5 tháng 7, 2012

Buổi Ra Đi, Ngày Trở Lại

Buổi Ra Đi, Ngày Trở Lại

Nhớ lúc ra đi đầu chửa bạc
Ôn ngày trở lại trán đà nhăn
Tìm thăm bạn cũ bồi hồi xiết
Ghé viếng trường xưa khắc khoải hằn
Mỗi chuyện khơi hồng bao tiếc nuối
Từng lời nhuộm tím bấy ăn năn
Đường về đất khách sầu vây bủa
Muối xát trăm cơn vẫn cố dằn

Việt Đường
(05/07/2012)


RA ĐI, QUAY VỀ LẠI PHẢI RA ĐI

Nhớ lúc về quê đầu đã bạc
Tưởng hồi bỏ xứ trán chưa nhăn
Sông chờ kiếm thấy chân hồ gẫy
Bến hẹn tìm ra má nổi hằn
Chạnh nhớ người yêu rầu lại rĩ
Ngùi thương kẻ mến nỉ rồi năn
Gót quay hồn vẫn còn lưu luyến
Ruột cắt lòng đau phải gắng dằn

LTĐQB

0 nhận xét:

Đăng nhận xét