12 tháng 6, 2011

Duyên Mộng Phù Vân


Duyên Mộng Phù Vân

Buồn len lén gọi
Ký ức quay về
Dĩ vãng đam mê
Mùa xưa tha thiết

Sao còn luyến tiếc
Mộng cũ tàn phai ?
Sao mãi u hoài
Tơ tình vụn vỡ ?

Người như mây gió
Khuất nẻo trùng khơi
Bỏ lại bên đời
Vành trăng ngơ ngác

Nhớ xưa tiếng hát
Quấn quýt đời nhau
Xao xuyến, dạt dào
Ướp say thi ngữ

Giờ thì duyên nợ
Thệ ước ái ân
Đã hoá phù vân
Xanh rêu ly biệt

Hai vầng nhật nguyệt
Muôn thuở cách ngăn
Dấu ái địa đàng
Thiên thu lạc lối

Việt Đường
(16/08/2006)

Tình Xa

Tình Xa

Người đi không nói một lời
Để ta với bóng chơi vơi
Quẩn quanh mối sầu vô vọng
Nhớ nhung thăm thẳm khôn nguôi

Xưa tình thệ ước bền lâu
Xưa đời hứa hẹn cùng nhau
Rồi thề như cơn gió thoảng
Cuốn bay theo những ngọt ngào

Cớ chi không một tiếng chào
Vì sao đàn vỡ cung đau
Để sương lất lây đêm rụng
Lối về miên viễn hư hao ?

Trả lại yêu thương đậm đà
Chôn vùi diễm mộng thiết tha
Những nụ hôn nồng trầm ngải
Mùa xưa tình ái bướm hoa

Việt Đường
(28/07/2006)

Mãi Mãi Tình Em


Mãi Mãi Tình Em

Cứ ngỡ rồi tình sẽ lãng quên
Ngờ đâu nhớ vẫn quấn trong tim
Chập chờn ẩn hiện hồ ma đuổi
Biết gỡ làm sao thoát hở em ?

Cứ ngỡ tình như gió thoáng qua
Ngày hồn lỡ dại bước bôn ba
Nào ngờ một khắc ra ngàn dặm
Ta chẳng còn ta, nhận biết ta ..

Em có hiểu cho những nỗi lòng
Đêm ta với bóng nhớ em không ?
Có thương bao ước mơ thầm kín
Giấu giữa dòng thơ nặng trĩu buồn ?

Nếu sóng thời gian ngược chảy về
Em ơi, ta vẫn chỉ si mê
Mình em, mãi mãi mình em đó
Dẫu cả đời này chịu tái tê

Việt Đường
(27/07/2006)

10 tháng 6, 2011

Mưa Đêm


Mưa Đêm
(sau mấy tuần nắng hạn cháy bỏng)

Giữa đêm giông bão dập ào ào
Cây cối reo hò rủ gọi nhau
Hứng nước mưa trong tràn xuống cổ
Đón hơi gió mát tốc ngang đầu
Quên bao sớm nắng đìu hiu khóc
Trút mấy chiều hanh ủ rũ sầu
Sáng lại khu vườn bừng sức sống
Mừng qua cơn nóng kéo dài lâu

Việt Đường
(26/07/2006)

Hạnh Duyên


Hạnh Duyên

Em đã bước vào thế giới anh
Như cơn gió mát, ánh trăng thanh
Đêm nghe trăng gió ru tình tự
Ngỡ mẹ hiền xưa hát dỗ dành

Đức hạnh như em sánh mấy người ?
Từ em chiếm lĩnh trái tim tôi
Trường ca tình ái theo năm tháng
Ngân mãi mênh mang khúc tuyệt vời

Em cứ thản nhiên đến với đi
Trời cao vùng vẫy cánh thiên di
Mai kia đời mỏi, tìm nương náu
Về nép bên anh chớ ngại gì

Anh đã yêu em, yêu lạ thường
Yêu như con nước chảy trên sông
Mơ ngày hòa hợp dòng cùng biển
Đắm đuối muôn đời sóng thủy chung

Việt Đường
(21/07/2006)

_/_/_/ World Cup 2006 _/_/_/


_/_/_/ World Cup 2006 _/_/_/

1- Cơn Sốt Coupe Du Monde 2006

Nôn nao chóng đến Coupe du Monde (*)
Lần lượt đón xem giữa đấu trường :
Mấy chục (**) quốc gia xông đoạt bá
Hàng trăm (**) cầu thủ tiến tranh vương
Khán đài kẻ vỗ tay rầm rộ
Sân cỏ người giao bóng chập chùng
Khí thế tưng bừng ngày đại lễ
Của nhiều tầng lớp nhập vui chung

Việt Đường
(08/06/2006)

(*) World Cup 2006
(**) 32 nước; 32 x 11 = 352 tuyển thủ, chưa tính các cầu thủ dự bị

2- Mặt Trái Của Túc Cầu

Túc cầu mang đến lắm niềm vui
Nhưng cũng gây nhiều cảnh ngậm ngùi :
Phá sản vì bao trò cá cược
Tan gia bởi những thói ăn chơi
Nghèo đem của bán mua thời vận
Khá nhận nợ cầm kiếm lãi lời
Chừng mực muôn lòng bằng ráng giữ
May ra sẽ bớt chuyện suy đồi

Việt Đường
(08/06/2006)

3- Pháp Sẽ Ra Rìa ?
(biếm thi, lược ghi sau lần nói chuyện qua phôn với mẹ ở VN)

"Hổm ni hổng thấy con phôn về"
Chắc sợ Pháp thua mới nín re ?
Cúp trước rình rang inh tiếng gáy (*)
Giải ni lẳng lặng bặt lời khoe
Hôm so Thụy Sĩ da xanh mét ?
Bữa đụng Togo mắt đỏ hoe ?
Đấu với Tây Ban Nha trận tới (**)
Mạ nghi họ sớm sẽ ra rìa

Việt Đường
(27/06/2006)

(*) đội Pháp đoạt cúp Vô Địch Thế Giới năm 1998, và 2 năm sau đó đoạt luôn cúp Vô Địch Âu Châu
(**) tối nay, ngày 27 tháng 6, lúc 9 giờ tối, giờ Pháp.

4- Pháp - Tây Ban Nha : 3-1
(Vòng Nhì : 1/8)

Để trả lời câu "họ đã già !" (1)
Đăng đàn Pháp "luộc" Tây Ban Nha : (2)
Pha công sắt thép lùa quân tiến
Thế thủ bê-tông chặn bóng qua
Một sút gỡ hòa căm phía địch (3)
Hai ghi giành thắng nức bên ta (3)
Tống đoàn bò tót "về hưu" sớm
Hẹn bốn năm sau tái ngộ ha ! (4)

Việt Đường
(28/06/2006)

(1) Giới bình luận bóng đá nói chung chê đội Pháp là "quá già"; riêng giới báo chí & hâm mộ TBN trước trận đấu đã hăm he phát biểu "Trận này chúng tôi sẽ đưa Zidane về nghỉ hưu sớm !".
(2) Tối 27/06/2006
(3) Pháp : Ribery phút 41, Vieira phút 83 và Zidane phút 90; Tây Ban Nha : Villa phút 28, pénalty
(4) thứ Bẩy, 01/07/2006, lúc 9 giờ tối, giờ Pháp

5- Pháp - Ba Tây : Ai Thắng, Ai Thua ?

Ngày Pháp ra quân thứ Bẩy này
Là phen rửa hận của Ba Tây (*)
Ba bàn tưởng đến bên ôm khoái
Không trái nhớ về phía ngậm cay
Trận kết năm xưa là thế đó
Vòng tư (**) buổi tới sẽ sao đây ?
Mời dân mộ điệu vui tiên đoán
Kẻ thắng người thua thử luận tài

Việt Đường
(29/06/2006)

(*) Giải Túc Cầu Thế Giới năm 1998 tổ chức bên Pháp được kết thúc bằng trận Pháp-Ba Tây với tỉ số 3-0.
(**) Vòng tứ kết

6- Pháp - Ba Tây : Bên Tám Lạng, Phía Nửa Cân
(kính hồi đáp huynh TKB)

Huynh hỏi lần này đệ bắt ai
Trận tranh giữa Pháp với Ba Tây
Bên từng năm đợt vua đeo miện
Phía đã một kỳ chúa giữ ngai
Phòng thủ kèm binh phe xuất sắc
Tấn công dẫn bóng nhóm anh tài
Thưa rằng đội Pháp đây xin chọn (*)
"Tám lạng nửa cân" dẫu luận hai

Việt Đường
(30/06/2006)

(*) Allez les Bleus ! hàhà

7- Pháp - Ba Tây : 1-0
(Vòng Tứ Kết, mượn vận "Sợ Đầm Treo Cẳng ?", thơ Ngô Phủ)

Pháp thắng nữa rồi đó bạn ơi !
Mừng vui Tây hát, nhảy liên hồi (1)
Người đem chảo sắt ra khua chúc
Kẻ lấy nồi đồng xuống gõ chơi
Phía trắng (2) ăn bàn hào hứng mặt
Bên vàng (2) thua trận tẽn tò đuôi
Anh Bồ cản mũi vào phen tới (3)
Đo ván ắt cùng số phận thôi !

Việt Đường
(02/07/2006)

(1) Dân chúng suốt cả đêm ồ ạt tràn ra đường xem pháo bông, hò hét, kẻ nhấn kèn xe hơi inh ỏi, người lấy soong chảo khua ầm ỉ để chúc mừng và biểu lộ sự vui sướng khi Pháp lại 1 lần nữa hạ Ba Tây để bước vào thi đấu với Bồ Đào Nha ở vòng bán kết thứ tư tới. Sáng nay đài truyền hình thay phiên nhau phát lại những pha dẫn banh điêu nghệ của Zidane, cú sút bóng tung lưới của Thierry Henry, v... v...
(2) Áo trắng, quần trắng (Pháp), Áo vàng, quần xanh (Ba-Tây)
(3) Bồ Đào Nha, vòng bán kết vào thứ Tư tuần tới

8- Pháp - Ba Tây : Kẻ Khóc, Người Cười

Phía nói cười bên ứa lệ đầy ..
Khi tàn trận đấu Pháp-Ba Tây
"Rồng lăn giữa bãi" suy bao kẻ ?
"Ngựa chạy ngược dòng" đoán mấy ai ? (1)
Những tưởng thù xưa rồi được trả, (2)
Nào ngờ hận mới chỉ thêm vay ! (2)
Hiện trường nhóm bại, phe oanh liệt
Như mỗi cuộc đua bước tới đây

Việt Đường
(03/07/2006)

(1) Hầu hết các hâm mộ viên bóng đá cùng giới báo chí và truyền thông thế giới (ngoại trừ bên Pháp ra, dĩ nhiên) đều nghĩ rằng trận này Ba Tây sẽ đá bại Pháp
(2) Tối 01/07/2006 vừa qua, những cổ động viên phía Ba Tây đã đặt nhiều hy vọng vào tài năng của các cầu thủ đương kim vô địch "áo vàng" là phen này họ sẽ có dịp "rửa hận" lần bị bại dưới chân Pháp trong trận chung kết của Giải Túc Cầu Thế Giới năm 1998, ngờ đâu !!!

9- Pháp - Bồ Đào Nha : 1-0

Zidane lại đả bại Figo
Trong trận giao tranh Pháp với Bồ
Ghi điểm mừng rơn Domenech (*)
Làm bàn tức tối Ricardo (*)
Gắt gao giữ lưới từ đầu hiệp
Chặt chẽ kèm banh đến cuối giờ
Đủ dẫn quân nhà vào gặp Ý
Tại vòng chung kết đẹp như mơ !

Việt Đường
(08/07/2006)

(*) Bàn thắng : Zidane (đội trưởng) phút 33, pénalty. Domenech = HLV đội Pháp, Ricardo = thủ môn Bồ Đào Nha

10- Pháp - Ý : Long Tranh Hổ Đấu
(đầu trận)

Sân đấu Berlin dậy hét hò
Chào mừng Pháp/Ý tiến quân vô
Dốc toàn lực lượng dàn binh thuật
Trổ hết tài năng bố trận đồ
Phá lưới xưng vương tròn ước mộng
Ghi bàn tụng bá thoả mong chờ
Xứng danh Vô Địch trên toàn cõi
Sau một tháng ròng vượt nắng mưa

Việt Đường
(09/07/2006)

11- Pháp - Ý : 3-5
(vào trận chung kết)

"Trăm hai chục phút" chẳng ăn thua
Dẫu Pháp trội hơn Ý cẳng giò
"Thẻ đuổi ra sân" thay đổi cuộc (*)
"Banh va phải cột" chuyển xoay cờ (*)
Đội xanh thắng giải mừng hoan hỉ
Quân trắng bại binh tiếc thẫn thờ
Kẻ được lên vua, người xuống giặc
Lằn ranh kẽ tóc với đường tơ ! (**)

Việt Đường
(10/07/2006)

(*) Zidane bị thẻ đỏ đuổi khỏi sân trong 10 phút cuối của trận đấu, nếu không thì ... ?; Trézéguet đá luân lưu, không may banh bay hơi cao chạm phải cột xà ngang văng ra ngoài
(**) Ý hoà với Pháp trong 120 phút của trận đấu (hiệp chính và phụ) với tỉ số 1-1 (Zidane, pénalty phút thứ 7, Materazzi phút thứ 19) và cuối cùng thắng Pháp trong loạt sút luân lưu : 5-3

12- WorlCup Hạ Hồi : Từ Biệt Đội Pháp

Pháp dẫu là thua Ý giải này
Vết son oanh liệt chẳng mờ phai
Trận trừ nhóm đỏ rền danh suốt (*)
Bàn hạ phe vàng nức tiếng hoài (*)
Người bỏ trường đua khôn kẻ thế (**)
Kẻ lìa sân đấu khó người thay ! (**)
Chúc cho ở Cúp Âu Châu tới (***)
Vô Địch sẽ giành đợt thứ hai

Việt Đường
(12/07/2006)

(*) Hai bàn thắng Tây Ban Nha (3-1) & Ba Tây (1-0)
(**) Zidane & Markélélé sẽ từ giã bóng đá để nghỉ hưu sau Giải Túc Cầu Thế Giới 2006
(***) tháng 9/2006 này sẽ đá vòng loại cho Cúp 2008 tới

Paris Tháng Bảy


Paris Tháng Bảy

Paris vào hạ nắng chang chang
Màu nắng lung linh óng lụa vàng
Như áo ai bay chiều thuở ấy
Ôi thời kỷ niệm dậy mênh mang

Paris trầm mặc bến sông Seine
Sóng nước mơ màng tựa dáng em
Sắc nước thu ba như đáy mắt
Của người thiếu nữ khắc trong tim

Paris rực rỡ Luxembourg
Với vạn bướm hoa lượn nắng đùa
Ngọn gió thầm thì lời quyến rũ
Gợi hồn thi sĩ áng tình thơ

Paris kiêu hãnh tháp Eiffel
Lấp lánh ngàn sao quyện ánh đèn
Hùng vĩ trời cao ôm diệu vợi
Như người chiến sĩ thức chong đêm

Paris cổ kính bảo tàng Louvre
Kỳ tích vàng son các vị vua
Đây đó cảnh quang đầy diễm lệ
Khơi niềm nhớ Huế những triều xưa

Paris sầm uất quận mười ba
Bên tách cà-phê vị đậm đà
Ước có em kề dù khoảnh khắc
Cùng ngồi ôn lại chuỗi ngày qua

Paris tháng Bảy đẹp thanh tao
Đẹp tựa hoàng cung buổi ngự trào
Đắm giữa dòng người bươn trẩy hội
Nghe từng xao xuyến vỡ hanh hao

Việt Đường
(08/07/2006)
 


9 tháng 6, 2011

Say Chén Sơn Hà


Say Chén Sơn Hà

Đêm chao giữa chén sầu miên
Ngỡ dòng dư lệ rụng niềm xót xa
Nghe hồn, nửa mảnh sơn hà
Ngả nghiêng theo những phong ba hiên ngoài

Đêm nay ta sẽ uống say
Uống quên đi những trần ai cuộc đời
Quên đi thân phận nổi trôi
Nhà tan, nước mất ơi hời, đảo điên

Rượu vào, buồn chắp hơi men
Bay qua vũng nhớ, vượt trên quay cuồng
Linh hồn siêu thoát nhiễu nhương
Dây mơ, rễ má trói ôm bao ngày

Trăng ơi, hãy bước xuống đây
Cùng ta cạn chén đọa đày, tóc tang
Ba mươi năm lẻ bẽ bàng
Chất nghìn thống hận da vàng Rồng Tiên

Việt Đường
(20/07/2006)

Bí Quyết Làm Thơ

Bí Quyết Làm Thơ

Làm thơ trước nhất phải chân thành
Kế luật, vần, niêm ráng biết rành
Tứ Tuyệt, Đường Thi.. rèn thật nhuyễn
Ngũ Ngôn, Lục Bát.. luyện cho tinh
Bền tâm để học dù gai góc
Vững chí mà đi dẫu gập ghình
Lúc đã khai thông thời bút sẽ
Tuôn dòng như nước chảy trên kinh

Việt Đường
(19/07/2006)

Cảm Ơn Tin Ước Em Cho


Cảm Ơn Tin Ước Em Cho

Cảm ơn em đã cho anh
Hồn thơ đằm thắm, chân thành bấy lâu
Cảm ơn giọng hát ngọt ngào
Ru đêm thanh vắng gửi nhau bên trời

Cảm ơn diễm mộng ai ơi
Ở trầu sính lễ, ở vôi giao kèo
Rằng yêu dẫu mấy gieo neo
Ngàn sông trắc trở, vạn đèo sá chi

Vững tin ở phút chia ly
Có trời hạnh ngộ, vu quy ân tình
Mai kia tơ tóc chúng mình
Sẽ thiên thu nở ngát nhành quỳnh hương

Rượu bôi hợp cẩn tương phùng
Chan hoà chảy mãi giọt thương vô vàn
Sông Ngân Chức Nữ, Ngưu Lang
Vui ngày đoàn tụ nồng nàn ta em

Việt Đường
(10/06/2006)