10 tháng 8, 2011

Hoá Thân

Hoá Thân

Thơ hồng ướp gối bện chăn êm
Lót chỗ ai nằm mượt những đêm
Ngây ngất dìu vào cơn mộng thắm
Thiết tha gởi đến nụ hôn mềm
Trăng thanh gió mát viền tô đủ
Sóng cả mây ngàn rắc điểm thêm
Hãy ngủ nồng say yêu dấu hỡi
Tơ tình xin trải đắp khuya em

Việt Đường
(04/12/2007)

8 tháng 8, 2011

Mưa Trên Phố Huế

Mưa Trên Phố Huế
Tác giả : Minh Kỳ & Tôn Nữ Thụy Khương


Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài

Ngày chia tay hôm nao còn đây
Nước trên sông Hương còn đầy
Chiều xót xa gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài

Chiều mưa trên kinh đô Huế
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm
Ngày gặp nhau dưới chân Thiên Mụ em còn nhớ không ?

Chợ Đông Ba khi mình qua
Lá me bay bay là đà
Tình thiết tha có em bên mình mà ngỡ hôm qua

Hò ơi ! Ơi hò !
Mà chiều mưa phố buồn

Chiều mưa phố xưa u buồn có ai mong đợi
Một người biền biệt mà nơi mô
Để nhớ với thương một người

Chiều nay mưa trên phố Huế
Biết ai đã quên ai rồi
Hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng nhớ ai

Ngày xưa mưa rơi thì răng
Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn...

(Việt Đường trình bày)

7 tháng 8, 2011

may mà đời có em

may mà đời có em

cũng may em đến nơi này
rót trăm góc nhớ ta đầy đầy hơn
để khi bóng ngả, màn buông
chiếu chăn bớt lạnh, cô đơn nhẹ dần

yêu thương quấn lấy châu thân
như tơ nhả kén quanh tằm giữa đêm
hồn ta phủ kín dáng em
màu xanh hy vọng, nét huyền tương tư

đưa người vào cả giấc mơ
trong từng con chữ, vần thơ dạt dào
mỗi giây gần gũi bên nhau
là êm ái đắm, ba đào cuồng quay

có em thoắt tỉnh lại say
giữa sầu khẽ hát khúc ngây ngất tình
là mưa, là nắng bình minh
tưới hoa thêm mượt, đắp cành thêm tươi

từ em cánh én vào đời
lòng ta xuân trải chơi vơi tháng ngày

Việt Đường
(04/12/2007)

"Lá Lành Đùm Lá Rách"

"Lá Lành Đùm Lá Rách"
(gửi bạn NPN)

Giúp kẻ quần thâm áo vá sờn
Đâu hề nghĩ đến chuyện tri ơn
Dăm đồng ước giảm hồi lao lực
Ít bạc mong trừ bận túng cơn
Nay bạn lâm nàn tôi ghé mắt
Mai tôi gặp nạn bạn quay chơn ?
Sống không tình nghĩa làm sao sống
Giữa chốn dương trần lắm thiệt hơn ?

Việt Đường
(01/12/2007)

Le Musicien Si Talentueux



Le Musicien Si Talentueux (*)

Linh Mục Si Tình bái phục ngài
Từ thơ phổ nhạc lẹ như bay
"Hành trình" chúc được trơn tru suốt
"Hứng cảm" cầu cho mạnh mẽ hoài
Sáng lại buồn đời tay nắn phím
Chiều về tức cảnh ngón so dây
Bài ra ào ạt nhiều vô kể
Danh tiếng thi ca hậu nhắc tài

Việt Đường
(28/11/2007)

(*) LMST = Le Musicien Si Talentueux (phăng tên mua vui). "Hành trình" là tên của nhạc mục của ns Lmst

Hoa Bướm Lại Cùng Say Lối Xưa

Hoa Bướm Lại Cùng Say Lối Xưa

Những lúc không em nhớ thẫn thờ
Anh thường đọc lại những vần thơ
Bao ngày em gửi niềm tâm sự
Để lấp đầy lên nỗi đợi chờ

Càng đọc anh càng nhớ nhỏ hơn
Dáng hình cứ thế quẩn quanh hồn
Cũng như tiếng hát nhiều năm đã
Diệu vợi đời anh khắc dấu son

Nhỏ mới ra đi có mấy ngày
Mà như thế kỷ vắng xa ai
Tương tư đối bóng cùng trang giấy
Gom hết tơ lòng gởi gió mây

Mai mốt nhỏ về sẽ bắt đền
Vá dày vách nhớ của con tim
Bằng lời mật ngọt, câu tình tứ
Vàng đá trăm năm chẳng lỗi nguyền

Bóng đổ loang dài, mộng chửa vơi
Ước mau trời sáng được bên người
Cầm tay siết nhẹ, hôn trên má
Tựa thuở ban đầu kiếp có đôi

Việt Đường
(15/11/2007)


Người dưng ơi... em nhớ!
(Cảm hoạ của Mộc Lan)

Có lúc anh xa vắng mấy ngày
Em nghe sợi nhớ rớt trên vai
Sắc hồng phai nhạt màu đôi má
Ủ dột buồn thiu anh có hay?

Em đếm thời gian đong đợi chờ
Không gian lắng đọng những vần thơ
Em đo thấy nhớ dài hơn tóc
Em khóc ngon lành bên gối mơ

Tin nhắn đi về nơi chốn xa
Nụ cười lại thắm mắt môi hoa
Lời anh ấm áp trời đông giá
Nhóm ngọn lửa bừng lên thiết tha

Tự nhủ hay là em đã yêu?
Người dưng khác họ biết bao nhiêu
Làm sao giấu được tình vừa chớm?
Chớ để người ta biết lại...kiêu!

Mai mốt anh về sẽ biết tay!
Đừng hòng quà cáp với ô mai
Đừng mong năn nỉ mời đi dạo
Cái tội làm tim em ngất ngây ...

Mộc Lan

Cốm Sữa Phan Thiết

Cốm Sữa Phan Thiết
(nhân nhận được quà mạ gửi từ VN qua người bạn)

Phan Thiết khen làm bánh cốm ngon
Màu tươi vị béo hạt thơm giòn
Thành phần có sữa đường.. dăm muỗng
Nguyên liệu gồm dừa nếp.. ít lon
Bạn hảo vài tua quơ cũng hết
Mình mê mấy lượt bóc đâu còn
Lâu lâu đón nhận quà xa xứ
Tấc dạ thêm ngùi nỗi nước non

Việt Đường
(14/11/2007)

6 tháng 8, 2011

Giấc Mộng Thụy Miên

Giấc Mộng Thụy Miên

Từ thuở gặp nàng ta hoá điên
Điên như Lữ Bố ngộ Điêu Thuyền
Hương qua ước vội vầy tơ tóc
Bóng thoảng mong thầm kết nợ duyên
Bút giở bao điều trao tới tấp
Phôn cầm khối chuyện ngỏ huyên thuyên
Người gieo cảm xúc muôn thơ nhạc
Là nẻo mơ chìm giấc thụy miên

Việt Đường
(11/11/2007)

Vinh Danh Anh Trần Văn Bá

Vinh Danh Anh Trần Văn Bá

Phục Trần Văn Bá có lòng son
Vị quốc nào e đến mất còn
Học xá lao tâm tâm chẳng nhụt
Chiến khu khổ lực lực không mòn
Sống ôm nhiệt huyết cùng dân tộc
Thác gửi hương hồn với nước non
Nguyện vọng bất thành nhưng khí tiết
Muôn đời sử sách khắc tên son

Việt Đường
(23/11/2007)

Huế Của Tôi

Huế Của Tôi

Xứ Huế quê tôi đẹp hữu tình
Với o con gái dáng xinh xinh
Đoan trang nón đội vành ôm tóc
Thùy mị chân đi áo bó mình
Sóng nước chiều lên trôi vợi vợi
Tượng đài nắng đổ chiếu lung linh
Người như cảnh vật xưa nay vẫn
Kỳ ảo hồn say khắc bóng hình

Việt Đường
(13/11/2007)


Ngồi buồn họa tếu mua vui,
Ai cười kệ họ, miễn tui khuây buồn.

Thứ của mình

Khách Huế "ui chao" quá nặng tình ?
Gái Âu gái Mỹ thiếu gì xinh !
"Té ra" ! Họ khoái đồ nhà họ
"Ừ hí" ! Mình ham thứ của mình.
Giàu có xứ người "mô" có ứng,
Nghèo nàn đất mẹ "rứa" mà linh.
Cố đô chỗ "nớ" người như cảnh,
Đẹp đẽ nên thơ bóng lẫn hình.

Tuệ Quang
16/11/07

Nhớ Huế

Huế của vợ tôi thật hữu tình
Một lần ghé Huế, Huế tươi xinh
Phủ Cam bóng nắng chiều nghiêng đổ
Vỹ Dạ gió vương quyện chúng mình
Áo tím em buông dòng Cứu Thế
Mai vàng mấy độ sắc lung linh
Rồi từ em bước vào miên viễn
Anh vẫn còn ghi đậm bóng hình

Trần Việt Yên

Chào thăm chư huynh, tỷ, chúc vui khỏe cuối tuần. Xin cho Hà ké dzui, có chi chẳng đặng đừng bổ khuyết cho. Kính

Huế Ấy Trong Tôi
(Tặng riêng anh Nguyễn Thanh Vân, toán phó, bạn thổ công của tôi, trong những ngày công tác nơi đây, tháng Giêng 1975. Chừ bạn nơi mô ?)

Rằng nghe gái Huế rất đa tình
Luôn áo dài mang trông thật xinh
Tóc xoã ngang vai thu hút khách
Nón che nửa mặt chọc trêu mình
Không sai chốn ấy dân anh kiệt
Quả đúng nơi ni đất địa linh
Ghé Huế một lần thương nhớ mãi
Xưa xa nay vẫn hiện nguyên hình

Từ Thanh Hà. 17-11-07


HUẾ ƠI !!!!!!!!!!!

Nhìn lui nhìn tới đúng nòi tình.
Trên dưới, trong ngoài HUẾ quá xinh (*)
Núi NGỰ leo hoài không mỏi gối
Sông HƯƠNG chèo mãi chẳng rêm mình
Hàng hàng trai giỏi, nầy nhân kiệt
Lớp lớp gái tài, đó địa linh
Xưa đến một lần lòng nhớ mãi
Đò kia bỏ bến, chỉ còn hình !!!!!!!!!!!!

ANTHONY HO
NOV 21, 2007

(*) Trên núi, dưới sông; trong ngoài thành nội