26 tháng 5, 2012

Sống Chết Âu Là Theo Số Mệnh

Sống Chết Âu Là Theo Số Mệnh
(tưởng tiếc bạn NVS)

Sống chết âu là theo số mệnh
Trời kêu thật khó không vâng lệnh
Vừa nom mạnh mẽ dáng yêu đời
Đã ngó xanh xao người hãi bệnh
Gậy chống chân lê thở nhọc nhằn
Tay xuôi mắt khép nằm đờ đễnh
Rồi về... mất hút chẳng chào câu
Cát bụi trôi vào dòng thập thễnh

Việt Đường
(26/05/2012)

2 nhận xét:

Việt Dương Nhân nói...

"Viết theo xúc cảm, gắng chân thành
Chẳng mộng đèo bồng được nổi danh
Bởi lá mai kia rồi bỏ cội
Vì hoa mốt nọ cũng lìa cành
Tiếng tăm nào khác dòng hư ảo
Tên tuổi đâu hơn khói mỏng manh
Nhắm mắt, xuôi tay là mất cả
Còn chăng cát bụi, gió đưa mành.."
(Việt Đường)
............
Bài thơ thật tuyệt vời !
Cám ơn ơn VĐ đã nói lên dùm vdn.
Thân mến
vdn

Việt Đường nói...

Cám ơn chị VDN đã ghé đọc và có lời khen tặng. Chị vẫn khoẻ chứ ?

Đời người ai cũng phải 1 lần nằm xuống phải không chị. Chỉ tiếc là người bạn của VĐ ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ và bỏ lại bốn đứa con thơ vô phước nữa !

Kính chúc chị luôn được bình an.

Đăng nhận xét