2 tháng 7, 2009

Nóng

 Nóng

Nóng bức đi làm khó chịu ghê
Mồ hôi như muối xát ê hề
Trên tàu giọt giọt rơi dòm oải
Giữa chuyến dòng dòng rịn bắt mê
Lúc mới vào xuân hè ước lại
Khi chưa tới hạ nắng mong về
Giờ đây nhập cuộc than ơi hỡi
Mỗi chặng ra ngoài mỗi bước lê

Việt Đường
(02/07/2009)


Chỉ dám họa chơi có một bài
Paris Tháng Bảy khó đeo hoài
Thêm Hàng Dương Tỉa thôi đành chịu
Ma Nữ nhà em quả sợ ngài

LẠNH

Lạnh buốt đi làm cực khổ ghê!
Áo quần năm lớp giống tên hề
Găng đeo hai cặp tay càng cóng
Vớ quấn ba lần cẳng khó mê
Xuân mới đâm bông thu ước tới
Ha chưa hé nắng đông mong về
Giờ tiền chẳng có mua hơi đốt
Phát cước đôi giò khó nỗi lê

Hê Hê
Ma Nữ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét