọt nhớ rơi đầy
Trong đêm tĩnh mịch sầu vây tứ bề
Gọi tên người giữa cơn mê
Nghe như có bước ai về chốn xa

Việt Đường
(13/10/2018)

02- Mạng Sống Nhỏ Nhoi

Mạng người ngẫm thật nhỏ nhoi
Khi nằm giường bệnh cọc còi, trơ xương
Ngước xem vinh hiển đời thường
Khác gì khói trắng chiều sương vật vờ

Việt Đường
(14/10/2018)

03- Điều Bất Nhẫn
(v/v xây Nhà Hát lớn tại Thủ Thiêm)

Khi dân thiếu đất, còn nghèo
Xây Nhà Hát lớn vẫn đeo đuổi lòng
Là điều bất nhẫn vô song
Ai nghe không thấy chất chồng xót xa?

Việt Đường
(15/10/2018)

04- Chúc Người Sớm Được Siêu Thoát
(Hay tin thân mẫu của HTYV vừa lìa trần)

Chúc Người cỡi hạc phiêu diêu 
Sau bao ngày tháng chịu nhiều đớn đau
Như sương như khói giang đầu
Nhẹ nhàng bay khuất ngõ sâu địa đàng

Việt Đường
(16/10/2018)

05- Mừng Mẹ Nấm Được Tự Do

Mừng blogger Mẹ Nấm 
Vừa thoát khỏi tù đày
Theo gia đình sang Mỹ
Sống tự do từ đây

Việt Đường
(17/10/2018)

06- Nhổ Ra Liếm Lại

Sai, rồi xin lỗi người dân
Mai làm sai tiếp, trăm lần còn sai
Đảng ta ngó thật khôi hài
Nhổ ra liếm lại nào ai sánh bằng

Việt Đường
(20/10/2018)

07- Tóc Thề Em

Tóc thề em rẽ lệch ngôi
Cho ta sầu nhớ nửa đời đi hoang
Tóc thề em chải ngay hàng
Cho ta say đắm mênh mang nửa đời

Việt Đường
(23/10/2018)

08- Độc Tôn Đất Nước

Mi khôn bỏ mẹ Lú ơi
Giữ hai chức vụ mi ngồi trên cao
Đâu thua ông chủ mi nào
Độc tôn đất nước y sao bản quyền

Việt Đường
(27/10/2018)

09- Giang Hồ Ao Ước Ruổi Rong
(Tặng PXH)

Trên lưng chiến mã ta ngồi
Mơ màng những lúc rong chơi phố phường
Vượt ngàn sớm nắng, chiều sương
Ta mình gắn bó nẻo đường xông pha

Việt Đường
(30/10/2018)

10- Bộn Bề Tâm Can

Sau bao ngày tháng đẹp trời
Sáng nay bất chợt mưa rơi, lạnh về
Cho người dạo gót sơn khê
Miên man nghe nỗi bộn bề vây quanh

Việt Đường
(31/10/2018)

11- Nghe Lá Sầu Rơi

Thu về đếm những tàn phai
Đìu hiu rụng khắp hiên ngoài vàng hanh
Lặng nghe lá khóc xa cành
Mà liên tưởng đến mong manh phận người..

Việt Đường
(31/10/2018)

12- Bán Dâm & Bán Nước

"Bán dâm phạm tội bốn lần
Sẽ cho thôi học", Phùng Xuân Nhạ đòi
"Thế còn bán nước làm tôi
Manh tâm đồng hóa giống nòi" thì sao?

Việt Đường
(31/10/2018)

13- Đời Mình, Đời Cha Mẹ

Đời mình còn được thảnh thơi
Kiếp cha, phận mẹ ít rời gian lao
Sớm hôm dầu dãi ba đào
Lo cơm, chạy bữa nếm bao muộn phiền

Việt Đường
(04/11/2018)

14- Cảm Ơn Người Bạn Tận Tình

Vui sao khi lãnh kiện hàng
Quà cô bạn học gửi sang cho mình
Nào khô, bánh kẹo linh tinh
Cảm ơn ai đã tận tình vì ai

Việt Đường
(07/11/2018)

15- Sao Không?

Thay vì ném bạc xài nhăng
Sao không đem giúp người cần chúng hơn
Vừa xoa dịu những tủi hờn
Vừa là tích đức, tu nhơn tỏ lòng?

Việt Đường
(07/11/2018)

16- Tao Chưa Trị Nó

Bắc thang lên hỏi ông Trời
"Nghe đồn ông cũng bỏ rơi Đảng à?"
Trời gầm "Cái Đảng thối tha
Tao chưa trị nó chớ mà ra vô!"

Việt Đường
(09/11/2018)

17- Người Xưa, Đảng Nay

Ngày xưa lấy một mảnh bằng
Dùi mài kinh sử đến căng cả người
Ngày nay Đảng chỉ ngồi bươi
Thế mà cũng được hơn mười bằng treo!

Việt Đường
(09/11/2018)

18- Lá Thu, Phận Người

Vàng thu lá uá rơi đầy
Trăm năm yên nghỉ nồng say ngõ chiều
Như người một buổi cô liêu
Rời xa nguồn cội không điều oán than

Việt Đường
(17/11/2018)

19- Tuổi Thơ Nhớ Về

Thời gian như gió trôi mành
Nửa đời bất chợt qua nhanh chẳng ngờ
Đêm nằm níu gọi tuổi thơ
Hồn ta lá rụng tình cờ ai lay

Việt Đường
(18/11/2018)

20- Cầu Mong

Mong rằng giông bão ngàn khơi
Sẽ không tàn phá vùng trời quê hương
Gieo thêm mất mát đoạn trường
Cùng bao lệ ứa những lương dân nghèo

Việt Đường
(24/11/2018)

21- Còn Đâu Hoa Lệ Thủ Đô

Phong trào tự phát "Áo Vàng"
Theo đà bất mãn leo thang chẳng ngờ
Còn đâu hoa lệ, nên thơ
Thủ đô văn hóa tôn thờ xưa nay

Việt Đường
(02/12/2018)

22- Bù Đầu

Cuối năm việc sở bù đầu
Kéo theo áp lực cứ bâu lấy người
Khiến mình như thể con rươi
Ngược xuôi bươn bả rã rời tâm can

Việt Đường
(06/12/2018)

23- Đập Tan Thống Trị Hiện Hành

Muốn đổi thay xã hội
Chấm dứt cảnh độc tài
Hãy đập tan thể chế
Đang thống trị hiện nay

Việt Đường
(07/12/2018)

24- Chưa Phai Sắc Màu

Ai hay tượng đá bên đàng
Cũng ôm phiền muộn cũng mang hận sầu
Như người qua mấy bể dâu
Tơ lòng chưa nhạt sắc màu thời gian

Việt Đường
(08/12/2018)

25- Mở Rộng Không Gian Mình

Tầm nhìn ta hạn hẹp
Vũ trụ lại bao la
Không mở không gian lớn
Làm sao thấy ngân hà?

Việt Đường
(09/12/2018)

26- Cuối Tuần Hẳn Lại Biểu Tình?

https://youtu.be/p4L1QN50CKw

Sau vài biện pháp trình bày
Dường chưa thuyết phục những tay "Áo Vàng"
Cuối tuần hẳn lại rền vang
Biển người chống đối hàng hàng như xưa?

Việt Đường
(10/12/2018)

27- Thà Như Sỏi Đá

Thà như sỏi đá bên trời
Dầm sương song được thảnh thơi trăm chiều
Hơn là gấm lụa cô liêu
Tháng ngày giam hãm chẳng nhiều tự do

Việt Đường
(11/12/2018)

28- Trui Rèn Lòng Kiên Định

Đời vốn nhiều bất trắc
Có va chạm hằng ngày
Mới mong rèn khí chất
Kiên định khó lòng lay

Việt Đường
(13/12/2018)

29- Mê Mải Lời Vô Ngôn
(Tặng chị HTV)

Thướt tha trong chiếc áo dài
Người như cánh bướm phôi thai nẻo trời
Ta về giữa lúc chiều rơi
Nghe hồn mê mải trăm lời vô ngôn

Việt Đường
(15/12/2018)

30- BÃO
(v/v Vn vô địch giải túc cầu AFF)

Khuya nay BÃO nổi đầy đường
BÃO phình Hà Nội, BÃO trương Sài Gòn
BÃO chôn làng mạc, núi non
BÃO vùi nước Việt chẳng còn thứ chi

Việt Đường
(15/12/2018)

31- Bên Tây, Bên Ta

Bên Tây dân kéo xuống đường
Yêu cầu giảm thuế, tăng lương.. đủ điều
Bên Ta đổ xuống vì yêu
Ngợi ca bóng đá.. đâu nhiều chi mô

Việt Đường
(15/12/2018)

Mừng Chúc Giáng Sinh


Mừng Chúc Giáng Sinh

Mừng Giáng Sinh sang chúc mọi nhà
Tràn đầy diễm phúc rộn ràng nha
Cành thông rực rỡ viền châu tuyết
Góc tủ lung linh chất thiệp quà
Trẻ giỡn già đùa vai ghé sát
Trai cười gái hát giọng ngân xa
Đoàn viên ăn uống vui chơi phỉ
Đón Chúa bên nhau thật thái hòa

Việt Đường
(15/12/2018)

4 tháng 11, 2018

Dường Nghe Có Tiếng Ai Vừa Gọi Tên


Dường Nghe Có Tiếng
Ai Vừa Gọi Tên

Một làn khói nhạt
Phiêu giạt chân trời
Về đâu sương khói chiều ơi
Từ khi giã biệt cõi đời bay xa

Để những xế tà
Thiết tha nhớ lại
Nghe niềm khắc khoải vây quanh
Hồn như sóng cả tròng trành biển khơi

Người dẫu xa người
Chưa vơi nỗi nhớ
Bao năm cứ ngỡ như là
Bóng hình luôn ngự bên ta không rời

Đời lững lờ trôi
Gieo lời kinh khổ
Về đây thăm mộ người xưa
Dường nghe có tiếng ai vừa gọi tên

Việt Đường
(04/11/2018)

31 tháng 7, 2018

Dừng Gót Tang Bồng


Dừng Gót Tang Bồng

Chiều vàng vương gót mỏi
Ta dừng chân phiêu du (*)
Chốn hồng hoang, mây mù
Giữa khung trời vô định

Ta chôn vùi toan tính 
Lặng lẽ ngủ bình yên
Trả gánh nặng ưu phiền
Về bên kia trần thế

Vẫy tay chào nhau nhé
Ta miên viễn rời xa
Nhớ thương hãy xin là
Hương trầm bay góc mộ

Ta về khi chiều phố
Còn đông đảo bóng người
Cây cỏ vẫn xanh tươi
Như ngày ta đến ngự

Sinh ra từ lữ thứ
Ta nay lại xuôi về
Nơi thăm thẳm sơn khê
Có chi mà tiếc nuối

Nếu được lời ngỏ cuối
Xin cảm tạ muôn người
Đã năm tháng bên tôi 
Sẻ chia từng khổ hạnh

Việt Đường
(31/07/2018, giỗ ba)

(*) Kiếp Dã Tràng - Từ Công Phụng

21 tháng 7, 2018

Chúc Mừng Đôi Tân Lang & Tân Nương Mậu Hoàng & Vân Linh


Chúc Mừng Đôi Tân Lang & Tân Nương
Mậu Hoàng & Vân Linh

Chúc đôi 
gái sắc, trai tài
Bền duyên loan phụng,
trúc mai giữa đời

Gia đình
êm ấm, thảnh thơi
Dù va khó nhọc 
chẳng rời xa nhau

Chung vai 
lèo lái con tàu
Đến bờ hạnh phúc, 
bể dâu không nề

Trăm năm 
tình nghĩa phu thê
Hằng luôn gắn bó, 
chớ hề nhạt phai

Việt Đường
(21/07/2018)

23 tháng 6, 2018

Thơ Ông Đáng Đọc, Đáng Lưu Truyền


Thơ Ông Đáng Đọc, Đáng Lưu Truyền
(Kính gởi nhà thơ Thái Bá Tân)

Tôi vốn người khó tánh
Khi xem những thơ làm
Nhưng phải thầm công nhận 
Rằng ở tại Việt Nam

Ông là người xuất chúng
Về loại thơ ngũ ngôn
Ngắn, vui và dễ hiểu
Thâm sâu lẫn có hồn

Tôi vừa gửi tin nhắn
Nhờ thằng em mua dùm
Trọn bộ thơ ông viết
Dùng tặng, đọc sớm hôm

Mà cũng nhằm ủng hộ
Cho tâm huyết của ông
Cho lời ngay, ý thẳng
Bao năm chẳng xiêu lòng

Tôi chúc ông luôn mạnh
Để cầm bút viết hoài
Những điều ông nhận thấy
Gai mắt và chướng tai

Những người như ông đấy
Xứ sở ta rất cần
Hầu gióng lên tiếng nói
Giúp xã hội, người dân

(Tôi đọc thơ ông riết
Nó lậm cả vào người
Và lúc nào không biết
Viết hệt ông, ông ơi)

Việt Đường
(23/06/2018)

9 tháng 6, 2018

Thức Dậy Đi Người


Thức Dậy Đi Người

Thức dậy đi nào thức dậy đi
Kẻo mai đất nước chẳng còn gì
Sông ngòi mất cả vào tay giặc
Thì sống đời này có ích chi

Thức dậy đi người thức dậy mau
Nhìn xem lãnh thổ cống dâng Tàu
Tiên Rồng há cứ nằm yên mãi
Phó mặc dân mình hóa ngựa trâu

Thức dậy đi người chớ ngủ mê
Vùng lên tháo gỡ khắp tư bề
Gông cùm nặng trĩu đôi vai gánh
Mấy chục năm ròng nếm tái tê

Thức dậy cùng nhau cởi trói mình
Con đường gian khổ dám hy sinh
Theo chân các nước Đông Âu cũ
Giải phóng quê hương đẩy tiến trình 

Thức dậy đi em, chị, bác, anh
Tương lai xán lạn quyết tranh giành
Mang về dân chủ và no ấm
Đến khắp muôn nhà hãy thúc nhanh

Thức dậy mà đi hỡi quốc dân
Đừng nên khiếp sợ lũ hung thần
Sơn hà xã tắc đang trông đợi
Ở mỗi con người bước xả thân

Việt Đường
(09/06/2018)

25 tháng 3, 2018

Những Đóa Từ Tâm (16)

Những Đóa Từ Tâm (16)


01- Sương Khói Về Mô?

Ngày lên chẳng gợn nắng hồng 
Gió hiu hiu thổi giá đông qua mành
Lưng trời sương khói mong manh
Lãng du bay lượn đầu gành về mô?

Việt Đường
(04/02/2018)

02- Việt Cộng Còn, Oan Khiên Còn

Bao giờ Việt Cộng còn kia
Núi sông còn mãi đầm đìa lệ rơi
Bất công còn ngập đất trời
Tham tàn, nhũng lạm chưa vơi tháng ngày

Việt Đường
(04/02/2018)

03- Tuyết Về

Tuyết rơi nhuộm kín không gian 
Đâu đâu cũng trải một màn trắng tinh
Lao xao ngọn gió vô tình
Thổi về khuấy buốt cảnh thinh lặng đời

Việt Đường
(07/02/2018)

04- Diễn Hài

Tuyết tan thành nước, thành băng 
Lề đường trơn trượt, bất bằng khó đi
Nhìn ta bạn sẽ cười khì 
Bước xiên bước vẹo giống y diễn hài

Việt Đường
(08/02/2018)

05- Chúc Mừng Việt Khang

Bốn năm hứng chịu lao tù 
Hai năm quản chế âm u, võ vàng
Chúc mừng nhạc sĩ Việt Khang 
Được sang Mỹ quốc, thiên đàng tự do

Việt Đường
(09/02/2018)

06- Chúc Tết Xuân Mậu Tuất

Tân niên
mừng chúc muôn phương
Lộc tài, phúc thọ,
cát tường, an khang

Rước xuân
về khắp nẻo đàng
Tràn đầy hoan lạc,
rền vang tiếng cười

Bên hoa,
mứt, quả xinh tươi
Quây quần đón Tết
cùng người thân yêu

Suốt năm
gặt hái được nhiều
Thành công mỹ mãn
như chiu chắt lòng

Mong rằng
vạn sự hanh thông
Hằng đeo đuổi bước
Tiên Rồng gần xa

Việt Đường 
(16/02/2018, tức mùng Một tháng Giêng năm Mậu Tuất)

O7- Đông Buồn

Ngỡ xa, đông chợt quay về 
Mang theo giá lạnh, tái tê ngập hồn
Chiều chiều lê bước cô thôn
Nhìn sương khói tỏa mà buồn mênh mang

Việt Đường
(23/02/2018)

07- Nắng Hừng Đông

Phất phơ muôn vạt nắng hồng 
Lượn bay khắp phố hừng đông đang về
Xua đi rét mướt lê thê
Bao ngày ngóng đợi ê chề tha hương

Việt Đường
(24/02/2018)

08- Cho Hồng Nỗi Nhớ

Nhớ người ta rót thêm ly
Cho hồng nỗi nhớ diệu kỳ trong ta

Việt Đường
(24/02/2018)

09- Nắng Về

Nắng về đậu giữa hàng cây
Ngủ trên cuống lá hao gầy, xác xơ
Cho con tim bé, dại khờ
Hò reo dậy áng tình thơ ngọt ngào

Việt Đường
(25/02/2018)

10- Phân Tích Lý Lẽ

Cho dù lải nhải vạn lần
Đâu bằng một lát ngồi phân tích cùng

Việt Đường
(25/02/2018)

11- Lạnh Giá Trời Tây

Giá băng từ Mạc tư Khoa 
Tràn sang nước Pháp thật là khổ thay
Ra đường gió táp mặt mày
Lạnh tê như bị đá xay ném vào

Việt Đường
(26/02/2018)

12- Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông

Tiễn người nhạc sĩ kính yêu 
Về nơi vĩnh cửu với nhiều tiếc thương
Chúc ông an nghỉ miên trường
Rời xa bể khổ, oan ương cuộc trần

Những gì cống hiến, xả thân
Nghìn sau khắc giữ ân cần nào quên

Việt Đường
(28/02/2018)

13- Nhớ Sài Gòn

Hôm nay trời bớt lạnh nhiều
Chim chiều ngóng bạn liêu xiêu lượn cành
Ta ngồi ôn tháng ngày xanh 
Bồi hồi tấc dạ nhớ thành đô xưa

Việt Đường
(06/03/2018)

14- Cho Hồn Tiêu Dao

Kìa em ngày đã lên hồng 
Hãy ra mở cửa đón không gian vào
Cho hồn lướt cánh tiêu dao
Bốn vùng mây nước dạt dào tình xuân

Việt Đường
(11/03/2018)

15-Bạc Tiền & Tình Thương
(phóng tác lời Mc Việt Thảo)

Bạc tiền xài mãi cũng vơi
Tình thương dâng hiến cả đời còn nguyên

Việt Đường
(11/03/2018)

16- Quạnh Hiu Đối Bóng
(riêng tặng mẹ tôi)

Người đi biền biệt tháng ngày 
Về nơi góc biển, chân mây ngàn trùng
Mình ta ôm nỗi nhớ nhung
Đêm đêm phím lạc, tơ chùng quạnh hiu

Việt Đường
(11/03/2018)

17- Chơi Bóng Bàn Giải Khuây

Chiều nay nắng đẹp, trời trong 
Ra vườn dợt bóng vài vòng cho khuây 
Sau hơn mấy tháng đọa đày
Chịu cơn rét mướt trùng vây bốn bề

Việt Đường
(11/03/2018)

18- Ước Ngủ Giấc Lành

Mong sao được ngủ giấc lành
Sau bao vất vả giao tranh dòng đời
Mong sao thần trí thảnh thơi
Sau bao sức ép rã rời tâm can

Việt Đường
(12/03/2018)

19- Đã Biết Vô Thường, Sao Còn Phiền Não?

Đã hay đời vốn vô thường
Sao còn phiền não, tiếc thương làm gì!?

Việt Đường
(17/03/2018)

20- Tuyết Lạnh Tháng 3

Tiết trời đã giữa tháng ba 
Mà sao tuyết trắng vẫn nhòa nhạt bay
Ngày lên giá lạnh còn đầy
Cho niềm u uẩn trùng vây ngập hồn

Việt Đường
(18/03/2018)

21- Độc Hành Chiều Xuân

Sắt se trời bước vào xuân
Níu cành, hoa tuyết chửa ngần ngại xa
Liêu xiêu nắng đổ nhạt nhòa 
Trên hè phố vắng mình ta độc hành

Việt Đường
(20/03/2018)

22- Tạ Ơn Đời

Tạ ơn đời mỗi sớm mai
Bình an thức giấc thêm ngày yêu thương
Cho ta nghị lực kiên cường
Làm tròn trách nhiệm đảm đương kiếp này

Việt Đường
(21/03/2018)

23- Dưng Thèm

Dưng thèm một dĩa bột chiên
Giòn, thơm, cay, nóng.. ăn liền sáng nay
Cùng ly nước mía lạnh, đầy
Của thời niên thiếu mê say.. Bàn Cờ

Việt Đường
(24/03/2018)

24- R.I.P. Arnaud Beltrame

Tiễn người trung tá anh hùng
Với lòng quả cảm, tận trung cao vời
Về an nghỉ chốn nghìn khơi
Thành tâm xin có đôi lời kính dâng

Việt Đường
(25/03/2018)

25 tháng 9, 2017

Ghép Tên Bạn Học Thành Thơ

Ghép Tên Bạn Học Thành Thơ


Ghép tên bạn học thành thơ 
Trong tuần dưỡng bệnh nằm chờ lành thương
Chê khen cứ việc bình thường
Ghé vào bình phẩm chớ nương tay nào

1- HÀ THÙY YẾN VI

YẾN nằm trên đỉnh non cao
VI vu lời hát đón chào bạch vân

2- PHAN XUÂN HÒA

Không gì tươi đẹp bằng XUÂN
HÒA bình khắp nẻo xa gần về đây

3- NGỌC BÙI

NGỌC ngà đậu nếp sắn khoai
BÙI thơm ngọt dẻo ai bày giữa sân

4- TRẦN TRUNG LẬP

Tri ân tiết tháo nghĩa TRUNG
LẬP bàn thờ cúng anh hùng nước Nam

5- MẬU HOÀNG

MẬU binh trúng được ván bài
HOÀNG lương nhất mộng ai hay chỉ là

(Hoàng lương nhất mộng = đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý chỉ là giấc chiêm bao)

6- NGUYỄN CAO THƯỢNG

Chim trời bay thấp bay CAO
THƯỢNG thiên hạ giới nơi nào cũng qua

7- LƯU THIÊN NGA

Yêu kiều nép bóng thanh THIÊN
NGA La Tư trải dáng hiền như mơ

(Nga La Tư = tên gọi cũ của nước Nga)

8- NGUYỄN THANH NHÀN/TRẦN THANH NHÀN

Chiều êm, nắng đẹp, trời THANH
NHÀN du rong ruổi thị thành cho khuây

9- YẾN NGỌC (GIÁNG NGỌC)

GIÁNG Sinh gieo xuống mọi miền
NGỌC ngà ơn Chúa, bình yên đức Trời

10- LÊ VIẾT MỘNG TUYỀN

MỘNG đầy nhung gấm mà chi
TUYỀN đài thác xuống có ghì được đâu

MỘNG mơ sống kiếp bên chàng 
TUYỀN đài dẫu đã sang ngang đôi đường

11- NGUYỄN CÔNG THÀNH

CÔNG cha nghĩa mẹ sinh ra
THÀNH nhân tùy sức tài ta góp đời

12- KIM HIÊN

Mưa trời óng ánh như KIM
HIÊN ngoài vụn vỡ nhận chìm đêm thâu

KIM thì thiên hạ an ninh
HIÊN nhà mở tiệc linh đình vui say

(Kìm thì thiên hạ an ninh = Thời nay thiên hạ sống yên ổn)

13- NGUYỄN NGỌC HẬU

NGỌC ngà nhạc trỗi, lời ngân
HẬU trường nhảy nhót nghe gần gũi thêm

14- NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Bên ai ước được thiên THU
HƯƠNG say nhụy đắm cho bù nhớ nhung

15- NGỌC SƯƠNG

NGỌC ngà lồ lộ dáng mai
SƯƠNG khuya tay vói xin cài tóc em

16- HỒ THU TUYỀN

Kìa em trời đã sang THU
TUYỀN đài hỏi có giăng mù lá rơi?

17- TRẦN THỊ PHƯỢNG

THỊ thành nắng trải mênh mang
PHƯỢNG hồng giăng kín nẻo đàng nhớ ai?

18- BẠCH YẾN

BẠCH vân lơ lửng chân trời
YẾN kêu lạc giọng trùng khơi thêm sầu

19- CAO HUY CƯỜNG

Ì ầm dưới bóng tà HUY
CƯỜNG triều gào thét điều gì chưa nguôi?

(Tà huy = hoàng hôn; cường triều = sóng dữ, sóng lớn)

20- TRƯƠNG VĂN HÙNG

VĂN chương ước hiến dâng đời
HÙNG tâm nhiệt huyết đầy vơi quê nhà

Dù không thạo võ sành VĂN
HÙNG ca vẫn ước in hằn sử xanh

21- PHẠM THANH PHƯỢNG

Người đâu má tú mày THANH
PHƯỢNG hoàng cốt cách trời dành riêng ai

22- THÚY VÂN

THÚY Kiều đâu sướng bằng em
VÂN du tứ hải chỉ thèm lưu tâm

(Vân du tứ hải = Cỡi mây bay bốn bể = Ngao du)

23- PHẠM HỒNG KIỆT

HỒNG trần giũ áo đi tu
KIỆT cùng ái ố đắp bù tịnh an

24- NGUYỄN HOÀNG MINH

HOÀNG Sa là đất của ta
MINH thư đã chứng chớ mà cướp ngang

Chiêm bao một giấc huy HOÀNG
MINH quân khoác áo dọc ngang giết thù

25- NGUYỄN VŨ CHƯƠNG

phong trời nổi canh dài
CHƯƠNG Dương đỗ bến càng lai láng sầu

(Vũ phong = gió bão)

26- TRƯƠNG DIỆU VỸ

DIỆU thần đuổi địch cứu nguy
VỸ nhân nước Việt ai bì Quang Trung

27- PHẠM ANH DŨNG

ANH hùng vị quốc vong thân
DŨNG kiên gương sáng sử trần còn ghi

28- NGUYỄN NGỌC TUẤN

NGỌC nhan rạng rỡ khi cười
TUẤN anh dáng điệu mười mươi kém gì

(Ngọc nhan = khuôn mặt đẹp)

29- LÊ KIM HOÀN HẢO

Thói thường tốt sẽ được HOÀN
HẢO nhân hảo sự sớm toan tính điều

(Hảo nhân hảo sự = Người tốt việc tốt)

30- ĐINH DIỆP DẠ THẢO

DẠ lan mê mải ngắm trăng
THẢO nguyên dường cũng dùng dằng thức xem

(Dạ lan = Đêm khuya, đêm tàn)

DẠ ca ai tấu lưng trời
THẢO lư vọng lại chơi vơi oán hờn

(Dạ ca = Khúc hát lúc chiều tối (serénade); thảo lư = lều cỏ)

DẠ quang tỏa ánh lập lòe 
THẢO thơ cắn bút liệt kê tên người

(Dạ quang = Ánh sáng trăng sao)

31- VIỆT THỊNH

VIỆT Nam qua lắm bể dâu
THỊNH suy chưa hết cơ cầu trần gian

32- KIM BẢO

Làm trai tự cổ chí KIM
BẢO toàn bờ cõi đâu hiềm gian nguy

33- VĂN THIÊN

VĂN ôn võ luyện chờ phen 
THIÊN thần địa lợi đáp đền núi sông

34- TRUNG THIÊN

TRUNG thần kiệt tướng nay đâu
THIÊN binh vạn mã đuổi Tầu không xua?

35- KIM LIÊN

KIM cương lấp lánh đeo người
LIÊN tu cười nói xinh tươi chẳng ngờ

KIM nhi đã điểm thời cơ
LIÊN Nam hiệp Bắc phất cờ xông lên

(Kim nhi = Hôm nay)

36- TUYẾT PHƯỢNG

TUYẾT hoa đất khách nhìn rơi
PHƯỢNG hồng quê mẹ nhớ thời đã qua

TUYẾT sương dẫu bạc mái đầu 
PHƯỢNG lòng em vẫn khắc sâu bóng chàng

37- PHƯƠNG LINH

Lạy Trời chín nẻo mười PHƯƠNG
LINH thiêng trợ giúp con đường đấu tranh

38- NGỌC NGA

NGỌC nhân diện kiến bất ngờ 
NGA My một sớm thẩn thơ du hành

(Ngọc nhân = người đẹp)

39- DANH HOÀNG

DANH lam thắng cảnh là đây 
HOÀNG thành chứng tích còn bày ngổn ngang

Việt Đường
(25/09/2017)

Cô HỒNG VÂN

HỒNG hồng một dải lụa tiên
VÂN đài ai thắt quanh triền núi xa

(Vân đài = tòa nhà cao tới tận mây)

Những bài thơ trên là những bài thơ viết nghiêm chỉnh. Dưới đây là những bài thơ trào phúng cũ và mới :

Em ngồi xỏ chỉ LÊ KIM
HOÀN HẢO mơ vá trái tim của chàng

Từ khi mỗi đứa một PHƯƠNG
LINH hồn em vẫn miên trường nhớ anh 

Máy bay vừa báo thăng THIÊN
NGA cười híp mắt ôm liền chồng hun

Bạn tôi ở Úc tên CAO
THƯỢNG lầu rủi té lộn nhào tội ghê

Tiền nhiều, cửa rộng, nhà CAO
THƯỢNG ơi chết xuống nơi nào cất đây?

THỊ em gốc Thái hay Miên
PHƯỢNG ơi hỏi bán nhiêu tiền vậy em?

BẠCH thầy lời thật xin khai
YẾN kia mới trộm đôi ngày mà thôi

MẬU xe, mậu luối, mậu tình
HOÀNG ơi 3 mậu chàng kinh mậu nào?

VĂN ôn võ luyện chi phiền
HÙNG ơi cứ nhậu triền miên đi chàng

TRUNG với rượu hiếu với bia
LẬP ra nhóm nhậu ta dzìa chiêu binh

NGỌC Châu bỏ tiệm sang đây
TUẤN ơi vác cuốc đi cày sợ chưa?

DẠ hành giờ Tí canh ba
THẢO đường ghé lại ngồi cà kê chơi

(Dạ hành = xuất hành lúc ban đêm, đi đêm; thảo đường = nhà cỏ, nhà tranh)

15 tháng 9, 2017

Thành Kính Đưa Tiễn & Phân Ưu


Thành Kính Đưa Tiễn & Phân Ưu

Đôi vần kính được tiễn đưa
Hương linh siêu thoát nẻo mờ mịt xa
Từ nay ngủ giấc an hòa
Thôi vương khổ lụy bao la cuộc trần

Đôi dòng chia sẻ thân nhân
Niềm đau mất mát tinh thần khó vơi
"Sinh ly tử biệt" trong đời
Nào ai cải được hỡi ơi số phần

Kiếp người như áng phù vân
Thác về sống gửi xa gần khác chi
Thì đừng níu kéo làm gì
Hãy cầu chúc kẻ ra đi nhẹ nhàng

Đôi lời thay nén trầm nhang
Thành tâm xin mượn khẽ khàng phân ưu

Việt Đường
(15/09/2017)