Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 5 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 5 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng

11 tháng 6, 2021

Charlie Chaplin (1889-1977)


Charlie Chaplin (1889-1977)

1- Không có gì vĩnh cửu
Ở trong thế giới này
Ngay cả sự phiền muộn
Hiện hữu lòng ta đây

2- Tôi thích đi dạo phố
Lúc nhạt nhòa mưa rơi
Vì không ai thấy được
Lệ sầu khóe mắt tôi

3- Ngày mất mát lớn nhất
Của chúng ta trong đời
Là ngày ta quên hẳn
Nở trên môi nụ cười

4- Sáu bác sĩ giỏi nhất
Trên thế gian hiện thời
Một là vầng dương tỏ
Hai là sự nghỉ ngơi

Ba là sự luyện tập
Bốn, ăn kiêng giữ người
Năm là lòng tự trọng
Sáu, bạn bè ta thôi

...
Đó là lời phát biểu
Của Charlie Chaplin
Vua hề ai cũng biết
Trước ngày về qui tiên

Hãy dặn lòng chịu khó
Nghe, làm những điều trên
Thì cuộc đời bạn sẽ
Tận hưởng sự lâu bền

Tận hưởng niềm hạnh phúc
Được sống khỏe, sống vui
Không lo âu bệnh tật
Để đi trọn kiếp người

Việt Đường phóng tác
(11/06/2021)

4 tháng 4, 2021

Ngôi Nhà Cổ Xưa Nhất Vùng Aveyron, Tại Pháp


Ngôi Nhà Cổ Xưa Nhất Vùng Aveyron, Tại Pháp
 
Đây là ngôi nhà cổ
Tại tỉnh Aveyron
Được cho là xưa nhất
Đến nay vẫn trường tồn 

Ngôi nhà được xây cất
Cuối thế kỷ 13
Nay được 700 tuổi
Theo năm tháng dần qua

Quan sát kỹ tầng trệt
Ta thấy nó được xây
Nhỏ hơn tầng hai, một
Vì lý do thế nầy: 

Vào thời đó, thuế vụ
Đánh vào một ngôi nhà
Căn cứ vào diện tích
Từ tầng trệt xây ra 

Cho nên vì lẽ ấy
Chủ nhà đã tinh ranh
Xây tầng dưới hẹp hẳn
So tầng trên nhà mình 

Tòa nhà được nổi tiếng
Khi hình được tung lên
Từ tay một người Mỹ
Dự đám cưới quanh miền 

Hình được dân Liên Mạng
Chuyển tứ xứ và like
8 hôm, triệu 7 lượt
Cùng bình luận dông dài 

Những người xem thích thú
Bởi dáng xưa bao mùa
Vẫn ngang tàng đứng vững
Mặc giông bão, nắng mưa 

Những người xem mơ ước
Được ngủ lại, dừng chân
Trong căn nhà nhỏ bé
Bõ yêu thương, một lần 

Để đáp tạ thị hiếu
Của du khách gần xa
Chính quyền lên kế hoạch
Tu bổ lại ngôi nhà: 

Thay dầm, trùng tu mái
Lắp lại tường, sửa sang
Nhờ ở lòng hào phóng
Góp của riêng muôn đàng... 

Trông vào việc, ngẫm thấy
Những gì cũ, lỗi thời
Chưa chắc cần vứt bỏ
Cho cái mới lên ngôi 

Cũ nhưng mang ý nghĩa
Trong trái tim bao người
Thì phải cần giữ lấy
Là đạo lý cuộc đời

Việt Đường
(04/04/2021)

7 tháng 2, 2021

Những Đóa Từ Tâm (28)


Những Đóa Từ Tâm (28)


01- Thu Ca

Lá thu rơi khắp hiên ngoài
Nhuộm vàng sâu thẳm lòng trai giữa mùa
Vẳng nghe tiếng gió xa đưa
Dặt dìu câu hát ai vừa buông lơi

Việt Đường
(31/10/2020)

02- Tái Phong Tỏa

Giam tù mới được thả ra
Ra đâu mấy tháng lại tà tà vô
Phen ni chẳng hóa điên rồ
Cũng tưng tưng bởi bị cô lập hoài

Việt Đường
(31/10/2020)

03- Quyền Lợi & Bổn Phận Thiêng Liêng

Tham gia bầu cử là quyền
Cũng là bổn phận thiêng liêng con người
Hãy dùng lá phiếu nhỏ nhoi
Góp xây viễn ảnh sáng ngời tương lai

Việt Đường
(03/11/2020)


04- Gom Nắng Quê Người

Dậy đi, đừng ngủ nữa em
Ngoài kia nắng đã buông thềm chờ ta
Anh xin gom hết về nhà
Ủ thơm ngày tháng bôn ba xứ người

Việt Đường
(07/11/2020)

05- Phố Thị Viễn Du

Giữa thu trời chợt nóng dần
Líu lo chim sáo hót rân lượn cành
Lưng đồi vạt khói mong manh
Đèo ta trôi dạt thị thành sáng nay

Việt Đường
(08/11/2020)

06- Ước Mong Hàn Gắn Cộng Đồng

Chưa bao giờ thấy trên đời
Cộng đồng chia rẽ khắp nơi như vầy
Mong rằng kết quả tới đây
Sẽ hàn gắn lại như ngày xa xưa

Việt Đường
(09/11/2020)


07- Quyền Tự Do, Cá Biệt Làm Người

Chớ vì quan điểm khác nhau
Không cùng phe phái khi bầu chọn ai
Mà sinh độc đoán, độc tài
Thù hằn chửi rủa hoặc mai mỉa lời

Tự do của bạn và tôi
Là quyền cá biệt làm người, đừng quên!

Việt Đường
(11/11/2020)


08- Lá Rụng Canh Trường

Canh trường gió thổi râm ran
Xạc xào cuống lá trên ngàn rung theo
Đâu đây một chiếc rơi vèo
Giữa đêm thao thức lạnh heo may về

Việt Đường
(14/11/2020)


09- Kẽm Gai Thời Ly Loạn

Kẽm gai thơ ấu chiến chinh
Còn ghi khắc mãi bóng hình trong tôi
Trải bao vật đổi, sao dời
Sắc màu ly loạn chưa vơi tháng ngày

Việt Đường
(22/11/2020)

10- Xưa Biên Hòa, Nay Hà Nội
(V/v biện chứng bị bệnh tâm thần của Nguyễn Đức Chung)

Xưa ai bị mát, bị khùng
Người ta bắt nhốt nhà thương Biên Hòa
Bây giờ đổi khác rồi nha:
Được làm chủ tịt xứ Hà Lội mưa!

Việt Đường
(28/11/2020)


11- Nắng Thu

Em đem chút nắng hạ vàng
Về đây lót ấm dọc ngang cõi đời
Cho anh thỏa bước rong chơi
Lối tình thơ mộng giữa trời thu sang

Việt Đường
(28/11/2020)

12- Nhường Cơm, Xẻ Áo Sống Đời

Sống luôn tình nghĩa giữ lòng
Nhường cơm, xẻ áo mới mong nên người
Chớ đừng hẹp lượng, nhỏ nhoi
Phúc phần hưởng lạc giữa đời riêng ta

Việt Đường
(02/12/2020)

13- Năm Tàn, Người Cũng Xa Bay

Một năm chớp mắt trôi qua
Người xưa thân ái nay đà còn đâu!

Việt Đường 
(12/12/2020)


14- Hy Vọng Đã Xa

Nấp sau song cửa tù đày
Ta lần hy vọng đã bay xa vời

Việt Đường 
(13/12/2020) 

15- Cũng Uống Thuốc Như Mình 

Cộng Hòa/Dân Chủ chửi nhau
Ngày ngày ra rả, nhức đầu lắm thay
Bắc thang lên hỏi Trời dày
Trời than cũng uống thuốc Tây như mình! 

Việt Đường 
(15/12/2020) 

16- Ao Ước Đi Xa 

Vầng dương lấp ló trời xa
Nghiêng chao báo hiệu chiều tà dần buông
Nghe tim trỗi khát khao cuồng
Chinh nhân rảo gót muôn phương quên về!

Việt Đường 
09/01/2021) 

17- Ước Gì Được Ngủ Giấc Say 

Ước gì được ngủ giấc say
Suốt mùa lạnh giá như loài gấu đông
Mưu sinh độ nhật nối vòng
Quăng vèo gánh nợ giữa mông mênh đời!

Việt Đường 
(12/01/2021) 

18- Quên Cho Xong 

Chấp hành giam lỏng tại gia
Riết đâm quẫn trí như là người điên
Đôi khi muốn bứt.. gông xiềng
Mà e.. mắc dịch đành quên cho rồi! 

Việt Đường 
(13/01/2021) 

19- Ao Ước Gì Trong Thời Dịch? 

Nếu như có phép nhiệm mầu
Hỏi người thiên hạ sẽ ao ước gì
Trong thời đại dịch Cô-Vi
Hoành hành khắp nẻo trường kỳ chưa thôi? 

Việt Đường 
(14/01/2021)


20- Tiễn Biệt Ca Sĩ Lệ Thu 

Và rồi "Nước Mắt Mùa Thu"
Đã trôi biền biệt nẻo mù mịt xa
Tiễn cô xuôi bước sơn hà
Với bao cảm xúc tiếng ca còn hằn 

Chúc cô yên giấc phù vân
Nép vòng tay Chúa ân cần thiên thâu 

Việt Đường 
(16/01/2021)


21- Lối Về Tìm Đâu?

Sáng nay tuyết đổ trắng trời
Nổi cơn bất tử rong chơi giải sầu
Ai ngờ.. cá mắc phải câu
Lối về giăng kín, ngõ nào lần đây?

Việt Đường 
(16/01/2021) 

22- Ế Là Do.. 

Nhiều khi phụ nữ ế
Chưa hẳn kém dung nhan
Mà do lùng quá kỹ
Ý trung nhân vẹn toàn 

Việt Đường 
(16/01/2021) 

23- Thi Hành Lệnh Giới Nghiêm 

Chiều nay áp dụng giới nghiêm
Khôn hồn đóng cửa im lìm dùm nha
Khăng khăng đòi bước khỏi nhà
Tui phôn lính bắt chít cha bây giờ! 

Việt Đường 
(16/01/2021) 

24- Thành Công Có Được Là Nhờ 

Thành công nơi cuộc sống
Nhờ cảm hứng ít thôi
Nhiều ấy nhờ nước mắt 
Lẫn mồ hôi con người 

Việt Đường 
(17/01/2021)


25- Bao Xuân Chưa Về? 

Xa nhà mấy độ chưa về nhỉ
Để ngắm trời quê lộng sắc đào 
Đón Tết quây quần bên bếp lửa
Cùng ngồi nấu bánh dõi ngàn sao? 

Việt Đường 
(20/01/2021) 

26- Tết Này Đi Tu Quách 

Chẳng có mai đào, không mứt quả
Bạn bè thiếu vắng, dịch hăm he
Tết này chắc hẳn đi tu quách
(Sợ tới thầy nom đuổi lẹ về!)

Việt Đường
(21/01/2021)

27- Hoài Cảm Đêm Gió Bão 

Đêm qua gió rít từng cơn
Như tuôn đồ thán, oán hờn nhân sinh
Nằm nghe không ngớt trở mình
Với bao hoài cảm quẩn quanh rối lòng

Việt Đường 
(21/01/2021) 

28- Toàn Quân Bất Nghĩa, Vô Tri?

Chẳng còn sức khỏe thì lui
Chớ sao ghế Tổng cứ ngồi bám chi?
Hay do trong Đảng đương thì
Toàn quân bất nghĩa, vô tri không hà?

Việt Đường 
27/01/2021) 

29- Mong 

Mỗi ngày nhìn số lượng người
Tử vong, lây nhiễm muôn nơi thêm phiền
Và càng mong mỏi đến phiên
Tiêm ngừa khuẩn dịch gọi liền cho xong 

Việt Đường 
(27/01/2021) 

30- Hỏi Đảng 

Nghe đâu luật Đảng cấm vầy
"Tuổi hơn 6 bó/quá 2 nhiệm kỳ"
Rứa răng cụ Tổng Lú ni
Đã già khú đế còn lì ngồi ta? 

Việt Đường 
(28/01/2021) 

31- Bài Ca Tết Ngán Em

🎼 Tết này anh không thèm kẹo mứt
Vì thấy bóng em thôi anh đã chạy co giò 🎵
🎼 Tết này anh không thèm đi chơi
Đi chi cho nhiễm dịch và bị hăm đóng tiền 🎵

Việt Đường 
(30/01/2021) 

32- Nao Hồn Nhớ Tết Xưa 

Vào xuân mỗi độ nghe bàn
Giao thừa đón Tết là lan man buồn
Ôn về cảnh sắc chiều thôn
Ngày xưa rực rỡ mà hồn nao nao

Việt Đường 
(31/01/2021) 

33- Người Giờ Nơi Đâu? 

Nửa đêm chợp giấc kê vàng
Thấy mình sánh bước dọc ngang sông hồ
Tỉnh ra mới biết là mơ
Trời xanh còn đó nhưng giờ người đâu?

Việt Đường 
(31/01/2021) 

34- Cảm Ơn 

Chiều nay bạn hữu ghé nhà
Dịu dàng biếu tặng cho ta bánh mì
Vui mừng chẳng biết nói chi
Ngoài câu thông lệ (hì hì): cảm ơn

Việt Đường
(31/01/2021)

35- Tiễn Bước Dùm

Sẵn mai đưa ông Táo
Tiễn giùm bước Cô-Vi
Đi đâu đi cho khuất
Khỏi thế gian ni, hì!

Việt Đường
(03/02/2021)

36- Dặn Ông Táo

Lên Trời dâng sớ cứ đi
Nhưng mà chớ rước Cô-Vi theo về
Kẻo tôi đóng cửa đó nghe
Mặc ông đứng lạnh vỉa hè đòi vô!

Việt Đường
(04/02/2021)


37- Nghe Mà Ngứa

Đa phần bình cũ, rượu xưa
Mà đòi "đột phá", nghe ngừa ngứa khu
Bắc thang lên hỏi thiên mù
Trời gầm "Tao cũng ngứa như chú mày!"

Việt Đường
(05/02/2021)


38- Quà Chúc Tết 

Chiều qua ấm áp lạ thường
Được người em lại mến thương tặng quà
Cho ngày đón Tết phương xa
Chợt mang hương vị đậm đà quê xưa 

Việt Đường 
(05/02/2021)

17 tháng 1, 2021

Bầu Cử Tổng Thống, Chuyện Xưa, Nay


 Bầu Cử Tổng Thống, Chuyện Xưa, Nay

Đọc "Chuyện Vui Bầu Cử"
Của thân hữu chuyển đăng
Thấy hay, bèn chấp bút
Phóng tác ngay, chuyện rằng:

Bốn năm trước, người Mỹ 
Đã tuyên bố thế này
"Sáng bầu, chiều đã biết
Tân tổng thống là ai!" 

Người Trung Quốc chen bảo
"Nước tôi mới tuyệt vời
Nay bầu ai chủ tịch
Năm ngoái sớm biết rồi!" 

Người Bắc Hàn khinh khỉnh
Đợp liền "Chúng tôi ư
Không cần bầu cũng biết
Biết từ bé lận sư!"

Người Nhật buồn, bối rối
"Chúng tôi bầu cử hoài
Thế mà giờ chưa rõ
Thủ tướng mình là ai!"

Người Nga cười nhạt, kể
"Nước tôi, tổng thống thì..
Mệt, đổi làm.. thủ tướng
Chán, tổng thống.. lại quy!"

Người Cuba run rẩy
"Eo ơi, lãnh tụ mà
Con dân cũng có thể
Thay đổi người được a?" 

Người I-Rắc dõng dạc
"Tất nhiên được, ơ hay!
Mày không thay đổi nó
Mỹ cũng thay giúp mày!" 
...
Năm nay, dân nước Mỹ
Chợt xuống giọng than phiền
"Cả tháng trường bỏ phiếu
Vẫn chưa biết ai lên!"

Người Việt thờ ơ đáp
(Thoạt nghe, tưởng nghe nhầm)
"Nước tôi, việc bỏ phiếu
Chả ai thèm quan tâm

Bởi điều này đã có 
Đảng, nhà nước lo rồi
Sợ chúng tôi sai sẩy
Đã làm hộ chúng tôi!" 

Việt Đường
(17/01/2021)

Theo Tiếng Gọi Tự Do


Theo Tiếng Gọi Tự Do
(Như con ngựa bị giam cầm
Buộc mình góc tối, lặng câm ngóng chờ 
Ngày nao được thả tự do
Nhưng chưa toại chí, nào ngờ chết tươi)

Ta như loài tuấn mã
Bị nhốt giữa chuồng con
Muốn phó mặc sống còn
Đá bay vèo cánh cửa 

Ta nằm giam góc xó
Bởi dịch bệnh hoành hành
Ngước nhìn mãi trời xanh
Khát khao ngày được vói 

Lũ bạn ta, đồng loại
Cũng buồn, khác chi ta
Muốn rong chơi sơn hà
Nhưng cũng đành thất thủ 

Suốt đêm dài ta ngủ
Mơ thấy khắp đồi non
Cỏ hoang mọc xanh rờn
Ngọt ngào đưa tay vẫy 

Ta cười tung vó chạy
Như hổ đói săn mồi
Giữa yên ả chiều trôi
Hoàng hôn loang đỉnh núi 

Ta say sưa rượt đuổi
Theo đàn bướm vô hình
Dưới vạt nắng lung linh
Thiên nhiên tươi đẹp trải 

Ta như điên, như dại
Chạy quên cả đường về
Chạy mê mải, hả hê
Như tự do lần đích 

Ta tìm nơi tĩnh mịch
Duỗi gót chân phong trần
Uống bọt nước lăn tăn
Dạt trôi trên ghềnh suối

Rồi lăn người mệt mỏi
Ngủ thiếp tự lúc nào
Và trong giấc chiêm bao
Thấy ta cười thanh thỏa 

Hôm sau chuồng mở khóa
Thấy xác ta nằm dài
Trên khóe miệng chưa phai
Nụ cười tươi mãn nguyện..

Việt Đường
(17/01/2021)

25 tháng 10, 2020

Những Đóa Từ Tâm (27)


Những Đóa Từ Tâm (27)

01- Giải Nhiệt

Nắng chảy mỡ
Thở không ra
Đành thôi thúc thủ góc nhà
Lôi bia giải nhiệt mình ta cho rồi

Việt Đường
(09/08/2020)

02- Nữ Ca Sĩ Tài Hoa
(Cho cs NL)

Tiếc cho một nữ tài hoa
Hồng nhan bạc mệnh, trẻ già đều thương

Việt Đường
(10/08/2020)

03- Nóng Bức

Nóng gì nóng khiếp, chao ôi
Ngồi nhà cứ ngỡ đang ngồi lò nung
Quạt vun vút chạy điên khùng
Nhưng nào xua được nóng hung hãn hành

Việt Đường
(11/08/2020)

04- Nhớ

Lâu lâu ngồi nhớ bạn bè
Của thời niên thiếu, măng tre học đường
Rồi nghe lòng dậy vấn vương
Về bao ký ức đời thường đã qua

Việt Đường
(11/08/2020)

05- Trời Chuyển Mưa

Dường như trời sắp chuyển mưa
Âm u mây xám vật vờ tầng cao
Gió rung, chớp giật, sấm gào
Cho lòng ta cũng nôn nao vỡ òa

Việt Đường
(12/08/2020)

06- Duyên Nợ

Có những kẻ đường đời ta gặp gỡ
Chẳng muốn nhìn, muốn hỏi, muốn làm quen
Đâu như lần duyên kiếp chợt gặp em
Chưa ngỏ tiếng mà sao yêu quá đỗi

Việt Đường
(13/08/2020)

07- Hữu Duyên, Vô Duyên

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Chuyển ý sang thơ :

Có duyên nghìn dặm xa xôi
Hiển nhiên rồi sẽ có hồi gặp nhau
Không duyên dù đối mặt vào
Như chưa từng được kết giao một lần

Việt Đường
(13/08/2020)

08- Hơn 37 Năm Xa Xứ

Thoắt hơn 37 năm rồi
Rời cha, bỏ mẹ nổi trôi xứ người
Nhớ về ngày tháng xa xôi
Chịu bao dâu bể mà bồi hồi dâng

Việt Đường
(13/08/2020)

09- Riêng Một Góc Trời
(Tặng bạn LKHH & NPL)

Ngày xưa dưới mái học đường
Bên nhau hẹn ước yêu thương cả đời
Ai ngờ người phụ tình tôi
Đành ôm gối chiếc bên trời quạnh hiu

Đành chôn giá buốt muôn chiều
Men say, tiếng nhạc gieo neo dỗ lòng

Việt Đường
(13/08/2020)

10- Thơ Ủ

Làm thơ như chưng cất rượu
Ta càng ủ kín càng ngon
Đúng ngày bê ra đãi khách
Khách nâng mê mẩn tâm hồn

Việt Đường
(14/08/2020)

11- Bạn

Bạn là những kẻ đồng hành
Bên ta từ thuở tóc xanh quê người
Bao năm tình chửa phai phôi
Mặc cho dâu bể dòng đời vây quanh

Việt Đường
(16/08/2020)

12- Oắt Con Hỗn Xược

Dân nghèo buộc phải bán rong
Lại cho là "ký sinh trùng" quốc gia
Nguyễn Anh Quang quả đúng là
Oắt con đáng được gần xa chửi thề

Việt Đường
(18/08/2020)

13- Trẻ Không Học, Lớn Làm Quan

Trẻ không ăn học chu toàn
Lớn lên lại được làm quan mới tài
(Tài mi có một không hai
Vua Trần còn sống.. chạy dài mi luôn !)

Việt Đường
(19/08/2020)

14- Buông Thả Khối Sầu

Chiều buông nhẹ với trời xanh, gió mát
Ngắm quan san trải rộng dưới chân đồi
Ta lặng lẽ ngồi lắng nghe ai hát
Thả trăm sầu theo từng cánh mây trôi

Việt Đường
(21/08/2020)

15- Mẹ

Mẹ là khúc hát, ca dao
Là sông, là biển dạt dào quê hương
Bao năm cách biệt đôi đường
Cù lao chín chữ con luôn khắc dày

Việt Đường
(24/08/2020)

16- Nữ Hoàng Viết Hài
(nhân đọc : bài viết)

Mui Thị Mài, Mai thị Mùi
Đọc bài em dziết mà tui.. rớt hàm
Tấu hài đậm chất Dziệt Nam
Dường như chưa thấy ai làm bằng em

Việt Đường
(25/08/2020)

17- Hoài Hương

Đèn khuya hiu hắt soi mành
Chờ ai mà trải mong manh cuối đường
Cho người lữ khách tha phương
Dừng chân thêm nhớ dặm trường quê xưa

Quê xưa lặng lẽ rèm thưa
Hết năm qua tháng vẫn chưa thấy về
Người xa mấy dặm sơn khê
Tóc mai đã bạc, lời thề còn xanh

Việt Đường & Mai Thị Mùi
(26/08/2020)

18- Tìm Quên Qua Lời Ca, Tiếng Hát

Khi tim chất chứa u hoài
Lời ca chở hộ muôn giai điệu lòng
Rót vào cõi nhớ mênh mông
Như tìm quên kiếp má hồng đa đoan

Việt Đường
(27/08/2020)

19- Hãy Rong Chơi Khi Tuổi Đời Còn Trẻ

Khi còn trẻ hãy rong chơi cho phỉ
Chớ đợi già thời đã muộn màng thân
Mắt kém đi và sức cũng yếu dần
Ngồi tiếc rẻ những tháng ngày son cũ

Việt Đường
28/08/2020)

20- Thơ Bưng Bô

Đọc thơ con cháu bác hồ
Vài câu là biết bưng bô ai liền!

Việt Đường
(29/08/2020)

21- Tháng Chín Về Gợi Nhớ

Và tháng Chín lại về đây khoe dáng
Áo em bay trắng nõn nhuộm khung chiều
Cho tôi thấy hồn mình say lãng đãng
Như thuở nào chân sáo bước vào yêu

Việt Đường
(01/09/2020)

22- Nữ Sĩ Tài Hoa
(Tặng MTM)

Bôn ba từ trước đến nay
Dường như chưa gặp ai tài hơn em!

Việt Đường
(02/09/2020)

23- Lũ Già Khôn Làm

Hết sai lại sửa rồi sai
Thiên đàng Xã Nghĩa đi hoài còn xa
Vì đâu? Vì một lũ già
Từ hang Pắc Bó chui ra.. khôn làm!

Việt Đường
(03/09/2020)

24- Không Dưng Ta Thấy Lạc Quan

Không dưng ta thấy cuộc đời
Thênh thang lối mở và tươi sáng nhiều
Không dưng ta thấy tin yêu
Dạt dào nguồn chảy diễm kiều sáng nay

Việt Đường
(04/09/2020)

25- Khi Cô Giáo Mần Thơ
(Nhân đọc thơ của MTM)

Lâu lâu cô giáo mần thơ
Khiến bao độc giả bất ngờ cười lăn
Cười do cô chọn cái vần
"Ôn, ui" đọc tới làm rân rân.. mình

Việt Đường
(04/09/2020)

26- Mắt Buồn

Mắt buồn như nước hồ thu
Vì đâu nên nỗi để mù sương giăng?

Việt Đường
(05/09/2020)

27- Lòng Cương Trực

Thấy việc gì gai mắt
Là thẳng tay phê bình
Đó là lòng cương trực
Dám đương đầu, hy sinh!

Việt Đường
(05/09/2020)

28- Phục Em
(Riêng MTM)

Phục em chẳng quản công lao
Quyên tiền giúp đỡ đồng bào gieo neo
Thoát cơn túng quẫn, đói nghèo
Trong mùa dịch bệnh đuổi đeo hiện hành

Việt Đường
(05/09/2020)

29- Ngẩng Đầu Lên Mới Khó

Cúi đầu là việc dễ
Ngẩng lên mới khó làm
Ở cái thời Đảng trị
Đang gông cùm Việt Nam!

Việt Đường
(05/09/2020)

30- Đêm Trăn Trở

Đêm nay chẳng hiểu vì sao
Nhọc nhằn dỗ giấc mà nào được đâu
Men cay đành mượn giải sầu
Hòng tìm bạn hữu canh thâu vỗ về

Việt Đường
(05/09/2020)

31- Học Nhồi Học Nhét

Học đi, học nữa, học hoài
Học cho giỏi nhé, gái trai bác Hồ
Mai thừa kế bác, ô hô
Lai căng nhuộm đỏ cơ đồ Việt Nam!

Việt Đường
(06/09/2020)

32- Nền Độc Tài Đảng Trị
(V/v vụ án Đồng Tâm)

Nạn nhân bị bức ra tòa
Trong khi tội phạm nhẩn nha công đường
Đây là hành xử vô lương
Của nền Đảng trị coi thường người dân!

Việt Đường
(07/09/2020)

33- Thi Ca, Mối Tơ Hồng

Thi ca càng bước chân vào
Văn chương, chữ nghĩa càng xao xuyến lòng
Tạ ơn trời đất mênh mông
Bền lâu xe mối tơ hồng xưa nay

Việt Đường
(08/09/2020)

34- Chiều Hạ Hồng

Chưa cuối hạ nên trời còn tỏ
Nắng chiều lên tô má ai hồng
Cho anh thấy đường về qua ngõ
Chợt thanh bình tợ nước hồ sông

Việt Đường
(10/09/2020)

35- Trái Tim Phàm Tục

Anh còn phàm tục, chưa tu
Nên khi em đến cõi tù mù anh
Là y đổ nước, nghiêng thành
Sinh linh đồ thán, chiến tranh từng ngày

Làm sao phá giải vòng vây
Khi con tim chịu tù đày vì em?

Việt Đường
(11/09/2020)

36- Chớ Đa Đoan Đòi Đa Đảng

Đa sầu, đa cảm, đa tình
Đa truân, đa nghĩa, đa sinh, đa hòa
Đa gì dân muốn cứ đa
Nhưng đòi đa đảng chớ mà đa đoan!

Việt Đường
(13/09/2020)

37- Có Gian Nan Mới Giúp Người Lớn Dậy

Ra đời có gặp gian nan
Mới rèn ý chí ngày càng mạnh hơn
Mới mau thấu nghĩa sinh tồn
Là không bỏ cuộc và luôn vươn mình

Việt Đường
(15/09/2020)

38- Hãy Nhìn Cộng Sản Làm

"Đừng nghe Cộng Sản nói chi
Hãy nhìn Cộng Sản làm gì, ai ơi!"
Lời ông Thiệu đã bảo rồi
Sao còn mê muội ôm đuôi hung tà?

Việt Đường
(16/09/2020)

39- Cảm Ơn Em
(Riêng MTM)

Trên đời anh ít phục ai
Nhưng em là kẻ anh hoài nể nang
Hiền vui xen lẫn ngang tàng
Vì quê hương há bàng quan đứng nhìn

Cảm ơn em đã bao phen
Ngẩng đầu phản kháng chẳng hèn khoanh tay!

Việt Đường
(19/09/2020)

40- Đấu Tranh Cho Mình, Cho Hậu Sinh

Đấu tranh là để cho mình
Cho người, cho lớp hậu sinh giống dòng
Lặng thinh trước những bất công
Khác nào quy thuận, a tòng ác gian?!

Việt Đường
(17/09/2020)

41- Ngòi Bút Đấu Tranh

Không là đại bác, tàu ngầm
Không là súng nổ, lửa châm ngút trời
Chỉ là ngòi bút nhỏ nhoi
Dùi mài tranh đấu muôn người góp công

Việt Đường
(18/09/2020)

42- Đền Đáp Ơn Mẹ Cha

"Sinh thành, dưỡng dục" là ơn
Làm con luôn khắc ghi hồn nào quên
Và khi có dịp đáp đền
Tâm tư chợt thấy bình yên vô vàn

Việt Đường
(19/09/2020)

43- Nguyện Chúc Đồng Bào

Ở thời dịch bệnh hoành hành
Việc làm gặp cảnh bấp bênh khôn lường
Chúc đồng bào khắp bốn phương
Dần dà cuộc sống đời thường khá hơn

Việt Đường
(20/09/2020)

44- Xứ Sở Quái Gở

Xứ chi quái gở vô cùng
Sách giáo khoa học vừa xong ném liền
Bao cao su lại gom hiên
Tận tình tái chế kiếm tiền bán ra!

Việt Đường
(23/09/2020)

45- Cảnh Buồn Vào Thu

Hè đi, trời bước vào thu
Như chào tiễn biệt, mây tù mù giăng
Thành mưa nhỏ ướt cánh bằng
Cho ta ngắm cảnh chợt dâng dâng sầu

Việt Đường
(23/09/2020)

46- Hỗ Trợ Người Tranh Đấu

Khi người cầm bút đấu tranh
Phơi trần thủ đoạn đang hành hạ dân
Thì nhân sĩ ấy rất cần
Tay ta giúp sức vạch chân tướng này!

Việt Đường
(23/09/2020)

47- Trông Người Mà Ngẫm Đến Ta

Nhìn vào đất Mỹ, trời Âu
Đa nguyên vận động đi bầu mà ham
Đâu như vở kịch quá nhàm
Độc tài dàn dựng Việt Nam bao mùa!

Việt Đường
(24/09/2020)

48- Đêm Thu

Trời se se lạnh thu sang
Cành đong đưa gió trên hàng cây xa
Trăng khuya nửa mảnh la đà
Lung linh nhảy múa cùng ta tự tình

Việt Đường
(25/09/2020)

49- Độc Tài & Tư Bản
(V/v Nguyễn Phú Trọng & Donald Trump)

Những nơi có bóng độc tài
Bệnh tình lãnh đạo đố ai biết gì
So mèo giấu cứt khác chi
Nom vào chướng mắt và kỳ cục ghê

Đâu như tư bản rỗi nghề
Khơi khơi bạch hóa chẳng che đậy gì
Nguy cơ nhiễm phải Cô-Vi
Vẫn điềm nhiên báo, quả lì lợm thay!

Việt Đường
(03/10/2020)

50- Sách Lược Lưu Manh, Độc Tài

"Khóa mồm, treo nick người dân
Khi dùng ngòi bút xa gần đấu tranh"
Luật An Ninh Mạng xứ mình
Đúng là sách lược lưu manh, độc tài

Thương cho tâm huyết những ai
Bày ra bị cánh tay dài chặn ngang!

Việt Đường
(04/10/2020)

51- Phụ Nữ Chính Hiệu Bắc Kỳ
(Riêng MTM)

Quả em chính hiệu Bắc Kỳ
Hiền pha đanh đá (tùy khi, tùy người)
May em là bạn của tôi
Chớ mà thù địch, có mòi rát tai!

Việt Đường
(06/10/2020)

52- Diễm Phúc Thời Nay

Thời nay được sống, được làm
Là nguồn diễm phúc, là tham vọng đời
Nhìn muôn tổn thất nơi nơi
Dịch gây nên cảnh, ai người chẳng lo?!

Việt Đường
(07/10/2020)

52- Trách Con Tạo

Thiên tai, lũ lụt năm nào
Cũng hành xứ Huế lao đao, mệt nhoài
Trách con Tạo cứ dằng dai
Đau lòng gây cảnh chi hoài, hỡi ơi!

Việt Đường
(10/10/2020)

53- Dặm Trường Phiêu Du

Ráng hồng lơ lửng chân trời
Chiều lên như muốn rong chơi phố phường
Bềnh bồng mây trải muôn phương
Dìu ta theo bước dặm trường phiêu du

Việt Đường
(10/10/2020)

54- Ánh Mắt Trẻ Thơ

Không chi lắng dịu ưu phiền
Bằng khi chạm nét hồn nhiên, dại khờ
Toát ra từ mắt trẻ thơ
Chưa ngày vướng mắc bụi mờ dương gian

Việt Đường
(11/10/2020)

55- Cơm Pha Độc Dược
(Nhân đọc bài viết)

Sách giáo khoa lớp Một
Mà soạn dở, viết sai
Khác nào cơm pha độc
Bắt trẻ nhai hằng ngày?!

Việt Đường
(13/10/2020)

56- Đôi Bạn Hiền Gắn Bó

Thơ làm bay bổng tâm hồn
Nhạc làm xoa dịu cô đơn, muộn phiền
Từ thơ cùng nhạc giao duyên
Đời ta như có bạn hiền sánh đôi

Việt Đường
(13/10/2020)

57- Thèm Chút Nắng Quê Hương

Sáng nay gió lặng, trời yên
Nhẹ nhàng mây xám trôi biền biệt xa
Chạnh thèm nắng ấm quê nhà
Về đây hâm nóng cõi tha hương buồn

Việt Đường
(17/10/2020)

58- Chú Phỉnh Trốn Đâu?

Năm nao lũ lụt kéo về
Cũng toàn dân chúng chèo ghe, chở thuyền
Cứu người, tay góp tay quyên
Còn riêng chú phỉnh chẳng nhìn thấy đâu!

Việt Đường
(17/10/2020)

59- Thương Cho Miền Trung

Miền Trung khó nhọc đã nhiều
Sao trời còn giáng thêm điêu đứng hoài
Nhìn dân hứng chịu thiên tai
Mà nghe lệ đắng nhỏ dài trong tim

Việt Đường
(18/10/2020)

60- Hướng Về Miền Trung

Hướng về lũ lụt miền Trung
Dang tay cứu giúp xin cùng đồng tâm

Việt Đường
(21/10/2020)

61- Chờ Xem

Nấp khe, ngửi thấy mùi tiền
Từ tay ca sĩ Thủy Tiên gom về
Đảng tồi đang chực lăm le
Hớt trên số bạc to bè, chờ xem!

Việt Đường
(21/10/2020)

62- Dưng Sao

Nhiều khi chẳng muốn chửi thề
Bởi không quen lẫn ghê ghê miệng mồm
Rứa mà thấy Đẻng mắm tôm
Dưng sao lại muốn nhảy chồm mắng ngay!

Việt Đường
(22/10/2020)

63- Tự Hỏi

Nhìn miền Trung bi đát
Mà không khỏi mủi lòng
Rồi trầm ngâm tự hỏi
Mai vực dậy nổi không?

Việt Đường
(23/10/2020)

64- Lá Lành Đùm Lá Rách

An cư, lạc nghiệp xứ người
Đừng quên giúp kẻ còn nơi quê nhà
Ngày ngày lặn lội đường xa
Mưu sinh khó nhọc chiều tà, sớm mai

Việt Đường
(24/10/2020)

65- Hỏi & Đáp

Hỏi: Dân nhận được bao nhiêu
Nếu đem trăm tỷ giao liều Đẻng ta?
Đáp: Câu hỏi dễ thí bà
Thèng dân nhận được.. vài ba tỷ đồng!

Việt Đường
(25/10/2020)

4 tháng 10, 2020

Thu Về Lá Úa Giăng Sầu

 


Thu Về Lá Úa Giăng Sầu

Một mùa thu vàng úa
Đã về rồi đó em
Anh nghe rừng than thở
Lúc chiều lên êm đềm

Lá xạc xào như khóc
Cây nghiêng ngả buồn tênh
Gió râm ran đưa lối
Và mây trôi dập dềnh

Mùa thu nơi viễn xứ
Đẹp lung linh vô bờ
Nhưng sao nghe buồn bã
Như âm điệu lời thơ

Em về ngang sân nắng
Ghé nhặt ít dùm tôi
Sợi tơ trời xanh biếc 
Ủ đêm thâu ngậm ngùi

Em về qua lối cỏ
Chớ giẫm nát linh hồn
Bao lá vàng rơi ngõ
Khi nhạt nhòa hoàng hôn

Thu về cho thương cảm
Rụng mênh mang giữa dòng
Khi nhìn từng chiếc lá 
Nhẹ bay vào thinh không

Việt Đường
(04/10/2020)

18 tháng 8, 2020

Vòng Xoáy Hồn Tôi

Michel Legrand (1969) 

Les Moulins De Mon Coeur

Comme une pierre que l'on jette
Dans l'eau vive d'un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l'eau

Comme un manège de lune
Avec ses chevaux d'étoiles
Comme un anneau de Saturne
Un ballon de carnaval

Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D'un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur

Comme un écheveau de laine
Entre les mains d'un enfant
Ou les mots d'une rengaine
Pris dans les harpes du vent

Comme un tourbillon de neige
Comme un vol de goélands
Sur des forêts de Norvège
Sur des moutons d'océan

Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D'un tournesol dans sa fleur
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur

Ce jour-là près de la source
Qui sait ce que tu m'as dit
Mais l'été finit sa course
L'oiseau tomba de son nid

Et voilà que sur le sable
Nos pas s'effacent déjà
Et je suis seul à la table
Qui résonne sous mes doigts

Comme un tambourin qui pleure
Sous les gouttes de la pluie
Comme les chansons qui meurent
Aussitôt qu'on les oublie

Et les feuilles de l'automne
Rencontre des ciels moins bleus
Et ton absence leur donne
La couleur de tes cheveux

Une pierre que l'on jette
Dans l'eau vive d'un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l'eau
Au vent des quatre saisons
Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur

Michel Legrand (1969)


Vòng Xoáy Hồn Tôi

Như viên đá bị ném
Vào dòng chảy suối khe
Để lại sau lưng nó
Nghìn gợn sóng tròn xoe

Như cỗ trăng đưa đẩy
Vó tinh tú quay cuồng
Như hào quang sao Thổ
Quả bóng ngày hội buông

Như thời gian rượt đuổi
Vòng xoáy chẳng hề ngưng
Chuyến du hành vũ trụ
Của loài hoa hướng dương
Tên em làm giao động
Ngõ hồn tôi khôn cùng

Như cuộn chỉ len rối
Trong bàn tay trẻ thơ
Hay lời ca gió cuốn
Cung đàn hạc bơ thờ

Như lốc giông bụi tuyết
Chim mòng xoải cánh bay
Trên Na-Uy rừng thẳm
Trên biển cả giăng đầy

Như thời gian rượt đuổi
Vòng xoáy chẳng hề ngưng
Chuyến du hành vũ trụ
Của loài hoa hướng dương
Tên em làm giao động
Ngõ hồn tôi khôn cùng

Ngày ấy bên dòng nước
Khi nghe em thốt lời
Hạ hoang dừng bước chạy
Chim lìa tổ rụng rơi

Và ngoài kia trên cát
Dấu chân xưa cũng nhòa
Mình tôi bên bàn vắng
Nghe vọng lại âm xa

Như trống con bật khóc
Dưới lãng đãng giọt mưa
Như bài ca gục chết
Bị bỏ quên hàng giờ

Và lá mùa thu rụng
Giữa bầu trời xanh quen
Từ xa em chợt khoác
Màu tóc ai đen huyền

Viên đá khi bị ném
Vào dòng chảy suối khe
Để lại sau lưng nó
Nghìn gợn sóng tròn xoe
Theo bốn mùa gió cuốn
Tên em làm giao động
Ngõ hồn tôi khôn cùng

Việt Đường
(Dịch ngày 15/05/2015, hiệu đính ngày 18/08/2020)


Noel Harrison (1969) 

The Windmills Of Your Mind

Round, like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel.
Never ending or beginning,
On an ever spinning wheel

Like a snowball down a mountain
Or a carnaval balloon
Like a carousell that's turning
Running rings around the moon

Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on it's face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind

Like a tunnel that you follow
To a tunnel of it's own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone

Like a door that keeps revolving
In a half forgotten dream
Or the ripples from a pebble
Someone tosses in a stream.

Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on it's face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind

Keys that jingle in your pocket
Words that jangle your head
Why did summer go so quickly
Was it something that I said

Lovers walking allong the shore,
Leave their footprints in the sand
Was the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand

Pictures hanging in a hallway
And a fragment of this song
Half remembered names and faces
But to whom do they belong

When you knew that it was over
Were you suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair

Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning,
On an ever spinning wheel
As the images unwind
Like the circle that you find
In the windmills of your mind

Alan and Marilyn Bergman and Michel Legrand (1969)

Một số ca sĩ và giọng hát tiêu biểu khác :

Sting

Soul men

Claudia Marsan 

Claude François

Patricia Kaas

Marie-Denise Pelletier

Pauline Boger Ngọc