Hiển thị các bài đăng có nhãn Vịnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vịnh. Hiển thị tất cả bài đăng

2 tháng 8, 2011

Nhạc Sĩ



Nhạc Sĩ

"Tính tính tang tang" khảy khảy đàn
Hò hò hát hát.. giống y chang
Ra-dô di động ngoài đường phố
Cát-xét phát thanh trước cửa hàng
Nhịp nhịp khua khua, mình uốn éo
Quơ quơ móc móc, ngón lang bang
Đồ-rê-mi.. tấu thành ca khúc
"Top hits" mơ vô chiếm bảng vàng

Việt Đường
(11/10/2007)

Nhà Thơ



Nhà Thơ

Ngày đêm nghĩ nghĩ với suy suy
Cắn bút đăm chiêu chẳng nói gì
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi viết viết
Thờ thờ thẩn thẩn đoạn ghi ghi
Môi khô nhấp vội vài ly nước
Bụng rỗng lùa nhanh một gói mì
Bạn hắn là trời, trăng, gió, cát..
Và tình là phú phú thi thi

Việt Đường
(09/10/2007)