Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng

17 tháng 1, 2021

Bầu Cử Tổng Thống, Chuyện Xưa, Nay


 Bầu Cử Tổng Thống, Chuyện Xưa, Nay

Đọc "Chuyện Vui Bầu Cử"
Của thân hữu chuyển đăng
Thấy hay, bèn chấp bút
Phóng tác ngay, chuyện rằng:

Bốn năm trước, người Mỹ 
Đã tuyên bố thế này
"Sáng bầu, chiều đã biết
Tân tổng thống là ai!" 

Người Trung Quốc chen bảo
"Nước tôi mới tuyệt vời
Nay bầu ai chủ tịch
Năm ngoái sớm biết rồi!" 

Người Bắc Hàn khinh khỉnh
Đợp liền "Chúng tôi ư
Không cần bầu cũng biết
Biết từ bé lận sư!"

Người Nhật buồn, bối rối
"Chúng tôi bầu cử hoài
Thế mà giờ chưa rõ
Thủ tướng mình là ai!"

Người Nga cười nhạt, kể
"Nước tôi, tổng thống thì..
Mệt, đổi làm.. thủ tướng
Chán, tổng thống.. lại quy!"

Người Cuba run rẩy
"Eo ơi, lãnh tụ mà
Con dân cũng có thể
Thay đổi người được a?" 

Người I-Rắc dõng dạc
"Tất nhiên được, ơ hay!
Mày không thay đổi nó
Mỹ cũng thay giúp mày!" 
...
Năm nay, dân nước Mỹ
Chợt xuống giọng than phiền
"Cả tháng trường bỏ phiếu
Vẫn chưa biết ai lên!"

Người Việt thờ ơ đáp
(Thoạt nghe, tưởng nghe nhầm)
"Nước tôi, việc bỏ phiếu
Chả ai thèm quan tâm

Bởi điều này đã có 
Đảng, nhà nước lo rồi
Sợ chúng tôi sai sẩy
Đã làm hộ chúng tôi!" 

Việt Đường
(17/01/2021)

17 tháng 11, 2020

Chưa Đi, Chưa Biết Sài Gòn

 

Chưa Đi, Chưa Biết Sài Gòn 

01- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy lời đồn chẳng sai
Tiệm ăn, quán nhậu nối dài
Ghé thăm chắc phải mất hai năm ròng

02- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy mỏi mòn gót chân
Hẻm ngang, hẻm dọc xa gần
Ngoằn nghèo như bóng đoàn lân Xuân về

03- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy mi-nhon quá trời
Dân thì cười nói thật tươi
Phố thì nhộn nhịp gấp mười xứ xa

04- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy ăn ngon cực kỳ
Heo, bò, gà, vịt... món chi
Nếm qua là muốn ở lì đây luôn

05- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi là muốn bon bon ghé hoài
Trần đời có một không hai
Ăn chơi, nhậu nhẹt miệt mài sáng đêm

06- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn 
Đi rồi mới thấy kinh hơn xứ người
Ra đường xe chạy như rươi
Muốn băng mà sợ tiêu đời, đành thôi

07- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy héo hon cảnh đời
Chiều chiều bất chợt mưa rơi
Lòng đường ngập nước, hết lời oán than

08- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy lầu son, gác hồng
Mọc lên như nấm mùa đông
Mắt nhìn chốc lát đã mòng mòng xoay

09- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy vỏ lon nhậu bàn
Quán nào cũng vứt tràn lan
Sáng trưa chiều tối uống dàn trời luôn

10- Chưa đi, chưa biết Sài Gòn 
Đi rồi mới thấy chẳng còn nơi mô
Xinh nhưng chẳng kém xô bồ
Người xe nườm nượp ra vô hằng ngày

"Chưa đi, chưa biết Sài Gòn"
Mươi bài Lục Bát cỏn con xuống vần
Ôn về nắn nót tả chân
Xem qua bạn thấy có gần gũi không? 

Việt Đường
(17/11/2020)

28 tháng 5, 2020

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Kể từ 2 tháng Sáu
Những vùng đánh dấu xanh
Được tự do đi lại
Rong chơi hưởng khí lành

Quán ăn được mở cửa
Cả khách sạn, hồ bơi
Camping và bãi biển
Lại được phen đón người

Dân Pháp nghe phát biểu
Của chính phủ chiều nay
Mà vui mừng vô kể
Hân hoan nở mặt mày

Giới hạn trăm cây số
Hay giấy phép rời nhà
Sẽ không còn hiện hữu
Và bó buộc gần xa

Lệnh cấm dù được bãi
Song khuyến cáo vẫn còn
Cho khẩu trang chống khuẩn
Tầm giãn cách, nước cồn

Vì như ai đó bảo
"Lửa tuy có dấu tàn
Nhưng tro còn âm ỉ
Gặp bất cẩn lại lan"

Mừng cho người dân Pháp
Cho bạn, cho riêng mình
Từ ngày 2 tháng Sáu
Nhịp sống được hồi sinh

Đầu tuần sau có lễ
Nên được nghỉ ba ngày
Báo trước cùng bạn hữu
Ai mời sẽ đến ngay

Đến sẽ chơi cho thỏa
Ăn uống lẫn hát hò
Vui đùa cùng tán dóc
Cho cạch mặt nhà thơ

Việt Đường
(28/05/2020)


12 tháng 4, 2020

Đi Ra, Đi Vào


Đi Ra, Đi Vào
(Nhại thơ xưa)

Nước Tây giờ giống nước ta
Sáng ra là thấy đi ra, đi vào
Nước Tây giờ giống nước Lào
Sáng ra chỉ thấy đi vào, đi ra

Nước Tây giờ hệt nước Nga
Sáng ra lại cũng đi ra, đi vào
Nước Tây chẳng khác nước Tàu
Sáng ra chỉ biết đi vào, đi ra

Tây, Lào, Nga hoặc xứ ta
Sáng ra sợ corona lại vào..

Việt Đường
(12/04/2020)

7 tháng 12, 2019

Thua Độ Gà


Thua Độ Gà

Ôm gà trống chọi ghé trường đua
Kiếm bạc lăm le thử ít phùa
Ngậm nước phun người canh đến lượt
Nâng đùi sửa cánh hóng vào tua
Vừa phi mấy cước tuồng say rượu
Mới né vài chiêu hệt trúng bùa
Duỗi cẳng lăn đùng không kịp ngáp
Làm mình cháy túi trả kèo thua

Việt Đường
(07/12/2019)

1 tháng 12, 2019

Say


Say

Ngồi buồn lấy rượu uống tì ti
Đến quắc cần câu hết biết gì
Dựa cửa lăn đùng va tủ kính
Ôm bàn té cạch bể thùng ly
Vừa trườn gối dậy ho ra máu
Mới nhấc người lên mửa tháo bì
Gọi mạ kêu em nào ghé giúp
Thôi đành nằm vạ đợi chờ khi..

Việt Đường
(01/12/2019)

25 tháng 8, 2019

Bếp Nhà Vi Nấu


Bếp Nhà Vi Nấu

Bếp nhà Vi nấu thấy ngon ghê
Ước một lần sang thưởng thức nghề
Gỏi cá ốc xào mê mẩn ngoạm
Cháo gà cua hấp lẹ làng bê
Mực chiên nếm đã lòng heo tới
Bò đút nhai xong bún chả về
Hủ tíu vừa trôi bèn ních phở
Thêm chầu bánh lọt mới cười phê

Việt Đường
(25/08/2019)

20 tháng 8, 2019

Cúng Cô Hồn


Cúng Cô Hồn

Bàn thờ cúng lễ mới bày ra
Giật bắn mình nom đứng trước nhà
Các đảng nhe răng gườm lớn bé
Cô hồn trợn mắt liếc gần xa
Khay tiền đoản mía canh hồi chụp
Đĩa thịt phần khoai ngóng mé sà
Khấn vái vừa xong lần khóa mở
Mâm đầy phút chốc đã tiêu ma

Việt Đường
(20/08/2019)

13 tháng 7, 2019

Mua Lu


Mua Lu
(Nhại thơ Hồ Chết Mục)

Một lu hai lu lại ba lu
Gặp cảnh mưa giông trút mịt mù
Chống ngập mua về ta đựng nước
Nghe lời dạy bảo má thằng Cu

Một lu hai lu lại ba lu
Vác nặng còng lưng bực chửi đù
Kế sách tài ba bà đại biểu
Học hành chưa đạt chỉ trò ngu

Việt Đường
(13/07/2019)

11 tháng 11, 2018

Lờ Nờ I Tờ Cu Nhạ


Lờ Nờ I Tờ Cu Nhạ

Để giúp cho cu Nhạ
Tập sửa phát âm sai
Cô giáo kêu về học
Đọc thật đúng câu này:

"LÃO LÝ LÙNG LÒNG LỢN
LÁI LÊN LỘ LINH LANG
LỰA LÒNG, LÔI LỦNG LẲNG
LAO LANH LẸ LẠI LÀNG"

Một tuần sau, gặp Nhạ
Cô gọi đến kiểm tra
Rồi vỗ tay khen ngợi
"Con tiến bộ lắm à!"

"Con thấy không, nào khó
Phân biệt tiếng NỜ, LỜ
Chỉ cần ta cố gắng
Sỏi đá cũng thành.. thơ!"

Nhạ cười toe, gật bảo
"Mỗi tối, con bật đèn
Câu này mang ra đọc
Riết rồi cũng thành quen!"

"Có điều, sang câu NẠ
Thì chẳng hiểu NÀM sao
Đọc NÊN NÀ NÍU NƯỠI
NẪN NỘN mãi, ối dào!"

Việt Đường
(10/11/2018)

30 tháng 10, 2017

Biếm Thi Lục Bát

Biếm Thi Lục Bát


01- Độc Nhãn Long

Ngày mai thành Độc Nhãn Long
Có ai thương xót, đau lòng cho chăng?

Việt Đường
(11/09/2017)

02- Mổ Mắt

Nhìn trời nhìn nước nhìn non
Nhìn đâu cũng với một con mắt à
Có ai gàn dở hơn ta
Mổ xong chưa khỏi đã sà làm thơ?

Việt Đường
(12/09/2017)

03- Kim Tiến
(thơ Bút Tre, v/v thuốc giả trị bệnh ung thư của VN PHARMA)

Dân mình nhờ có chị KIM
TIẾN vào cõi chết càng tìm thấy mau!

Việt Đường
(15/09/2017)

04- Việt Nam Tôi Đâu?

Nước mình mà chẳng cho mình
Tự do phê phán linh tinh chuyện nhà
Đâm ra bực bội kêu ca
Có ai biết xứ mình là đâu không?

Việt Đường
(21/09/2017)

05- Quen Thói Cầm Nhầm
(V/v TQH)

Xứ ta quen thói cầm nhầm
Nên qua tới Nhật lúc săm soi đồ
Ông cho vào túi ngon ơ
Chớ nào tính chuyện hàm hồ trộm đâu

Việt Đường
(08/10/2017)

06- Thèm

Sáng nay thức giấc chợt thèm
Ly cà phê đá cộng thêm tô mì
Kêu xong vừa tính nhâm nhi
Bỗng nghe gọi giật "Anh nì, dậy thôi!"

Việt Đường
(09/10/2017)

07- Cộng Gian

Bắc thang lên hỏi ông Trời
"Bao giờ Việt Cộng mới thôi lọc lừa?"
Trời gầm "Mi chớ nằm mơ
Tao còn bị gạt huống hồ thằng dân!"

Việt Đường
(18/10/2017)

08- Bỏ Cộng Mà Đi

Bắc thang hỏi tiếp ông Trời
Bao giờ cuộc sống dân tôi hết nghèo
Trời rằng "Tao mách mày keo
Bỏ thằng Cộng Sản một lèo đi ngay!"

Việt Đường
(18/10/2017)

09- Chửi Xéo Ư?

Này Lam, chẳng được học hành
Khó thành ca sĩ lừng danh đặng à?
Khác nào chửi xéo gần xa
"Nữ hoàng chân đất" vốn là Khánh Ly?

Việt Đường
(22/10/2017)

10- Đường Mòn Xã Nghĩa

Bắc thang lại hỏi ông Trời
"Đường mòn Xã Nghĩa sao chơi sửa hoài?"
Trời rằng "Tại chúng vạch sai
Lâu lâu kẻ tiếp cho dài đó con!"

Việt Đường
(22/10/2017)

11- Thành Hồ

Sài Gòn nắng rát giữa mùa khô
Đến lúc mưa sang ướt cả đồ
Phố ngập, đường trôi, xe cuốn lũ
Hèn chi được chúng đổi tên Hồ!

Việt Đường
(23/10/2017)

12- Lễ Ma

Lễ Ma sắp đến rồi cưng
Nhớ chia bịch sẵn canh chừng phát nghe
Chớ không bọn nít hầm hè
Nhe răng đòi.. kẹo, hãi ghê cưng à!

Việt Đường
(23/10/2017)

13- Thắc Mắc Hỏi Trời

Bắc thang thắc mắc hỏi Trời
"Thanh Lam hát xướng âm hơi thế nào?"
Trời hừ "Chắc chắn hơn tao
Cả tài ný nuận cũng tào lao hơn!"

Việt Đường
(24/10/2017)

14- Thanh Lam
(Thơ Bút Tre)

Nghe ca ngã ghế thất THANH
LAM chiều phủ lối tan tành rụng theo

Việt Đường
(29/10/2017)

15- Lễ Ma Cõi Trời

Nhấc phôn hỏi đía ông Trời
"Lễ Ma trên đó chắc vui dữ hè?"
Trời gằn "Mi chọc tao nghe
Thiên đường thì có ma mè nào vô!"

Việt Đường
(30/10/2017)

25 tháng 9, 2017

Ghép Tên Bạn Học Thành Thơ

Ghép Tên Bạn Học Thành Thơ


Ghép tên bạn học thành thơ 
Trong tuần dưỡng bệnh nằm chờ lành thương
Chê khen cứ việc bình thường
Ghé vào bình phẩm chớ nương tay nào

1- HÀ THÙY YẾN VI

YẾN nằm trên đỉnh non cao
VI vu lời hát đón chào bạch vân

2- PHAN XUÂN HÒA

Không gì tươi đẹp bằng XUÂN
HÒA bình khắp nẻo xa gần về đây

3- NGỌC BÙI

NGỌC ngà đậu nếp sắn khoai
BÙI thơm ngọt dẻo ai bày giữa sân

4- TRẦN TRUNG LẬP

Tri ân tiết tháo nghĩa TRUNG
LẬP bàn thờ cúng anh hùng nước Nam

5- MẬU HOÀNG

MẬU binh trúng được ván bài
HOÀNG lương nhất mộng ai hay chỉ là

(Hoàng lương nhất mộng = đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý chỉ là giấc chiêm bao)

6- NGUYỄN CAO THƯỢNG

Chim trời bay thấp bay CAO
THƯỢNG thiên hạ giới nơi nào cũng qua

7- LƯU THIÊN NGA

Yêu kiều nép bóng thanh THIÊN
NGA La Tư trải dáng hiền như mơ

(Nga La Tư = tên gọi cũ của nước Nga)

8- NGUYỄN THANH NHÀN/TRẦN THANH NHÀN

Chiều êm, nắng đẹp, trời THANH
NHÀN du rong ruổi thị thành cho khuây

9- YẾN NGỌC (GIÁNG NGỌC)

GIÁNG Sinh gieo xuống mọi miền
NGỌC ngà ơn Chúa, bình yên đức Trời

10- LÊ VIẾT MỘNG TUYỀN

MỘNG đầy nhung gấm mà chi
TUYỀN đài thác xuống có ghì được đâu

MỘNG mơ sống kiếp bên chàng 
TUYỀN đài dẫu đã sang ngang đôi đường

11- NGUYỄN CÔNG THÀNH

CÔNG cha nghĩa mẹ sinh ra
THÀNH nhân tùy sức tài ta góp đời

12- KIM HIÊN

Mưa trời óng ánh như KIM
HIÊN ngoài vụn vỡ nhận chìm đêm thâu

KIM thì thiên hạ an ninh
HIÊN nhà mở tiệc linh đình vui say

(Kìm thì thiên hạ an ninh = Thời nay thiên hạ sống yên ổn)

13- NGUYỄN NGỌC HẬU

NGỌC ngà nhạc trỗi, lời ngân
HẬU trường nhảy nhót nghe gần gũi thêm

14- NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Bên ai ước được thiên THU
HƯƠNG say nhụy đắm cho bù nhớ nhung

15- NGỌC SƯƠNG

NGỌC ngà lồ lộ dáng mai
SƯƠNG khuya tay vói xin cài tóc em

16- HỒ THU TUYỀN

Kìa em trời đã sang THU
TUYỀN đài hỏi có giăng mù lá rơi?

17- TRẦN THỊ PHƯỢNG

THỊ thành nắng trải mênh mang
PHƯỢNG hồng giăng kín nẻo đàng nhớ ai?

18- BẠCH YẾN

BẠCH vân lơ lửng chân trời
YẾN kêu lạc giọng trùng khơi thêm sầu

19- CAO HUY CƯỜNG

Ì ầm dưới bóng tà HUY
CƯỜNG triều gào thét điều gì chưa nguôi?

(Tà huy = hoàng hôn; cường triều = sóng dữ, sóng lớn)

20- TRƯƠNG VĂN HÙNG

VĂN chương ước hiến dâng đời
HÙNG tâm nhiệt huyết đầy vơi quê nhà

Dù không thạo võ sành VĂN
HÙNG ca vẫn ước in hằn sử xanh

21- PHẠM THANH PHƯỢNG

Người đâu má tú mày THANH
PHƯỢNG hoàng cốt cách trời dành riêng ai

22- THÚY VÂN

THÚY Kiều đâu sướng bằng em
VÂN du tứ hải chỉ thèm lưu tâm

(Vân du tứ hải = Cỡi mây bay bốn bể = Ngao du)

23- PHẠM HỒNG KIỆT

HỒNG trần giũ áo đi tu
KIỆT cùng ái ố đắp bù tịnh an

24- NGUYỄN HOÀNG MINH

HOÀNG Sa là đất của ta
MINH thư đã chứng chớ mà cướp ngang

Chiêm bao một giấc huy HOÀNG
MINH quân khoác áo dọc ngang giết thù

25- NGUYỄN VŨ CHƯƠNG

phong trời nổi canh dài
CHƯƠNG Dương đỗ bến càng lai láng sầu

(Vũ phong = gió bão)

26- TRƯƠNG DIỆU VỸ

DIỆU thần đuổi địch cứu nguy
VỸ nhân nước Việt ai bì Quang Trung

27- PHẠM ANH DŨNG

ANH hùng vị quốc vong thân
DŨNG kiên gương sáng sử trần còn ghi

28- NGUYỄN NGỌC TUẤN

NGỌC nhan rạng rỡ khi cười
TUẤN anh dáng điệu mười mươi kém gì

(Ngọc nhan = khuôn mặt đẹp)

29- LÊ KIM HOÀN HẢO

Thói thường tốt sẽ được HOÀN
HẢO nhân hảo sự sớm toan tính điều

(Hảo nhân hảo sự = Người tốt việc tốt)

30- ĐINH DIỆP DẠ THẢO

DẠ lan mê mải ngắm trăng
THẢO nguyên dường cũng dùng dằng thức xem

(Dạ lan = Đêm khuya, đêm tàn)

DẠ ca ai tấu lưng trời
THẢO lư vọng lại chơi vơi oán hờn

(Dạ ca = Khúc hát lúc chiều tối (serénade); thảo lư = lều cỏ)

DẠ quang tỏa ánh lập lòe 
THẢO thơ cắn bút liệt kê tên người

(Dạ quang = Ánh sáng trăng sao)

31- VIỆT THỊNH

VIỆT Nam qua lắm bể dâu
THỊNH suy chưa hết cơ cầu trần gian

32- KIM BẢO

Làm trai tự cổ chí KIM
BẢO toàn bờ cõi đâu hiềm gian nguy

33- VĂN THIÊN

VĂN ôn võ luyện chờ phen 
THIÊN thần địa lợi đáp đền núi sông

34- TRUNG THIÊN

TRUNG thần kiệt tướng nay đâu
THIÊN binh vạn mã đuổi Tầu không xua?

35- KIM LIÊN

KIM cương lấp lánh đeo người
LIÊN tu cười nói xinh tươi chẳng ngờ

KIM nhi đã điểm thời cơ
LIÊN Nam hiệp Bắc phất cờ xông lên

(Kim nhi = Hôm nay)

36- TUYẾT PHƯỢNG

TUYẾT hoa đất khách nhìn rơi
PHƯỢNG hồng quê mẹ nhớ thời đã qua

TUYẾT sương dẫu bạc mái đầu 
PHƯỢNG lòng em vẫn khắc sâu bóng chàng

37- PHƯƠNG LINH

Lạy Trời chín nẻo mười PHƯƠNG
LINH thiêng trợ giúp con đường đấu tranh

38- NGỌC NGA

NGỌC nhân diện kiến bất ngờ 
NGA My một sớm thẩn thơ du hành

(Ngọc nhân = người đẹp)

39- DANH HOÀNG

DANH lam thắng cảnh là đây 
HOÀNG thành chứng tích còn bày ngổn ngang

Việt Đường
(25/09/2017)

Cô HỒNG VÂN

HỒNG hồng một dải lụa tiên
VÂN đài ai thắt quanh triền núi xa

(Vân đài = tòa nhà cao tới tận mây)

Những bài thơ trên là những bài thơ viết nghiêm chỉnh. Dưới đây là những bài thơ trào phúng cũ và mới :

Em ngồi xỏ chỉ LÊ KIM
HOÀN HẢO mơ vá trái tim của chàng

Từ khi mỗi đứa một PHƯƠNG
LINH hồn em vẫn miên trường nhớ anh 

Máy bay vừa báo thăng THIÊN
NGA cười híp mắt ôm liền chồng hun

Bạn tôi ở Úc tên CAO
THƯỢNG lầu rủi té lộn nhào tội ghê

Tiền nhiều, cửa rộng, nhà CAO
THƯỢNG ơi chết xuống nơi nào cất đây?

THỊ em gốc Thái hay Miên
PHƯỢNG ơi hỏi bán nhiêu tiền vậy em?

BẠCH thầy lời thật xin khai
YẾN kia mới trộm đôi ngày mà thôi

MẬU xe, mậu luối, mậu tình
HOÀNG ơi 3 mậu chàng kinh mậu nào?

VĂN ôn võ luyện chi phiền
HÙNG ơi cứ nhậu triền miên đi chàng

TRUNG với rượu hiếu với bia
LẬP ra nhóm nhậu ta dzìa chiêu binh

NGỌC Châu bỏ tiệm sang đây
TUẤN ơi vác cuốc đi cày sợ chưa?

DẠ hành giờ Tí canh ba
THẢO đường ghé lại ngồi cà kê chơi

(Dạ hành = xuất hành lúc ban đêm, đi đêm; thảo đường = nhà cỏ, nhà tranh)