23 tháng 11, 2019

Cát Bụi Nhân Sinh


Cát Bụi Nhân Sinh

Ta như loài cây cỏ
Sống đó rồi héo tàn
Về vùi sâu lòng đất
Thành cát bụi dương gian

Ta đùa vui, trách oán
Ta cười rũ, khóc mê
Ta trầm tư, hợm hĩnh
Ta cô đơn, bộn bề

Ta nhiều năm vật lộn
Với khát vọng, tiền tài
Ta mưu cầu hạnh phúc
Cho hiện tại, tương lai

Ta một hôm thức tỉnh
Soi gương thấy bóng mình
Da mồi, đầu chớm bạc
Ra vào giữa lặng thinh

Ta chợt ngồi tiếc nuối
Thời tuổi trẻ chóng qua
Và ta buồn hiu hắt
Khi hiểu ta đã già

Ta khác nào cây cỏ
Sống đó rồi úa tàn
Chờ ngày ôm lòng đất
Hòa cát bụi trần gian

Việt Đường
(23/11/2019)

14 tháng 11, 2019

Tiễn Người Nằm Xuống


Tiễn Người Nằm Xuống
(viết tặng cho số phận bi thảm của 39 nạn nhân gốc Việt tử nạn tại Anh quốc)

Xưa tìm hạnh phúc vượt trùng khơi
Nay muốn thành công muốn đổi đời
Gái bỏ gia đình xuôi lắm hướng
Trai lìa tổ quốc dạt nhiều nơi
Làm thuê cật lực không sờn chí
Ở lậu thương tâm chẳng trách lời
Những tưởng ước mơ suôn sẻ đạt
Đâu ngờ mắc họa trút tàn hơi

Tàn hơi mất mạng chốn kinh thành
Trên quãng đường dài đến xứ Anh
Xác chất lòng xe đầy cửa ngõ
Hồn nương góc phố nhạt cây cành
Nghe tin mẹ khóc người co lại
Đọc báo cha buồn lệ ứa quanh
Thế giới bàng hoàng đau xót tiễn
Trời xa siêu thoát nghỉ an lành

Việt Đường
(14/11/2019)

7 tháng 11, 2019

Mộng Ước Tiêu Dao


Mộng Ước Tiêu Dao

Mộng ước ngao du khắp đất trời
Thăm dò khám phá cảnh nhiều nơi
Băng đèo vượt suối qua sông Lịch
Lội biển trèo non dạo xứ Hời
Ngắm thủy triều lên bờ cát lượn
Xem tà huy rụng cánh thuyền bơi
Lần Âu rẽ Á xuôi Phi Mỹ
Lúc được về hưu dứt nợ đời

Việt Đường
(07/11/2019)

5 tháng 10, 2019

Nỗi Buồn, Niềm Vui & Sự Chông Gai


Nỗi Buồn, Niềm Vui & Sự Chông Gai

Nỗi buồn ai cũng phải đeo mang
Dẫu biết xua đi chẳng dễ dàng
Vượt khỏi gieo thêm nhiều sức mạnh
Đường đời vững bước trải thênh thang

Niềm vui tuy nhỏ thế nhưng mà
Đủ khiến tâm hồn của chúng ta
Lắng dịu ưu tư cùng mệt mỏi
Gian lao nhịp sống bớt nề hà

Chông gai vướng mắc giữa trần đời
Khiến gót đi về khó thảnh thơi
Đối diện tìm ra phương cách xử
Giúp thêm kinh nghiệm sống làm người

Thế đó, em ơi, cuộc sống này
Vui buồn, gian khó tự xưa nay
Luôn theo đuổi mãi như hình bóng
Chớ bận lòng chi những tháng ngày

Việt Đường
(05/10/2019)

31 tháng 8, 2019

10ème Mondial de Plumfoot


10ème Mondial de Plumfoot
10th Shuttlecock World Cup, France 2019

Cuối tuần thưởng thức giải cầu lông
Đẹp mắt giòn tai lẫn hả lòng
Ưỡn ngực ngăn đòn pha cố thủ
Vung giò nã cước loạt giành công
Khi cười khoái trá xông vào trận
Lúc khóc buồn tênh rút khỏi vòng
Chung cuộc Việt Nam toàn thắng lớn
Gieo nhiều phấn khởi khắp ngoài trong

Việt Đường
(31/08/2019)

Chung kết giải, loạt đá 3 người, cuối ngày 24/08/2019 tại CDFAS, vùng Eaubonne :

Đội nữ Việt Nam thắng Hoa Lục 3 sets
Đội nam Việt Nam thắng Hồng Kông 2 sets

Video trận chung kết nam :
https://www.facebook.com/franceplumfoot/videos/408683769765921/

25 tháng 8, 2019

Việt Nam Ơi, Hãy Ngẩng Đầu Tiến Bước

Hồng Kông mạnh mẽ xuống đường
Bao giờ nước Việt noi gương anh hào?

Việt Nam Ơi, Hãy Ngẩng Đầu Tiến Bước

Đâu có tự do nào 
Không đổi bằng xương máu
Đâu có hạnh phúc nào
Không nhọc nhằn tranh đấu?

Nhìn giới trẻ Hồng Kông
Xuống đường làm nghĩa vụ
Bạn có thấy đau lòng 
Còn tính toan, do dự?

Tự do chẳng cho không
Hạnh phúc đâu miễn phí
Hãy liên kết đại đồng
Đứng lên bày chí khí

Là loại bỏ độc tài
Chối từ muôn bạo ngược
Là tham nhũng ly khai
Chống ươn hèn, bạc nhược

Hãy dám nghĩ, dám làm 
Dám tỏ lòng yêu nước
Vì tương lai Việt Nam
Dám ngẩng đầu tiến bước

Hãy tháo gỡ cùm gông
Ba miền vai sánh nhịp 
Hỡi nòi giống Tiên Rồng
Xuống đường nhanh cho kịp

Việt Đường
(25/08/2019)


Bếp Nhà Vi Nấu


Bếp Nhà Vi Nấu

Bếp nhà Vi nấu thấy ngon ghê
Ước một lần sang thưởng thức nghề
Gỏi cá ốc xào mê mẩn ngoạm
Cháo gà cua hấp lẹ làng bê
Mực chiên nếm đã lòng heo tới
Bò đút nhai xong bún chả về
Hủ tíu vừa trôi bèn ních phở
Thêm chầu bánh lọt mới cười phê

Việt Đường
(25/08/2019)

22 tháng 8, 2019

Góc Vườn Thơ Mộng


Góc Vườn Thơ Mộng

Sân vườn dạo trước ngó hoang sơ
Được khéo chăm nom đẹp chẳng ngờ
Phải trái hoa leo giàn rắc ngọc
Trong ngoài gạch lót góc dìu thơ
Chiều sang nắng rụng cành phe phẩy
Tối đến trời nghiêng gió lượn lờ
Ghé bước hàn huyên ngồi vãn cảnh
Nghe lòng sảng khoái lạc vào mơ

Việt Đường
(22/08/2019)

20 tháng 8, 2019

Cúng Cô Hồn


Cúng Cô Hồn

Bàn thờ cúng lễ mới bày ra
Giật bắn mình nom đứng trước nhà
Các đảng nhe răng gườm lớn bé
Cô hồn trợn mắt liếc gần xa
Khay tiền đoản mía canh hồi chụp
Đĩa thịt phần khoai ngóng mé sà
Khấn vái vừa xong lần khóa mở
Mâm đầy phút chốc đã tiêu ma

Việt Đường
(20/08/2019)

17 tháng 8, 2019

Vu Lan Tưởng Kính Cha


Vu Lan Tưởng Kính Cha

Vu Lan còn mẹ thế nhưng mà
Vĩnh viễn đời này thiếu bóng cha
Di cảo tuy hằng lưu luyến ngõ
Dư âm dẫu mãi quẩn quanh nhà
Sinh ly vốn biết thường vô hạn
Tử biệt đâu ngờ chỉ sát na
Một vái tri ân thành kính tưởng
Dâng ai đã khuất nẻo sơn hà

Việt Đường
(17/08/2019)