Những Đóa Từ Tâm (37)
01- Bịt Miệng
"Hai, Ba, Tư, Bảy" bốn "anh"
Bị Hằng ta ngoáy tanh bành ngày qua
Ngày sau có lệnh Đảng tà
Gỡ livestream xuống cứu cha chúng liền
Việt Đường
(09/08/2026)
Đi hè thỉnh thoảng ngủ trưa
Nay vô làm việc, đến giờ tự nhiên...
Hai con mắt cứ nhắm nghiền
Biểu không mà chúng vẫn kiên quyết đòi
Việt Đường
(24/08/2026)
(Phóng tác vui)
Dẫu thua trăm cuộc phân tranh
Tui thề trận cuối sẽ giành phần hơn
Việt Đường
(25/08/2026)
Ngày xưa cất bước ra đi
Tóc còn xanh mướt biết gì bể dâu
Ngày nay tóc đã bạc màu
Thăng trầm từng trải nông sâu đường đời
Việt Đường
(26/08/2026)
Năm canh mất ngủ, trở trăn
Sáng ra ngó thấy y thằng Cái Bang
(Râu ria mọc rất kinh hoàng
Tướng đi nửa dọc nửa ngang, dị òm!)
Việt Đường
(27/08/2026)
(V/v Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa TV)
"Trâu ơi ta bảo trâu này"
Trâu từ Ấn Độ trâu bay vô nhà
(Trước khi trâu đến tay ta
Trâu còn ghé lại Sa Pa một vòng)
Trâu rời ngăn đá giữ đông
Trâu thành đặc sản... vừa lòng trâu chưa?
Việt Đường
(27/08/2026)
Mời em một ván bài... tình
Nếu thua phải hứa... yêu anh suốt đời
Bằng như thắng cuộc, em ơi
Yêu em... anh sẽ ngỏ lời, chịu hôn?
Việt Đường
(28/08/2026)
AI thấu suốt lòng ta
Lỡ mai tạo phản có mà... chết tươi!
Việt Đường
(28/08/2026)
Làm thơ tình... nghĩ thường thôi
Làm thơ tếu mới... hiếm người viết hay
Ý thơ cần phải dạn dày
Lời thơ còn phải... vừa cay vừa hài
Việt Đường
(28/08/2026)
Hàng Tây được kiểm ngặt nghèo
Riêng hàng xứ Việt phải kêu lên rằng
Ngoài nhìn bóng bẩy như trăng
Trong dò phẩm chất nhập nhằng... thêm lo!
Việt Đường
(28/08/2026)
Trump đâu có ngại chuyện gì
Đổi tên... ông cố nội y cũng làm!
Việt Đường
(28/08/2026)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét