25 tháng 9, 2022

Thuế Nặng


Thuế Nặng

Thuế má năm nào cũng rập khuôn

Xem thư suýt nữa vắt chân chuồn

Cipav đóng nặng rêm đầu quá

Urssaf chi nhiều dựng tóc luôn

Dẫu biết lương cao thường lãnh đập

Song ôm vố mạnh khó ngăn buồn

Quân sư lách luật tìm đâu kẻ

Hiến kế cho tiền giảm tháo tuôn?

 

Việt Đường

(25/09/2022)

24 tháng 9, 2022

Niềm Khích Lệ


Niềm Khích Lệ

Dự án hoàn thành được ngợi khen

Làm ai nấy cũng thích ghê, mèn

"Bravo l'équipe!" câu vừa ngỏ

"Super boulot!" tiếng lại chen

Dẫu chẳng thăng quan và tiến chức

Hay không nổi trống lẫn đưa kèn

Điều chi nổi trội giành cho sở

Đủ thấy hài lòng cứ mỗi phen

 

Việt Đường

(24/09/2022)

17 tháng 9, 2022

Chiều Phai Nhớ Người


Chiều Phai Nhớ Người

Chiều vàng tha thẩn

Lẩn quẩn bên đàng

Có con chim nhỏ hót vang

Lời ca tình tự trên hàng lá rơi

 

Mây trời đang lướt

Trắng muốt non bồng

Chợt dừng như tỏ cảm thông

Với niềm tâm sự mãi nồng nàn gieo

 

Lưng đèo buông gót

Chót vót trông xa

Nhẹ trôi một nhánh giang hà

Về đâu giữa chốn thiên la mịt mờ?

 

Ngẩn ngơ buồn hỏi

Đá sỏi, rong rêu

Chỉ nghe thinh lặng rơi đều

Hắt hiu vọng lại cheo leo truông dài

 

Chiều phai, nắng nhạt

Ngồi hát một mình

Chìm dần trong cõi phù sinh

Hồn ta quyện lấy bóng hình người xưa..

 

Việt Đường

(17/09/2022)

15 tháng 9, 2022

Nếu Như..


Nếu Như..

Nếu như.. anh là tiếng nhạc

Ước gì em hóa lời thơ

Lời thơ đan vào tiếng nhạc

Yêu đương kết nối mong chờ

 

Nếu như.. anh là cánh bướm

Này em có muốn là hoa?

Để anh ngày ngày ghé lại

Hôn lên từng phiến ngọc ngà

 

Nếu như.. anh là gió lượn

Chi bằng em hóa thành trăng

Đêm sang nhịp nhàng trăng gió

Đong đưa dạ khúc xích thằng

 

Nếu như.. anh là sóng biển

Thì em là cát mềm kia

Vỗ về sóng ôm lòng cát

Trăm năm chẳng thể chia lìa

 

Nếu như.. anh là bến đỗ

Xin em hóa chiếc thuyền con

Bến lành anh luôn rộng mở

Đón em sau những mỏi mòn

 

Nếu như.. nếu như thôi nhé

Vì anh thừa hiểu kiếp này

Tình duyên muộn màng hai đứa

Sẽ rồi tựa lá vàng bay..!

 

Việt Đường

(15/09/2022)


Bài thơ vừa được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và trình bày, mời quý vị ghé thưởng thức ở đường dẫn sau đây: 



Karaoke video do La Phụng Tiên thực hiện

31 tháng 8, 2022

Những Đóa Từ Tâm (30)


Những Đóa Từ Tâm (30)

01- Dặn Nhau Ráng Đề Phòng

Ngỡ hai mũi đủ chống tà
Ai dè thêm nhát thứ ba mới hòng
Yên tâm đây đó ruổi rong
Dặn nhau hãy ráng đề phòng lấy thân

Việt Đường
(23/11/2021)

02- Hai Lúa Quy Thành

Ở nhà làm suốt cả năm
Ngày về họp sở.. suýt nhầm đường đi
Như Hai Lúa biệt kinh kỳ
Lang thang trở lại, gặp chi cũng dòm!

Việt Đường
(24/11/2021)

03- Né Hộ

Ngày mơi gặp gỡ bạn bè
Dịch ơi, mi chớ te te lại gần
Tau mi vốn chẳng quen thân
Thì mau né hộ, ân cần... tau xin!

Việt Đường
(27/11/2021)

04- 5 Năm

5 năm lặng lẽ trôi qua
Như người khuất bóng chiều tà hôm nao..

Việt Đường
(27/11/2021)

05- Lý Con Vẹt

Vẹt dù được thả khỏi chuồng
Nhưng con vẹt vẫn i uông những lời
Đảng nhồi nhét phẩn đầu thôi
Quên mình đang ở khung trời tự do!

Việt Đường
(01/12/2021)

06- Liều 3

Liều 3 vừa được tiêm xong
Thở phào một tiếng, nghe lòng nhẹ đi
Từ nay rảo gót kinh kỳ
Âu lo bớt hẳn, sầu bi vơi dần

Việt Đường
(01/12/2021)

07- Mưa Sầu

Sáng nay nhòa nhạt mưa rơi
Ngõ đường trơn trượt, khung trời buồn tênh
Heo may gió lướt bồng bềnh
Cho lòng ai cũng chênh vênh núi sầu

Việt Đường
(04/12/2021)

08- Lời Khen Nhân Ái

Một lời khen dẫu nhỏ nhoi
Đủ làm ta thấy vui tươi cả ngày
Đủ cho ta thấy ngùi say
Men tình nhân ái dâng đầy trong tim

Việt Đường
(05/12/2021)

09- Đừng Nên Lười Biếng Cố Tật 

Một khi việc nhỏ không làm
Thì sang việc lớn sao kham nổi hè
Chớ tìm lý lẽ bao che
Cho quyền lười biếng ta kè kè mang

Việt Đường
(05/12/2021)

10- Không Học Sao Tiến Được Xa?

Kiến thức ta hạn hẹp
Hiểu biết lại bao la
Không thực lòng học hỏi
Làm sao tiến được xa?

Việt Đường
(05/12/2021)

11- Hạnh Phúc Là Ở Quanh Ta

Nhiều khi hạnh phúc chỉ là
Người và hiện vật quanh ta mỗi ngày
Thế mà ta cứ mãi say
Xa vời tìm kiếm đọa đày hỡi ơi!

Việt Đường
(08/12/2021)

12- Giọng Ca Xúc Cảm

Mỗi ca khúc chị trình bày
Là muôn giọt lệ làm quay quắt lòng..

Việt Đường
(12/12/2021)

13- Chúc Mừng Giáng Sinh 2021

Còn đôi ngày nữa Giáng Sinh
Chúc ai hạnh phúc, an bình bên nhau
Quên bao khó nhọc dãi dầu
Đón hồng ân Chúa bền lâu trải cùng

Mong sao dịch bệnh lao lung
Lui dần bước tiến muôn trùng ngõ xa

Việt Đường
(22/12/2021)

14- Hình Bóng Quê Nhà

Dù ai vạn dặm bôn ba
Bao năm hình bóng quê nhà còn nguyên
Vẫn xanh như một lời nguyền
Vẫn êm vẫn đẹp như duyên đầu đời

Việt Đường
(24/12/2021)

15- Năm Sang Chúc Lãnh Đạo Ta
(Khai bút chuyển thành thơ đầu năm)

Năm sang chúc lãnh đạo ta
Làm nhiều nói ít, chớ mà thế ni:
Ăn tham uống lận như gì
Rồi thêm bốc phét điều chi cũng sành!

Việt Đường
(01/01/2022)

16- Chết Vì Sông Núi

"Những ai đã chết vì sông núi
Sẽ sống muôn đời với núi sông"
Nghĩa cử hùng anh, cao đẹp ấy
Người ơi mãi mãi khắc ghi lòng!

Việt Đường
(19/01/2022)

17- Vẫn Đời Bôn Ba

Vẫn sương gió cuốn nẻo đời
Vẫn người lao lực gót trôi nổi hoài 
Năm cùng tháng tận nào hay
Vẫn dò dẫm bước như ngày mới sinh..

Việt Đường
(25/01/2022)

18- CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

CHÚC Tết Nhâm Dần đã ghé sang
MỪNG người phúc lộc thọ an khang
NĂM dài vạn sự hanh thông tiến
MỚI mẻ vui tươi nối thẳng hàng

Việt Đường
(02/02/2022)

19- Tháng Hai

Tháng Hai đem nắng lụa vàng
Giăng mềm phố xá giữa hoang hoải chiều
Cho hồn sống dậy thương yêu
Râm ran kể lể bao điều đã xưa..

Việt Đường
(19/02/2022)

20- Thiện Lương Sống Đời

Dòng đời biến đổi khôn lường
Hãy ta ráng sống thiện lương giữa đời
Đừng đem lý trí buông xuôi
Hành gian xử ác với người quanh ta

Việt Đường
(20/02/2022)

21- WE STAND WITH UKRAINA

Đồng lòng với Ukraina 
Chống quân xâm lược đang chà đạp lên
Giang sơn và tính chủ quyền
Của riêng mỗi nước chốn thiên địa này

Việt Đường
(27/02/2022)

22- Bài Học Cho Quân Hiếu Chiến 

Tưởng đâu nuốt trộng dễ dàng
Ai ngờ Nga bị U. phang móp đầu
Âu là bài học về sau
Cho quân hiếu chiến thân Tàu xâm lăng!

Việt Đường
(03/03/2022)

23- Cao Trào Bài Nga

Mỗi ngày, thế giới bài Nga
Càng tăng mạnh mẽ theo đà chiến chinh
Sống không yêu chuộng hoà bình
Tất gây căm ghét, rẻ khinh người đời!

Việt Đường
(04/03/2022)

24- Thương Cảnh Lưu Vong

Chiến tranh ngày mỗi leo thang
Ukraina vẫn bất hàng giặc Nga
Thương dân từ trẻ chí già
Quê hương rứt ruột, bôn ba xứ người

Việt Đường
(05/03/2022)

25- Thương Cảnh Tang Tóc Chiến Tranh 

Khó lòng ngoảnh mặt làm ngơ
Trước tin chiến sự hằng giờ leo thang
Đạn bay, pháo dội hàng hàng
Vời trông thêm xót tóc tang xứ người!

Việt Đường
(13/03/2022)

26- Tưởng Gì!

Đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào
Đánh xong thua cả thằng Lào, thằng Cam
[MTM]
Đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào
Đánh xong bợ đít thằng Tàu, thằng Nga
[VĐ]

Việt Đường
(14/03/2022)

27- Hề Người, Hề Ta

Xứ người, hề nắm chính quyền
Xứ ta, Đảng đỏ cần chuyên làm hề
Hề người trị quốc nhìn mê
Hề ta hại nước, dòm về muốn... đâm!

Việt Đường
(31/03/2022)

28- Đồ Chết Tiệt
(Gởi Putin)

Hỡi tên khát máu độc tài
Đừng mong lấp liếm những tai tiếng đời
Cầu mi gặp nạn chết toi
Có ta, có cả triệu người quanh ta!

Việt Đường
(13/04/2022)

29- Ngân Nga Nhớ Người

Nhớ hoài lúc tuổi còn thơ
Cha thường khẽ hát hằng giờ dạy ta
Nay ngồi thương tưởng cha già
Bồi hồi ta lại ngân nga giải sầu..

Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị Thân Yêu, nhạc & lời Cục Chính Huấn QLVNCH

Chiến Sĩ Vô Danh, nhạc Phạm Duy:

30- Nhớ Đi Bỏ Phiếu 

Hôm nay ngày quyết định nha
Macron (đương nhiệm) hay bà Le Pen
Công dân già trẻ, sang hèn
Nhớ đi bỏ phiếu, chớ quên phúc phần

Việt Đường
(24/04/2022)

31- Bạc Đầu Chưa Quên

Quê ơi, qua lắm bể dâu
Chuyện xưa hồi tưởng, bạc đầu chưa quên
Ra khơi mang một lời nguyền
Ngày về phục quốc, trinh nguyên còn hằn..

Việt Đường
(30/04/2022)

32- Chưa Lành Vết Đau

Hành trình đến bến tự do
Trải nhiều gian khổ, cam go hoành hành
Bạc đầu ngó lại tuổi xanh
Con tim nhức nhối chưa lành vết đau..

Việt Đường
(01/05/2022)

33- Hân Hoan Đón Hè

Trời như sắp bước sang hè
Gió êm, nắng ấm say mê trải đường
Cành reo, lá hát muôn phương
Cho trăm khó nhọc cũng nhường hân hoan..

Việt Đường
(10/05/2022)

34- Còn Sức Lực, Hãy Rong Chơi

Tuổi chiều còn sức mà đi
Thì nên rong ruổi chớ ì người ra
Thong dong khám phá sơn hà
Với bao thắng cảnh đang tha thiết mời

Việt Đường
(11/05/2022)

35- Tức Không?!

Lâu rồi trời chẳng đổ mưa
Cây cành khô khốc như vừa bị thiêu
Cầm xô hứng nước xế chiều 
Ra sân tưới gốc mơ yêu vội vàng

Ngờ đâu.. sấm chớp rền vang
Ào ào trút hạt bên đàng, tức không?!

Việt Đường
(16/05/2022)

36- Nói Dai, Nói Dở, Nói Xàm

Nói dai, nói dở, nói xàm
Là căn bệnh Đảng Việt Nam xưa giờ
Phát ngôn y thứ bá vơ
Học hành thuộc hạng i tờ bình dân!

Việt Đường
(17/05/2022)

37- Trời Đẹp, Người Vui

Trời ngày càng đẹp càng xanh
Ban mai nắng ấm trên cành buông lơi
Vi vu gió cũng góp lời
Êm êm lướt bóng chơi vơi nẻo đàng

Cho đây đó dậy mênh mang
Nguồn yêu vĩnh cửu rộn ràng từ tâm

Việt Đường
(19/05/2022)

38- Uốn Lưỡi

Tánh mình ruột ngựa cho nên
Nhiều khi nói thẳng gây phiền lòng ai
Thì thôi để giữ lâu dài
Từ nay xin uốn lưỡi hai, ba lần

Có buồn, niệm chút tình thân
Bỏ qua lầm lỡ dăm phần đi nghen..

Việt Đường
(27/05/2022)

39- Dị Òm

Khoe khoang đuổi Mỹ, diệt Tây
Nhưng con cháu lại ngày ngày bỏ quê
Xứ xa du học, hành nghề
Rứa mà mi cứ tung hê, dị òm!

Việt Đường
(28/05/2022)

40- Chửi, Cười & Khóc

Ra tòa, phản động.. chửi thề
Còn bầy đâm chém.. hê hê cười trừ
Riêng thằng cán bộ đầu bư 
Khóc òa.. nhìn chán bỏ xừ vậy ta!

Việt Đường
(11/06/2022)

41- Biết Ai Giải Cứu Dùm Cho?

Biết ai "giải cứu" dùm cho
Con thuyền Việt Á đang bò dốc lao?
Hỏi Trời, Trời mắng chửi ào
Kệ cha chúng nó, hỏi tao đách gì!

Việt Đường
(11/06/2022)

42- Xem Xong Đổ Trận Mưa Rào Dùm Nha

Trời gì nóng bức như điên
Ngồi nhà tránh nắng cũng phiền chẳng chơi
Nhấc phone muốn cự ông Trời
Mà e ổng mắng tả tơi thêm rầu

Thôi mần thơ đại vài câu
Xem xong đổ trận mưa rào dùm nha!

Việt Đường
(18/06/2022)

43- Đôi Ngày Rong Ruổi 

Đôi ngày rong ruổi dạo chơi
Fribourg, Zurich dưới trời nắng hanh
Thăm làng mạc, lướt sóng gành
Cho trăm phiền não vây quanh bay vèo

Việt Đường
(26/06/2022)

44- Hẳn Vui Mừng Khôn Xiết

Trời như lửa táp muôn miền
Trong nhà, ngoài ngõ nóng điên, nóng khùng
Giờ mà mưa đổ không trung
Hẳn dân tứ xứ vui mừng xiết bao

Việt Đường
(12/07/2022)

45- Có Ai Muốn Ghé Hái Mơ?

Nhờ trời đổ nắng và mưa
Nên mơ đậu trái nằm chờ trên cây
Vàng hườm, chi chít giăng đầy
Có ai muốn ghé đưa tay hái về?

Việt Đường
(13/07/2022)

46- Sao Không Cúng Phở Thay Cơm?
(Thơ tếu, phóng tác từ hình)

Đàn ông thích phở, chê cơm
Sao khi tắt thở, đóng hòm lại dâng
Tô cơm nóng hổi, trắng ngần
Mà không cúng phở nạm gân vậy trời!?

Việt Đường
(14/07/2022)

47- Sự Hồi Sinh Của Các Shows Ca Hát

Sau mùa đại dịch hoành hành
Các shows ca hát hồi sinh lẹ làng
Bích chương quảng cáo lên trang
Ngày thêm khởi sắc ngày càng thăng hoa

Việt Đường
(16/07/2022)

48- Hỏi
(Gởi TH)

Băng rừng, lội suối, trèo non
Hỏi trong thiên hạ chưa còn làm chi?

Việt Đường
(22/07/2022)

49- Lạc Thú Trong Lúc Này

Trời như lửa đốt thế này
Mà dông ra biển là hay nhất đời
Lao mình ngụp lặn vài hơi
Tìm đâu lạc thú tuyệt vời nào hơn!

Việt Đường
(10/08/2022)

50- Thời Mạt Pháp
(Nhân xem video trò chuyện của "nhà sư" Thích Tâm Phúc)

Đúng là mạt pháp thế thời
Ma tăng, ma cạo nối đuôi trụ trì
Sư mà hỉ nộ, sân si
Nói năng chợ búa khác gì thường dân!

Việt Đường
(21/08/2022)

51- Tiễn Ông 
(Mikhaïl Gorbatchev, 02/03/1931-30/08/2022)

Nhờ ông thúc đẩy hoà bình
Mà nhân loại bớt điêu linh, hoang tàn
Chúc ông về nẻo quan san
Tịnh yên ngủ giấc đại ngàn thiên thu

Việt Đường
(31/08/2022)

11 tháng 8, 2022


Ngắm Bình Minh Trên Biển Igea Marina

Lồm cồm thức dậy lúc tinh mơ
Bước lại ban công háo hức chờ
Ngắm mặt trời lên đầy gợi cảm
Xem dòng nước chảy thật nên thơ
Lao xao gió mát vờn êm ả
Thấp thoáng tàu xa lướt hững hờ
Cảnh vật trùng dương huyền ảo quá
Cho hồn thi sĩ dậy vu vơ

Việt Đường
(11/08/2022)

21 tháng 7, 2022

Những Chặng Bước Đời Người


Những Chặng Bước Đời Người

Thời bé dại, tâm hồn ta trong trắng
Ít lo âu và suy nghĩ chuyện đời
Thích nói cười, ăn ngủ hoặc vui chơi
Hờn giận đã rồi quên đi mau chóng

Khi đủ lớn, con người ta lại bỗng
Biết trầm ngâm, biết toan tính, mơ màng
Biết u sầu, biết sợ hãi, hoang mang
Biết thù ghét, biết yêu đương bồng bột

Và cứ thế, âm thầm từng bước một
Ta đua chen, ta biến đổi không ngừng
Ta đang cười rồi bật khóc rưng rưng
Ta hiền hậu rồi dữ dằn trở mặt

Và ta bước theo số phần sắp đặt
Khi lên cao, lúc xuống thấp không ngờ
Khi sang giàu, lúc nghèo túng xác xơ
Khi mạnh khỏe, lúc ho hen, bệnh tật

Và một buổi trên đường đời dẫn dắt
Ta nhìn ta chợt cảm thấy già đi
Ta buồn xo ngồi nuối tiếc xuân thì
Nhưng xuân đã rời xa ta vĩnh viễn

Ta chạnh hiểu đời là trăm biến chuyển
Đâu yên bình như mặt nước hồ thu
Đâu nhẹ buông như trăng tỏ, mây mù
Đâu bất diệt như núi đồi, gió cát

Đời vĩnh cửu là thăng trầm, đen bạc
Và con người là vật thể nhỏ nhoi
Nhấp nhô theo sóng nước của dòng đời
Trôi xa mãi rồi một ngày mất biệt

Ta trả lại bao ước ao, tha thiết
Những muộn phiền, hạnh phúc lẫn đam mê
Cõi hồng hoang lặng lẽ thả bay về
Và yên nghỉ kiếp phù du tiền định!

Việt Đường
(21/07/2022)

19 tháng 7, 2022

Nóng

 
Nóng

Nóng như lửa đốt ở trong lò
Nóng khiến muôn loài rũ bóng co
Nóng lúc ngày lên khuy áo cởi
Nóng khi đêm xuống cặp chân thò
Nóng sà giữa phố cành nung bỏng
Nóng táp ngang rừng bụi cháy to
Nóng biến chây lười và uể oải
Nóng kia vẫn cứ thản nhiên bò

Việt Đường
(19/07/2022)

12 tháng 6, 2022

Sài Gòn Ngộ Quá Phải Không Em?


Mấy tuần qua đọc nhiều bài
Khen người lẫn vật đất đai Sài Gòn
Khơi nguồn thơ dậy tim son
Nên làm ít vận gởi Hòn Ngọc yêu

Sài Gòn Ngộ Quá Phải Không Em?

Sài Gòn ngộ quá phải không em
Mấy thuở rời xa vẫn ngóng thèm
Được trở về thăm thành phố cũ
Nơi nhiều kỷ niệm chứa đầy tim

Sài Gòn rực rỡ nét phồn vinh
Nhưng đẹp giàu hơn ở nghĩa tình
Phóng khoáng bao đời chưa cạn kiệt
Ai về cũng được rộng tay nghinh

Sài Gòn chất phác lẫn ân cần
Ở nụ cười hiền, ánh mắt thân
Giúp kẻ đâu màng ơn đáp lại
Từ khi binh lửa trải bao lần..

Sài Gòn bộc trực chẳng điêu ngoa
Nói thẳng làm ngay, tánh thực thà
Cư xử ôn hoà cùng giản dị
Chân thành, niềm nở khó ai qua

Sài Gòn đã ghé, lúc ra đi
Khắc mượt tâm tư dấu lạ kỳ
Mỗi nẻo đường qua gieo tiếc nhớ
Êm đềm như một mối tình si

Sài Gòn vĩnh cửu, Sài Gòn ơi
Dẫu cách xa nhau mấy biển trời
Đặc điểm con người và bóng dáng
Chưa hề phai nhạt cõi lòng tôi

Việt Đường
(12/06/2022) 

2 tháng 6, 2022

Đêm Khuya Níu Lại

Retiens La Nuit

(Co-écrit par Charles Aznavour & Georges Garvarentz)

 

Retiens la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde

Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde

Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies

Le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie

 

Retiens la nuit, avec toi, elle paraît si belle

Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle

Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures

Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit

 

Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse

Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas

En découvrant l'amour je frôle la détresse

En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies

 

Retiens la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde

Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde

Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies

Le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie

 

Retiens la nuit, avec toi, elle paraît si belle

Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle

Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures

Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit

Oh je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit!

 

Johny Hallyday trình bày



Đêm Khuya Níu Lại

(Việt Đường soạn dịch)


Đêm Khuya Níu Lại, Việt Đường trình bày


Đêm khuya níu lại, giữ cho mình đến suốt ngày tàn dương gian nhé

Đêm khuya níu lại giữa tim mình nhịp xoay vần còn lênh đênh mãi

Hãy siết thân anh thật sát thân em, để cháy phút giây ta quay cuồng

Để lửa yêu tình thắp sáng đôi mình và trôi bay hết bao phiền não nhân sinh


Đêm khuya níu lại, ở bên người, canh dài mịt mùng sao xinh quá

Đêm khuya níu lại, ơi người tình, thời khắc này mong dài lâu mãi

Để nỗi yêu thương vây kín tim son, giữ lấy em ơi phút giây này

Tha thiết xin người, chớ có quên lời, đêm khuya níu lại


Đừng nên hỏi anh vì đâu nhìn anh như đang buồn bã

Đừng nên hỏi anh tại sao, em sẽ không hiểu được đâu

Vì khi tìm ra tình yêu, lòng anh đột nhiên mềm yếu

Vì khi tràn dâng niềm vui thì anh chợt thấy sầu lo


Đêm khuya níu lại, giữ cho mình đến mãi tận cùng em yêu hỡi

Đêm khuya níu lại giữa tim mình nhịp xoay vần còn lênh đênh mãi

Hãy siết thân anh thật sát thân em, để cháy phút giây ta quay cuồng

Để lửa yêu tình thắp sáng đôi mình và trôi bay hết bao phiền não nhân sinh


Đêm khuya níu lại, ở bên người, canh dài mịt mùng sao xinh quá

Đêm khuya níu lại, ơi người tình, thời khắc này mong dài lâu mãi

Để nỗi yêu thương vây kín tim son, giữ lấy em ơi phút giây này

Tha thiết xin người, chớ có quên lời, đêm khuya níu lại


Ôi, tha thiết xin người, chớ có quên lời, đêm khuya... níu... lại! 


Việt Đường

(02/06/2022)


Karaoke videos đã được thực hiện, thân mời quý vị ghé nghe, xem và hát thử:


[Song ngữ Pháp Việt]


Guitar Éric tông nam : 



Johnny Hallyday, Live Show 2013, tông nam :



Tông nữ : 



[Lời Việt]


Guitar Éric tông nam :



Johnny Hallyday, Live Show 2013, tông nam :



Tông nữ :