14 tháng 8, 2009

Khát Vọng Tìm Quên

Khát Vọng Tìm Quên

Lâu rồi em bỏ làm thơ
Phải chăng tình đã trôi bờ lãng quên
Và trong ánh mắt đen tuyền
Niềm tin hy vọng nhân duyên đã mòn

Môi cười đã biết héo hon
Biết thương phần số chưa tròn ước mơ
Ngày lên đã hết ngóng chờ
Đêm thâu hạnh ngộ bỏ trơ trọi dòng

Quay mình giấu lệ sầu đong
Ngăn ùa tâm thức nỗi mòng mòng anh
Để khi gió lướt qua mành
Đừng lay trở giấc từng canh nhớ về

Để cho ước hẹn phu thê
Năm dài tháng rộng không hề trói nhau
Tình vôi dệt thắm duyên trầu
Đừng ta dâu bể bể dâu mãi trầm

Từ đây ôm mối lặng câm
Vùi chôn kỷ niệm âm thầm cõi riêng
Yêu thương, khát vọng, ưu phiền
Tàn tro đốt cháy dấu thiên tình đời..

Việt Đường
(14/08/2009)


Khát vọng tìm nhau

Lâu rồi lệ vẫn còn rơi
Vẫn còn mộng tưởng bóng người phương xa
Lời buồn gội nỗi thiết tha
Anh nghe chăng tiếng nhạt nhòa đêm thâu

Đắng cay với giấc mộng đầu
Từ đây để những nốt sầu lên ngôi
Dòng xưa bên lỡ bên bồi
Bên thương bên nhớ bên vơi bên đầy

Dại khờ nhìn áng mây bay
Cho đêm héo hắt cho ngày bâng khuâng
Vì đâu vòng mắt thâm quầng
Gánh sầu nhung nhớ trĩu vần thơ yêu

Bao lời nén lại chắt chiu
Chừ nghe bấy nỗi cô liêu trở về
Bước đường dài ngoặt lê thê
Dấu xưa vẫn đó tái tê cõi lòng

Thôi rồi hết những chờ mong
Từng đêm nắn chữ thả dòng sông Tương
Mực còn đọng, bút còn vương
Nghìn năm thấm giọt nhớ thương khó mờ

th – Shiroi
16/08/2009

23 tháng 7, 2009

Paris Plage Chiều Tháng Bảy

 

Paris Plage Chiều Tháng Bảy


Paris Plage ghé mới chiều qua
Vãn cảnh rong chơi khá nượp nà
Khách rảo trên đường như cá lặn
Người nằm giữa bãi tựa chim sa
Đùa vui trẻ tụ quanh vòi nước
Hóng mát già chen dọc quán phà
Xe đạp, rollers hòa bóng lượn
Yên bình một cõi ngắm gần xa

Gần xa khắp chốn rực tươi màu
Cảnh đẹp và người quấn lấy nhau
Óng ánh dòng soi kìa gốc liễu
Lăn tăn sóng rẽ nọ con tàu
Cờ bay trước ngõ cờ xanh ngát
Nắng lượn bên trời nắng đỏ au
Lững thững vòng quanh đây đó dạo
Nghe tâm nhẹ trút gánh cơ cầu

Việt Đường
(21-23/07/2009)



15 tháng 7, 2009

[UFC 100] Hạng Trung : Dan Henderson Hạ Michael Bisping T.K.O.

 


[UFC 100] Hạng Trung : 
Dan Henderson Hạ Michael Bisping T.K.O.

Một cú thôi sơn nện trúng cằm
Thêm bồi phát nữa trút hờn căm
Hả hê gã Mỹ leo rào phất
Thảm não chàng Anh chỏng gọng nằm
Kết thúc lời qua phe phái khích
Giải trừ tiếng lại nhóm bè hăm
Hendo tỏ rõ dù cao tuổi
Kinh nghiệm rèn trui đủ sức bằm

Việt Đường
(15/07/2009)


14 tháng 7, 2009

[UFC 100] Hạng Bán Trung : St-Pierre Thắng Alves, Giữ Chức Vô Địch

 

[UFC 100] Hạng Bán Trung : 
St-Pierre Thắng Alves, Giữ Chức Vô Địch

Alves tài cao đến thế mà
Saint-Pierre đọ sức vẫn thua xa
"Game plan" áp dụng đầy tinh nhuệ
"Techniques" phô trương thật chói lòa
Đấm đá xoay vờn luôn quấn lấy
Ôm đè vật bẻ chẳng buông tha
Năm vòng rõ rệt giành ưu thế
Nghiệp võ ngày thêm vững tiến đà

Việt Đường
(14/07/2009)





12 tháng 7, 2009

[UFC 100] Hạng Nặng : Lesnar Hạ Mir T.K.O.


 [UFC 100] Hạng Nặng : Lesnar Hạ Mir T.K.O.

Chiêu thức chi rồi cũng bó tay
Trước siêu đối thủ Lesnar này
Nắm gồng nhả đấm dù thi thố
Gối thúc ra đòn có múa may
Sức tựa trâu càn khôn kẻ sánh
Mình như ngựa chắn khó ai tày
Chưa tròn hai hiệp cho đo ván
Bỏ địch trơ nằm giống ngủ say

Việt Đường
(12/07/2009)

10 tháng 7, 2009

UFC Lần Thứ 100

 

UFC Lần Thứ 100

UFC (*) vô thứ bẩy nầy
Hai màn khốc liệt hứa rồi đây
Lesnar đấu Mir : long trời diễn
Alves so Pierre : lở đất bày
Vút vút đòn tung sau trước nả
Ầm ầm cước phóng dọc ngang bay
Ai giành thắng lợi, ai đo ván ?
Náo nức nghe tim gõ nhịp đầy

Việt Đường
(10/07/2009)

(*) Ultimate Fighting Championship


Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới : Lesnar, Mir, St Pierre, Alves

Bản Ngã


 Bản Ngã

Khó khăn lớn nhất ngự lòng ta
Muốn thắng đừng cho chuyện dễ à
Dục vọng, sân si cần tháo gỡ
Mê cuồng, ái ố phải buông ra
Rèn tâm Bát Nhã không nuôi ác
Giữ trí Vô Ưu chẳng lụy tà
Mới thoát trùng trùng muôn chướng nghiệp
Thanh nhàn cuộc sống gót bôn ba

Việt Đường
(10/07/2009)

8 tháng 7, 2009

Bị Treo Giò Thì Có

Kính thưa quý bạn,
Máy bị bão tố làm hư cả tuần nay mới sửa xong. Xin tức cảnh mua vui

MÁY VI TÍNH BỊ HƯ

Điện thư bão tố làm hư hỏng
Lão Quỷ cả tuần nằm chỏng gọng :
Muốn kiếm Việt Đường khó đặng hình
Toan trêu Dzịt Đẹt không ra bóng
Thơ dzui chật bụng gần sôi lên
Trào phúng đầy hồn nghe nóng bỏng
May quá hôm nay máy sửa rồi
Làm vài đoạn tếu đem đi phóng

LTĐQB


Bị Treo Giò Thì Có
(kính họa)

Máy của ông xài sao lại hỏng
Hay bà xã tức thành treo gọng
Sáng trưa thiếu nhạc oải điên người
Chiều tối không thơ sầu đứt bóng
Hết ngắm chim trời cánh lượn bay
Qua dầm nắng hạ màn thiêu bỏng
Một tuần "cấm vận" nặng nề trôi
Tả thán ghi bài nhanh nhẩu phóng

Việt Đường
(08/07/2009)