3 tháng 8, 2019

Tôi Yêu, Yêu Tiếng Nước Tôi


Tôi Yêu, Yêu Tiếng Nước Tôi
(Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi.. - Tình Ca, Phạm Duy)

Tôi yêu, yêu tiếng nước tôi
Từ khi bé bỏng chào đời năm xưa
Tôi thương, thương mấy cho vừa
Thanh âm dịu ngọt trải trưa nắng hè

Tôi thèm nghe giọng chân quê
Mẹ ru từng thuở chưa hề nguôi quên
Tôi say ngôn ngữ ba miền
Miền Nam, Trung, Bắc bao phen dãi dầu

Tôi qua nhiều cuộc bể dâu
Nhưng tim còn thắm sắc màu thời gian
Tôi luôn nhung nhớ vô vàn
Buồng nhau, cuống rốn quan san xa vời

Tôi yêu, yêu tiếng nước tôi
Dù cho vật đổi sao dời, ơi ai
Dù cho thân xác, hình hài
Vùi chôn cát bụi một mai xuôi dòng

Một mai về với hư không
Trinh nguyên vẫn giữ bên lòng tình quê

Việt Đường
(03/08/2019)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét