1 tháng 5, 2011

Sợ

 


Sợ

Sợ trái tim hoang lạc lối về
Sợ mình gục ngã bến bờ mê
Sợ mây gió dệt làn thương nhớ
Sợ biển sông đan ngõ hẹn thề
Sợ khúc tương tư dành nhật nguyệt
Sợ dòng ưu ái ngỏ phu thê
Sợ trăm bước mộng hoa đua nở
Sợ áng thơ em gợi cảm đề

Việt Đường
(01/05/2011)

Em vui với anh VĐ nhen

Sợ

Sợ mỗi hoàng hôn lặng lẽ về
Sợ rừng gió lộng xám hồn mê
Sợ ngàn lá rụng sầu chia cách
Sợ vạn sao rơi lỗi ước thề
Sợ cảnh vô tình trời ảm đạm
Sợ đời bất hạnh bước lê thê
Sợ hàng lệ đọng vương nhoà mắt
Sợ xót xa đau lạc chữ đề

Shiroi
01/05/2011

Em xin theo chân tỷ Shiroi nè hì hì
Chúc huynh tỷ chiều chủ nhật an lành hì hì ... hi

Sợ

Sợ cánh chim non mất hướng về
Sợ đàn viễn xứ lạc cung mê
Sợ lòng lữ khách quên hò hẹn
Sợ bạn thuyền quyên lỗi ước thề
Sợ bướm hào hoa đời tứ chiếng
Sợ người lãng mạn cảnh đa thê
Sợ đông giá buốt sầu cô lẻ
Sợ gió heo may phạm chủ đề

Vancali 5.1.11

0 nhận xét:

Đăng nhận xét