Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng Họa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng Họa. Hiển thị tất cả bài đăng

7 tháng 3, 2013

Có Ích Chi Nào Quyết Thiệt Hơn

Cám ơn chị Caroline đã gây hứng cho bài thơ độc vận này : Anh chị em làm thơ để mua vui trong chốc lát và kết tình bằng hữu thêm thông cảm trong tương kính. Quỷ nghĩ chả ai để ý đến hơn kém đâu nhỉ ? Quỷ thì thấy ai cũng hơn mình nên tìm cách học hỏi thêm. Quỷ cần học các suy luận sâu xa của "Song Lương" (Lương Cheo Leo & Lương yêu thơ Cóc) cùng Việt Đường. Quý bạn này so với Quỷ tuy ít tuổi hơn nhưng đều đáng nể (khả uý) trên thi đàn. Nên muốn kết bạn lâu dài chị ạ. Trân Trọng


NÀO CÓ HAY GÌ KÉM HOẶC HƠN

Nào có hay gì truyện kém hơn
Kém hơn đừng nói tới thì hơn  
Tao nhân chẳng ngại hơn hay kém
Mặc khách nào e kém hoặc hơn 
Kẻ muốn tranh hơn thường lại kém 
Người cam chịu kém có khi hơn 
Kém hơn chỉ tổ gây phiền phức 
Nào có hay gì truyện kém hơn 

LTĐQB

Có Ích Chi Nào Quyết Thiệt Hơn

Có ích chi nào quyết thiệt hơn
Thà rằng chịu thiệt thấy hay hơn
Anh em há tính hơn cùng thiệt
Chú bác đâu màng thiệt với hơn
Phía thích phần hơn càng chuốc thiệt
Bên cầu khoản thiệt lại giành hơn
Thiệt hơn mà để tình tan vỡ
Có ích chi nào quyết thiệt hơn ?

Việt Đường
(07/03/2013)

8 tháng 1, 2013

Chờ Người

Còn đâu ngày cũ

Bước mỏi ta về giữa quạnh hiu 
Mà nghe khúc nhớ trải khung chiều 
Bóng vàng thoi thóp hàng cây rủ 
Vầng bạc im lìm lối cỏ xiêu 
Nép cạnh núi mờ chim trốn bão 
Bơi trên sông cạn cá mong triều 
Nhà hoang bụi bám nào ai đợi 
Kỷ niệm xa rồi những dấu yêu? 

Yên Hà 

Chờ Người

Nhớ người cảnh vật cũng buồn hiu
Lá rụng đầy sân trải tím chiều
Nghiêng ngả trăng hờn lưng mái dột
Bập bềnh gió tủi góc tường xiêu
Đàn oanh rúc bụi ngừa thiên vũ
Lũ chép trầm sông lánh thủy triều
Biết đỗi nao mừng châu hiệp phố
Êm đềm sánh bước dựng mùa yêu ?

Việt Đường
(08/01/2013)

21 tháng 12, 2012

Tận Thế

TẬN THẾ

Thiên hạ đồn rần mai tận thế
Lo gì ?- Nếu vậy có khi vui !
Còn bao nhiêu sức chơi xả láng
Kiếp sau chưa chắc đã làm người...

Văn Châu


Nhậu Đế

Đồn bậy hơi đâu nghe miệng thế
Năm tàn nhậu nhẹt cứ tìm vui
Lỡ mà có ngủm bên ly đế
Cũng bớt đau thương một kiếp người

Việt Đường
(14/12/2012)

SAO PHẢI SAY SƯA ?

Hỏi hai ông bạn làm sao thế
Nhậu nhẹt say sưa có chắc vui
Hay chỉ muốn quên niềm tủi hận
Đầu thai phải kiếp của con người ?

LTĐQB

LẤY AI TRUYỀN GIỐNG

Hơi đâu mà lại nghe như thế
Nếu thực xảy ra cũng chẳng vui
Bỗng chốc lăn đùng ra chết cả
Lấy ai truyền giống để làm người

Tha Nhân
Lợi dụng break time góp vui



Vẫn Nước Trầm Luân

Ai bảo hôm nay trời sập thế ?
Vẫn đàng khóc hận nẻo cười vui
Vẫn đầu gấu ngự nhiều vô kể
Vẫn nước trầm luân kiếp sống người

Việt Đường
(21/12/2012)

13 tháng 12, 2012

Thi Các Ngày Nào Tiếp Quái Nhân


ĐÀO VIÊN THI CÁC LẮM TÀI NHÂN

ĐÀO VIÊN THI CÁC lắm tài nhân :
Ma Nữ duyên may được kết thân
Trận bút Việt Đường, tay Bút Thánh.
Trường văn Phong Vũ, mặt Văn Thần.
Rừng hoa Thu Cúc, trang Hoa Hậu,
Biển nhạc Sĩ Nguyên, bực Nhạc Quân.
Thầy Ái... Ý Nhi quy tụ cả
ĐÀO VIÊN THI CÁC lắm tài nhân !

(*) Hàn Sĩ Nguyên

Ma Nữ kính mừng

Thi Các Ngày Nào Tiếp Quái Nhân

Thi Các ngày nào tiếp quái nhân
Là ngày đó chuốc nhọc nhằn thân
Hoạ bài Chú Quậy mò long óc
Tìm đối Shiroi nghĩ thất thần
Cả Việt Đường theo còn nhũn sức
Ngay Hồng Hải địch cũng gờm quân
Thanh Tâm chớ để sa vào bẫy
Thi Các ngày nào tiếp quái nhân

Việt Đường
(13/12/2012)

Việt Đường kính họa dzui

Shiroi tiếp vui cùng bác Ma Nữ và anh VĐ.

Bên vườn xướng họa với tao nhân

Bên vườn xướng họa với tao nhân
Chữ nghĩa vui cùng nối chỉ thân
Lỗi lạc bao chàng tung bút thánh
Tài hoa lắm bạn rải thơ thần
Gieo vần lão đợi người anh tuấn
Ghép luật nàng chờ khách quán quân
Mở rộng vòng tay bằng hữu kết
Bên vườn xướng họa với tao nhân

Shiroi
13/12/2012

Việt Đường nói đúng các bạn ơi

Ma Nữ đúng là một "Quái Nhân" !
Thường bày trò quỷ phá người thân :
Làm trang tố nữ la kinh thánh !
Khiến bực hoa khôi sợ tản thần !
Lắm lúc ngỡ là người có hậu.
Nhiều khi lại tưởng tướng không quân.
Ưa đưa câu đối vô duyên lạ !
Ma Nữ đúng là một "Quái Nhân" !

Ma Nữ

Mytutru tiếp vui cùng Huynh Tỷ

Kính Khách Tao Nhân

Bao ngày kính bạn khách tao nhân
Dạ mến qua lời dạ đã thân
Chẳng nghĩ vài câu so óc thánh
Không lo mấy chữ sánh gan thần
Trau dồi luật ngữ rèn như lính
Học hỏi chương từ tập giống quân
Mở mắt xem thơ yêu thích lạ
Bao ngày kính bạn khách tao nhân

Mytutru 14.12.2012


25 tháng 5, 2012

Con Hư Tại Mẹ, Con Giỏi Nhờ Cha

Kính gửi cả làng thơ cùng văn thi hữu câu truyện "CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC".

Cổ nhân thường nói con hơn cha là nhà có phúc. Câu nói này ít ra cũng đúng 90%. Nhà nào con cái ngoan hiền chăm học hỏi, nên người, hữu dụng cho xã hội đều được thiên hạ nể nang cho là nhà có phúc, được tổ tiên làm việc thiện, có lòng nhân đạo đức tốt : Cha mẹ được thơm lây và hưởng sự quý mến của lân bang.

Tôi có một anh bạn nằm trong trường hợp này. Anh có ba con, hai trai làm nghề y : Lớn là BS phụ khoa, nhỏ là BS nha khoa và cô út cũng là BS. Tôi tính làm một bài thơ mừng gia đình anh nhân ngày cô út tốt nghiệp. Anh biết tôi võ vẽ thơ phú nên vui đùa thách thức cốt ý cho tôi gặp khó chơi : "Cám ơn anh ! anh đã có ý thương gia đình tôi, tôi xin nhận nhưng phải là cái gì đặc sắc lạ lùng cơ."

Tôi hăng hái xin anh cho biết ý muốn gì ?

- Anh có dám làm thơ hạn vận không ? Anh bạn hỏi tiếp.

- Chắc cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Tôi đáp lại vì nghĩ cũng là lề lối trường thi thời xưa như hạn vận với đề tài "KHÔNG CHỒNG TRÔNG BÔNG LÔNG" chứ gì.

Anh cười : Xin phép anh tôi hạn vận như sau : "NHÀ TA TRẺ GIÀ NGỌC NGÀ ĐỦ MÀ".

Tôi choáng váng : Sẽ cố gắng nhưng xin khất tới buổi chiều vì tôi nào phải Tào tử Kiến mà bẩy bước nên thơ !

Một giờ sau, tôi đọc qua điện thoại cho anh nghe :

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

Con giỏi hơn cha tại phúc NHÀ !
Công trình vun xới chẳng do TA !
Hậu sinh khả úy nhờ tài TRẺ...
Lão bạng sinh châu ngại mặt GIÀ...
Gái đảm, Lương Y tươi nét NGỌC
Trai hiền, Từ Mẫu sáng da NGÀ
Tam đa ngũ phúc trời cho ĐỦ
Chín suối tổ tiên thỏa dạ

Anh Bạn cười ồ : Toi tức cảnh nhà Toi đó hả ?

Anh em vui vẻ cười sằng sặc. Nhưng tôi chợt thấy mình lỡ lời vì anh bạn tôi nào có kém con đâu. Anh vốn cũng là BS phục vụ trong binh chủng quân lực VN (TQLC) cùng thời với BS "Thế Vọi" mà.

TB. Cũng xin những vị nào mà con cái không được bằng cha mẹ đừng buồn tôi. Xin hãy nghĩ mình phải làm gì cho con cháu được hưởng phúc đức. Nhân định thắng thiên mà !

Trân trọng cầu chúc chư vị cuối tuần thân tâm an lạc.
LTĐQB

Con Hư Tại Mẹ, Con Giỏi Nhờ Cha
(kính hoạ vui)

Khen ông dạy khéo vượt muôn Nhà
Gái giỏi trai tài phục quá Ta !
Sự nghiệp nay thành nhờ sức Trẻ
Công lao trước bỏ cậy nơi Già
Docteur nổi tiếng kìa anh Ngọc
Toubib lừng danh đấy chị Ngà
Lưỡng cước song quyền âu giáng Đủ
Sao không tình tiết kể đi

Việt Đường
(25/05/2012)

31 tháng 1, 2012

Dối Lòng

Đã hơn một lần

Đã hơn một lần em nghĩ
Không anh trời đất u buồn
Cũng hơn vài lần em nghĩ
Tình này như giọt lệ tuôn

Vắng anh đường về hiu quạnh
Mưa chan lối cỏ nhạt nhòa
Giữa chiều lạc loài đơn lạnh
Thân gầy rét mướt co ro

Ngẩn ngơ nhìn đời xuôi ngược
Tên em người đã quên rồi
Còn đâu lối mòn em bước
Cho ngày tháng cũ dần trôi

Đã hơn một lần em nghĩ
Anh xa ngàn dặm mù khơi
Ngóng trông bao ngày cũng chỉ
Hắt hiu tiếng gió nghẹn lời

Yên Hà

Dối Lòng

Quay lưng dặn lòng thôi nghĩ
Lời ai gởi gió ngân buồn
Ra đi nhủ lòng thôi nghĩ
Tình ai như thác tràn tuôn

Xa nhau mới nghe cô quạnh
Chiều sương tím đẫm rơi nhòa
Lối giăng mịt mù tuyết lạnh
Trùng trùng nghi hoặc rủi ro

Lại băng đồi cao dốc ngược
Mơ đan hình bóng ai rồi
Nẻo về dập dồn chân bước
Giữa dòng mây nước lặng trôi

Quay lưng dặn lòng thôi nghĩ
Đâu ngờ nhớ tự ngàn khơi
Ùa về bềnh bồng tơ chỉ
Trói ta nhức nhối vạn lời

Việt Đường
(30/01/2012)

25 tháng 1, 2012

[Xướng Họa] Núp Mưa

(Shiroi sưu tầm hình)

Núp Mưa

Váy rộng xòe bung một khoảng trời
Che đầu quý khách buổi rong chơi
Đôi giò thon thả tay thèm vịn
Một khối chênh vênh mắt khó dời
Gái đẹp chi màng khi gió tốc
Trai hùng há thẹn lúc mưa rơi
Long tong giọt nước gieo hờ hững
Chợt mộng quen nhau cách nửa đời

Ái Hoa
23/01/2012

Núp Mưa

Bức tượng dường cây nấm giữa trời
Bao người ẩn nấp lúc đi chơi
Che mưa dưới váy quên rồi vịn
Tránh nắng trên mông nhớ phải dời
Khéo bởi tay đùa che gió lốc
Tài vì ngón giỡn chắn sương rơi
Không mời sẵn dịp theo nhau ghé
Cảnh đẹp vang danh ở cõi đời

Mytutru 1.1. Nhâm Thìn

Núp mưa

Bức tượng ai xây đặt chống trời
Bay xòa chiếc váy giữa vườn chơi
Chân dài nhỏm gót người khôn chuyển
Áo rộng tung cao dạ chẳng dời
Thấm ướt mưa dầm ôm gối giữ
Quay cuồng gió bạt hứng ngâu rơi
Nao lòng lữ thứ mùa khơi động
Để khó mà quên một cảnh đời

Shiroi
24/01/2012

Bức Tượng Đá

Tượng đá khen ai dựng góc trời
Gieo nhiều hứng thú dạo xuân chơi
Thay dù đội váy mưa cho tạt
Thế cột ôm chân bão đố dời
Óng ả đường khoe khi nắng rũ
Mặn mà nét lộ lúc chiều rơi
Xinh và tiện lợi đâu gì sánh
Khắc mượt trong tim dấu ấn đời

Việt Đường
(25/01/2012)

Nhìn lên ...

Nhìn lên có chắc nghía ông trời
Hổng dám đâu à ... nói thiệt chơi
Bởi khuất vòm mây cao bất tụ
Dầu bung chéo váy cũng nan dời
Vun vun dốc chúi khe rồng lộn
Múm múm gò nhô đọt mít rơi
Người đẹp gì gì mà chẳng đẹp
Ngay là tượng đá đứng trêu đời

Hai Khòm

24 tháng 1, 2012

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Thìn

Mùng Một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm mới an khang như ý.

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Thìn

Đầu năm ngồi cắn bút,
Ôn cảnh đời sa sút.
Sáng chậm lụt hom hem,
Đêm kèm nhèm thậm thụt.
Quê cha uất hận tràn,
Đất mẹ hờn căm ngút.
Nước, giặc bán cho Tàu,
Buồn đau không chỗ trút.

Trần Văn Lương
Cali, 1/2012
Mùng Một Tết Nhâm Thìn

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Thìn
(kính họa)

Tết lại mừng khai bút
Cầu anh đừng giảm sút
Dân lành hỗ trợ ca
Đảng ác tiêu trừ thụt
Ý kết nhạc ngân dài
Lời lồng thơ trải ngút
Mong quê sớm khải hoàn
Đạn lửa châm ngòi trút

Việt Đường
(23/01/2012, tức Mồng Một Tết Nhâm Thìn)

23 tháng 1, 2012

Chúc Tết

Chúc Tết

Đầu Xuân nguyện chúc cả vườn đào
Mã đáo công thành thỏa khát khao
Sức khỏe càng thêm quan tấn tới
Cơ may tự đến lộc dồi dào
Tung hoành bút ngọc rồng bay múa
Hạnh ngộ tim vàng mộng đổi trao
Vạn sự hanh thông đường tỏ lối
Quanh năm suốt tháng chẳng lo nào

Ái Hoa
23/01/2012

Chúc Tết

Nhảy múa ngày xuân vạn sắc đào
Âm thiên đồng khánh tiệc bày khao
Hưng vinh chúc chị mùa tươi tắn
Phúc thọ cầu anh tuổi dạt dào
Ý mộng tròn năm lai láng gởi
Câu tình suốt tháng ngọt ngào trao
Thái bình hữu tượng vườn Thi Các
Tứ hải chung xây đẹp đẽ nào

Việt Đường
(23/01/2012)

14 tháng 1, 2012

Lưỡng Đầu Xà - Lã Đầu Xường


Thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG

LỠ THƯƠNG ... THƠ LƯỠNG (Đầu Xà)

Trường kiều xao động nước triều cường
Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
Vơi khổ oản, oan khổ vợi
Vướng tình ai, ái tình vương
Bà tô mối chỉ, bồi tô má
Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
Đường nao tha thẩn gặp Đào nương

Hàn Sĩ Nguyên



... Tết gần đến muh Nguyên huynh thả rắn lục hén 

Vỏ nương...

Giường cũ phòng khi lúc vũ cường
Sương thông nẻo khuất nhánh sông Thương
Hụt toàn mộng, mong hoàn tục
Đương vả tình, tỉnh đã vương
Thiện dễ trêu người ôm thể diện
Tường đông ai chối bỏ tông đường
Đối gang chợt kiến tay đan gối
Giương nỏ tên cùn thẹn Vỏ nương

Thiên Hùng


Xin được họa vui theo hai bạn nhé. Xin cám ơn. 

Vịnh Bà Bầu
(ntd-mltn 568)

Cò nướng mà ăn khiến nó cường
Nường than mệt mỏi dẫu nàng thương
Sình vì giấu, sầu vì dính
Vướng bởi yêu, yếu bởi vương
Võng chửa căng to nằm giữa chõng
Tròng đương nở lớn gục trong đường
Tối rinh bệnh viện thành tin rối
Bướng nỏ nghe lời, bán bỏ nương

ntd

Mộng Tình Nương
(ntd-mltn 569)
Ngọc Tiên

Giương càng chống lại gã gian cường
Dê thưởng cho người bạn dễ thương
Siêu chớ nín, xin chớ níu
Tượng còn văng, tặng còn vương
Vò thương nghể lá về thương ngõ
Lượn nhớ đài hoa lại nhớ đường
Mống giật tung mền bay giấc mộng
Nường tinh hiện đến ngỡ tình nương


Cho Tiên bon chen với... hihi


ƯƠN THIU... VẪN YÊU THƯƠNG 

Đường cược... dù huynh... chẳng được cường
Ươn thiu... chửa gác... chuyện yêu thương
Hoa còn động... hông còn đọa
Sương mãi vắt... sắc mãi vương
Mưa trước cổng nhoà... mong trước cửa
Hướng bên đồng rộ... hóng bên đường
Tối rằm gió thoảng... tơ tằm rối
Sên nướng nghe mùi... mộng sến nương

Việt Đường
(13/01/2012)

Cám ơn các bạn mới đã tham gia giải đối và họa thơ. Thơ Rắn Lục (Lã Đầu Xường) khó nhá lắm ...Trải qua nhiều năm lăn lóc với nó, tôi nghiệm ra rằng, trong một bài Thất ngôn bát cú, chỉ nên chơi một cặp Lã Đầu Xường ở cặp câu [3,4] hoặc [5,6] thôi, như là một hình thức Mỹ Từ Pháp, thì bài thơ sẽ thanh thoát hơn ... Nếu toàn bài 8 câu đều "Lã Đầu Xường" thì không tránh khỏi suy nghĩ đến ... nát óc. Cực khổ không đáng, các bạn ạ.

Thứ Thơ Rắn Hổ (Lưỡng Đầu Xà) này dễ xơi hơn :

XUÂN THÁN
-Lưỡng Đầu Xà-

AI MỪNG năm mới, tớ MỪNG AI ?
BÀI BẠC thâu canh mải BẠC BÀI
CHÉN CẠN xoay vòng, mơ ... CẠN CHÉN
CHAI ĐẦY dốc ngược, mộng ... ĐẦY CHAI !
CÓC KHINH bù tọt, đời KHINH CÓC 
NAI GIẢ cầy tơ, điếm GIẢ NAI
TÚI THỦNG trỏng trơ, buồn THỦNG TÚI
NGÀY QUA tháng lại, nhậu ... QUA NGÀY !

Hàn Sĩ Nguyên
-2003-

Chúc quý hữu luôn vui


Hẹn Ước Ngày Xuân
(họa vui)

AI THỀ tớ cũng ráng THỀ AI
BÀI TỐ sang xuân dẹp TỐ BÀI
THỊT GẮP đầy tô lo... GẮP THỊT
CHAI TU cạn bọt mải... TU CHAI
CỌP ĐIÊN tiết bỏ trêu ĐIÊN CỌP
NAI NHÁT gan ngừng khích NHÁT NAI
CHÉN CHÚ xoay đều mời CHÚ CHÉN
NGÀY VUI chỉ biết nhậu ...VUI NGÀY !

Việt Đường
(14/01/2012)

Thân gửi quý thành viên của ĐVTC

Anh em đều thích : "rắn hai đầu"
Ma Nữ cũng liều thử mấy câu 
Họa với Việt Đường vui đón tết
Sĩ Nguyên mong bạn sửa dùm nhau 

MƯỢN VẦN TẢ NỖI THẤT TÌNH

AI THƯƠNG ? ngộ biết ngộ THƯƠNG AI
BÀI VIẾT tình thư cứ VIẾT BÀI
RƯỢU QUÝ đem dâng không QUÝ RƯỢU !
CHAI SÒ (*) mang tặng chẳng SÒ CHAI !
BƯỚM CHIM chưa đẹp duyên CHIM BƯỚM
NAI MỂNH đã yên phận MỂNH NAI.
NÓNG NẨY thất tình sinh NẨY NÓNG
NGÀY ĐÊM thêm tức bực ĐÊM NGÀY

(*) Đối với bợm nhậu  có thể dùng: CHAI XO mang uống chẳng XO CHAI (XO đọc là XÔ). SÒ còn có nghĩa là sợ nữa

Chúc tất cả bạn hữu sáng  tác mạnh 
Thân kính mến 
Ma Nữ

13 tháng 1, 2012

Xuân Xứ Người

XUÂN CHƯA ĐẾN

Mấy chục năm qua ở xứ người
Đi làm vất vả khó mà tươi
Tiền lương ít ỏi tâm buồn một
Đất mẹ xa xăm trí khổ mười
Gối mỏi chân chồn đâu dám trách
Thân già sức yếu cũng đành bươi
Đông tàn tết đến xuân chưa nhỉ
Lắm việc oan khiên vẫn rán cười

Vĩnh Thành

Xuân Xứ Người

Lưu vong từ độ sống quê người
Khổ nhọc đi kèm với tốt tươi
Nhớ bố thương me sầu tính vạn
Quen anh biết chị quý so mười
Xuân về chúc tụng dòng thơ chảy
Tết đến reo hò ngọn bút bươi
Giấu cảnh nhà trơ hoa quả thiếu
Sang thăm bạn khó nở môi cười

Việt Đường
(13/01/2012)
SẦU GỬI XỨ NGƯỜI 

Tị nạn đem thân gửi nước người 
Xuân về thử hỏi có gì tươi ?
Hòa cùng kẻ lạ buồn coi một 
Chịu đựng người dưng bực gấp mười 
Dẫu bị oan hoài đâu nỡ trách 
Tuy từng bị ức cũng kiêng bươi 
Giữ gìn quốc sỉ cho nguyên vẹn 
Nhịn nhục cho qua miệng mỉm cười 

LTĐQB
BAO GIỜ XUÂN ĐẾN

Từ độ ra đi tạm xứ người
Buồn nhiều thì có có chi tươi
Xác thân mòn mỏi âu là một
Tâm trí sầu dâng chắc tới mười
Còn sống còn ăn còn phải kiếm
Ham giàu ham phú mới ham bươi!!
Bao giờ xuân đến trên quê Mẹ
Đất Nước tự do, hể hả cười! 

Tha Nhân kính họa

[Thất Ngôn Tứ Tuyệt Xướng Họa] Chúc Xuân


Chúc Xuân
(ntd-mltn 558)
Ngọc Tiên

Chúc tết niềm vui tới mọi nhà
Mừng xuân phúc lộc bạn cùng ta
Năm sang thịnh vượng nhiều may mắn
Mới nụ cười tươi thắm trẻ già!

Chúc Xuân
(ntd-mltn 559)

Vạn đóa hoa tươi trước cửa nhà
Sự lành sẽ đến tận bên ta
Như mang hạnh phúc mùa Xuân gửi
Ý chúc tình yêu mãi chẳng già

ntd

Chúc Xuân

An khang trải rộng khắp muôn nhà
Bình lạc tâm hồn cuộc sống ta
Thịnh đạt cát tường gia cảnh ấm
Vượng niên xán lạn trẻ khôn già

Shiroi
09/01/2012

Chúc Xuân

Cung kính dòng thơ gởi nước nhà
Chúc ngàn phước lộc đến quê ta
Tân niên hứa hẹn nhiều no ấm
Xuân trải tin yêu trẻ chí già

Việt Đường
(09/01/2012)

Chúc Xuân
(ntd-mltn 560)
Ngọc Tiên

Tân tiến rồng bay lượn trước nhà
Niên Thìn sức khỏe mãi trong ta
Vạn an lộc đến mừng thêm tuổi
Thọ phúc niềm vui chẳng thấy già

Chúc Xuân
(ntd-mltn 561)

Ấm áp mùa Xuân nắng rọi nhà
No căng trái mọng trĩu vườn ta
Hạnh, na, chuối, bưởi, thanh long quả
Phúc lộc an khang khỏe tới già

ntd

Chúc Xuân

Chúc Tết vài câu gởi quán nhà
Nhâm Thìn đón rước bạn và ta
Khang Ninh hưởng phước cầu không giảm
Phú Quý trời ban mãi đến già

Việt Đường
(10/01/2012)

Chúc Xuân
(ntd-mltn 564)
Ngọc Tiên

Chúc Tết quà thơ gửi đến nhà
Huy Hoàng tuổi mới lộc quanh ta
Năm Rồng Vạn sự cầu như ý
Vĩnh Phúc mùa xuân chẳng có già

Chúc Xuân
(ntd-mltn 565)

Xuân vui rộn khắp cảnh quê nhà
Đón lộc mai đầy trước cửa ta
Hưởng phúc trời ban danh hiển đạt
Bình yên tuổi mới lực không già

ntd

Chúc Xuân

Xuân nay ước nguyện đến vui nhà
Phước trải an lành khỏe trí ta
Lộc ở trong kho nguồn chẳng dứt
Tài danh vạn thuở chẳng khi già

Mytutru 11.01.2012

Chúc Xuân
(ntd-mltn 566)
Ngọc Tiên

Chúc Phúc tài dư nhé cả nhà
Đào Viên quyến luyến đượm lòng ta
Mùa Xuân gửi nhánh mai vàng nở
Như Ý an vui đến tuổi già

Chúc Xuân
(ntdmltn 567)

Chúc bạn mùa xuân phúc một nhà
Vui cùng đón lộc hướng về ta
Năm Thìn hiển đạt rồng thêm cánh
Sức khỏe em thơ đến cụ già

ntd

Chúc Xuân

Thi phú năm sang chúc bạn nhà
Dồi dào chảy mãi giữa hồn ta
Thân tâm sánh gió mây vờn đỉnh
Trường lạc rong chơi chẳng sợ già

Việt Đường
(11/01/2012)

Mừng Xuân

Bánh chưng sắp sẵn để trong nhà
Dưa món mua kèm đợi Tết ta
Đãi bạn xin mời chân ghé đến
Ngày Xuân cùng chén trẻ như già

Việt Đường
(11/01/2012)

Chúc Xuân

An lạc mong sao tỏa khắp nhà
Khang trang bày biện đón xuân ta
Thịnh hành áo mới chờ đem mặc
Vượng số hưng kim trẻ với già

John Thụy

31 tháng 12, 2011

Hoài Hương


ĐẤT KHÁCH

Lạc bước mười năm đất thị thành
Nhìn về chốn cũ ngút ngàn xanh
Mưa rơi mái vắng mưa lay lá
Gió giật thềm hoang gió động cành
Nhớ mẹ hắt hiu tàn sáu khắc 
Thương cha vò võ lụn năm canh
Tha phương gối mộng bên trời lạ
Thảng thốt trăng khuya khẽ lọt mành

Hàn Phong

Xa quê

Từ buổi xa quê mộng chẳng thành
Ngày ngày bạc tóc tiếc xuân xanh
Mai chờ bạch đán mai ươm nụ
Liễu ngắm hoàng hôn liễu rủ cành
Nặng trĩu vầng mây che khắp nẻo
Oan hờn tiếng chó vọng thâu canh
Mơ màng dở giấc như say tỉnh
Bỗng vụt bên tai gió đập mành

Ái Hoa

Tha phương cầu thực

Mộng được giàu sang chốn tỉnh thành
Lao đầu kiếm bạc phí ngày xanh
Thân đơn đến hạ thân chùng gối
Lá úa vào thu lá bỏ cành
Nhớ mẹ ngồi trông chim vỗ cánh
Yêu bà nằm đếm trống sang canh
Thời gian mòn mỏi bao mơ ước
Một sớm hồi hương bóng rọi mành

Vancali 9.23.09

Nhớ quê

Bao xuân tự hỏi ước mơ thành
Viễn xứ u hoài đếm tuổi xanh
Hoa lạc ngậm ngùi hoa rũ cánh
Nhạn bay khắc khoải nhạn xa cành
Nhớ mùi lúa chín sầu hoen lệ
Xẻ ánh trăng ngà khóc trọn canh
Tiếng ngoại năm nào ru giấc ngủ
Ầu ơ bụi trúc bóng che mành...

th - Shiroi
26/09/2009

Hoài Hương

Làm sao tả hết mối chân thành
Nhớ tổ qua dòng mực ướp xanh
Thơ trải nồng nàn thơ lượn gió
Ý đơm khắc khoải ý chao cành
Rằng yêu thác núi men từng ngõ
Ấy ước sông hồ đắm mỗi canh
Vượt sóng năm nao rồi khuất biệt
Cho đêm trở giấc hắt hiu mành 

Việt Đường
(26/09/2009)

QUÊ NGƯỜI

Xứ người gối mộng, mộng chưa thành
Mái tóc tráng thì đã hết xanh
Bông dãi nắng hè bông héo cánh 
Nhị phơi gíó bấc nhị lìa cành
Quê cha chạnh nhớ giây thành khắc
Đất tổ ngùi thương phút hóa canh
Mắt lõm môi khô khôn dỗ giấc...
Buồn nghe chướng khí thốc vô mành

LTĐQB

Vọng Cố Hương

Từng đêm tiếng gió vụt ngang thành
Gợi nhớ quê nhà mãi ngát xanh
Sông tại thôn làng, sông quyện nước 
Tuyết nơi viễn khách, tuyết lay cành
Trăng xưa ánh nhạt loang đài trúc
Ngõ vắng cung buồn vọng trống canh 
Để chợt nao lòng người lữ thứ
Đàn ai dìu dặt thổi qua mành

jkfan
28/09/09

Quê Người

Lặng lẽ rời quê khỏi chợ Thành (Nha-Trang),
Hà-Ra cửa biển nước trong xanh.
Người rời đất Mẹ, người xa cội,
Én trốn mùa Ðông, én bỏ cành.
Ngày vắng nhớ nhà : nhà mất nước, 
Ðêm buồn nhóm tiệc : tiệc tàn canh. 
Nửa đời Lãng Tử thân trôi nổi, 
Quả Mộng vừa treo... đứt chỉ mành.

Du Sơn Lãng Tử 
(30/9/2009)

Ðất Vịnh

Ngày đi chưa hẹn trở về Thành,
Ðất Vịnh trời buồn ngắm biển xanh.
Hoa rụng, hoa tàn, hoa luyến cội,
Bướm hờn, bướm tủi, bướm xa cành.
Nhớ nhà thơ tứ say sưa rượu,
Thương nước lệ sầu thức trắng canh.
Thắm thoát thời gian bao ước mộng,
Ðêm dài ai đứng đợi sau mành.

Du Sơn Lãng Tử 
(30/9/2009)

Quê Mẹ

Mờ xa quê mẹ tím mây thành
Ôi nhớ làm sao biển nước xanh !
Trăng trải mơ màng trăng giỡn sóng
Liễu buông tha thướt liễu lơi cành
Mẹ ngồi dõi mắt tay lần chuỗi
Con đợi chùn chân trống điểm canh
Một thoáng cơ hồ thân toát lạnh
Ai như bóng mẹ lướt qua mành ?

Từ Thanh Hà, Oct-4-09

Ai Cười Kệ Họ

TUỔI GIÀ

Cái tuổi già như bóng tối thui
Thập thò rình rập cái thằng tui
Cằn nhằn mẹ đĩ luôn nhăn nhó
Lơ đễnh thằng cu cứ ngậm ngùi
Thân xác nhăn nheo tuồng giẻ rách
Tóc râu rối rắm tợ bùi nhùi
Nửa khuya trở giấc quay sang vợ…
Cam, bưởi thần thông hóa mướp lùi

Atlanta, Aug. 05, 2009
Thái Quốc Mưu

Thân Già 

Răng long, má lõm, mặt đen thui 
Tui nghĩ tui thêm tủi phận tui
Vợ ngó, than dài chừng tội nghiệp
Con nhìn thở ngắn vẻ bùi ngùi
Người ta hứng trí gieo vần chết
Mình tớ bình tâm kiếm vận "nhùi"
Cố tránh chậm rơi vào lão hóa
Dù cho không tiến chẳng cam lùi

LTĐQB kính họa 

Ai Cười Kệ Họ

Vô hè tắm biển ít ngày thui
Bạn nếu tình cờ gặp lại tui
Bụng tóp, chân teo dòm đã oải
Da đen, mũi đỏ liếc thêm ngùi
Chẳng kêu gã nớ người buôn Thượng
Cũng réo tên ni khách xứ Nhùi
Mặc kệ ai cười ai chửi xéo
Điềm nhiên giỡn sóng tớ không lùi

Việt Đường
(01/09/2009)