11 tháng 3, 2011

Tri Cảm

Tri Cảm

Ta bên nhau từng ngày
Tắm nguồn thơ, sóng nhạc
Say trong mờ mịt say
Hoang tận cùng hoan lạc

Đau ngút ngàn trong tim
Dấu tiền duyên, định mệnh
Đắm giữa dòng uyên nguyên
Hôn mê đời cấp tính

Yêu, yêu nhau vô bờ
Chết cho nhau hằng giờ
Sắt se hoài tiềm thức
Sầu tơ tóc mộng mơ

Có trong nhau một lần
Sẽ vô thường trăm năm
Những vết son cổ tích
Của bao mùa tri âm

Việt Đường
(07/05/2006)

10 tháng 3, 2011

Cho, Nhận Về Cũng Như

Cho, Nhận Về Cũng Như

Hãy nhìn xuống chân mình
Để thấy đời điêu linh
Người nhọc nhằn trên rác
Kẻ quằn quại dưới sình

Hãy ngồi xuống chân mình
Vớt nỗi sầu chênh vênh
Ru thiết tha nhân ái
Nguôi ngoai bớt vô tình

Đời bước thấp, bước cao
Người nẻo gió, vực sâu
Ta với lòng tế độ
Sẽ chuyển xoay địa cầu

Mặc nhỏ nhen, lọc lừa
Mặc ganh ghét, hơn thua
Hãy ta là cánh én
Chở yêu thương vô bờ

Đừng lãng quên một giờ
Đừng ta ơi thờ ơ
Phật Trời là ta đó
Cho, nhận về cũng như

Việt Đường
(06/05/2006)

Hoa Tâm

Hoa Tâm

Cửa sổ cuộc đời tự có em
Tràn trề diễm mộng lúc về đêm
Em là hạnh ước anh, ơi bé
Nhạc rót linh hồn, thơ vỗ tim

Xao xuyến tháng ngày quấn lấy nhau
Thênh thang lời gió, khúc đồng dao
Giá mà tơ kết đôi ta nhỉ
Tình sẽ vô thường, đẹp xiết bao

Nhắn én đầu xuân lượn đỉnh trời
Mai kia có gặp nửa lòng tôi
Cho tôi gom góp muôn trìu mến
Ép cánh hoa tâm gửi đến người ..

Rằng nhớ rằng thương tựa sóng ngàn
Mỗi lần biển động vẫn mênh mang
Tiếng yêu cuồng nộ và say đắm
Khát được phỉ nguyền giấc phụng loan

Việt Đường
(04/05/2006)

9 tháng 3, 2011

Độc Thoại Đêm

Độc Thoại Đêm
(Đời như sóng nước trùng khơi
Duyên hồ chiếc lá giữa đời, về đâu ?)


Mùa Xuân đã về
Trên quê hương lạ
Cỏ cây nghiêng ngả đội mưa,
Rưới vào hồn những vật vờ, lao đao

Gió rít xạc xào
Đoàn tàu mệt mỏi
Thẫn thờ nhả khói trong sương
Giữa khuya ma quái, chập chờn liêu trai

Nghe buốt vòng tay,
Quắt quay trống vắng
Lắt lay vị đắng bờ môi
Đêm tàn rụng xuống ngậm ngùi, buồn tênh

Anh vẫn lênh đênh,
Bóng tinh cầu lạc
Bấp bênh giữa mất và còn
Đầu bờ cuồng nhiệt, cuối sông hiền hoà

"Bát Nhã Ba La
Mật Đa" kinh Phật ..
Nhập thiền bát ngát uyên nguyên
Bãi thiền tâm động, não phiền bủa giăng

Mệnh nước u trầm
Cuộc trần diệu vợi
Vẫn hồn nặng mối ưu tư
Mênh mang ái quốc, mịt mù nghiệp duyên

Từ dạo có em
Đời len cánh mộng
Dựa nhau như bóng với hình
Thương nhau dẫu mấy thác ghềnh vẫn thương

Ngót mấy năm trường
Tình sông nghĩa biển ?
Cạn chung bao chén u hoài
Hớp cùng bao vốc nồng say, mặn mà ?

Trong hạnh ước ta
Bao la nhật nguyệt
Ẩn muôn diễm tuyệt xuân tình
Chờ ngày hoàng đạo đăng trình dặm khơi

Yêu cả một đời
Hứa lời thiên sứ
Giữa dòng lữ thứ bèo mây
Người ơi.. giữ vẹn kiếp này sắt son

Việt Đường
(27/04/2006)

8 tháng 3, 2011

Ngỏ Lời Cùng Trăng Sao

Ngỏ Lời Cùng Trăng Sao

Anh quay mặt với đời
Giấu niềm thương, nỗi nhớ
Vẫn không quên được người
Ơi người yêu bé nhỏ

Anh đốt sợi tương tư
Trong khói thuốc mịt mù
Bên tửu nồng đêm lạnh
Tuyệt thực ngày tiếng thơ

Ngỡ tình rồi sẽ quên
Mộng phai từ xa em
Đâu ngờ men huyết mạch
Vẫn từng giờ sôi lên

Lại trở về bên nhau
Chắp vai nhàu, tim đau
Trực diện sầu tiền kiếp
Ngỏ lời cùng trăng sao ..

Việt Đường
(21/04/2006)

7 tháng 3, 2011

Hãy Thương Như Thương Mình

Hãy Thương Như Thương Mình

Em như một cơn sóng
Vỗ vào cát đời tôi
Lời mênh mang dị mộng
Dặt dìu tháng năm trôi

Sóng dịu mát ân tình
Khe khẽ tiếng chân thành
Ru cát vàng khắc khoải
Giấc hải hồ thiên thanh

Ở ngày dài nắng cháy
Dã tràng khuất chân cồn
Ta nhớ người si dại
Phút ân cần môi hôn

Em trao ta ngọt ngào
Ta dâng em nhiệm màu
Trôi tận cùng nguyệt lãng
Say mướt lời ca dao

Hãy một đời bên nhau
Như mây gió, trầu cau
Như duyên thơ ý nhạc
Giăng mắc cõi địa cầu

Hãy thương như thương mình
Yêu với lòng trung trinh
Cho không màng suy xét
Tô thắm nguyền ba sinh

Việt Đường
(21/04/2006)

Tâm Nguyện Gửi Em

Tâm Nguyện Gửi Em

Nguyện gánh tình em cỡi gió trăng
Vượt muôn dâu bể kiếp đường trần
Dù cho đá mẻ, vàng phai sắc
Vẫn giữ trong nhau nét địa đàng

Nguyện viết dâng em vạn vạn lời
Lời thơ thắm thiết hỡi mình ơi
Kim ngôn, ngọc ngữ thay nhung lụa
Trải ở lòng nhau gấm tuyệt vời

Nguyện thắp cùng em nến ước mơ
Lửa thiêng bất diệt của mong chờ
Vững tin mặc khải ngày sau sẽ
Xóa sạch màn đêm phủ xác xơ

Nguyện mãi yêu em đến bạc đầu
Dù cho phải chịu lắm lao đao
Bởi em là nửa anh kỳ vọng
Ở kiếp đời này, ở kiếp sau

Việt Đường
(31/03/2006)

Muốn Có Tự Do, Hạnh Phúc .. Phải Đứng Dậy !

Muốn Có Tự Do, Hạnh Phúc .. Phải Đứng Dậy !
(để hưởng ứng phong trào nổi dậy "CHẤM DỨT CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN" của LÝ TỐNG và phong trào "ĐÌNH CÔNG & THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP" tại VN)

Hỡi những nông dân, những thợ thuyền
Ba mươi năm lẻ chịu truân chuyên
Đứng lên phá vỡ muôn tù ngục,
Vùng dậy đập tan mọi xích xiềng !
Đòi lại Tự Do cùng Tín Ngưỡng,
Giành về Hạnh Phúc lẫn Nhân Quyền !
Đưa non nước đến bờ cường thịnh
Để khỏi thẹn lòng với tổ tiên !

Để khỏi thẹn lòng với tổ tiên ...
Ra tay quét sạch Đảng cầm quyền
Trước vùi dân tộc nơi binh lửa,
Nay đẩy quê hương chốn ngục xiềng
Du nhập giáo điều và mị lý,
Thực hành tà thuyết với hồng chuyên
Ba mươi năm lẻ gieo tang tóc
Đến lúc, người ơi, vực dậy thuyền !

Việt Đường
(26/03/2006)

Thơ được giải khuyến khích nhân "HỊCH - THƠ VĂN - NHẠC - LÝ LUẬN & HÀNH ĐỘNG" (GIẢI QUỐC HẬN 2006) CỦA PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 ..

4 tháng 3, 2011

Hệ Lụy



Hệ Lụy

Cắm suốt tim ta một mũi tên
Tên hồng nọc tẩm bóng hình em
Ta ôm vết nhức lê ngày tháng
Ngang dọc kiếm tìm thuốc giải duyên

Giáng xuống hồn ta cú sét đời
Đốt thiêu tàn rụi sắc xuân tươi
Hoài ta gột rửa cùng sơn phết
Vẫn mãi không ra một nét cười

Giăng mắc trong ta sợi chỉ tơ
Rối ren trăm mối xoắn ơ thờ
Cố ta tháo gỡ, dây càng quấn
Xích buộc mênh mang dấu dại khờ

Miên viễn trăm năm một chữ tình
Cách gì rứt khỏi nợ ba sinh ?
Ta ơi hệ lụy trầm chi mãi
Để não nùng thêm tiếng kệ kinh

Việt Đường
(19/03/2006)

Như Đã ..

Như Đã ..

Chưa gặp mặt nhau dẫu một lần
Mà sao tâm khảm dậy lâng lâng
Mỗi khi suy tưởng về người ấy
Đêm nhớ ngày thương nỗi ngút ngàn

Chưa biết mai sau sẽ thế nào
Mà sao thần trí mãi nao nao
Thêu hoa dệt bướm tràn muôn lối
Đắm đuối cùng ai giấc mộng đào

Chưa nhắp mà tình đã nhuốm say
Say hồ ly tửu buổi liêu trai
Giai nhân, lãng tử vui kỳ ngộ
Chén ước canh thâu cạn miệt mài

Như đã .. hồn ta như đã yêu
Vẽ vời trăng gió với bao điều ..
Rất thơ, rất đẹp riêng hai kẻ
Từ độ quen nàng ta chắt chiu

Việt Đường
(18/03/2006)