21 tháng 3, 2015

Chặt Cây Xanh Ở Hà Nội Cảm Tác


Cây xanh là phổi thủ đô
Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?

MẶT MO ĐÃ CHÁN CHỚ ĐEM CHƯỜNG 

Buôn dân bán nước chúng cùng phường 
Thất học ngu đần lại dở ương 
Lá phổi thành Hà toan ném bụi 
Buồng gan dân Việt tính quăng đường 
Bưng tai chẳng chịu nghe lời oán 
Bịt mắt không thèm ngó nỗi thương 
Bị chửi ì ra không biết nhục 
Còn trơ mặt mũi chán thêm chường 

LTĐQB phụng họa

Tham Vọng Con Người


15 tháng 3, 2015

Suy Ngẫm (7)


Ôn Lại Lý Do Đã Bắt Đầu

Trước khi từ bỏ cuộc
Hãy nhớ lại vì đâu
Bạn đã lao vào nó
Ở giai đoạn ban đầu

Việt Đường
(12/03/2015)

Thách Đố Bản Thân

Hãy ngưng tìm phương cách
Tranh đấu với bao người
Nên tận tâm, nỗ lực
Thách đố bản thân ngươi

Việt Đường
(13/03/2015)

Tư Cách Ta
Là Tấm Gương Cho Trẻ

Trẻ con dễ lãnh hội
Từ cách sống của ta
Hơn qua những bài học
Ta nặng lòng đưa ra

Việt Đường
(13/03/2015)

Bước Ngay, Sống Đúng

Cần cố gắng tỉnh táo
Sống đúng ngay từ đầu
Học đường còn xóa được
Trường đời chẳng dễ đâu !

Việt Đường
(13/03/2015)


Thẳng Tiến

Những gì đã xảy đến
Đừng lãng phí nghĩ suy
Hãy gạt phăng, từ bỏ
Vượt lên chúng mà đi !

Việt Đường
(14/03/2015)

Bạn Ta

Một người bạn là kẻ
Hiểu quá khứ của ta
Tin tương lai ta bước
Chấp nhận nét riêng ta !

Việt Đường
(14/03/2015)

Tự Khai Mở Lối

Không tìm thấy ngõ mà đi
Hãy khai mở lấy, chớ ì một nơi !

Việt Đường
(14/03/2015)

Tôi Sẽ

Ngừng than "Tôi ước, tôi mong"
Thốt lên "Tôi sẽ", dặn lòng bạn ơi !

Việt Đường
(14/03/2015)

Bế Quan

Khép đi vài cánh cửa
Đâu bởi thiếu khả năng
Tự kiêu hay ngạo mạn
Mà chỉ giản đơn rằng :
Chúng không còn dẫn đến
Nơi nào nữa, vả chăng !

Việt Đường
(14/03/2015)

Mất Một, Được Mười

Đừng lo sự thay đổi
Sẽ làm bạn mất đi
Dăm điều hay, cái đẹp
Có trong tay đương thì

Nó có thể làm mất
Những thứ bạn đang lo
Nhưng có thể mang lại
Thứ hay hơn chẳng ngờ !

Việt Đường
(14/03/2015)