Có Lẽ
Có lẽ mình đang bước tuổi già
Đêm nằm hay nhớ chuyện ngày qua
Tâm tư lẻ bóng xuôi chân mãi
Chẳng biết về đâu giữa hải hà
Có lẽ mình đang bước chặng đường
Giăng đầy thử thách lẫn tai ương
Tinh thần chẳng được như xưa nữa
Sức khoẻ giờ đây cũng khác thường
Có lẽ.. chao ôi.. có lẽ nào
Xuân thì thoáng chốc đã qua mau
Bao nhiêu hoài bão từng ôm ấp
Sẽ hóa tàn tro dưới mộ đào?
Có lẽ mình nên chấp nhận rằng
Đời người như thể ánh sao băng
Lung linh tỏa sáng rồi tan vỡ
Mất hút thiên thu cõi vĩnh hằng
Việt Đường
02/04/2026)