DU KÝ THÁNG 8 - TỪ MALLORCA SANG VAUX-SUR-MER ĐẾN SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
CHẶNG 1: CALAS DE MALLORCA (TÂY BAN NHA)
01- Vịnh Biển Xinh Xắn
Một vùng nước chảy trong veo
Từng đàn cá lội ì xèo khắp nơi
Quanh đầu nắng đổ ngang trời
In trên vách đá giọt rơi rớt vàng
Việt Đường
(01/08/2026)
02- Khí Hậu Khô Nóng Kinh Người
Nhà gần sát biển mà sao
Trưa ra cái nóng như quào rách da
Calas de Mallorca
Nếu không có biển chắc là chết thiêu!
Việt Đường
(02/08/2026)
03- Tuyến Xe Buýt 428
Cùng nhau khám phá đảo này
Bằng đường xe buýt đó đây nối liền
Nắng hành vẫn cứ cười điên
Ngao du chụp ảnh hậu tiền sánh vai
Việt Đường
(03/08/2026)
CHẶNG 2: VAUX-SUR-MER, PONTAILLAC, ROYAN (PHÁP)
04- Vaux-sur-Mer, Tắm Sáng
Lò dò mấy bước hơi teo
Liều mình chúi xuống một lèo cũng xong
Bơi ngang bơi dọc dăm vòng
Dần quen nước biển đục trong xứ này
Việt Đường
(11/08/2026)
05- Pontaillac, Vùng Biển Thanh Bình
Pontaillac ngó yên bình
Người và xe đạp xinh xinh quyện dòng
Xa khơi biển trải xanh trong
Uốn bờ cát mịn một vòng như tranh
Việt Đường
(11/08/2026)
06- Casino Barrière Royan
Ghé vào thử vận đỏ đen
Dọc ngang cỗ máy nối liền tiếp nghinh
Tiếng quay, tiếng nhạc xập xình
Xen cùng cười nói linh tinh quên đời
Việt Đường
(11/08/2026)
07- Vaux-sur-Mer, Ra Biển Nghỉ Trưa
Ăn xong ra bãi nghỉ trưa
Cắm dù, trải chiếu khi vừa nước lên
Thằng nằm ngáy tiếng vang rền
Đứa ngồi nhìn sóng bình yên xô bờ
Việt Đường
(12/08/2026)
08- Vaux-sur-Mer, Tắm Chiều
Ngủ trưa một giấc đã đời
Kéo nhau ra biển cùng bơi lội nào
Thủy triều từng đợt dâng cao
Hất già trẻ té lộn nhào vui ghê!
Việt Đường
(13/08/2026)
Ghé Royan dạo phố chơi
Xem đồ, dùng bữa khi trời vào đêm
Ngồi nghe nhạc trỗi bên thềm
Ngắm người qua lại, lòng êm diệu kỳ
Việt Đường
(13/08/2026)
10- Vaux-sur-Mer, Lại Tắm Chiều
Trời đang nắng nóng chợt đâu
Mưa rơi lất phất trên đầu, ngộ thay
Buông mình theo đợt sóng dài
Quên đi bao chuyện trần ai dòng đời
Việt Đường
(14/08/2026)
11- Chân Đã Lành Bệnh
Da khô tróc ở gót chân
Thoa kem chưa hết cũng gần tháng nay
Thế mà ra biển dăm ngày
Sờ như lành hẳn, nghĩ hay quá chừng
Việt Đường
(14/08/2026)
12- Pontaillac, Dạo Đêm
Đêm về ngoài bãi vẫn đông
Già ngồi hóng mát, trẻ lòng vòng chơi
Đá banh, đùa giỡn inh trời
Lãng du không khỏi chơi vơi dậy hồn
Việt Đường
(14/08/2026)
13- Pontaillac, Ly Đá Bào
Tuổi thơ mê uống đá bào
Nên giờ nhác thấy là mau mua liền
Cầm ly như được thuốc tiên
Hút vào mấy giọt... muộn phiền xa bay
Việt Đường
(14/08/2026)
CHẶNG 3: SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (PHÁP)
Một vùng biển cả mênh mang
Hai bên sóng nước hàng hàng đổ xô
Chim muông tíu tít quanh bờ
Khách ngồi ăn uống nhởn nhơ đầy đường
Việt Đường
(16/08/2026)
15- Casino Royal Concorde, Ăn Và Chơi Tối
Nằm ven bến cảng xinh xinh
Quanh là cây cối thanh bình bao vây
Ghé vào ăn tối nơi này
Cùng chơi giải trí vui say một hồi
Việt Đường
(16/08/2026)
Sáng ra dạo biển đôi vòng
Dừng chân quán nước lông bông chuyện trò
Thủy triều từng đợt nhỏ to
Ôm bờ cát rộng, thập thò làm quen
Việt Đường
(17/08/2026)
17- Xứ Sở Lộng Gió
Đúng như tên gọi Vendée
Xứ này gió lộng tư bề chẳng sai
Đang khi nóng bức đêm ngày
Có thêm chút gió càng gây mát trời
Việt Đường
(17/08/2026)
Điều kỳ thú nhất nơi này
Dạo chơi đây đó ta hay bất ngờ...
Gặp căn nhà nhỏ chơ vơ
Chứa nhiều sách cũ đang chờ tặng ta
Việt Đường
(18/08/2026)
19- Dạo Chợ Đêm
Sau khi ăn tối đã no
Kéo nhau ra phố thăm dò chợ đêm
Hàng rong, quán xá giăng thềm
Dìu chân lữ khách dịu êm bước hoài
Việt Đường
(18/08/2026)
20- Bắc Cầu Tri Âm
Càng đi càng thấy quanh mình
Bao la cảnh sắc lung linh khoe màu
Như chờ ta mỗi mùa Ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ bắc cầu tri âm
Việt Đường
(19/08/2026)