20 tháng 12, 2012

Nói Đi Em

Nói Đi Em

Ngày mai tận thế đó em
Có thương anh hãy êm đềm nói câu
Chia ly sẽ bớt u sầu
Vì chưng đã trải nỗi sâu kín lòng

Ngỏ đi hẹn biển thề sông
Cho đời lóe sáng vừng hồng giữa đêm

Việt Đường
(20/12/2012)

2 nhận xét:

Unknown nói...

Tha Nhân xin phép nối tiếp mấy vần nhé:

...Chẳng cần Em nói gì thêm
Cho anh hôn vội đỡ thèm Em ơi
Ngày mai đã tận thế rồi
Cùng nhau tay dắt rong chơi một vòng
Bên nhau một kiếp thong dong
Chẳng còn vướng víu bận lóng thế nhân
Vì ta đã thoát hồng trần.../TN

Việt Đường nói...

Đa tạ thi huynh Tha Nhân đã ghé thăm và lưu lại mấy dòng thơ nối tiếp ngọt ngào và ướt át (^__^). VĐ

Đăng nhận xét