16 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày

Mỗi Ngày

Mỗi một ngày thức dậy
Thấy ta vẫn bình yên
Thấy trời cao giăng hiền
Ấy là niềm hạnh phúc

Mỗi ngày ra sức lực
Sống, làm việc chuyên cần
Vui vẻ cùng tha nhân
Là vẹn toàn mong mỏi

Mỗi ngày được cười nói
Ăn uống, ngủ giấc đều
Thì đời nhọc bao nhiêu
Nào khiến ta buồn nản

Mỗi ngày ta có bạn
Là em lẫn bao người
Thì sóng gió trùng khơi 
Đâu làm ta hãi sợ

Mỗi ngày còn hơi thở
Là công đức bao la
Là ân sủng ngọc ngà
Cho ta thêm ngày sống

Mỗi ngày nên quý trọng
Chớ lãng phí, than phiền
Hãy tự tại, an nhiên
Sống vui và sống tốt

Mỗi ngày gắng như một!

Việt Đường
(16/02/2023)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét