31 tháng 12, 2011

Tham Nhũng, Cửa Quan Và Dân Nghèo


Tham Nhũng, Cửa Quan Và Dân Nghèo

Tham nhũng hoành hành khắp xứ ta
Từ trên xuống dưới trẻ như già
Quà trao giấy ký bình yên hưởng
Bạc dúi đơn trình khó nhọc qua
Kẻ nắm quyền cao sành bắt bẻ
Người ôm chức trọng giỏi rầy rà
Dân nghèo cửa giữa thêm điêu đứng
Ở buổi suy thần lộng quỷ ma

Việt Đường
(17/08/2009)

Khát Vọng Tìm Quên

Khát Vọng Tìm Quên

Lâu rồi em bỏ làm thơ
Phải chăng tình đã trôi bờ lãng quên
Và trong ánh mắt đen tuyền
Niềm tin hy vọng nhân duyên đã mòn

Môi cười đã biết héo hon
Biết thương phần số chưa tròn ước mơ
Ngày lên đã hết ngóng chờ
Đêm thâu hạnh ngộ bỏ trơ trọi dòng

Quay mình giấu lệ sầu đong
Ngăn ùa tâm thức nỗi mòng mòng anh
Để khi gió lướt qua mành
Đừng lay trở giấc từng canh nhớ về

Để cho ước hẹn phu thê
Năm dài tháng rộng không hề trói nhau
Tình vôi dệt thắm duyên trầu
Đừng ta dâu bể bể dâu mãi trầm

Từ đây ôm mối lặng câm
Vùi chôn kỷ niệm âm thầm cõi riêng
Yêu thương, khát vọng, ưu phiền
Tàn tro đốt cháy dấu thiên tình đời..

Việt Đường
(14/08/2009)

Khát vọng tìm nhau

Lâu rồi lệ vẫn còn rơi
Vẫn còn mộng tưởng bóng người phương xa
Lời buồn gội nỗi thiết tha
Anh nghe chăng tiếng nhạt nhòa đêm thâu

Đắng cay với giấc mộng đầu
Từ đây để những nốt sầu lên ngôi
Dòng xưa bên lỡ bên bồi
Bên thương bên nhớ bên vơi bên đầy

Dại khờ nhìn áng mây bay
Cho đêm héo hắt cho ngày bâng khuâng
Vì đâu vòng mắt thâm quầng
Gánh sầu nhung nhớ trĩu vần thơ yêu

Bao lời nén lại chắt chiu
Chừ nghe bấy nỗi cô liêu trở về
Bước đường dài ngoặt lê thê
Dấu xưa vẫn đó tái tê cõi lòng

Thôi rồi hết những chờ mong
Từng đêm nắn chữ thả dòng sông Tương
Mực còn đọng, bút còn vương
Nghìn năm thấm giọt nhớ thương khó mờ

th – Shiroi

[Affliction Trilogy] Josh Barnett, Ngốc Tử ?


[Affliction Trilogy] Josh Barnett, Ngốc Tử ?

Barnett khùng chi đến mức này
Thuốc dùng kích thích lại tìm vay
Trận đài để hủy (*), lời nhơ chuốc
Tổ chức làm tiêu (*), tiếng xấu rầy
Áp lực trên vai dồn quá độ ?
Thành công trước mắt vượt ngoài tay ?
Dù cho cớ sự gì nên nỗi
Thất vọng gây ra khó giãi bày

Việt Đường
(06/08/2009)

(*) Affliction Trilogy dự tính sẽ ra mắt lần 3 hôm 01/08/2009 vừa qua nhưng đùng một cái 10 ngày trước đó, Ban Kiểm Tra Điền Kinh California (Mỹ) đã phát hiện trong người của Josh Barnette có chứa chất kích thích. Nguyên nhân này đã dẫn đến việc Affliction Trilogy bị hủy bỏ, và vài giờ sau đó, tổ chức đấu võ đài Affliction ra tuyên bố phá sản hoàn toàn.

Tin khả quan giờ chót : Affliction đã đồng thuận hợp tác với một tổ chức khác có tầm vóc quy mô và danh tiếng nhất hiện nay là UFC trong công việc quảng cáo khắp nơi các trận đấu do tổ chức này dựng lên.

Làm Nhiều, Ngủ Ngon

Làm Nhiều, Ngủ Ngon

Vận sức đêm nào cũng tới khuya
Hai hay tiếng rưỡi mới ra về
Hàng trăm thước đất bang mà oải
Mấy chục xe thồ xúc rõ phê
Xẻng phập lưng khòm y đúc kiếm
Cát tưng đá nẩy giống mua hề
Tay chân mệt lả người rêm nhức
Tắm rửa xong là đánh giấc mê

Việt Đường
(06/08/2009)

Hãng Máy Bay, Nhạc Sĩ Và Cây Đàn.. Gãy


Hãng Máy Bay, Nhạc Sĩ Và Cây Đàn.. Gãy
(Cảm tác qua "United Breaks Guitars" của Dave Carrol)

Hãng United Airline này
Để vỡ cây đàn đáng tội thay
Lớn xác khinh nhờn câm gã Boss
To mồm khiếu nại rống chàng Dave
Tivi chuyện tức khi trình kể
Youtube nguồn oan lúc giãi bày
Họp khẩn hung thần bèn rốt ráo
Bản quyền mua đứt ngỏ lời ngay

Việt Đường
(05/08/2009)

From Hoàng Dũng :

Ca sĩ trẻ Dave Carrol của Canada bị United Airline làm bể cây đàn guitar của anh sau một chuyến bay, hãng máy bay này không đếm xỉa đến sự khiếu nại của anh (sau khi sửa đàn hết $1200).

Cũng may Dave không phải là dân “thấp cổ bé miệng”, anh viết một bản nhạc ăn vạ và chỉ trong một tuần hơn 3 triệu lần người đã mê mẩn nghe Dave già họng gào thét ăn vạ trên You Tube.. Thế là cả cái Headquarter của United Airline phải họp khẩn và đi đến quyết định năn nỉ mua lại cái video có cái họng to của người ca sĩ này. Xin mời click vào hàng dưới đây để nghe, cũng hay đáo để....

(links đã bị xóa từ khi United Airline chi tiền mua lại phần video)

Cây Mơ Sai Trái

(cây nhà lá vườn)

Cây Mơ Sai Trái

Trái đậu năm nay quá sức nhiều
Hôm nào cũng đớp khó lòng tiêu
Sáng quằm sáu trự mồm rên tiếng
Tối vớt mươi em bụng quở điều
Rổ nặng rinh cho hàng trưởng lão
Bao đầy hái tặng bạn đồng liêu
Còn chưa thấm béo vào đâu cả
Trái đậu năm nay quá sức nhiều !

Việt Đường
(04/08/2009)



Tìm Ai Gieo Hứng Vậy Bác Ơi ?

KIẾM ĐÂU RA HỨNG ĐỂ LÀM THƠ ?

Bạn mến hay chăng nỗi bực mình ?
Mần thơ óc rỗng phải mần thinh :
Viễn liên tri kỷ không nghe tiếng,
Mạng lưới tri âm chẳng thấy hình ...
Đố kỵ chỉ toàn lời cú vọ,
Trọng tài biệt hẳn dáng ngư kình ...
Ai cho nhau hứng mà cầm bút
Thế thái nhân tình thực phát kinh.

LTĐQB


Tìm Ai Gieo Hứng Vậy Bác Ơi ?

Lạc Thủy chờ ai lại trở mình ?
Gom sầu đặt bút viết thinh thinh
Giai nhân chuốc rượu còn mơ bóng ?
Lãng tử mài thơ vẫn ngóng hình ?
Thấy lá khoe màu cho ngọc thạch
Nghe mưa rỏ tiếng bảo chày kình
Mèn ơi Vạn Nẻo em nè bác
Chớ trố ngươi dòm kẻo động kinh !

Việt Đường
(02/08/2009)

Làm Mệt Mà Vui

Làm Mệt Mà Vui
(biếm thi)

Dăm ngày giúp việc rứa mà vui
Chỉ biết ngoài sân cuốc xẻng vùi
Xúc đất dồn xe tui với bạn
San nền nhặt đá bạn và tui
Từ khi nắng xế chao mờ nhạt
Đến lúc trời lu sập tối thùi
Lúi húi siêng làm quên cả nghỉ
Xong về thở dốc mệt chèng ui !

Việt Đường
(02/08/2009)

Mồ Hôi Đổ Chạnh Nhớ Công Sức Tổ Tiên


Mồ Hôi Đổ Chạnh Nhớ Công Sức Tổ Tiên
(viết thay bạn)

Bỏ sức làm sân đỡ tốn tiền
Nhưng mà khối việc xác hành điên
Mương đào, ống dẫn, nền san đắp
Hố cuốc, cây bang, thửa giậm nghiền
Rảnh tự lần mò, anh tiếp buổi
Bận nhờ phụ giúp, chú thay phiên
Mồ hôi ướt đổ hồn sanh nhớ..
Xương máu tiền nhân dựng đất liền

Việt Đường
(01/08/2009)

Phụ Bạn Làm Sân Vườn


Phụ Bạn Làm Sân Vườn

Ghé bạn ba đêm phụ đắp vườn
Ầm ì cuốc xới rã mềm xương
Xẻng khua đồng loạt phang vào đất
Xe kéo luân phiên rải xuống đường
Bữa nhứt hăng say rền tiếng giã
Hôm nhì mỏi mệt nhẹ tay nương
Ngày sau thể xác còn ê ẩm
Vẫn cố mò sang giúp tận tường

Việt Đường
(01/08/2009)

MẢNH VƯỜN

Nhất thốn tí ti một mảnh vườn
Mà sao lao lực muốn rêm xương ?
Chàng khom tay vạch chưa ra lối
Nàng rướn chân co chẳng thấy đường
Quý thượng đẳng điền mai nhẹ thúc
Thương trinh nguyên lạch thuổng êm nương
Ba đêm hì hục nào xong truyện
Thông báo bà con bạn hữu tường

Hi Hi
Ma Nữ (LTĐQB) kính báo cáo

Chào chư huynh, tỷ chúc vui khỏe cuối tuần. Xin cho họa dzui, có chi chẳng đặng đừng bổ khuyết. Kính

Hỏng Cả

Hơn bốn chục năm với mảnh vườn
Đẹt còn cảm oải rã rời xương
Việt Đường gốc tỉnh nào hay việc
Lạc Thủy dân tây khó thạo đường
Giúp bạn ba đêm đâu sạch cỏ
Nhún gầu mấy buổi vẫn khô nương
Không thông để nước ro re chảy
Ấy thế mà khoe vạn sự tường.

Dzịt Đẹt, 7-8-09

Chưa Thấy Thì Đừng Chê Bai

Vốn chẳng là dân gốc miệt vườn
Nhưng nhờ biết võ, khá to xương
Vài pha xoạc cẳng thừa quen nước
Mấy hịch cung tay sớm hiểu đường
Cát móc dồn xe khi phải giục
Xẻng cào lấp đất lúc cần nương
Bảy ngày giúp việc em xin báo
Muốn khám mời qua sẽ tỏ tường

Hà hà
Việt Đường
(14/08/2009)

Chào chư huynh, tỷ chúc vui khỏe. Xin phép đàn anh Việt Đường cho Đẹt góp dzui

Quê, Tỉnh Cũng Rứa.

Tỉnh, Quê rứa cả biết mô vườn.
Gặp tốt thời may lỡ xẩu xương ?
Vẫn phải cày tơi cho rõ nhẽ
Và cần cuốc bẩm để thông đường
Quỷ quơ vài xẻng là thành rẫy
Đường gánh ít ky (*) đã hóa nương
Tài thật vậy mà đây chẳng hiểu
Kê đơn "Hỏng Cả" đích chưa tường.

Dzịt Đẹt, 14-8-09

(*) Đồ dùng đựng đất

CẬT LỰC XONG RỒI KHOAN KHOÁI HỈ ?

Ngày ba đêm bẩy cuốc xong vườn
Thương hại Võ Sư mệt rã xương :
Xoạc cẳng cả tuần e mỏi gối
Cung tay suốt sáng sợ cùng đường...
Đẩy xe chập choạng dù không muốn,
Lấp đất lỏng le dẫu chẳng nương
Tội nghiệp bạn ta rêm lắm hỉ ?
Xin cho Ma Nữ sớm am tường

Ma Nữ aka Quỷ ==> LTĐQB

Chào chư huynh, tỷ, chúc vui khỏe cuối tuần. Xin tiếp chiêu đàn anh Lạc Thủy.

Cẩn Thận Nha Huynh.

Nay hiểu đàn anh thạo việc vườn
Có điều muốn nhắc chuyện ngang xương
Tuy là thợ vịn cần cầm cán
Dẫu nói tay mơ phải dẫn đường
Mọi sự ngon lành thôi chớ cố
Tình hình căng thẳng cũng nên nương
Hòng sau có tới còn cho phụ
Bằng chẳng đàn anh đứng dựa tường.

Dzịt Đẹt, 15-8-09

Kính hoạ tiếp cho vui :

Lấy Dịp Để Luyện Tập Cho Khoẻ

Chẳng dám khoe inh giỏi cuốc vườn
Mà là mượn lúc tập cho xương
Dẻo như thuở nọ thi quyền pháp
Rắn tựa ngày xưa luyện võ đường
Hít đất sao bằng vung múa xẻng
Lăn mình há sánh gập làm nương
Tuần qua bắp thịt gồng săn chắc
Thụi đá còn banh lọ bức tường

Việt Đường
(15/08/2009)

NÀO DÁM CHÊ BAI

Ai dám chê bai cái mảnh vườn
Mảnh vườn đã khiến bạn nhừ xương
Nhừ xương cố sức lo banh cẳng
Banh cẳng mòn hơi để dọn đường
Đường dọn chưa quang xe phải giục
Giục làm đã sạch thuổng cần nương
Nương nhè nhẹ để vườn tươi tốt
Tươi tốt đương nhiên đặng cát tường

Hi Hi
Đồ Quỷ ==> LTĐQB